←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bịt mắt bắt Dê!

Locked

173 174 175 176 177 |»|

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 07/09/2012

anh huynh đoán nốt cho đủ 7 người đi còn mở bát..............
Trích dẫn

vietbao1623's Photo vietbao1623 07/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 07/09/2012 - 10:35, said:

anh huynh đoán nốt cho đủ 7 người đi còn mở bát..............
7 người cứ tựa như là 7h thì khóa sổ ấy nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 07/09/2012

Bạn nào đoán nốt đi, để mở bát 1 đòn chết 7 luôn!
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 07/09/2012

ai bấm chuông trước phải được thêm điểm ưu thế, từ nay phải có thêm qui định này được hông chị Bích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietbao1623's Photo vietbao1623 07/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 07/09/2012 - 10:45, said:

ai bấm chuông trước phải được thêm điểm ưu thế, từ nay phải có thêm qui định này được hông chị Bích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Qua PM là kín đáo nhất, xong vote lại ra thanh thiên bạch nhật. LS bác vị tế mình thấy toàn xô nhau ngã hết cả lượt ha...ha...ha
Trích dẫn

pandarbear's Photo pandarbear 07/09/2012

CHờ tí gấu đoán cho đủ Thất Chân Nhân Quả rồi Thăng Thiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietbao1623's Photo vietbao1623 07/09/2012

Anh banghuynh cứ thập thà thập thò, lướt trên dàn mướp thế nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi vietbao1623: 07/09/2012 - 10:55
Trích dẫn

pandarbear's Photo pandarbear 07/09/2012

Mệnh Âm Dương Lương CỰ ngộ Hao Kình Kiếp Không là những tháng ngày bỏ phí, kiếp nạn trai gái lương duyên. Tình cảm nhạt nhẽo ắt vấn đề chồng con với lá số này là một dấu hỏi to đùng. Bản thân Phu Tử ngộ Triệt thờ ơ lãnh đạm với vấn đề chồng con.

Trước mặt là CỰ Đà Tuần Mã Hỏa, một sự kìm nén ngọn lửa lòng không thoát ra được. Bản mệnh là Tấu Tuế Phượng Kiếp Không, người phụ nữ gặp nạn, trông chờ sự cứu vớt từ bên ngoài cũng như không. Cuộc đời chỉ toàn nghe, thấy tiếng la hét, tiếng khóc. Mặc dầu có khoa phượng thì có chăng là một người phụ nữ chịu hy sinh ở nhà vui vẻ với công việc bếp núc trong nhà mà thôi. Nếu theo xu hướng này thì có chồng con đặng may. Còn nếu theo xu hướng theo con đường làm về bên ngành pháp luật, luật sư thì suốt ngày phải ở ngoài đường, chồng con là con số không tròn trĩnh.

Hạn năm 1987, hạn có tang, tai nạn xe cộ, có lẽ là chồng hoặc cha mất.

Số này như đã nói, có chồng rồi thì cũng ca bài cự ly. Có rồi cũng mất mà thôi. Tùy vào lựa chọn nghiệp của đương số.

Dễ phải phẫu thuật chỗ cái cổng làm mẹ, nhì là chân tay. Ở đây nghiêng về chỗ cơ quan sinh sản.

Nghiệp chướng thì không rõ, nhưng trong nhà dễ gặp cảnh sa sút, lụn bại, gặp kiện cáo, không có con nối giõi
Trích dẫn

banghuynh's Photo banghuynh 07/09/2012

Xin đoán ls Nữ Kỷ Hợi :
1. Nghề nghiệp : buôn bán
2. Hạn 1987 : có tang (có thể tang chồng)
3. Hiếm muộn (khó có con)
4. Có mổ xẻ
5. Phúc đức giòng họ cảm thấy có nghiệp báo (có thể giết nhiều gia súc).
Kính!
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 07/09/2012

anh pandabear bây giờ chơi theo phái Trung Châu Bửu Đình tham hợp phái rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hệ quả tất yếu thôi, hồi em học võ Tàu ;cả trăm người học giống nhau thầy chỉ rỉ tai thêm 1 tí là chơi được, Tàu họ ác chỗ đấy, sách viết thì viết, trừ khi ''ngộ'' ra hay thầy rỉ tai, còn không chơi theo kiểu đọc mà làm được đâu, khi có bí quyết rồi thì cực đơn giản.....hôm nọ thằng bạn em bỏ 500k hí hửng mua quyển Trung Châu Phái về tặng ông bố nó cũng chơi tử vi lâu năm, cụ đáp luôn, nó méo mồm,....
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 07/09/2012

đủ " sất nhằn" rồi, khoi vủn đi pà con ơi để em còn đi ngủ, buồn ngủ quá
Trích dẫn

khoakhong's Photo khoakhong 07/09/2012

Tám giờ tối nay mở bát,nhưng giờ này vẫn chưa thấy quán quân.Có người đoán mông lung có vẻ rất hay nhưng vào cụ thể lại bị dội ra thế nào.Cám ơn các bạn.
Trích dẫn

khoakhong's Photo khoakhong 07/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 07/09/2012 - 08:51, said:

nói thiên cơ là chùa thì khó có căn cứ, vì bản thân em cơ âm chiếu phúc có hung sát tinh mà nhà đến nay 4 đời có duyên với Phật, đời xa xưa thì chưa biết......chỉ thấy dòng họ bà này đẻ con ra hay chết non hay quái thai, hay có người chết đường chết chợ.
bà này nếu cứ chửa là sảy thai, có đẻ ra thì cũng bị quái thai
nghề: CNĐL ngộ hung tinh , vũ tham lộc quyền là làm nghề giáo viên sau thì lang thang buôn bán, số này lang bạt , đi quá nhiều...buôn thì mất nhiều hơn được, có duyên tu hành hay theo 1 tôn giáo nhưng hung sát quá nhiều e rằng đi tu khó trọn đạo......
người này có chồng dễ là do bố mẹ sắp xếp nên không có hạnh phúc, nếu không nghe lời bố mẹ thì là vợ lẽ, chồng dễ bồ bịch, có chồng mà mà khó có con
mã cự hỏa sát thì tay chân hay mắt có thương tật, gan bị bệnh mổ thì sẽ mổ bộ phận ấy
hạn năm mậu thìn, 10 năm cơ sát gia đạo bất an, đầu năm mất tiền mất bạc bị lừa làm ăn thua lỗ, năm đó bản thân cặp bồ bịch hay họa về sắc dục, cuối năm thì mất con, dễ là chửa rồi sảy thai
BẠN ơi năm 1987 là Đinh Mão không phải Mâu thìn.
Trích dẫn

khoakhong's Photo khoakhong 07/09/2012

Các bạn có tin rằng ngoài tài năng học thuật còn có cái duyên của thân chủ và ông thầy không?
Thầy mát tay chữa bệnh hay cũng do may gặp thân chủ đúng với mình..
Bác Hà Uyên mở hàng cũng mau mắn ghê.Cám ơn bác.
Trích dẫn

pandarbear's Photo pandarbear 07/09/2012

Đủ 7 nhát kiếm mà chưa mở bát á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

173 174 175 176 177 |»|