

Bịt mắt bắt Dê!
#2641
Gửi vào 07/09/2012 - 16:26
Thanked by 3 Members:
|
|
#2642
Gửi vào 07/09/2012 - 16:30
Thanked by 4 Members:
|
|
#2643
Gửi vào 07/09/2012 - 16:37
pandarbear, on 07/09/2012 - 16:30, said:
Sửa bởi khoakhong: 07/09/2012 - 16:38
Thanked by 4 Members:
|
|
#2644
Gửi vào 07/09/2012 - 16:42
1. Tính tình không kiên định, dễ thay đổi, khó gần
2. Cung Huynh Đệ nhìn toàn quyền và sát tinh ắt hẳn nằm trong CA hoặc quân đội nhiều.
3. Nghề nghiệp hẳn cũng theo binh nghiệp.
Thân!
Thanked by 3 Members:
|
|
#2645
Gửi vào 07/09/2012 - 16:44
khoakhong, on 07/09/2012 - 16:37, said:
Không sao đâu bạn KhoaKhong. Cảm ơn bạn, lá số rất hay. Đoán chết là khó lắm, vì cả đời chỉ chết có 1 lần thôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy năm đó rất xấu, nhưng không dám nghĩ là chết. Có lá số thì cách cục chết nó quá mạnh, nên nhìn cái nhận ra ngay. Có lá số thì nó chỉ mờ mờ, nhạt nhạt.
Đây chỉ là cuộc chơi vui thôi mà, đúng hay sai chúng ta cũng học hỏi được nhiều điều.
Sửa bởi DieuBich: 07/09/2012 - 16:45
Thanked by 3 Members:
|
|
#2646
Gửi vào 07/09/2012 - 16:49
Sửa bởi dungtinh: 07/09/2012 - 16:51
Thanked by 4 Members:
|
|
#2647
Gửi vào 07/09/2012 - 16:53
Thanked by 3 Members:
|
|
#2648
Gửi vào 07/09/2012 - 17:14
- cung huynh đệ có gì đặc biệt:anh hoặc em trai bị mất hoặc tàn tật
- tính nết người này ra sao :Liêm khiết
- nghề nghiệp hiện nay :Bác sỹ
Thanked by 2 Members:
|
|
#2649
Gửi vào 07/09/2012 - 17:21
lethanhnhi, on 07/09/2012 - 16:53, said:
Lá số Kyhoi này hồi xưa vượt biên đi coi thầy trước lại tính là tuổi Dậu thế mới kỳ làm sao.
bản thân ds là người có giác quan thứ 6 rất tốt lại tự tin vào mệnh số của mình,chẳng hạn khi nào có thư bạn từ xa gửi về,nằm mơ biết trước được....Lại nhìn mặt người khác có linh cảm và đoán số được...
Lần vượt biên thư nhất vào tháng 5 hay 6 gì đó,tư nhiên \nghe bả kể lại/trước ngày xuống taxi ra bến nằm mơ thấy một người đàn bà lạ đứng trước mặt đếm 1,2,3 về đi rồi giựt mình thức giấc..sáng hôm đó tự nhiên đau bụng làm có 2 người cùng đi phải ở lại giúp ds và nhờ đó 3 người thoát không bị bắt vô tù còn những ai lên Taxi hôm đó đều bị tù hơn chục người.
lần thú hai vb vào tháng 8,ds rất tự tin,nghĩ mình có người độ nên thoát tù kỳ này chắc thành công nhưng than ôi trời ko thương nên lá xanh phải lìa cành....Nghĩ lại bây giờ thấy nao lòng làm sao.Cám ơn bạn.
Thanked by 4 Members:
|
|
#2650
Gửi vào 07/09/2012 - 17:39
Thanked by 2 Members:
|
|
#2651
Gửi vào 07/09/2012 - 17:44
Thanked by 2 Members:
|
|
#2652
Gửi vào 07/09/2012 - 17:54
Thanked by 1 Member:
|
|
#2653
Gửi vào 07/09/2012 - 18:12
Từ tư đoán tiếp...
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












