Bịt mắt bắt Dê!
Libra
02/08/2012
midori
02/08/2012
Libra
02/08/2012
Ý Lib hỏi, gọi là 30 Tết canh dần, vẫn là cuối năm dần đúng không, nghĩa là Tết năm Mão ?
midori
03/08/2012
lethanhnhi
03/08/2012
người đó vào thời gian đó được hưởng 1 khoản lộc từ trên trời rơi xuống,trúng sổ xố hay được bố mẹ cho hưởng tài sản,....cung chồng quá kém,số cô khắc, có khả năng đến giờ vẫn chưa có con mà chỉ có con nuôi
phuongmai06
03/08/2012
Người này năm đó có tang có thể là tang bố hoăc tang chồng sau đó được hưởng gia tài
Tuy vậy năm đó có sư xung đột với chồng có thể đưa ra pháp luật
Nhưng sự việc xảy ra vào 30 tết thì chăc chỉ là tang gia hoặc thừa kế tài sản thôi chư vợ chồng ai lại ly di vào ngay 30 têt
Con cai it con gai chồng hoạc vợ có con riêng
Tuy vậy năm đó có sư xung đột với chồng có thể đưa ra pháp luật
Nhưng sự việc xảy ra vào 30 tết thì chăc chỉ là tang gia hoặc thừa kế tài sản thôi chư vợ chồng ai lại ly di vào ngay 30 têt
Con cai it con gai chồng hoạc vợ có con riêng
luudatinh
03/08/2012
- Chồng khắc.sau này bệnh, nạn thương tích.
-Chưa có con ruột.Khó thụ thai, khó giữ.
-Năm Canh Dần : Nói theo lão vuivui ,gọi là có 2 mệnh chủ .Năm canh Dần hiện hữu 2 mệnh chủ, 2 sự kiện :
+vừa có thể bị gây thiệt hại nhà cửa ,vừa có thể phát lộc.
+chia ly hoặc tử biệt.
Pisu chọn giùm
(Nghi vợ chồng chia ly quá )
Sửa bởi luudatinh: 03/08/2012 - 11:15
-Chưa có con ruột.Khó thụ thai, khó giữ.
-Năm Canh Dần : Nói theo lão vuivui ,gọi là có 2 mệnh chủ .Năm canh Dần hiện hữu 2 mệnh chủ, 2 sự kiện :
+vừa có thể bị gây thiệt hại nhà cửa ,vừa có thể phát lộc.
+chia ly hoặc tử biệt.
Pisu chọn giùm
(Nghi vợ chồng chia ly quá )
Sửa bởi luudatinh: 03/08/2012 - 11:15
Diệu Bích
03/08/2012
pisu, on 02/08/2012 - 23:39, said:
Em xin đóng góp một lá số.
- ngày 30 tháng chạp, năm Canh Dần đương số gặp việc gì ? (thay đổi cả cuộc đời sau này)
- cung Phu như thế nào ?
- có con chưa ?
- ngày 30 tháng chạp, năm Canh Dần đương số gặp việc gì ? (thay đổi cả cuộc đời sau này)
- cung Phu như thế nào ?
- có con chưa ?
Em Pisu đặt tên lá số là Câu Chuyện Cổ Tích, làm cho chị cứ phân vân mãi. Thấy nhiều người đoán có lộc quá rồi, nên thôi, mình liều 1 phen đoán ngược lại xem sao (tính mình không thích copy bài bạn):
- Ngày đó, đương số bị tai nạn rất nặng: kiểu như té ngã hay bị điện/ lửa; hoặc tự tử... gì đó khiến đương số không đi lại được.
- Rất khó có chồng, hoặc vợ chồng dễ sinh ly tử biệt
- Chưa có con.
Hy vọng mình đoán sai để "Câu chuyện cổ tích" này được kết thúc có hậu.
lethanhnhi
03/08/2012
píu ơi,chắc không ai đoán nưã đâu,mở bát đi được chưa,em và chị hôm nay có người cắm xe,vận hôm nay em đang đỏ,heee
luudatinh
03/08/2012
Dieubich@ đoán rất chí lý.Nhưng ldt nghĩ nguyên do tiểu nhân cho ăn ...axit, hay vũ khí .
Sửa bởi luudatinh: 03/08/2012 - 11:45
Sửa bởi luudatinh: 03/08/2012 - 11:45
lethanhnhi
03/08/2012
luudatinh, on 03/08/2012 - 11:27, said:
A`! em Su ghi " Năm canh Dần làm thay đổi cuộc đời".như vậy nếu cháy nhà cũng chưa thay đổi ghê gớm .Dzậy mình bỏ câu thiệt hại nhà cửa thui.
Dieubich@ đoán rất chí lý.Nếu đúng không lẻ bị ăn ...axit ?
Dieubich@ đoán rất chí lý.Nếu đúng không lẻ bị ăn ...axit ?
Diệu Bích
03/08/2012
lethanhnhi, on 03/08/2012 - 11:21, said:
píu ơi,chắc không ai đoán nưã đâu,mở bát đi được chưa,em và chị hôm nay có người cắm xe,vận hôm nay em đang đỏ,heee
Thánh Nhí có Hỏa Linh có khác, cuộc sống sinh ra không phải để chờ đợi, cái gì cũng muốn nhanh và luôn!
Chị chắc kỳ này đoán sai quá, hồi hộp gần chết đây!
Sửa bởi DieuBich: 03/08/2012 - 11:32
lethanhnhi
03/08/2012
DieuBich, on 03/08/2012 - 11:31, said:
Thánh Nhí có Hỏa Linh có khác, cuộc sống sinh ra không phải để chờ đợi, cái gì cũng muốn nhanh và luôn!
Chị chắc kỳ này đoán sai quá, hồi hộp gần chết đây!
Chị chắc kỳ này đoán sai quá, hồi hộp gần chết đây!
cái cảm giác thi đua và cờ bạc này học mới cay cú nhanh lên tay được


