Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PhongSuong, on 19/06/2012 - 15:50, said:
Em định để dành mỗi ngày một câu để khủng bố tinh thần thoy hỏi nốt luôn vại:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chị Light:
- Chị thích nhân vật nào trong truyện Kiếm hiệp nhứt?
- Chị có thích em hông? (Hị hị
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Hì em gãi đúng chỗ ngứa, đúng lúc chị muốn lảm nhảm. Trong các truyện kiếm hiệp thì chị thích một nhân vật nhất, mặc dù nhân vật này bị phản đối khá nhiều nhưng kệ đấy là sở thích cá nhân, nên bị coi là nhảm nhí cũng hông sao. Sau đây là màn lảm nhảm về Thiên Thượng Ngân Tuyết trong Liệt Hỏa Như Ca của Minh Hiểu Khê
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thích Tuyết nhất bởi vì Tuyết đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân, khiến cả nam nhân cũng muốn sở hữu, thích cái nụ cười mỹ lệ như hoa tuyết giữa trời khiến người ta ngắm một lần lại muốn ngắm lần hai rồi chìm đắm trong vẻ đẹp hoa lệ ấy lúc nào không hay ( Chung quy lại là tội háo sắc mừ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Thích Tuyết nhất bởi vì hắn si tình, ngốc nghếch, chẳng vì cả thiên hạ mà bỏ rơi nữ nhân mình yêu thương, hắn chưa phụ thiên hạ để bảo vệ nữ nhân ấy là còn may. Chịu đựng trăm năm trong băng tuyết giá lạnh thấu xương cắt thịt, trong nỗi cô đơn ngày dài tháng rộng trôi qua chỉ để có thể bảo vệ người mình yêu mãi mãi. Cười cũng vì nàng, khóc cũng vì nàng, hy sinh bản thân cũng vì nàng nhưng lại vĩnh viễn không thể khiến nàng yêu hắn bởi lời nguyền khắc nghiệt “ Nàng vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi đâu “ . Thiệt là đau lòng quá đi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thích Tuyết nhất bởi nỗi cô độc , tang thương ẩn trong nụ cười rạng rỡ như hoa ấy. Nụ cười của hắn như hoa tuyết xoáy tròn trên ngọn lửa rực cháy, từng bông tuyết rơi xuống hòa mình vào ngọn lửa bùng cháy lấp lánh trước khi mãi mãi tan biến. Còn khi hắn khóc thì lại không thấy buồn chút nào chỉ thấy đáng yêu thôi. Nam nhân gì mà khóc như con nít ấy nhưng mà như thế mới đặc biệt khác những nhân vật khác. Ngoài những lúc ấy ra thì hắn rất vui vẻ, hài hước, thông minh , lém lỉnh khiến người khác không thể buồn khi ở cạnh.
Dài quá rùi, tạm thế đã
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
"...Tuyết xoáy lại mênh mang gió bấc
Cành hàn mai cô độc giữa trời..."
Suýt quên câu cuối, hôm nay chị thích em lắm vì cho chị cơ hội lảm nhảm. Còn bình thường thì yêu quý em như một người em trai nhỏ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn