******HỎI XOÁY ĐÁP XOAY********
Viết bởi Dịu Dàng, 17/06/12 22:17
745 replies to this topic
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#317
Gửi vào 19/06/2012 - 23:25
nob, on 19/06/2012 - 17:12, said:
Tù binh Đen:
1. Tại sao lấy nick là Đen dị hả???
2. Một ngày nào đó, đang đi ngoài đường, mà vô tình lượm được
3. Tình huống lắt léo: Tự dưng 1 ngày, Đen phát hiện người yêu mình cùng giới tính với mình thì Đen sẽ làm sao ???
Hí, em h mí thank xong 1 lượt nên hơi chậm trễ
1. Hồi trước e hay vô chơi chỗ box nhân tướng thì e lấy nick là Black, có hôm a NhanHoa anh í reply em là: Bờ nách tiểu thư , thôi em đổi sang dùng tiếng việt là Đen-thui luôn, để hem có cạnh tranh với cụ Bờ =))
2. Em có lần bị dị ứng, nổi mẩn đỏ tùm lum nên em hem có lụm đâu, nếu lụm em cũng nhờ người chăm sóc thôi à
3. Người yêu mìn ư, cùng giới với iem, thế thì là con gái, thôi rầu, em lại làm bạn ý iêu đơn phương rầu =))))
Chị có hỏi gì nữa hem
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#318
Gửi vào 19/06/2012 - 23:34
Sao ai cũng muốn tui thẩm vấn thêm hết vậy chời.
Đừng có thấy tui hiền rồi muốn ăn híp tui nhen!
Rô! Thẹo! Tặng em Đen hộtkim cương like làm quà nhen!
Đừng có thấy tui hiền rồi muốn ăn híp tui nhen!
Rô! Thẹo! Tặng em Đen hột
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#319
Gửi vào 19/06/2012 - 23:37
3. Em trả lời lại =)),
hình như ý chị Nô là nếu 1 hôm em phát hiện em yêu một anh chàng gay thì sao đúng hem?
khi đấy chắc em chỉ tay lên trời hận đời vô đối quá. nếu thế thật thì e chuyển anh ấy sang friend zone ngay lập tức, vì nếu em mà cứ yêu nữa cũng hem có kết quả
Với em thì Gay hoàn toàn bình thường, nhưng đừng đồng bóng. Hí hí
Rô ví Thẹo, em nghĩ nát óc mà chẳng hiểu là gì
hình như ý chị Nô là nếu 1 hôm em phát hiện em yêu một anh chàng gay thì sao đúng hem?
khi đấy chắc em chỉ tay lên trời hận đời vô đối quá. nếu thế thật thì e chuyển anh ấy sang friend zone ngay lập tức, vì nếu em mà cứ yêu nữa cũng hem có kết quả
Với em thì Gay hoàn toàn bình thường, nhưng đừng đồng bóng. Hí hí
Rô ví Thẹo, em nghĩ nát óc mà chẳng hiểu là gì
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#320
Gửi vào 19/06/2012 - 23:43
Light, on 19/06/2012 - 22:28, said:
Tuy trong danh sách có nhiều người tự thú nhưng em cứ hỏi nha nha
Chị Pisu
1. Nếu được Doremon tặng một món bảo bối chị sẽ chọn gì ?
2. Chị chọn gì giữa việc lang thang giữa sa mạc không người và lênh đênh giữa biển khơi ?
3. Chị có thích cảm giác mạo hiểm hông ?
Chị Pisu
1. Nếu được Doremon tặng một món bảo bối chị sẽ chọn gì ?
2. Chị chọn gì giữa việc lang thang giữa sa mạc không người và lênh đênh giữa biển khơi ?
3. Chị có thích cảm giác mạo hiểm hông ?
1. Chọn cái túi dự phòng của mèo ú....hĩ hĩ
2. Tất nhiên là lênh đênh giữa biển cả muôn trùng sóng trên chiếc du thuyền 5 star...hehe
3. Hok.
Sửa bởi pisu: 19/06/2012 - 23:45
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#321
Gửi vào 20/06/2012 - 00:01
den, on 19/06/2012 - 23:37, said:
3. Em trả lời lại =)),
hình như ý chị Nô là nếu 1 hôm em phát hiện em yêu một anh chàng gay thì sao đúng hem?
khi đấy chắc em chỉ tay lên trời hận đời vô đối quá. nếu thế thật thì e chuyển anh ấy sang friend zone ngay lập tức, vì nếu em mà cứ yêu nữa cũng hem có kết quả
Với em thì Gay hoàn toàn bình thường, nhưng đừng đồng bóng. Hí hí
Rô ví Thẹo, em nghĩ nát óc mà chẳng hiểu là gì
hình như ý chị Nô là nếu 1 hôm em phát hiện em yêu một anh chàng gay thì sao đúng hem?
khi đấy chắc em chỉ tay lên trời hận đời vô đối quá. nếu thế thật thì e chuyển anh ấy sang friend zone ngay lập tức, vì nếu em mà cứ yêu nữa cũng hem có kết quả
Với em thì Gay hoàn toàn bình thường, nhưng đừng đồng bóng. Hí hí
Rô ví Thẹo, em nghĩ nát óc mà chẳng hiểu là gì
Haha...Thì nếu bạn trai mình cùng giới tính với mình thì chuyển làm bạn gái chứ sao nữa!
Rô với Thẹo là đồng bọn chị đó, luôn típ ứng chị khi chị bị người ta ăn hiếp thôi hà!
Thanks câu trả lời của em nha!!!
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#322
Gửi vào 20/06/2012 - 00:12
Trả lời chị Nob:
1. Ngừ ta nói màu đỏ là màu của tham vọng. Ấy lại yêu màu đỏ. Vậy tham vọng của ấy là gì? (Không cho nói là tiền, vì tiền ai cũng thích có nhiều cả)
Ace trả lời hay quá. Em trả lời thật theo suy nghĩ của em nhé, có thể hơi khô khan nhưng đó là thực tế. Ls em có nhiều sao tiền tài mà TIỀN lại chỉ là một sở thích chứ không phải Tham vọng của em. Nói thực, hồi trước Em có tham vọng là một leader của một tổ chức ở ngoài đời (không phải manager đâu). Thực tế nhận thấy bản thân không đủ tầm, đủ trình độ, tố chất để là leadership. Vả lại, không tốt cho cuộc sống của mình trong tương lai nên chỉ mơ mộng và rèn mình. Giờ chỉ có tham vọng đơn giản: phát triển bản thân toàn diện trong cuộc sống: là người làm việc tốt, ổn định và người hạnh phúc trong cuộc sống riêng.
Phân biệt giữa Leader và manager chút để dễ hình dung:
- Manager làm việc trông nom, giám sát còn Leader là người cải tiến, cách tân.
- Manager là một người copy; Leader là người tạo ra bản gốc để copy.
- Manager là người duy trì còn Leader là người phát triển.
- Manager điều chỉnh tâm điểm của hệ thống và cấu trúc; Leader điều chỉnh mọi người.
- Manager dựa vào quyền điều hành; Leader truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự tin tưởng.
- Manager có tầm nhìn ngắn hạn; Leader có tầm nhìn chiến lược.
- Manager hỏi câu: Như thế nào và Khi nào; Leader hỏi câu: Cái gì và Tại sao.
- Manager luôn giữ mắt dõi theo đường hướng chính; Leader nhìn tới tận chân trời.
- Manager mô phỏng; Leader khởi đầu.
- Manager thừa nhận hiện trạng; Leader tìm cách thay đổi nó.
- Manager là một mẫu người quản lý kinh điển; Leader là chính bản thân người ấy.
- Manager làm đúng mọi thứ; Leader làm mọi thứ đúng.
Mà lạ thật, theo tử bình màu đỏ là hành hỏa là kỵ thần mà em lại hay chạm màu đỏ nhỉ??? Có lẽ em sẽ chuyển sang màu xanh (mộc) và đen, trắng (kim, thủy)
2. Ấy có mong ước gì lớn nhất hiện nay?
Ước mong lớn nhất: Lập gia đình với right man và sinh con đẻ cái mẹ tròn con vuông.
3. Câu hỏi lắt léo: Ấy thương hay ghét TSat vậy? (cứ thay đổi xoành xoạch hoài chị chóng mặt quá!)
Em thương Thatsat hồi xưa. GIận/ghét Saturday ngày nay vì hay đong đưa phụ nữ và diễu cợt sự tâm huyết của em.
1. Ngừ ta nói màu đỏ là màu của tham vọng. Ấy lại yêu màu đỏ. Vậy tham vọng của ấy là gì? (Không cho nói là tiền, vì tiền ai cũng thích có nhiều cả)
Ace trả lời hay quá. Em trả lời thật theo suy nghĩ của em nhé, có thể hơi khô khan nhưng đó là thực tế. Ls em có nhiều sao tiền tài mà TIỀN lại chỉ là một sở thích chứ không phải Tham vọng của em. Nói thực, hồi trước Em có tham vọng là một leader của một tổ chức ở ngoài đời (không phải manager đâu). Thực tế nhận thấy bản thân không đủ tầm, đủ trình độ, tố chất để là leadership. Vả lại, không tốt cho cuộc sống của mình trong tương lai nên chỉ mơ mộng và rèn mình. Giờ chỉ có tham vọng đơn giản: phát triển bản thân toàn diện trong cuộc sống: là người làm việc tốt, ổn định và người hạnh phúc trong cuộc sống riêng.
Phân biệt giữa Leader và manager chút để dễ hình dung:
- Manager làm việc trông nom, giám sát còn Leader là người cải tiến, cách tân.
- Manager là một người copy; Leader là người tạo ra bản gốc để copy.
- Manager là người duy trì còn Leader là người phát triển.
- Manager điều chỉnh tâm điểm của hệ thống và cấu trúc; Leader điều chỉnh mọi người.
- Manager dựa vào quyền điều hành; Leader truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự tin tưởng.
- Manager có tầm nhìn ngắn hạn; Leader có tầm nhìn chiến lược.
- Manager hỏi câu: Như thế nào và Khi nào; Leader hỏi câu: Cái gì và Tại sao.
- Manager luôn giữ mắt dõi theo đường hướng chính; Leader nhìn tới tận chân trời.
- Manager mô phỏng; Leader khởi đầu.
- Manager thừa nhận hiện trạng; Leader tìm cách thay đổi nó.
- Manager là một mẫu người quản lý kinh điển; Leader là chính bản thân người ấy.
- Manager làm đúng mọi thứ; Leader làm mọi thứ đúng.
Mà lạ thật, theo tử bình màu đỏ là hành hỏa là kỵ thần mà em lại hay chạm màu đỏ nhỉ??? Có lẽ em sẽ chuyển sang màu xanh (mộc) và đen, trắng (kim, thủy)
2. Ấy có mong ước gì lớn nhất hiện nay?
Ước mong lớn nhất: Lập gia đình với right man và sinh con đẻ cái mẹ tròn con vuông.
3. Câu hỏi lắt léo: Ấy thương hay ghét TSat vậy? (cứ thay đổi xoành xoạch hoài chị chóng mặt quá!)
Em thương Thatsat hồi xưa. GIận/ghét Saturday ngày nay vì hay đong đưa phụ nữ và diễu cợt sự tâm huyết của em.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/06/2012 - 00:14
|
Thanked by 13 Members:
|
, , , , , , , , , , , ,
|
#323
Gửi vào 20/06/2012 - 00:26
pen, on 19/06/2012 - 21:15, said:
Tù binh Ấy:
1. Chị nghĩ như thế nào về tình iu trên mạng? Chị nghĩ giữa hai người chưa từng gặp nhau/chưa biết mặt nhau có thể nảy sinh tình iu hok?
2. Chị có sở thích/thói quen gì kỳ quặc mà hok mún cho ai biết hok
3. Chị có thật là Ấy Tướng? Chị mặc size "áo nhỏ" bao nhiu vại (có thể pm)
1. Chị nghĩ như thế nào về tình iu trên mạng? Chị nghĩ giữa hai người chưa từng gặp nhau/chưa biết mặt nhau có thể nảy sinh tình iu hok?
2. Chị có sở thích/thói quen gì kỳ quặc mà hok mún cho ai biết hok
3. Chị có thật là Ấy Tướng? Chị mặc size "áo nhỏ" bao nhiu vại (có thể pm)
Quơ lại giùm Pen...hé hé.
|
Thanked by 11 Members:
|
, , , , , , , , , ,
|
#324
Gửi vào 20/06/2012 - 00:27
Trả lời Lạc:
1. Sau này chị thích có bao nhiêu đứa con ?
Chị thích có 3 đứa con:2 trai, 1 gái
2. Giữa một bà cụ lụ khụ bị bỏ rơi đã từng cứu mình và một đứa trẻ 5 tuổi mồ côi nếu chị chỉ thể nuôi được một người chị chọn ai ( Nếu chị hông nuôi họ thì sẽ hông ai nuoi cả ) ?
Nếu được phép thì nuôi cả 2. Nếu bắt buộc phải chọn 1 thì chọn nuôi bà cụ
3. Trước khi đi ngủ chị thường hay nghĩ gì nhất ?
Trước khi đi ngủ chị nghĩ tới người chị yêu
1. Sau này chị thích có bao nhiêu đứa con ?
Chị thích có 3 đứa con:2 trai, 1 gái
2. Giữa một bà cụ lụ khụ bị bỏ rơi đã từng cứu mình và một đứa trẻ 5 tuổi mồ côi nếu chị chỉ thể nuôi được một người chị chọn ai ( Nếu chị hông nuôi họ thì sẽ hông ai nuoi cả ) ?
Nếu được phép thì nuôi cả 2. Nếu bắt buộc phải chọn 1 thì chọn nuôi bà cụ
3. Trước khi đi ngủ chị thường hay nghĩ gì nhất ?
Trước khi đi ngủ chị nghĩ tới người chị yêu
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#325
Gửi vào 20/06/2012 - 00:33
Trả lời Pen:
1. Chị nghĩ như thế nào về tình iu trên mạng? Chị nghĩ giữa hai người chưa từng gặp nhau/chưa biết mặt nhau có thể nảy sinh tình iu hok?
Chị chưa yêu ai online nên chưa dám nói trước điều gì. Vả lại mọi điều đều có thể xảy ra. Tình yêu nhiều khi đến bất ngờ.. Nhưng hồi xưa hay yêu qua điện thoại đến lúc gặp nhau cũng hơi khớp lúc đầu. Túm lại 2 người chưa từng gặp nhau/chưa biết mặt nhau thì chắc chỉ là hòa hợp về tâm hồn trên mạng thôi (thuộc về tinh thần nhiều hơn). để yêu nhau thật sự cần tiến tới ngoài đời.
2. Chị có sở thích/thói quen gì kỳ quặc mà hok mún cho ai biết hok
Chị chỉ có sở thích/thói quen bình thường, không kỳ dị. Nhưng nói chung chị thích bí mật sở thích thói quen của mình. Ai quan tâm mình thì tế nhị nhận ra sẽ thấy hay hơn/thú vị hơn.
3. Chị có thật là Ấy Tướng? Chị mặc size "áo nhỏ" bao nhiu vại (có thể pm)
Ấy Tướng là bigger size so với thực tế. Thực tế khiêm tốn thui: 75B
1. Chị nghĩ như thế nào về tình iu trên mạng? Chị nghĩ giữa hai người chưa từng gặp nhau/chưa biết mặt nhau có thể nảy sinh tình iu hok?
Chị chưa yêu ai online nên chưa dám nói trước điều gì. Vả lại mọi điều đều có thể xảy ra. Tình yêu nhiều khi đến bất ngờ.. Nhưng hồi xưa hay yêu qua điện thoại đến lúc gặp nhau cũng hơi khớp lúc đầu. Túm lại 2 người chưa từng gặp nhau/chưa biết mặt nhau thì chắc chỉ là hòa hợp về tâm hồn trên mạng thôi (thuộc về tinh thần nhiều hơn). để yêu nhau thật sự cần tiến tới ngoài đời.
2. Chị có sở thích/thói quen gì kỳ quặc mà hok mún cho ai biết hok
Chị chỉ có sở thích/thói quen bình thường, không kỳ dị. Nhưng nói chung chị thích bí mật sở thích thói quen của mình. Ai quan tâm mình thì tế nhị nhận ra sẽ thấy hay hơn/thú vị hơn.
3. Chị có thật là Ấy Tướng? Chị mặc size "áo nhỏ" bao nhiu vại (có thể pm)
Ấy Tướng là bigger size so với thực tế. Thực tế khiêm tốn thui: 75B
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/06/2012 - 00:39
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
#326
Gửi vào 20/06/2012 - 00:43
Ấy cho chị nợ 1 like nha! Câu trả lời của Ấy về tình yêu trên mạng hay quá!
Có câu trả lời này của em, chị thắc mắc xíu. Nếu được phép thì nuôi cả 2. Nếu bắt buộc phải chọn 1 thì chọn nuôi bà cụ
Em cho chị hỏi vì sao em chọn bà cụ???Thanks em!
Có câu trả lời này của em, chị thắc mắc xíu. Nếu được phép thì nuôi cả 2. Nếu bắt buộc phải chọn 1 thì chọn nuôi bà cụ
Em cho chị hỏi vì sao em chọn bà cụ???Thanks em!
Sửa bởi nob: 20/06/2012 - 01:03
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#327
Gửi vào 20/06/2012 - 02:59
Light, on 19/06/2012 - 22:28, said:
Tuy trong danh sách có nhiều người tự thú nhưng em cứ hỏi nha nha
Em hỏi anh Rậm nè, ba hồn bảy vía anh ở đâu về đây trả lời nghen
1. Nếu một ngày chị Điểu lên chùa tu theo anh Du bỏ lại bé ramdieu anh sẽ làm gì ?
2. Nếu vợ anh ngày nào cũng nấu ăn rất tệ, cực kỳ khó ăn thì anh sẽ làm gì ?
3. Món ăn anh nấu ngon nhất là món gì ?
Em hỏi anh Rậm nè, ba hồn bảy vía anh ở đâu về đây trả lời nghen
1. Nếu một ngày chị Điểu lên chùa tu theo anh Du bỏ lại bé ramdieu anh sẽ làm gì ?
2. Nếu vợ anh ngày nào cũng nấu ăn rất tệ, cực kỳ khó ăn thì anh sẽ làm gì ?
3. Món ăn anh nấu ngon nhất là món gì ?
1. Vì sao Điểu lại đi tu? Nếu vì tình yêu, vì duyên với cửa thiền thì anh đành chịu. Nếu là vì những nguyên nhân khác thì thử níu kéo. Nếu Điểu dứt ý ra đi thì cần giải quyết tương lai cho 2 người, là anh và bé ramdieu. Anh thì lúc đó tự do tung cánh, và mọi thứ lại tùy duyên . Trong mọi trường hợp anh tin Điểu có trách nhiệm với bé ramdieu nên anh hem lo, tin chắc 2 người sẽ tìm ra biện pháp. Trong đó có biện pháp là Điểu ở lại .
2. Trường hợp này rất khó xảy ra vì anh chưa biết em gái VN nào nấu ăn dở . Còn nếu nó xảy ra thì 2 người sẽ cùng nấu. Nếu vẫn dở thì ráng chịu, k ai đổ tội cho ai được, và dần sẽ cố gắng thêm. Trường hợp tệ quá k nuốt được thì đi ăn quán, thời gian rảnh có được dành chung cho nhau cũng k tệ .
3. Cà ri dê
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#328
Gửi vào 20/06/2012 - 05:20
CHỊ HOE: NOB, DU, LIGHT
CHỊ VÂN: LÃNG, BUIRAM, RYAN
KEM: DU, NOB, TRÀ
CHỊ PEN: TANTHUYHOANG, SARTUDAY, BNG
ANH BI: MIVAN,
CHỊ THẢO: GIÓ, CHIP, KEM, MIVAN
CHỊ ĐIỂU: MIVAN, LIBRA, ỈN, PISU, BUIRAM
CHỊ KISS: THATSATD, TRÀ, HOE, TPVT, BUIRAM
ANH BUIRAM: DTDT
chị Pen đã đặt câu hỏi xong với chị Ấy
hôm nay tới lượt:
ANH BUIRAM: DTDT
CHỊ KISS: THATSATD, TRÀ, HOE, TPVT, BUIRAM
CHỊ PEN: TANTHUYHOANG, SARTUDAY, BNG
CHỊ ĐIỂU: MIVAN, LIBRA, ỈN, PISU, BUIRAM
CHỊ VÂN: LÃNG, BUIRAM, RYAN
KEM: DU, NOB, TRÀ
CHỊ PEN: TANTHUYHOANG, SARTUDAY, BNG
ANH BI: MIVAN,
CHỊ THẢO: GIÓ, CHIP, KEM, MIVAN
CHỊ ĐIỂU: MIVAN, LIBRA, ỈN, PISU, BUIRAM
CHỊ KISS: THATSATD, TRÀ, HOE, TPVT, BUIRAM
ANH BUIRAM: DTDT
chị Pen đã đặt câu hỏi xong với chị Ấy
hôm nay tới lượt:
ANH BUIRAM: DTDT
CHỊ KISS: THATSATD, TRÀ, HOE, TPVT, BUIRAM
CHỊ PEN: TANTHUYHOANG, SARTUDAY, BNG
CHỊ ĐIỂU: MIVAN, LIBRA, ỈN, PISU, BUIRAM
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#329
Gửi vào 20/06/2012 - 05:21
chị Kiss, chị Điểu, chị Pen, anh Buiram hôm nay đặt câu hỏi cho tù binh đi
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#330
Gửi vào 20/06/2012 - 05:35
buikhoai, on 20/06/2012 - 02:59, said:
Thanks chủ nô Light đã cho tù binh cơ hội xe giấy nô lệ .
1. Vì sao Điểu lại đi tu? Nếu vì tình yêu, vì duyên với cửa thiền thì anh đành chịu. Nếu là vì những nguyên nhân khác thì thử níu kéo. Nếu Điểu dứt ý ra đi thì cần giải quyết tương lai cho 2 người, là anh và bé ramdieu. Anh thì lúc đó tự do tung cánh, và mọi thứ lại tùy duyên . Trong mọi trường hợp anh tin Điểu có trách nhiệm với bé ramdieu nên anh hem lo, tin chắc 2 người sẽ tìm ra biện pháp. Trong đó có biện pháp là Điểu ở lại .
1. Vì sao Điểu lại đi tu? Nếu vì tình yêu, vì duyên với cửa thiền thì anh đành chịu. Nếu là vì những nguyên nhân khác thì thử níu kéo. Nếu Điểu dứt ý ra đi thì cần giải quyết tương lai cho 2 người, là anh và bé ramdieu. Anh thì lúc đó tự do tung cánh, và mọi thứ lại tùy duyên . Trong mọi trường hợp anh tin Điểu có trách nhiệm với bé ramdieu nên anh hem lo, tin chắc 2 người sẽ tìm ra biện pháp. Trong đó có biện pháp là Điểu ở lại .
Nếu Điểu dứt ý ra đi thì cần giải quyết tương lai cho...anh và bé ramdieu. Trong mọi trường hợp anh tin Điểu có trách nhiệm với bé ramdieu nên anh hem lo, tin chắc 2 người sẽ tìm ra biện pháp. ... là Điểu ở lại . Anh thì lúc đó tự do tung cánh, và mọi thứ lại tùy duyên
Sửa bởi Libra: 20/06/2012 - 05:38
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














