******HỎI XOÁY ĐÁP XOAY********
nob
19/06/2012
4ever
19/06/2012
MRGIO, on 19/06/2012 - 20:42, said:
Đọc câu hỏi chị Nô thấy rất hài hước và thực tế , tình huống ngẫu nhiên , rất tốt cho các thí sinh khi vào hoàn cảnh thật có thể sử lý mà ko bị bỡ ngỡ , Vd như thí sinh Bi cần đi uống thuốc chống phơi nhiễm hoặc kiểm tra BCS " mặc dù trường hợp 2 ko khả thi "
Sửa bởi Mr.Bi: 19/06/2012 - 21:34
nob
19/06/2012
Mrgio
19/06/2012
Mr.Bi, on 19/06/2012 - 21:30, said:
Vấn đề ở đây Gió phải hiểu một điều rằng nếu đã bị dính HIV thì đi trích thuốc chống phơi nhiễm hay test cũng chẳng giải quyết được vấn đề đã rồi. Vì thế tui muốn nói là chúng ta nên ' phòng còn hơn chống' bằng cách luôn sử dụng Ba Con Sâu. Đó là ý của tại hạ.
kha kha thảo nào có câu
Làm trai cho đáng nên trai
Đi ra ngoài đường một vài cái bao
binh.nguyen
19/06/2012
nob
19/06/2012
kiss
19/06/2012
icecream
19/06/2012
nob
19/06/2012
Mr.Bi, on 19/06/2012 - 21:30, said:
Vấn đề ở đây Gió phải hiểu một điều rằng nếu đã bị dính HIV thì đi trích thuốc chống phơi nhiễm hay test cũng chẳng giải quyết được vấn đề đã rồi. Vì thế tui muốn nói là chúng ta nên ' phòng còn hơn chống' bằng cách luôn sử dụng Ba Con Sâu. Chứ dùng xong thì bỏ nó đi chứ ai còn giữ lại làm kỷ niệm mà kiểm tra được nó nữa chớ. Đó là ý của tại hạ.
Vấn đề ở đây là ý mợ muốn hỏi xem chú Bi có còn muốn cưới cô gái ấy nữa hem? Câu hỏi của mợ đã chừa cho Bi một lối thoát. Bi xoay hay quá!!! Hức hức hức....
Sửa bởi nob: 19/06/2012 - 21:42
Aries
19/06/2012
nob, on 19/06/2012 - 17:12, said:
Hức hức hức.... Câu hỏi của tutuong có ý giống mìn quá. Nhưng xin đính chính là tui hem có cọp dê nhe!
Đúng là hạn Thất Sát mà. Cô Anna! Tui thề không cóđẻ để rơi rớt bất cứ ai cả. Tui hỏi típ đây! Hứ!
Tù binh MiVan hởi!
1. Em yêu Ryan hả? (Không cho trả lời có hay không mà phải viết nguyên câu)
2. Níu thương đế ban cho em nhan sắc, nhưng ngừ sẽ lấy đi của em sức khỏe và sự thông minh...em chọn cái nào???
3. Tình huống lắt léo: Níu cơn đại hồng thủy xảy ra, và em đang trên chiếc thuyền. Em chỉ được mang lên thuyền mình 1 trong 3, : Ryan đẹp chai, con cún yêu của em, và 1 thùng đồ ăn và thức uống....em chọn gì???(tình huống là em sẽ lênh đênh trên biển cả mênh mong không ai cứu trong 1 tháng đó nhe) Hehe....
Đúng là hạn Thất Sát mà. Cô Anna! Tui thề không có
Tù binh MiVan hởi!
1. Em yêu Ryan hả? (Không cho trả lời có hay không mà phải viết nguyên câu)
2. Níu thương đế ban cho em nhan sắc, nhưng ngừ sẽ lấy đi của em sức khỏe và sự thông minh...em chọn cái nào???
3. Tình huống lắt léo: Níu cơn đại hồng thủy xảy ra, và em đang trên chiếc thuyền. Em chỉ được mang lên thuyền mình 1 trong 3, : Ryan đẹp chai, con cún yêu của em, và 1 thùng đồ ăn và thức uống....em chọn gì???(tình huống là em sẽ lênh đênh trên biển cả mênh mong không ai cứu trong 1 tháng đó nhe) Hehe....
em đang cúm nên hơi chậm trễ......^^
1/ câu này em trả lời ròi nên hok trả lời lại lần nữa à nha..!!!
2/ em chọn vế 2, có sức khoẻ và thông minh thì mới kiếm ra tiền, mà có tiền lo j nhan sắc hok đc cải thiện
3/ style này sướt mướt tình củm Hàn xẻng wá, câu trả lời của em là " thà chết 1 đống còn hơn sống 1 mình"........em hok bao h bỏ nhữg ng mà em iu thươg^^


