CUỘC THI VẼ TRANH ĐÂY..HOT HOT
yeudieuthucnu
17/06/2012
cô pi từng nói hình cổ gửi xong em anna "hãi rung người quần ẻm ướt tè le"
nên dựa vào gợi ý đó mà tìm tranh của cổ
có khi ảnh chỉu bô hem chừng
ak ak
Sửa bởi TortoiseHiding: 17/06/2012 - 18:37
nên dựa vào gợi ý đó mà tìm tranh của cổ
có khi ảnh chỉu bô hem chừng
ak ak
Sửa bởi TortoiseHiding: 17/06/2012 - 18:37
Ren
17/06/2012
nob, on 17/06/2012 - 18:05, said:
Pen đâu có thi đâu???
Cô Light! Cô nghĩ sao mà nói tui can kê vậy hả??? Tui vẽ đẹp ma chê quỷ hờn luôn đó! Nói cho cô biết. Hứ!
Cô Light! Cô nghĩ sao mà nói tui can kê vậy hả??? Tui vẽ đẹp ma chê quỷ hờn luôn đó! Nói cho cô biết. Hứ!
yeudieuthucnu
17/06/2012
yeudieuthucnu
17/06/2012
icecream
17/06/2012
Hình này là đứng trước biển ngắm hoàng hôn ( or bình minh ).
Nhìn chất chứa tâm tư quá , có nỗi lòng gì đây???
VarStark
17/06/2012
tocvanghoe, on 17/06/2012 - 13:27, said:
Thôi em chịu hết nổi rồi, em lột đồ!
Em - Hoe Siu Điên - chính là Hoàn Châu cách cách cho gà ăn! Bữa giờ nghe chị Ấy, Ryan với Kem ca ngợi nhan sắc của nàng mà cười rung rốn!
Em đã từng kể chuyện anh rể coi hình em vẽ rồi hỏi chị gái em là em có vứn đề j về thần kinh (như cụ Du nói) hok rồi mà!
Bé Chip với thaothao hiền lành dễ xương vậy sao mà vẽ ra mấy thứ kinh dị vậy chứ!
Em - Hoe Siu Điên - chính là Hoàn Châu cách cách cho gà ăn! Bữa giờ nghe chị Ấy, Ryan với Kem ca ngợi nhan sắc của nàng mà cười rung rốn!
Em đã từng kể chuyện anh rể coi hình em vẽ rồi hỏi chị gái em là em có vứn đề j về thần kinh (như cụ Du nói) hok rồi mà!
Bé Chip với thaothao hiền lành dễ xương vậy sao mà vẽ ra mấy thứ kinh dị vậy chứ!
em iu chị suốt đời chị hoe ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yeudieuthucnu
17/06/2012
pen, on 17/06/2012 - 18:52, said:
Dt coi hok ro hay sao ma min hok hiu so 31 ve cai j het vay
ảnh hơi mờ...ám
dùng bóng tối làm bờ, vùng chiếu sáng là biển, có 2 bóng ngừ, 1 cao 1 thấp
cao kg nói, thấp thì kg bik đứng hay quì
dáng vẻ cả 2 liêu xiêu trên bãi cát
hành động gì thì kg bik vì ảnh tối tối quá
midori
17/06/2012
Dòm lại sao mềnh có duyên với con số number xx .
Hồi đi học, có lần tập trung dưới sân nghe phổ biến nội quy, mềnh lo ngồi tám hết công suất bên dưới. Gần cuối giờ, thầy mời 1 một bạn lên nhắc lại. Mới buộc miệng câu: khè khè, còn lâu mới kêu trúng mềnh. Ai dè, ông thầy chơi quay số : hôm nay ngày XX, mời bạn XX lớp XX ....Mềnh đứng đồng trên đó đến cuối giờ, thiệt nà nhục nhã.
Hồi đi học, có lần tập trung dưới sân nghe phổ biến nội quy, mềnh lo ngồi tám hết công suất bên dưới. Gần cuối giờ, thầy mời 1 một bạn lên nhắc lại. Mới buộc miệng câu: khè khè, còn lâu mới kêu trúng mềnh. Ai dè, ông thầy chơi quay số : hôm nay ngày XX, mời bạn XX lớp XX ....Mềnh đứng đồng trên đó đến cuối giờ, thiệt nà nhục nhã.
icecream
17/06/2012
Nhìn là 1 nhóc đang đứng với bố. Ơ sao em lại thích bức này nhỉ
Haizz, lại làm em nhớ biển
Haizz, lại làm em nhớ biển


