CUỘC THI VẼ TRANH ĐÂY..HOT HOT
Tử Phủ Vũ Tướng
18/06/2012
Durobi
18/06/2012
midori
18/06/2012
TNGH, on 18/06/2012 - 14:01, said:
Mình nghĩ Du chấm như vậy nè: hình càng nhiều chi tiết càng cao, hình càng "sáng tạo" càng cao, là người quen thì càng chấm cao, đàn ông bị dìm hàng.
Các ai bị dìm hàng đừng lo quá, mình giỏi hay dở mình biết rõ hơn ai.
Các ai bị dìm hàng đừng lo quá, mình giỏi hay dở mình biết rõ hơn ai.
thề với cái màn hình vi tính, em không quen biết gì ban dám khảo hết á.
Đừng tước vương miện
nob
18/06/2012
Durobi, on 18/06/2012 - 14:03, said:
Hình 20: Người này là tiếu lâm nhứt trong 31 mạng ! Lúc thì lạnh tanh như trái chanh, lúc thì nóng bỏng như núi lửa ! Ví dụ vầy, một hôm ông bồ người này về tự nhiên thấy người này đã cở đồ khỏa thân sẵn đứng ngay giữa nhà cười ha ha chờ đón ! Có hôm nửa đêm ông bồ vừa quàng tay qua thì bị ăn nguyên một đập vào mặt làm chưng hửng ! Thất thường lắm, khiến ông bồ cũng muốn phát điên !
Ak ak. Hoe ơi! Chị ngưởng mộ em lắm. Chiêu này được á!
.Pi
18/06/2012
Phải nói Du là "linh hồn của các cuộc thi" á
Mạnh - yếu đâu có quan trọng - Quan trọng là mình mạnh thì gặp được người bạn đời mạnh, yếu thì gặp người yếu, miễn hoà hợp là ổn, đúng k ạ?
Mạnh - yếu đâu có quan trọng - Quan trọng là mình mạnh thì gặp được người bạn đời mạnh, yếu thì gặp người yếu, miễn hoà hợp là ổn, đúng k ạ?
Tử Phủ Vũ Tướng
18/06/2012
PITARO, on 18/06/2012 - 14:08, said:
Phải nói Du là "linh hồn của các cuộc thi" á
Mạnh - yếu đâu có quan trọng - Quan trọng là mình mạnh thì gặp được người bạn đời mạnh, yếu thì gặp người yếu, miễn hoà hợp là ổn, đúng k ạ?
Mạnh - yếu đâu có quan trọng - Quan trọng là mình mạnh thì gặp được người bạn đời mạnh, yếu thì gặp người yếu, miễn hoà hợp là ổn, đúng k ạ?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 18/06/2012 - 14:10
nob
18/06/2012
tocvanghoe
18/06/2012
yeudieuthucnu
18/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
18/06/2012
Mrgio
18/06/2012
Anh Phusuy chắc 4 điểm vì anh ý chỉ yêu người dưới điểm trung bình , trong cái rủi có cái may
nob
18/06/2012
.Pi
18/06/2012
4ever
18/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 18/06/2012 - 14:09, said:
Quá đúng. Mạnh vô đối thì chỉ tổ hay thất vọng vì ko có địch thủ, rồi lại thích nem công chả phượng. Cứ hài hoà như tớ là ổn nhất. Susu vô đối lêu lêu
nhưng tui vẫn hát vang ca khúc:" Ước gì, Nếu điều đó xảy ra" và "hiện thực phũ phàng" để tui kéo lại tí điểm cho nó đỡ hài hước! haizzz, cụ Ấy giúp tui ca này nhá, nhá, nhá!!!