Gửi vào 13/11/2017 - 13:46
Anhhungxadieu ,
Tôi chỉ có thể trả lời câu 4 vì câu này ko phạm Quy . ( Quy điều của BĐH là ko được hỏi những vấn đề liên quan đến
lá số cá nhân trong Mục Nghiên cứu học thuật TV . )
4/ . Theo sách Tử vi Khảo luận của Hàm chương có viết về sao Thái Tuế:
Thái Tuế là ngòi nổ của mọi vấn đề,cung nào có sao Thái Tuế thì cung đó làm chủ lá số của đương sự.
Công danh sự nghiệp,gia đạo đều bị ảnh hưởng to lớn của sao Thái Tuế. Bác nghĩ sao về quan điểm này.
Điều này nói đúng thì cũng có phần đúng mà nói Sai thì cũng ko sai.
như khi bạn quá mực để ý đến một cái gì đó thì nó sẽ là trung tâm vũ trụ .
như bạn quá mức yêu thương 1 chàng / nàng nào đó bất kỳ , khi họ biến mất đi thì đối với riêng bạn cả
vũ trụ cũng bị sụp đổ .
- Thay vì Thái tuế, bạn có thể dùng : Tang môn, ko-Kiếp, Hoá Kỵ , Thiên mã , Tử vi, Lộc tồn, Trường sinh . etc , những sao quan trọng về 1 mặt nào đó đều sẽ cho bạn cái cảm giác ảnh hưởng của nó rất mực to lớn trên mọi phương diện .
-Như Thiên mã là hoạt lực , động lực , là phương tiện duy chuyển , nếu ko có Mã thì tất cả mọi thành phố lớn nhỏ có phải
là đều bị tê liệt ?
- Trường sinh là sống lâu, lão thọ , khoẻ khoắn , ít bị đau ốm , 1 người giàu có mà bệnh hoạn rề rề, 3,4 mươi đã ra nghĩa địa nằm
với dế thì lá số đó có tốt ko ?
- Tang môn là buồn phiền , sầu não, xa cách ,bất hạnh, depressed , nếu bị nó hành hạ có phải là cả 1 cuộc đời trở thành 1 màu đen xám .
- Lộc tồn , Hoá lộc cũng vậy, có mấy người sống mà ko lo lắng đến tiền bạc ? tác lực của chúng trên con người rất mực to lớn và bao trùm, và theo thiển nghĩ ảnh hưởng của chúng còn trên anh cả TTuế rất nhiều lần .
- Hoá Kỵ cũng vậy , bạn có thích đi đến đâu cũng bị nghi ngờ, cô lập,điều tiếng. Bị gây tác động và cũng dễ gặp trở ngại hay ko ?
Tứ Hoá phái dùng HKỵ thay cho địa vị của sao TTuế trường phái TL , cũng có rất nhiều môn đệ , là môn phái lớn mạnh nhất thời hiện đại là 1 chứng cứ .Phái TL cũng có thời kỳ
là trường phái đông đảo môn nhân nhất Vn .
- Nói chung khi bạn là Tác giả thì bạn là 1 ông Trời con , bạn sẽ cho ngôi sao hạng Giáp, Ất nào lên làm Thiên tử cũng được ,ko khó khăn gì cho lắm .
HeartofGold,
1/ Vòng Tràng Sinh
Vòng Tràng sinh có 12 sao đóng đủ trên 12 cung Tử Vi, ý nghĩa của vòng sao này ta nên coi là dữ kiện sinh tồn của đương số, do đó, khi cung an Mệnh, cung Phước đức (tiền kiếp) và cung Tật Ách (hậu kiếp) có những sao cùng hành với bản mệnh thì luận ra tính cách thọ, yểu, mạnh, khỏe, hay đau yếu :
c- Đối với sao Đế Vượng (là Kim) cần phải tụ hội ở cung Tật ách (hậu kiếp) để minh chứng ngày ra đi sang kiếp sau được tiếp đón như một thành tích vẻ vang tuyệt đỉnh (vì trong chu kỳ sinh thái của Vòng Tràng-Sinh, thì giai đoạn Đế Vượng coi như điểm cực đại của hàm số Parabole, biểu diễn vòng luân hồi của con người). Trường hợp này là người có sao Tuyệt ở cung Mệnh (khôn ngoan ở đời).
Có lẽ vài bạn đã lầm lẫn, tôi ko có quan điểm như vậy đối với vòng Tráng sinh . Đây là phần trích của 1 tác giả nào đó .
2/ Càng ngẫm nghĩ thì càng nghiến răng cay đắng, hôm nay bắt đầu kỷ niệm mái trường cũ, nhìn người ta ngựa xe xúng xính họp nhau đi mà làm mình thấy tủi thân. Dù gì thì ngày xưa thi tú tài cũng thuộc top của trường, đại học top 6 cả nước, mà rồi giờ đây thì tiền ko, nghề ko, thấy chúng bạn tụ tập mà mình phải giả như ko biết cho đỡ xấu hổ, đỡ xấu mặt. Mà nói thật có đi thì cũng ko biết có còn bộ quần áo nào tử tế mà đi ko nữa, 2 năm nay chẳng biết cái đồ mới nó là thế nào. Mong rằng bọn nó có đi qua thì đừng có hỏi mình, ko thì chúng nó thấy chúng nó cười cho thối ruột. Chúng nó thằng thì mua được audi, thằng thì sắp sắm xế hộp.
Càng nghĩ càng chẳng thể hiểu tại sao và thế nào mà mình lại ra như thế này. Tìm lời giải cho bài toán làm sao để vượt qua được điểm hụt tiền, tích lũy để vươn lên sao mà khó vậy???
Tối qua nhờ AHXD mà cháu đọc được những lời này của chú. Cả ngày nay cứ nghĩ đi nghĩ lại lật tới lật lui cái lá số của mình, ngẫm ra thì thấy thật buồn, bản mệnh của cháu không được một con Hóa nào trợ lực, thay vào là mấy anh kình dương với đà la tha hồ làm mưa làm gió cho cái bản mệnh vốn đã nằm ở sửu cung tận cùng của khí âm dương, ngẫm sự đời 5 năm qua thì đúng là thiếu vốn, muốn tích cóp dành dụm cũng chẳng được, rất thiếu những sự trợ lực cần thiết. Thành ra bây giờ phải ngồi thò cái mặt ra ở một trục lộ đông đúc để nhặt mấy xu lẻ, bạn bè, người quen hàng ngày đi qua nhìn thấy cũng làm mình có chút chạnh lòng.
Ngôi đế vượng lại nhè đúng cung nô mà đóng tại ngọ cung vốn được coi là cung vua, chả nhẽ cháu sẽ phải nhờ vào sự thành công của người khác??? Liệu mình có đủ sức mà luồn cúi làm tôi tớ??? Thiên cơ ăn quả triệt ko khác gì thiên tướng bị triệt. Thái tuế phục binh trực sẵn chờ đợi, ôi mới nghĩ mà đã rùng mình.
Sông có lúc người có khúc bạn à ! khá nhiều người cũng có thời kỳ lâm vào chỗ Tử , Bại địa như tình thế của bạn vậy .
Anh hùng khi lỡ vận thì cũng chỉ biết lên rừng đốn củi, đốt than thôi.