Thưa BĐH, vì cháu có một số bài viết "chưa phù hợp", "riêng tư" và "không liên quan lắm đến chủ đề" trong topic này gây ảnh hưởng đến người khác và tự làm mất đi privacy của mình nên con xin nhờ các bác giúp con xóa "tất cả các post không phù hợp" của con ạ. Con xin cám ơn các bác nhìu ạ! (Bao gồm cả post này ạ. Tại vì con pm mà sao không được nên phải viết lên đây... )
Thưa bác INDOCHINE, con có từng pm nói với bác là con đang tìm một số cách cải vận và cải bại cách Tham Kỵ cùng các cách cục liên đới, và bước đầu khá thành công. Con hẹn với bác là một hai năm sau nếu thành công thì con sẽ lên báo cáo với bác, và trong thời gian đó sẽ không online diễn đàn nữa. Con có cuộc chiến quan trọng.
Nhưng con muốn chia sẻ một số nghiệm lý ngay ạ, vì bước đầu con đã có kết quả dù chưa nhiều:
Ngày trước con không hiểu lắm vì sao cái anh kia lại nói "số này là nữ thì đẹp hơn nam", không phải đơn giản là ở chiều đại hạn hay các an linh hỏa, mà cái quan trọng nhất là ở bản chất của Tham Kỵ. Nữ mệnh tham kỵ bị hành 1 thì nam mệnh bị hành 10. Con có cách khử Tham Kỵ cho nữ, nhưng cần thời gian dài vì cái này là khử bản chất, không thể vội được. Đây mới chính là cái cốt lõi trong "dự án cải số" của con.
Và con cũng "nghĩ ra" một số cách cải vận khác rất hay =))
Mệnh con tam minh "đánh nhau" với ám tinh Hóa Kỵ, vậy để giải hóa giải Kỵ thì có thể dùng tam minh, xem ai thắng =))
Cách đơn giản đến ngã ngửa đó là... trang điểm :v Tô son môi thật đỏ. Hóa Kỵ là lưỡi và môi. Môi càng đỏ thì càng may mắn (Có thể để màu hồng, nói chung các màu và shades tương tự) Thêm base, foundation... Và khi trang điểm lên con thấy mình cũng rất xinh, giúp làm nổi bật các đường nét. Đến chị họ cũng khen con có khuôn mặt xinh đẹp, vậy tại sao lại không trang điểm? Vừa may mắn, vừa xinh.
Nhưng mỹ phẩm không phải dùng bừa là được, con cũng nghiên cứu tìm các cách để dùng mỹ phẩm không hại, thậm chí con còn tự chế tạo được ra mỹ phẩm loại đơn giản, từ thiên nhiên và không độc hại. Mình cũng giỏi đó chứ! Tham vọng của con còn là làm được các sản phẩm mỹ phẩm handmade và mang đi bán nữa cơ
Ngoài ra con còn nghĩ ra cách để cải thiện yếu tố yểu mệnh của con. Mệnh con lẽ ra yểu, đào hồng gặp sát kỵ tinh, Linh Tinh còn gọi là Đoản thọ sát tinh cơ mà . Sống được trưởng thành như bây giờ chắc con cũng được mẹ trên trời phù hộ không ít. Có lẽ phải mất một thời gian nữa kiểm nghiệm hiệu quả đến đâu.
Con không ghét hóa Kỵ. Con sống chung với nó từ bé đến giờ rồi. Cũng truân chuyên nhiều, sóng gió nhiều, nhưng mỗi lần vượt qua được thử thách thì cảm giác như mình đang đứng trên đỉnh núi Everest vậy, lúc leo thì mệt nhưng leo lên rồi ta đứng trên đỉnh của thế giới. Và không có Hóa Kỵ thì cũng không có một Kaoru.dono hiểu chuyện và chín chắn như ngày hôm nay, nhìn đời bằng con mắt đa chiều hơn. Nhưng xin lỗi Hóa Kỵ, chị chào tạm biệt em nhé! Con xứng đáng được sống hạnh phúc và sẽ không để Hóa Kỵ cản chân con nữa đâu. Bác INDOCHINE từng nói con có thể có được chuyện tình duyên như ý nếu giải được phần nào ác tính của hóa Kỵ. Nhưng giải được hóa Kỵ còn rất rất nhiều lợi ích về mọi mặt chứ không phải mỗi tình duyên, hi hi
Các tiểu hạn của con tới đây đều khá liên quan, nhất là năm 26 tuổi bước sang đại vận mới và tiểu hạn ở cung mệnh, nhưng đồng thời 26. 27 tuổi cũng là thời điểm bắt đầu ứng vào cung thân. Sẽ thú vị đây. Lần này thì con quyết tâm rồi.
Nói thật là con mong đến năm sau quá, năm nay vẫn vất vả cho con Gọi là con thấy cũng có tí đỡ so với từ năm Nhâm Thìn đổ lại nhưng vẫn mệt, năm sau có vẻ khả quan hơn.
Hy vọng là mình sẽ thành công! Wish me luck!!! Con chào bác ạ!
Kaoru.dono,
P/s:
Còn cái nữa là con thấy mệnh con lắm sao "khủng" quá, rồi đọc các cách cục sách và mạng viết mà chóng mặt @__@
Nào thì đào hồng ngộ Kỵ thì thế này thế nọ, rồi đào thai... blah blah ... rồi dễ gặp họa.., này nọ ,,, Mặc dù con vẫn luôn chủ quan vì trước giờ có làm sao đâu, con vẫn sống nhăn răng ăn và ngủ, ngủ và ăn vô tư và tự tặc lưỡi "chắc nó trừ mình ra" nhưng chắc tốt nhất là nên cẩn thận và đề phòng, vớ vẩn đấm phát chết luôn!!
Sửa bởi Kaoru.dono: 17/06/2015 - 16:02



Chủ đề này đã được khóa











