INDOCHINE, on 31/01/2015 - 10:30, said:
Lá số của cháu mới nhìn ai cũng khen đẹp mệnh thân có đồng âm sáng quyền lộc đào hồng, quan có cơ lương xương khoa thanh long nhưng lại lận đận về tất cả mọi mặt trong cuộc sống từ công danh sự nghiệp lẫn tình duyên. Sau có bác nói là do cháu Đinh Mão âm nam mạng Hỏa mà mệnh thân đồng cung cư cung Tý đất thủy là bại địa, hai chính tinh cũng thủy nốt. Cung Quan tuy có đệ nhất giải thần Hóa Khoa nhưng lại có Thiên Không đã phá nát cung quan, cho dù có chức rồi cũng mất chức tất cả về không.
Mong bác cho cháu vài lời để sớm tìm ra con đường đi ạ?
sinh lúc 11h30 trưa ngày 07/06/1987 dương lịch tại miền trung
Bạn nên nhờ thầy phong thuỷ giỏi xem lại cuộc đất của các cụ ông tam, tứ đại xem có vấn đề gì ko, vì thấy Phúc cung Thái dương đang lên lại ngộ Kỵ , Kỵ ko nên có ở đây vì sẽ kết hợp với Cự thành ra 2 ám tinh , Thái dương chủ về công danh vì thế sẽ làm sự nghiệp bị mờ ám. Ngoài ra vận trình của bạn cũng gặp khó khăn vì Tuần , Triệt đóng sai chỗ, T-T ko nên đóng tại Phủ ,Tướng ,Lộc, Mã.. Các Cách này đều làm cho công danh rất lận đận . . Phủ liên quan đến tiền , Tướng liên quan đến công việc làm , quyền hành cũng như tình ái . Mỗi Thầy đều có cách luận định riêng , tui ko có ý kiến về cách luận của các vị khác . Về Tử bình thì thấy bố cục của bạn Hoả khí quá cường vượng ,Tài tinh ko hiện , chỉ duy nhât1 điểm thuỷ khí tại thê cung , hy vọng có thể dùng thê cung làm điểm tựa . Nếu có tiền thì nên xem lại âm phần của các Cụ . Nếu phúc cung phục hoạt trở lại bạn sẽ được hưởng phú quý ( Tam kỳ ) .
.
Mấy ông anh được phát là do phúc đức ông cha để lại mà không chịu chăm lo tu sữa mồ mã cha ông gì cả. Người không duy tâm thì thấy mình chẳng làm gì mà vẫn phát như thường nên không cần chú trọng mồ mã, rất nhiều mồ mã của chú bác, ông, ngay cả cha ruột của ông anh đó bị thất lạc cũng không chịu đi tìm quy tập về. Người duy tâm thì thấy mình đang làm quan chức, con cái nhờ đó mà có chén cơm manh áo sợ đụng vào âm phần biết đâu họ lại bị dính đen mà mất chức nên mồ mã cứ vứt quăng. Cháu biết rõ ý đồ của từng người mỗi tội vai vế thấp nhất, lại không có gì nên chẳng ai tin ai nể mà nghe theo, thôi cũng là cái số nó vậy.
Mồ mã thất lạc rất nhiều, có rất nhiều người về báo mộng là họ muốn được về với ông bà tổ tiên mà không ai đi tìm, như ông tam đại về báo mộng cho người coi nghĩa trang, người quản trang đến nói mà mọi người thờ ơ như không . Những mồ mã còn thì trũng thấp nước vào, xiêu vẹo mỗi người một hướng, lại còn có mộ chôn chung một chỗ bao gồm 8 người mà cũng không tách chôn riêng ra con cháu ngày lễ tết ra thắp hương cho tiện.
Chủ họ thì không đứng đám, không có chính kiến, con gái trong họ đã đi lấy chồng ra mắt tổ tiên họ nhà chồng là người nhà chồng chết cũng là ma nhà người ta rồi, vậy mà không sinh được con trai khi mất lại xin được quay về chôn ở họ, để được có người thờ cúng, cũng cho về chôn ở trong họ. Đi xem thầy, thầy nói họ có nhiều mồ mã người ngoài quá, nên quấy phá .
Haiz, người ta cầu đẻ con trai là để lo phần hương hỏa ấm lòng người âm, đây còn phù cho làm quan to chức lớn mà bỏ bê âm phần, Nó giống như đủ lông đủ cánh rồi nên bay đi quên cái tổ ngày trước từng ở .nên chắc các cụ giận chẳng ban phúc cho nữa.
Vâng chắc cháu có số nhờ vợ, chứ bản thân cháu không hoàn hảo thật nhưng chưa bao giờ ăn ở thất đức mà cuộc đời lận đận quá, không được như ý,
Cháu cảm ơn bác. Chúc bác sức khỏe, gặp nhiều may mắn.
Sửa bởi ChiRiengMinhEm: 31/01/2015 - 11:27



Chủ đề này đã được khóa











