Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Địa Kỳ Tài, on 26/02/2013 - 06:11, said:
Diệu Nhung Bà Bà:
Bà Bà Thật khéo, khều !!! hihihi Bà Bà nên hỏi Mông Sừ Indochine mở cửa Ma Y Cung để thu nhận thêm môn đồ - Địa này, cũng đã chờ đợi từ mấy năm nay, thập thò trước Cung Ma Y mà chưa đặng duyên được tiếp kiến ...ngài
Diêu Nhung Nương Nương có khều thì khều Ngài Indochine vì Ma Y "Cung Chủ" ...hiihi chỉ nhận Nữ đệ Tử thôi ...
GiaKhoa, QuachNgocBôi, tất cả chỉ là "tin vịt" - Địa này chẳng bao giờ thích "làm thầy" cho nên chẳng thể nhận học trò đặng - Hơn nữa, nội công tâm pháp của Địa này, chẳng thâm hậu là bao nhiêu - cho nên, chỉ thích ngao du - và chỉ đủ dùng Năm Ba chiêu "Đả Cẩu Bổng Pháp" từ một thời xa xưa, khi còn "đại sư huynh" độc cô Cầu Thắng trong Xã Ma của diễn đàn xưa gán cho ...
Chúc Vui,
Địa Kỳ Tài
Đọc xong đoạn trên.con thấy cụ Ma Y Cung nà hơi bị “thiên vị” đó,hông chịu đâu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ai cũng biết con gái chăm chỉ,dễ bảo,lại nhỏ nhẹ,quấn thầy,nhưng con trai cũng có cái hay riêng
Mà con thấy cao thủ tử vi thường là nam nhân là nhiều,hay cụ đã nhận lời đào tạo truyền nhân cho Nga Mi tử vi phái
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,cụ phải thương lấy người mình chứ,cụ đào tạo các nàng,không đào tạo các chàng sau này gặp bị hạ độc thủ biết tính làm sao
Mà từ gợi ý của bác Địa thân iu,con không can tâm ,nên thôi đặt ra 3 phương án(P/án kia hỏng có B,C
A,Xưa đi học có nữ cải nam nhân.thì để vào được Ma Y Cung học đạo con tình nguyện nam cải nữ nhân.Nếu bị lộ,ăn phạt là cùng
B. Cố gắng kiếm vợ gấp,tìm cô nào thông minh bằng nửa Hoàng Dung.rồi chỉ vô Ma Y Cung học đạo.hi vọng sau về dạy lại cho mình 1 ít
C.Nếu A,B không khả thi,chắc con tình nguyện sang Thái lan để chuyển hóa thành tiểu đông phương bất bại để xin vô học
Hỏi nhỏ bác Địa Bác Địa ơi,nữ nhân của cung Ma Y có được phép lấy chồng ko ạ ?Hay suốt đời theo thầy vậy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hi vọng sau khi đọc xong,bác kim hạc thấy sự chân thành cầu học,mở cửa phụ cho con vào cung Ma Y nghe giảng,giống như phái Cổ Mộ có ngoại lệ là Dương Quá đó bác
H con phải học Tôn Ngộ Không khi xưa đi cầu Bồ Đề thiền sư học đạo
Đi vác tảng đá đặt dưới gốc hoa mai ở giữa lều tranh của bác Địa và Ma Y Cung ngồi ở đó đợi,đến ngày nào đó,bác Địa ra tưới cây thương tinh,gõ vài cái vào đầu đồng ý thu nhận hay Ma Y Cung hé cửa là chuồn vô liền
Hì hì
Sửa bởi giakhoa: 26/02/2013 - 14:35