INDOCHINE, on 03/11/2017 - 10:04, said:
-Chứ đâu chỉ vì vài con sâu ,mà hủy sạch cả vườn dị thảo .Mà sức viết của lão Ngoan trước h vô địch ,khoản này ông Triển Chiêu sao bì đc ,nhưng độ kiên trì ,nhẫn nãi .... của vưu vật 'Cú" vàng hơn lão Ngoan nhiều .
Cháu phục ông " Cú " vàng khoản này sát đất hơn món Tử vi xương xẩu cao tầng nhiều ...
Chỗ này MH nói chưa đúng lắm, tôi ko có tính kiên nhẫn gì đó như bạn viết, tôi là TV-Phá , thích đi thì đi , thích đến thì đến , trên ko sợ trời mưa, dưới ko sợ ..kiến lửa , đi rang hồ bị ong kiến chích là chuyện bình thường,
Có những vị là con nhà trâm anh , thấy insects thì dãy nảy ,còn tôi thì quen rồi, nên mới tồn tại lâu hơn các vị khác , chứ chẳng phải đức tính kiên trì , nhẫn nhịn nào cả .
.. tôi có ông bạn mới lấy vợ 3 ( đời thứ 3 ) , đêm nọ
đang lụp cụp hành quân với bà mới thì nghe 1 tiếng hét inh tai của thằng con ghẻ trời đánh dưới lầu ,tưởng nhà bị cướp vội vàng nai nịt chạy xuống thì thấy thằng em ( 18 tuổi ) đang đứng trên sa lông chỉ vào 1 con dán to ..bằng cái đầu đũa đang ngo ngoe trên bàn , thế là anh ta sùng máu la cho 1 tăng .
Tôi ko phải đơn giản là ông thầy đồ ai muốn làm gì thì làm , chỉ lo cho thân phận được êm chèo mát mái đâu ông MH.
3 năm hóa giải bại cách ,2 năm TVCT ,ngày ngày lóc cóc gõ bài trả lời ,nghiên cứu TVCT ngày này qua ngày khác để tìm ngữ nghĩa mới( 278 trang) dĩ nhiên có thời gian trống nhưng thế cũng đủ nói lên nhiều điều ,số lượng dự án dở dang (tính cả TVCT) nữa chỉ là 3 ,nếu so với lão Ngoan thì số lượng dự án treo có lẽ dài như biệt thự liền kề chưa bán được ,mặc dù nếu khai triển hết chỗ đấy thì ít ra cỡ nghìn trang ,toàn dự án thuộc hàng kinh điển hay ho là có câu trả lời rồi ,đâu cần phải nói ra .MH phục lăn đâu .Hành động hay hơn vạn lời nói rùi còn gì
Tôi ko phải đơn giản là ông thầy đồ ai muốn làm gì thì làm , chỉ lo cho thân phận được êm chèo mát mái đâu ông MH.
Ủa con có nói ý đâu ,Hạc gia tự suy diễn ra nha . Con biết ngài nà là tử phá ( khai sơn phá thạch ,đại hiệp rộng rãi như Thạch sanh ,chứ đâu phải dạng Đại học sĩ hàn lâm ,ngồi tán dóc ,giảng lý thuyết cao cao thâm nho đâu , Thế nên mới theo chân ngài học quyền cước chứ .Học quyền cước phải học Thạch Sanh ,chứ luyện cước với Lý Thông để nhỡ may đả thương LT thì sao mà đỡ nổi ám khí hả Ngài .Mã dạn dĩ sương gió zang hồ ,bỏ wa mấy việc ruồi bu ,cũng là một loại công phu ,bản lĩnh khó học đó
Ngài cho con hỏi câu riêng tư nhé : Nếu rơi vào trường hợp ông bạn kia ,Hạc gia xử lý như thế nào
1 . Như ông bạn
2 . Đạp chết con gián ,bảo tay con ngủ tiếp
3 .Đạp chết con gián .bảo tay con lên gác ngủ .mình nằm khèo trên đi văng ngủ luôn
4 .Đáp án riêng
Con đang si nghĩ mỗi liên hệ giữa suy nghĩ ,tâm lý ( Mệnh ) , dẫn dắt đến hành động,hành vi ... ( Mệnh .Thân ,Hạn)
Con dự đoán phương án 3
Vì người tử phá như Hạc lão thích nằm trường kỷ ,sofa ,ghế dài ( hoặc loại ghế gấp ,nửa giường nửa sofa ) Phá tọa : Mở ra thành giường ,còn để nguyên là TP) .Tử Phá ( đều là 2 sao có khuynh hướng cô tinh cả
Thân Cô Hồng tồn không không kiếp : nên tự dưng mất hứng ,thì sẽ bỏ rơi người đẹp nằm chổng chơ lun .hihi
Ngoài ra
Phi liêm : có thể gọi là con gián được không ngài
Phi kỵ : ghét gián ,ghét con nào bẩn biết bay lượn
Phi Triệt : Ghét ,đập chết lun
Học tử vi cao tầng ,không khác học sinh ngữ ,thấy việc cũng ham nói ,cho mau hiểu ,mà cũng giống mấy cô Robot khi giao tiếp thường chế ra vài thứ ngôn từ riêng ,khi bị bí từ đó mà . hi vọng Hạc gia đừng giận tội linh tinh ,tọng mạch .Nếu so về khoản bị phi dép rồi trốn lun thì Vũ mã phi trường sinh thân cung cũng giỏi đào tỵ không kém Cô hồng phi tuyệt của Ngài bao nhiêu thành công lực đâu
Sửa bởi Quản Lý Viên 007: 04/11/2017 - 08:37