Rất cám ơn Kaoru.Dono đã bỏ khá nhiều thì giờ phản ảnh lại thực tế của bạn một cách rất nhiệt tâm và thành thật , điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc nghiên cú lặt vặt của chúng ta , mong các bạn khác cũng tỏ lộ ít nhiều như vậy , Thanksss.
-Dạ không có gì đâu bác, nếu mọi người có gì muốn nghiệm lý lá số của con, con sẽ cung cấp thêm thông tin ạ. Con rất vui được sinh hoạt trên diễn đàn và được trò chuyện nghiệm lý tử vi và sự đời với các bác tiền bối ạ. Dù sao mệnh Tham Lang hóa Kỵ cũng là có duyên với huyền học, nhờ huyền học mà cháu khai thông được nhiều bế tắc đau khổ trong lòng, bây giờ cháu nhìn đời bình thản hơn trước rất nhiều, cảm thấy số mệnh thật kỳ lạ. Ờ đời thì ai cũng có nỗi khổ riêng nào đó, sát tinh không ở cung nọ thì ở cung kia, con người ta không buồn phiền vì cha mẹ thì cũng buồn phiền vì hôn nhân, hôn nhân êm đềm thì lại buồn phiền vì con cái... Gia đình hạnh phúc thì lại gặp vấn đề ngoài xã hội...Mười hai cung, tránh thế nào được. Một kiếp người mà. Tử vi đã giải thích giúp con nhiều thứ. Ngày xưa mỗi khi đau khổ con lại ngửa mặt lên hỏi ông trời, vì sao số phận mình lại như vậy?? Vì sao?? ...
Nhưng mỗi tội tìm đến môn tử vi con chưa quản lý thời gian hiệu quả đôi khi lại ham mê quá, còn chểnh mảng học hành. Ôi. Quan trọng nhất vẫn là cân bằng. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Con nói bà nội con ứng với cách Cự Đồng vì con đọc tài liệu thấy bảo Cự Đồng dáng người hình quả lê, mông và đùi lớn, dáng đi ... ứng với bà nội con quá =))) Bà nội cũng rất thích áp đặt con như cách Cự Quyền vậy, ví dụ như nấu ăn là phải thế này, cho cái này vào trước, cái kia vào sau... Con thì thich "thỏa sức sáng tạo", he he Và mỗi ngày bà con không mắng con vài ba bận thì hơi lạ, bây giờ con quen rồi, bà mà không mắng thì lại cứ thấy lạ lạ Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Còn về chuyện tình duyên của con thì, nói thật, con đã và đang lên kế hoạch cho cuộc đời mình rồi, không chỉ chuyện tình duyên. Con hỏi các bác là để có thêm cơ sở chắc chắn mà. Từ giờ đến hết đại hạn Cự Đồng Không Kiếp (tức cho đến năm 26 tuổi) chỉ yêu thôi, chưa lấy chồng vội. Kế hoạch cuộc đời của Kaoru.dono,
1. chỉ lấy chồng sau 26 tuổi.
Năm nay tiểu hạn Thiên Riêu cũng có vài chuyện tình cảm rồi, nhưng từ năm sau vào hạn Đào Hồng sẽ rõ nét hơn. (Mà năm nay hạn có Thiên Riêu nên tự dưng máu thích Tử Vi của con lại trỗi dậy á, dạo này online suốt Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
2. Nếu cứ để tự nhiên theo vận trình tiểu hạn thì năm 26 tuổi cưới, muộn nhất là 28, năm Canh Tý hoặc Tân Sửu sinh con.
3. Chuyện công việc thì cứ tốt nghiệp rồi đi làm tạm thời đã. Hiện tại con vừa mới trúng tuyển làm giảng viên và trợ giảng dạy tiếng Anh online cho một trung tâm khá nổi tiếng, lương cũng không nhiều nhưng "đủ trả tiền nhà Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
" và còn lại một ít ăn tiêu vừa hết Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Có thiệt là tui có hóa Lộc chiếu mệnh không vậy chài? T__T
4. Nhưng không sao, tạm thời thôi. Sau đó tiếp tục học tiếng Nhật, 1 năm sau phải có bằng N2 đi phiên dịch. Con thấy người ta đăng tuyển dụng cũng "ngon" á, lương toàn trên $1000/tháng!
5. Có một tài khoản tiết kiệm tiền cho riêng mình ở ngân hàng. Dù sao sau này lấy chồng dù chồng có nuôi thì cũng phải cố mà có công việc tự kiếm ra tiền, chứ chẳng lẽ đi dạo phố thấy cái váy đẹp đẹp thì về thủ thỉ với chồng "anh ơi, em thấy có cái váy đẹp lắm lắm á Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Anh cho em tiền mua cái váy đó nha! Nha anh!" nhỡ chồng con mắng cho con một trận thì... Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Với cả phụ nữ lấy chồng cũng như một canh bạc, "thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài các hạt ra ruộng cày" Con phải có sức mạnh nuôi chính bản thân con, chứ ai có thể đảm bảo là có thể cho con dựa dẫm suốt đời, nuôi con suốt đời, ai có thể đảm bảo là tương lai không có vấn đề gì? Nói xui, nhưng trường hợp xấu nhất khi dường như cả thế giới này quay lưng lại với con thì con vẫn phải có bản lĩnh để đương đầu. Với cả có như thế thì mình mới có lòng tự trọng, mình tự trọng trước thì người khác mới tôn trọng mình. Mục đích của con không phải là giàu, tiền là công cụ để sống, chứ đừng sống vì tiền, cuối cùng chết cũng chẳng mang đi được.
6. Làm phiên dịch tiếng Nhật thì có lẽ sẽ có cơ hội đi Nhật á. Nhất định con phải đi du lịch Tokyo một lần. Rồi sang các nước khác nữa. Sau này mình nên sống ở đâu nhỉ? Vẫn ở Hà Nội hay là vào Sài Gòn? Sang Nhật sống? Hay Úc, Sing...? Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tuổi trẻ là khám phá! Tận hưởng cuộc sống đến khi nào lấy chồng sinh con, con sẽ cố gắng trở thành vợ đảm, mẹ hiền! Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sau khi lấy chồng, con sẽ cân đối dành nhiều thời gian cho chồng cho con, gắn bó với hình ảnh cái tạp rề, bỉm sữa quá =))
Con xem một bộ phim Hàn, có chị nhân vật chính chỉ tốt nghiệp cấp 3 và quyết dịnh đi lấy chồng, khi được hỏi lấy chồng sớm vậy có tiếc không, còn bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu tham vọng, các bạn cùng trang lứa học đại học, rồi lao vào guồng công việc như điên, chẳng lẽ không có tham vọng nào sao? Chị ấy bảo "Em xin lỗi, em kém cỏi thế thôi, ước mơ của em chính là làm vợ anh"...
Con thì ít nhất cũng cố để học xong cái bằng đại học, và phải muộn duyên chứ không lấy chồng sớm được. Tháng trước con còn quyết tâm lắm định sau này học lên thạc sỹ, nhưng mà thôi, cái này phải suy xét lại =))) Đường học không thuận lợi thì đừng cố làm gì. Có một người phụ nữ ngoại quốc từng nói với con là họ học thạc sỹ để làm mẹ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Là một người mẹ hiểu biết để nuôi con, dạy con. Điều này vô cùng quan trọng. Con cũng định thế, nhưng thôi, lên giảng đường chỉ phí thời gian của con. Và có nhiều cái bản thân mình có thể tự học.
7. Học tiếng Nhật và làm việc với người Nhật thì con muốn cố gắng học cả những nét văn hóa hay và đẹp của người ta, như trà đạo, hoa đạo (cắm hoa cũng là một đạo ở Nhật! ) ...he he
8. Cố gắng mở shop online bán mỹ phẩm và skin care handmade. Thử biến đây thành nghề tay trái xem, hy vọng con có duyên với nghề này
Con nghĩ mỗi người trẻ phải có một kế hoạch cuộc đời cho mình, rồi từng bước cố gắng thực hiện nó. Xem tử vi là để biết cuộc đời mình sẽ rẽ sang những hướng nào, con đường phía trước trắc trở ra sao để dũng cảm đối mặt.
P/s
Con xin cung cấp thêm thông tin là mẹ con mất năm 97. Trước đó mẹ con có vay ngân hàng 1 khoản tiền, sau khi mẹ con mất vài năm thì bố con sang nước ngoài, rất vất vả, qua khá nhiều nước, bây giờ bố con ở châu Âu.
Sau khi mẹ con mất thì ngoài ngân hàng, mẹ con còn nợ một người gì trong họ. Bà gì ấy cứ nhắc mãi, nhà con cũng ngại, bà nội con phải bán lợn để trả nợ cho bà gì ấy. Bây giờ ngân hàng lại nhắc nợ, thực ra suốt gần hai chục năm qua họ cũng vào nhà con đòi nợ vài lần rồi