1/ Cách cục của bạn thoạt nhìn thì ko tệ vì giáp Khoa -Quyền và Hoá lộc từ Tài cung triều về ,sách nói (TL ?)
cay đắng vì 1 chữ Kỵ nhưng ở dây có vẻ như vì Tử- Lộc tồn ngộ Triệt .
Đọc được câu này của bác con hơi bất ngờ. Bác ơi, hồi con bảo con sinh ngày này, giờ này, hỏi ai thì người đó cũng "giãy nảy" lên, một cách lịch sự bảo rằng bạn không thể nào sinh giờ này được, vì cung mệnh quá ... Sau đó con tự tìm hiểu tử vi thì đúng là hết cả hồn, mệnh mình tụ tập toàn những sao phải gọi là...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nào thì là dâm tinh, sát tinh, đặc biệt là Hóa Kỵ, may mà có vài phúc thiện tinh kéo lại nhưng vẫn bị "kì thị", vì "vài phúc thiện tinh làm sao mà chế nổi cả đống ... thế kia??" Haiz, bây giờ ai nhìn lá số của con mà "hết hồn" thì con cũng chẳng buồn ríu rít giải thích nữa, con chỉ cười cười.
Nhưng cũng có người khen đẹp, bảo là nếu là nữ thì lá này đẹp?! (Có phải vì vòng đại hạn đi ngược lại và cách an linh hỏa nên người đó cho rằng là nam thì lá số sẽ không đẹp như là nữ?? Nhưng mà là nữ thì lá số này cũng chẳng thể gọi là đẹp được T__T Ít nhất là nam thì cung mệnh này sẽ không bị "kì thị" ) Bác INDOCHINE ơi, bác nghĩ sao về cách an Linh Hỏa hiện tại của diễn đàn ạ? Con thì con thấy mệnh mình có Linh Tinh thì ứng lắm. Nhìn lại cái ảnh chụp hồi con còn nhỏ, Đôi.Mắt.Ấy... không có sát tinh thủ mệnh hơi phí =)) Bây giờ ánh mắt con thuần hơn rất nhiều rồi. Càng lớn càng thấy tính cách mình mềm mại hơn và hay cười hơn, học được cả tính hài hước và chém gió nữa. Nhưng mà nói tóm lại thì người có hóa Kỵ ở mệnh tính cách phức tạp, bảo con miêu tả tính cách của mình thì kể ra cũng khó.
Mà điểm xấu của lá số này rất nhiều, như có 9 chính tinh hãm, tương khắc cục-mệnh, mệnh và cung an mệnh... Nhưng có vẻ việc miếu hãm không quan trọng bằng việc có thành cách cục hay không?!
Khi xem TV chúng ta gặp nhiều bế tắc là vì sự giải thích ko được minh bạch .
Hoá kỵ theo nghĩa xấu thì thường hay khắc kỵ, ngờ vực ,ích kỷ,ganh tỵ, hay gây thị phi .bị người chung quanh xa lánh .Mặt khác theo phương diện tốt lại là người sắc sảo, khôn ngoan, cẩn trọng , kỳ tài, kỳ dị ,được nhiều người kính mộ, với những ..tính lý như vậy thì có làm tổn thương đến giá trị của Tam kỳ hay ko ? tổn thương vì lý do gì ...
Con bị thị phi từ bé đến lớn nên bây giờ cũng quen rồi, sống chung với lũ. Hồi đi học cấp 2, 15 phút kiểm tra bài tập đầu giờ, còn vài chữ nữa con chưa làm xong, nhưng vì "còn thiếu vài chữ" nên đứa tổ trưởng ngồi canh đếm ngược giờ cho đến lúc trống đánh để hí hửng tích vào sổ theo dõi là con chưa làm bài... là đủ hiểu con bị ghét đến mức nào rồi =)))))
Cơ mà người ta ghét con, số con "thị phi" thì con cũng chịu thôi, biết làm thế nào. Một ví dụ nhỏ thôi, ví dụ con mua một cái áo mới, ở cơ quan các cô các chị có cần phải quan tâm và bình luận về cái áo mới của một đứa sinh viên thực tập như con không vậy chài? =.= Và có người hỏi giá, nếu con nói đúng giá thì sẽ bị ghét vì "nó mặc một cái áo rẻ tiền, một cái áo rẻ tiền như thế mà lại làm mọi người chú ý, thật đáng ghét!" hoặc là " rõ ràng cái áo của mình đắt tiền hơn của nó nhưng lại không nổi bật bằng áo của nó, thật đáng ghét!". Nếu con nói cao giá hơn giá thật thì cũng sẽ bị ghét vì "gớm, ăn chơi thế!" kèm theo lườm nguýt của một cơ số người. Nếu con nói giá thấp hơn giá thật thì bản thân lại thấy ngại, với cả giá áo này vốn rẻ rồi,không thể nói rẻ hơn mức này nữa, thường con chỉ nói dối giá thấp hơn trong trường hợp mình mua áo đắt đắt một tí nhưng muốn "giảm" nó xuống cho đỡ bị gato. Cơ mà nếu làm vậy con còn có thể bị ghét hơn nữa vì sẽ có người nghĩ " con nhỏ đó mua ở đâu mà được áo giá rẻ thế nhỉ, còn mình toàn bị mua hớ! Tức thật!" Tóm lại là thế nào con cũng sẽ bị ghét thôi. Mua áo mới sẽ bị ghét, không mua áo mới cũng sẽ bị ghét, xinh bị ghét mà xấu thì lại càng bị ghét =)))
Không biết con nói cái này các anh các chú bác nam giới đọc có hiểu gì không. Nói chung là... "thâm cung nội chiến" của nữ giới mặc dù không tham gia nhưng dám chắc là nam giới cũng nghe qua ít nhiều, chắc cũng sởn gai ốc vì phụ nữ mà ghét nhau còn đáng sợ hơn đàn ông. Đàn ông lao vào đấm nhau một trận là vấn đề dược giải quyết, còn phụ nữ thì không =.= Hờ, đấy là lí do mà con thầm ước mình là con trai!
Mà thôi, dù chuyện đã qua con không muốn "mô phỏng" lại, mà giờ bản thân lại cảm thấy như mình đang kể chuyện xa xôi của ai đó chứ không phải chuyện của mình, tâm thái bình thản như nước, chẳng cảm thấy gì cả. Con quen rồi. Chỉ là lúc này hứng lên con muốn kể vài mẩu chuyện nho nhỏ để mọi người có cơ hội nghiệm lý "mục sở thị" xem có hóa Kỵ ở mệnh là nó như thế nào, âu cũng gọi là đóng góp học thuật cho diễn đàn =)))
Tài cung Phá -Lộc, tức là từ vị trí ko có gì ( vì Phá quân thường nghèo túng ) mà tạo được tiền tài ( Hoá lộc ) do nổ lực cá nhân , vì Phá quân thường thích tự lập ,( nhưng trường hợp này có Tả-Hữu ) nổ lực này có những đặc điểm : bôn ba , lao tâm lao lực , khác thường và nhanh chóng . Phá -Lộc cũng có nghĩa là sẽ phá tán tiêu xài hoang phí sau khi nắm được tiền tài, nhưng Mệnh cung Hoá Kỵ sẽ giảm thiếu tính cách này , vì Hoá Kỵ là kẻ biết gìn tiền .
Nữ mệnh mà phải vất vả , dù bản thân luôn tự nhủ mình là một đứa con gái hiện đại thế kỷ 21 nhưng cũng thấy hơi chạnh lòng. Có người từng nói con sau này sẽ đi nhiều và không ở một chỗ, chắc là vì thân ở Dần, lại có thanh long lưu hà nên hay đi lại. Con đang tính làm phiên dịch, thông dịch viên nên nếu số phải đi lại nhiều thì cũng hợp, mà thanh long cũng chỉ giọng nói, bản thân con cũng thấy con có khiếu ngoại ngữ. Thôi, xác định số phận mình gắn bó với nghề này rồi, bản thân Tham Lang cũng thích làm những ngành nghề chủ về giao tiếp, giao tế.
2/ Phụ mẫu Quyền-Không , cha mẹ bất lực . Có giáp Quyền cũng như ko , như vậy chỉ còn lại Khoa -Lộc .
Bà nội con rất ứng với cung phụ mẫu ạ. Nhìn hình dáng và tính cách của bà ứng với cách Cự Đồng quá =))) Bây giờ mỗi lần bà mắng con là con lại cười cười,"trời ơi, sao mà ứng thế không biết nữa =))) "
Mẹ con đã mất gần hai chục năm nay rồi, hôm trước bác giám đốc và phó giám đốc ngân hàng thỏ thẻ bảo là "bây giờ điều kiện nhà cháu cũng khá hơn rồi, bảo bố trả nợ cho mẹ để mẹ được ra đi cho thanh thản"... Anh trai con, làm kiểm toán, bảo rằng, nợ đó thành nợ xấu chẳng bị gạch từ lâu rồi, bây giờ đòi lại để chia chác nhau thì có... Haiz. Con đang nghĩ... nếu là thời phong kiến có khi con gái bị ...bán để trả nợ cho mẹ rồi cũng nên
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
3/ Cách Long -Kỵ phải đồng cung .
Tài/ Thân cung Tlong -Hà -Hoá lộc = lưu lạc tha phương kiếm tiền dễ dàng hơn ở nhà , nhưng phải bôn ba ,khốn khổ 1 thời gian , nếu là gái thì ko nên .
4/ Khi lấy chồng thì tuỳ trường hợp , ví như ở rể thì đương nhiên vẫn dùng Điền cung nguyên thuỷ, vợ chồng ra riêng tạo lập thì dùng Lưu Điền của Đại vận . Chồng mua nhà đứng tên thì xét Lưu Điền của Phu ...
...
Mà bác INDOCHINE ơi, Tham Lang cháu không hám của, hám tiền đâu ạ, mà rất hám...ăn! Cháu nhìn thấy đồ ăn ngon là hai mắt sáng rực lên á. Tham ăn từ nhỏ, anh trai cháu còn phong cháu là "Trư Bát Giới chuyển thế phiên bản nữ" =)))
Tham -Kỵ cũng có nghĩa là khi Tham thì bị Kỵ ,tức là khi thương 1 đối tượng nào đó thì kẻ đó lại đi thích người khác ,hoặc có kẻ thứ 3 chen vào...Tham -Kỵ cũng có nghĩa là Kỵ -Tham = tránh né tình yêu,hoặc đang thích người nào mà thấy có kẻ thứ 3 chen vào là bỏ ngay .
=> Cái này đúng ạ. Còn câu chuyện cụ thể thì con xin phép được chia sẻ sau, hơn nữa topic cũng không phải là nơi để con kể lể mấy câu chuyện tình yêu tình báo sướt mướt của mình kẻo lại làm mất hứng mọi người, khiến mọi người cảm thấy sến súa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
/ Ahm, con cũng muốn hỏi bác INDOCHINE về thế Tử Vi cư Tý ngộ Triệt ạ. Tử Vi ở tý là thế hãm hoặc bình, vậy ngộ triệt thì luận thế nào ạ? Tử Vi không giống như Nhật Nguyệt hãm hỉ gặp tuần triệt; Tử Vi hãm mà gặp tuần triệt thì ... càng chết phải không ạ? Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng Tử Vi này cũng không phải cô quân, có Vũ Tướng Liêm Phủ chầu về, có Tả Phụ Lộc Tồn đồng cung. Bản thân con đến tiểu hạn 2012 thì xấu, nhưng không rõ rốt cuộc xấu vì Tử Vi ngộ triệt, hay xấu vì Kình Đà giáp Kị??
Bạn ko nói xấu về cái điểm nào thì bít đâu mà mò ?
Di có Tử vi -Triệt = thân đơn thế cô , thiếu người giúp đỡ ,vì Cát tinh chầu về bị Triệt cản trở nên trường hợp này bị xem là Cô quân , nếu ko có Triệt thì tốt hơn nhiều. Cũng có nghĩa là Ít khi ra ngoài vui thú cùng tình nhân vì Tử vi lúc này bị cách biệt ví Tham / Đào -Hồng nhưng có Tả- Lộc thì chắc có người ở xa giúp về tiền bạc, hay ra riêng sống nơi xa nhà thì có kẻ đỡ đần gì đó . Vì bị Triệt nên những sự đỡ đần này khi có khi ko hoặc có thể bị gián đoạn đột ngột .
Cái này đúng ạ, nhưng tạm thời trong topic này con không bàn đến chuyện tình cảm của con nữa để tránh ảnh hưởng đến mọi người. (Có gì chưa phải con mong mọi người bỏ qua cho con ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
À, năm 2012 con có đi xem quẻ một ông thầy, hỏi ông ấy con còn có thể ở chỗ trọ hiện tại được nữa không, vì chỗ ở hiện tại khiến con quá mệt mỏi rồi. Ông thầy bảo buộc phải chuyển, không thể nào ở được nữa. Lúc về bà vợ của ông thầy dẫn con ra cửa, bảo là "trong cuộc đời bị người khác ghét cháu đừng buồn, đó là vì họ ghen tị với cháu". Lúc đó cháu không nghĩ gì nhiều. Sau này cháu biết đến tử vi, nghĩ đến câu nói của ông thầy đó mới giật mình. Mình có Hóa Kỵ ở mệnh.
Năm 2014 vừa rồi, nhớ đến ông thầy đó, con quay lại để hỏi một số chuyện. Hôm đó con quên đường, đến tìm nhà ông thầy hơi vất vả, trời lại còn mưa. Dựng xe cũng loay hoay mãi, vụng về lúng túng. Sau đó lên gặp thì ông thầy lại khen là "bác đứng trên lan can quan sát cháu nãy giờ, thấy cháu hiền lành, dễ thương,cháu có duyên khiến mọi người quý mến(?!)Lúc này con có biết chút chút đến tử vi rồi, có lẽ là do Đào Hồng chăng?) Vâng, với phái nam thì khá tốt, nhưng quan hệ với phái nam tốt bao nhiêu thì với phái nữ tệ bấy nhiêu Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hoặc lúc đầu khá tốt nhưng về sau thì nảy sinh nhiều vấn đề... Nếu là một "bà" thầy bói thay vì một "ông" thì có lẽ sẽ nói khác...
Con hỏi ông ấy về đường học vấn, đường công danh sự nghiệp nhưng có vẻ ổng có điều gì ngập ngừng khó nói. Chắc chắn là đường quan lộc của con khó khăn rồi, con biết thế. Nhưng ổng bảo "cháu sẽ thành công trên tất cả những kế hoạch và tham vọng cháu muốn làm, nhưng cháu phải thật sự muốn và thực sự cố gắng". Đến bây giờ con vẫn không biết câu này đúng được bao nhiêu phần trăm. Con thấy đời chông gai quá.
Và ổng cũng một mực khuyên con học tiếng Nhật, Nhật phương đông hành mộc, là hỷ dụng thần của con, nhưng con thử hỏi lái là học tiếng khác được không, tiếng Pháp chẳng hạn nhưng ổng cứ nhất thiết khuyên con chọn tiếng Nhật.
Được cái là lúc cuối ổng bonus thêm một câu hỏi về vấn đề tình duyên của con, ổng khen con "bác thấy cháu quyến rũ và tin là các chàng trai cũng thấy cháu quyến rũ. Cháu ế thế nào được... " và một mực khuyên con là không cần phải yêu sớm, và "cháu yên tâm là sau này cháu sẽ gặp được một người chồng tuyệt vời, nhưng cháu phải cố gắng làm sao cho xứng với người ta, mình là đứa con gái được ăn học đàng hoàng, và hãy tiếp tục cố gắng chăm chút và mài dũa bản thân hơn nữa, từ ngoại hình đến tính cách đến học thức,vươn lên ở đời để không thua kém cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nào... Cháu không có gì phải tự ti cả. Bác mà có cô con gái như cháu thì bác sẽ rất hãnh diện" Nói chung là bữa đó bác ấy nói khá nhiều và bảo là phải người có duyên, có hứng thì bác mới nói nhiều như thế...Sau đó cháu nói là mẹ cháu đã mất từ nhỏ, bác ấy cũng lấy làm tiếc. Bác ấy không đoán được là mẹ cháu đã mất.... Dù không biết thế nào, lời phán của ông thầy bói được bao nhiêu phần trăm, nhưng được nghe một lời động viên và khích lệ cháu cũng thấy vui, thầm cảm ơn bác thầy bói Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng mà... làm Lọ Lem đâu có dễ,. Đùa chứ nghe câu bác thầy bói nói "làm sao để cho xứng với người ta" cháu không biết nên cười hay nên khóc, động chạm một chút tự ái của cháu đó à
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hứ. Cái gì mà "để cho xứng" chứ. Nghe đâu có người nói cung Phu là cung đẹp nhất trong lá số của cháu., hic hic T__T Cháu so với chồng cháu thua kém đến vậy sao??
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thôi chẳng còn cách nào khác, cố gắng lên vậy. Fighting!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn