

Cung Điền trạch có Ma ?
#16
Gửi vào 12/06/2012 - 11:27
Nhà cô bé nhân viên của tôi cũng vậy có anh trai bị chết ung thư moi 20 tuôi cũng về quậy tưng bừng cả nhà lên. Cô bé này ở nhà toi ở HN cũng vẫn bi. Sau cả nhà phải đưa vong lên chùa mới yên được. Nhưng khi anh cô bé này sắp mất có mơ Chú Đại bi thì từ chối nghe.Xem giớ mất thì thấy rơi vào giờ ko được mồ yên mả đẹp.
Thanked by 6 Members:
|
|
#17
Gửi vào 12/06/2012 - 11:57
Những người có năng lực trực giác tốt mà không đủ lực hay bị vong quấy nhiễu, cái này cũng dễ hiểu và bình thường thôi, nếu vía yếu, sợ thì mệt, còn vía mạnh, cứ tự tin và mặc kệ nó thì dần dần cũng chẳng sao đâu, hạn qua nó sẽ qua.
Thanked by 6 Members:
|
|
#18
Gửi vào 12/06/2012 - 12:01
Nếu nhà có ma thì cũng dễ nhận biết thôi chị à : ko biết phong tục bên đó có thờ cúng 35 hay 49 ngày như VN ko ? thì thức ăn cúng xong sẽ bị vầy cho ko ăn được !
Hồi xưa nhà em thuê căn nhà có đứa thắt cổ tự tử " nó là thành niên chết khoảng năm 30-50 " , sau khi ở đó 1 tuần thì bố em mất , trước căn nhà đó có cái bùa Tàu yêm nhưng lúc bố em mất em đốt đi vì nghĩ bố em về sẽ ko vào nhà được , lúc đầu thì nghĩ là bố em về , vì thời gian ý phải nói với gia đình em rất nặng nề , và có những lúc mẹ con em muốn quyên sinh , hằng đêm tiếng nói rồi tiếng lạch cạch cứ vang lên , về sau thì em nhìn thấy cái bóng trắng nhưng mặt ko phải bố em vì bố em to béo khỏe còn thằng đấy cứ nhằng nhằng ,cái hôm 2 bà sư lên nhà em làm lễ , 2 bà ý nhìn thấy thằng đó ngồi chiễm chệ trên bàn thờ 49 ngày của bố em , sau đó 2 bà ý đang làm lễ thì muốn thói thác , đòi về , em cũng ko hiểu lý do lắm , sau đó em có bà bác bảo đi xem ... bà thầy nói nhà đó có ma , nếu sau 60 ngày mà ko chuyển đi thì ma sẽ bắt tiếp 1 người nữa , nói thật tâm lý lúc đó em nghĩ là do thần hồn át thần tính , tối hôm đó em có bảo 1 thằng bạn đến ngủ cùng , thằng này to khỏe mệnh tử tướng bạch hổ hóa cái sn 86 ... đến tối 2 đứa đang nói chuyện với nhau thì thấy cái rèm nó bung lên , nó nhìn thấy gương mặt của thằng thắt cổ tự tử , được mấy hôm ko sao tưởng thằng tuổi hổ ăn được con ma , về phần em có xin bùa ở chùa liên phái và em thì xin được ấn đền Trần , rồi sắm dao , kiếm để đầu giường , thế mà đêm đó , 2 đứa đi sn bạn em về , lúc về em ngủ thiếp đi , con ma đó từ cửa sổ xông ra túm cổ áo của thằng bạn em kéo nhanh về phía cầu thang , thằng bạn em nó lắc lắc cái đầu gọi em ko được , tưởng chết rồi vì người ko cử động được , may mà có 1 ông cọp già xong ra tát vào mặt con ma đó , thế là thằng bạn em thoát ... ! sau lần đó hỏi lại bà chủ nhà này " bà này khoảng 42 tuổi " rất xinh , tính thì cực kì cá tính " thích bóng đá " , nhiều người cưa lắm mà chả thích ai , bà ý nói hồi bé có nhìn thấy thằng này 1 lần , sau đó em phải chuyển nhà gấp .
Theo em thì chị sau 49 ngày của em rể chị thì nên chuyển vì sách nói 1 chuyện chứ em thấy thằng tuổi cọp , mệnh tử tướng bạch hổ hóa cái còn bị ma bắt thì dao kiếm chắc ko ăn thua đâu , có khi lại là họa sát thân , đêm nằm khùa tay lung tung lại tự đâm vào người nhà mình .
trước khi ngủ chị và người nhà chị ngồi khoang chân , tay để như ngồi thiên niệm 7 câu " Án ma ni bát minh hồng " xem có ổn ko ? và nếu có cơ hội chuyển nhà thì nên chuyển chị à vì em thấy mấy thằng bạn em ngủ nhà em đều mệnh có thiên tướng thái tuế lộc tồn cũng ko ăn thua , bọn nó đều sợ cả .
Thanked by 8 Members:
|
|
#19
Gửi vào 12/06/2012 - 12:09
may mà 1 lúc sau là hết
Sửa bởi TonHanhGia85: 12/06/2012 - 12:10
Thanked by 1 Member:
|
|
#20
Gửi vào 12/06/2012 - 12:23
Giai đoạn đó em rớt vào đại vận Thất sát hãm triệt đầu
Giai đoạn đó, mẹ em thì hay nhận cúng giùm giải vong cho người khác, chắc do cúng không đúng cách nên lúc đó âm khí nhà em ... người lạ vào chỉ có lạnh xương sống.
Ngày hôm đó, cả nhà đi vắng, chị em, chồng chỉ và thằng em ngồi chơi nói chuyện trong nhà, thì chị mới ngồi kể chuyện ma nhát thằng em, chị ấy đang kể đến đoạn :" lúc đó đèn tắt đi và ..." thì tất cả đèn đóm trong nhà em tắt hết ( dù nhà hàng xóm vẫn sáng trưng)rồi chớp tắt 2, 3 cái sáng lại và đèn thờ trên bàn phật, màu đỏ nổ 1 tiếng rất lớn vỡ vụng ra ...
Chó nhà em thì đêm khuya, chõ mõ vào góc nhà sủa ỏm tỏi dù không có con gì hay người nào trong đó, nó sủa đinh tai nhiếc óc.
Cái đêm đó em nằm ngủ trên gác, chỗ 3 chị em đã ngủ trên dưới 10 năm nay, em nằm mơ thấy 1 bóng trắng thò mặt từ cửa sổ ra dòm vào. Đó là một người con gái còn trẻ, cắt tóc mái ngang dạng cúp bê, cứ thò mặt ra vào cái cửa sổ, mặt trắng toát, sau nhìn thấy em thì rượt em chạy. Em lúc đó rất sợ chân tay cứng lại chả chạy nổi, thì thấy có người kéo em bỏ chạy, nó vẫn rượt theo xuống nhà dưới, em núp vào 1 góc nó bay tới ( đúng nghĩa bay) vồ em, ngay lúc đó có 1 người phụ nữ là mẹ em ra đỡ cho em, ôm em vào lòng. Vậy là em tỉnh giấc. Gio kể vẫn còn hãi hùng.
Sau đêm đó, em hiếm khi ở nha, toàn ở ngoài đường ... và nhà em nếu có chuyện xảy ra như đánh nhau, cãi lộn thì em hoàn toàn không có mặt ở đó, khi em về thì lại yên tĩnh.
Sau đó vài tháng em lấy chồng.
Có giấc mơ sau đó, em thấy mình quay về ngôi nhà đó, đèn đóm tắt ngấm, em thấy bàn thờ ông Địa và ông Thần Tài bị dọn ra ngoài đường, khi em nhìn vào miếu của hai ông thì hai ông đã vỡ tan hoang, đèn cầy hương quả bị lăn lóc...
Ngôi nhà đó giờ 1 người gốc Hoa mua ở, ở 6 tháng thì đã mất 2 người, nghe nói họ cúng kiếng lắm
Thanked by 6 Members:
|
|
#21
Gửi vào 12/06/2012 - 13:29
. . . . . . . . .
Khi trong nhà có người già gần chết có hai cách để giải cứu .
a.- Cách thứ nhất gọi là phương pháp Bắc Cầu : Lấy hai cái ly đổ đầy rượu , sau đó đem hai đôi đũa mà người già nầy thường ngày dùng để ăn cơm,hải đặt hai đôi đủa nầy ở hai bên cạnh của hai ly nước sắp lại thành hình tam giác . Phương pháp nầy chỉ dùng được một lần, nếu thành công thì thần chết tức Ngưu Đầu Mả Diện sẻ không thể bắt hồn của người sắp chết đi được và người già nầy sẻ được sống hưởng thọ thêm một năm nửa mà thôi , nhưng người chủ động giúp thực hiện phương pháp bắt cầu nầy sẻ bị giảm thọ.
b.- Phương pháp thứ hai đơn giản hơn không có tên . Hảy lấy đôi giày của người già gần chết nầy , bắt đầu dùng đôi giày nầy đem đo dấu chân giày nầy dưới đất lần lượt đo từ giường ngủ ra đến cửa cái ; nếu đại nạn vượt khỏi , người già nầy chưa tới số chết , thì ngày thường nên cầu nguyện được khõe mạnh và trường thọ . Lần sau , nếu thần chết lại đến , thì người già nầy cần lo việc hậu sự vậy .
3.- Vượt phá bức tường Ma : Nếu bạn đi đến một nơi nào đó, mà bạn đột nhiên cảm thấy , bạn cứ đi vòng vòng quanh nơi đó mải , mà bạn không thể đi ra khỏi chổ đó được ; như vậy là bạn đả bị ma nhát rồi đấy ; phương pháp giải là bạn đừng nên sợ hải, bạn hảy bình tỉnh , mà cứ phun nhổ nước miếng vào khoảng không trước mặt , thì bức tường vô hình nầy sẻ tự biến mất; nếu là nam thì phương pháp kịch liệt hơn , là bạn hảy vén quần lên mà tè trước mặt một bải cũng có hiệu nghiệm phá giải ngay bức tường vô hình do ma quỷ dựng lên nầy .
4.- Nhà thường có ma uấy phá trên nóc nhà : Thường thì ma nầy là vong hồn của người thân thuộc trong gia đình đả quá cố trở về , nên xảy ra hiện tượng trên , thì người nhà chỉ cần cúng kiến và đốt vàng bạc để cầu siêu là được , ma sẻ không làm hại đến người nhà ; nếu gặp ma dử thường phá bạn một thời gian dài , sau khi cúng kiến cầu siêu cũng không hết , thì bạn hảy lấy bột sắt to như những hạt cát mà rải đều lên nóc nhà của bạn , thì thường hiện tượng ma phá nầy sẻ được hóa giải ngay .
5.- Cách hóa giải đang đi giửa đường gặp ma :
Đang đi nửa đường à đụng đầu gặp ma đang đi tới thì bạn chỉ cần bình tỉnh tránh khỏi nó là được , bởi vì con người trên đầu có ba điểm lửa , hai điểm lửa ở hai bên vai và một điểm lửa ở trên đầu , thì thường ma quỷ không dám quấy phá . Nếu bạn gặp ma dử , thì bạn có thể hít một hơi dài và thổi thẳng vào nó sẻ biến đi ngay . Nếu ma đi đến từ phía sau bạn và vổ vai bạn , thì bạn hảy bình bỉnh , đừng quay đầu lại , cũng đừng hỏi ai đó,hay nói gì hết , cứ giử im miệng xem như không có chuyện gì , và cứ thế mà đi thẳng con đường của mình , thì ma sẻ không làm được gì bạn cả .
6.- Ban đêm nếu gặp một người mặc quần áo cổ xưa , mà ngày nay không có ai mặc , thì phải bỏ chạy ngay .
7.- Nếu bạn lái xe ban đêm , nửa đường nơi vắng vẻ , nếu gặp một người già hay một người có cử chỉ và phong thái quái lạ , đang vẩy tay để nhờ quá giang xe , thì bạn xem như không thấy gì hết và bạn nên chạy luôn để tránh rắc rối hay bị ma nhát
8.- Đừng nên đi tè ở những góc tường , nhất là những góc tường nầy đả xưa củ mốc meo ; cũng như đêm khuya bạn đừng đưa ngực của mình dựa vào bức tường lạ sẻ có thể dể tiếp dẩn những linh lực xấu tiềm ẩn trong đó .
9.- Ban đêm đừng mặc đồ màu đỏ để đi ra ngoài , vì màu đỏ sẻ làm ma quỷ chú ý đến và sẻ bị chọc ghẹo , cũng đừng mặc đồ đen vì ma quỷ sẻ rất thích nhập vào và đi theo .
Thanked by 5 Members:
|
|
#22
Gửi vào 12/06/2012 - 13:57
Lyngulongvu, on 12/06/2012 - 11:15, said:
Có trấn được , ở cũng không phát được , tuy nhiên việc di chuyển nhà ở Sing rất khó khăn nên cũng phải cần mấy tháng mới dời đi được !Tụng chú Đại Bi mà khôg giữ được giới , lòng không thanh tịnh được thì Ma Tâm càng nổi lên thì khổ lắm !
Nói chung nên dùng biện pháp mời Thầy đến cúng cho nó đừng phá nữa, về lâu dài vẫn nên chuyển khỏi nhà đó !
LNLV
@TG: Nếu đúng như lời ông bạn người mất kể thì việc mời thày Pháp yểm hay chuyển nhà sợ sẽ không tác dụng. Chư Thiên cũng sợ ma, ma còn trêu ghẹo cả Phật. Ăn thua là con ma ấy tu tới tầng trời nào rồi. Con ác ma ấy, hay nó đã thành quỷ rồi nó sẽ làm gì mình thì căn nguyên là bên chùa Thái lan.
@kimthuy: tôi nghĩ nhà chị nên hỏi kỹ càng lại ông bạn người mất và liên lạc sang bên chùa Thái lan, họ sẽ có cách chữa. Đó là chữa gốc, còn ngọn thì chị ra China town mua 5 kg gừng, về rửa sạch vỏ thái lát mỏng rồi xay bằng máy xay sinh tố, ngâm với 7 lít rượu trắng. Tốt nhất là để 1 tuần, ít nhất cũng 7 tiếng, rắc một ít xung quanh nhà hỗn hợp rượu gừng này, nhất là chỗ giường mọi người nằm.
Những việc như dán bùa, treo gương, lập bàn thờ cúng ma sẽ càng làm hại cho nhà chị vì "người ta" sẽ càng mạnh thêm.
Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của một lá số tử vi. 10 năm trước đây ông kia start thì bây giờ phải có người stop, không khác được. "Người ta" chắc cũng mong muốn được giải chứ đi theo phá nhà chị thì có lợi gì trên đường tu của "người ta" đâu?
Thanked by 5 Members:
|
|
#23
Gửi vào 12/06/2012 - 14:17
kimthuy, on 12/06/2012 - 10:28, said:
Cả nhà vợ nói chung là rất thương ổng, vì gia đình kt biết tính em gái rất "độc", đàn bà Mệnh Thất sát (Hãm) thì dữ như bà chằng, Thân lại Tử vi Đào Hoa Thiên không nên khôn ngoan lắm, còn cái miệng Lưu hà của nó thì lúc nào cũng chửi mắng chồng... nói chung là 2 vợ chồng chỉ được hạnh phúc buổi ban đầu thôi, sau thì rạn nứt nhiều lắm. Mấy chị em gái kimthuy thay phiên nhau chăm nom ổng trong lúc ông nằm viện.
Ông thương nhất là đứa em gái thứ Năm, nên ngay trong 3 ngày đầu có những dấu hiệu linh thiêng rất lạ. Ví dụ 2 mẹ con nó đang đi trên đường gần đến nhà ổng thì em gái 5 nói, Papa ơi trời nắng quá mà Baobao thì ko có cái nón đội che đầu Papa có cái gì cho nó che đầu ko, thì tự nhiên nó nhìn xuống đất thấy cây dù còn mới toanh.. rồi có hôm nó đang chờ taxi thì tự nhiên có một ông trườn xe tới hoi có đi ko ? lúc đó nó đang chờ chồng nên tra lời không, khi taxi vừa đi khỏi thì nó bỗng nhìn bảng số 2328 là bảng số xe taxi mà Em rể kt trước đây thường hay chạy ... nó giật mình muốn thót tim ... còn mới cách đây vài ngày nó sang ngủ với chị thì có một con bướm đen bay lên đậu trên má nó, cả nhà chọc gheọ nói là papa về nựng Năm đó.
(Papa là danh từ thân thương mà mấy chị em gái kt gọi ổng...vì mặc dầu vai vế em rể chứ trong lòng đứa nào cũng kính ổng như Cha mình nơi đất khách).
Sau khi mất vài ngày thì ông bạn thân ông mới kể sự thât. nó xuống nhanh là vì trước đây xin bùa Thái Lan mà ko chịu giữ luật. Đáng lẽ sau khi xin được trúng số phát tài thì trong vòng 10 năm phải quay lại trẻ lễ, đằng này ông ko quay lai mà nhờ một thằng bạn đem tiền đi cúng chùa thôi,nên hôm ông quay laị Thái Lan để tìm ông thầy năm xưa thì ko còn nữa, gặp một ông khác nói có con quỷ đi theo bám nó. nên từ đó về sau 2 vợ chồng cứ lục đục hoài, rồi xuống dốc từ từ... cho tới khi bệnh. trước lúc chết thì ông còn bị nhịn đói 2 ngày vì bị hôn mê cho tới chết luôn. Nói chung nhắc lại cảnh ra đi của ông thì thấy tội nghiệp lắm, vì ổng cứ đinh ninh bác sỹ nói còn 1 tháng nữa mới mất (chân đoán 6 tháng mà đây là những tháng cuối), không ngờ về nhà ăn uống lại bị đau ko ăn được, lúc cơn đau lên dữ dội em gái kt gọi điện cho bác sỹ cấp cứu thì đưa vào là họ chích thuốc mê luôn... đã vậy trước khi ổng trút hơi thở sau cùng, ổng luôn miệng nói là "haibuzhuohao" "chưa làm xong chưa làm xong được"... nói xong hước hơi lên lần cuối rồi tắt thở. EM gái vội bấm chuông kêu y tá, tới nơi y tá kiểm tra thấy tim ngừng đập, sau đó thì y tá rút dây...
@Chị Dieubich:
Bọn em đã kêu nó đi tìm một ông thầy Chùa khác về để làm bùa phép lại cho căn nhà rồi chị. Chắc trong vòng ngày hôm nay ổng sẽ tới.
còn vụ để cây dao thì tụi em ko dám, vì mỗi khi ngủ là cả đám chui vô chugn một căn phòng, con nít nằm tùm lum nên tụi em ko dám mang dao vào phòng ngủ. Lỡ có chuyện gì tụi em sợ ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ.
Em chỉ thắc mắc là, nếu giả sử cung Điền có ma, thì có phải mai mốt sau này em gái em ở chỗ nào cũng bị Ma quấy nhiễu ? Xin chị nhìn giúp em có phải chính xác cung Điền này có ma ko chị ? em thấy Không Kiếp + Kiếp sát nhị hợp cung an Thân và chiếu từ cung Phu sang, còn Thiên di thì có Linh Hỏa, như vậy là cách có Ma ám có đúng ko ạ ? Em cám ơn Chị.
dính vào Tâm Linh Bùa Ngải thì mệt lắm, trước kia có sao đâu đúng k ? nếu câu chuyện này là sự thật thì không phải cung ĐIỀN TRẠCH có Ma đâu mà do chính mình gây lên nghiệp chướng đó thôi, 2 vợ chồng em gái đều Mệnh SÁT PHÁ THAM gia nhiều Sát Tinh hạng nặng, Haizzz Sống được đến bây giờ cũng nhờ Phúc Ấm Tổ Tiên rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thanked by 1 Member:
|
|
#24
Gửi vào 12/06/2012 - 14:35
Vì sợ cho nên mình mà tóm đc là mình trói vào 1 góc, mỗi đêm trước khi đi ngủ mình sẽ lấy kim ra chọc cho mỗi thằng 10 phát cho chúng nó biết cảm giác bị kim chích nó như thế nào ^^!
Thanked by 4 Members:
|
|
#25
Gửi vào 12/06/2012 - 15:07
Xưa tại hạ bị bóng đè, có hôm thấy con ma lù lù cửa ra vào, hồi đầu sợ hết hồn. Sau thì xem phim thấy trị ma bằng thánh giá, tại hạ từ đó thấy ma là niệm A MEN, hồi này theo phật nên niệm adidaphat. Có lúc đang ngủ trưa cơ quan, cơ quan đóng trên bãi tha ma cũ nên ma đến quấy vô cùng, tại hạ chẳng sợ chúng chọc ghẹo mà chỉ niệm A men xen lẫn A di đà phật vậy là chúng chỉ dám đứng xa ko dám đến gần. Tỉnh dậy cũng ko mệt mỏi như xưa kia mỗi lần bị ma quấy ngủ dậy rất mệt mỏi nhưng giờ thì ko có gì lo lắng cả. Tâm thiện quỷ thần kinh. Adidaphat
Thanked by 4 Members:
|
|
#26
Gửi vào 12/06/2012 - 15:12
Thanked by 2 Members:
|
|
#27
Gửi vào 12/06/2012 - 15:15
thiensa1000ff, on 12/06/2012 - 15:07, said:
Xưa tại hạ bị bóng đè, có hôm thấy con ma lù lù cửa ra vào, hồi đầu sợ hết hồn. Sau thì xem phim thấy trị ma bằng thánh giá, tại hạ từ đó thấy ma là niệm A MEN, hồi này theo phật nên niệm adidaphat. Có lúc đang ngủ trưa cơ quan, cơ quan đóng trên bãi tha ma cũ nên ma đến quấy vô cùng, tại hạ chẳng sợ chúng chọc ghẹo mà chỉ niệm A men xen lẫn A di đà phật vậy là chúng chỉ dám đứng xa ko dám đến gần. Tỉnh dậy cũng ko mệt mỏi như xưa kia mỗi lần bị ma quấy ngủ dậy rất mệt mỏi nhưng giờ thì ko có gì lo lắng cả. Tâm thiện quỷ thần kinh. Adidaphat
Vãn sinh ngày một yếu đi là do linh khí bị ma quỷ lấy đi không ít. vậy nên lấy kim chọc vẫn còn là nhẹ đó
Sửa bởi HoaManLau: 12/06/2012 - 15:15
Thanked by 2 Members:
|
|
#28
Gửi vào 12/06/2012 - 15:17
Thanked by 3 Members:
|
|
#29
Gửi vào 12/06/2012 - 15:21
thiensa1000ff, on 12/06/2012 - 15:07, said:
Xưa tại hạ bị bóng đè, có hôm thấy con ma lù lù cửa ra vào, hồi đầu sợ hết hồn. Sau thì xem phim thấy trị ma bằng thánh giá, tại hạ từ đó thấy ma là niệm A MEN, hồi này theo phật nên niệm adidaphat. Có lúc đang ngủ trưa cơ quan, cơ quan đóng trên bãi tha ma cũ nên ma đến quấy vô cùng, tại hạ chẳng sợ chúng chọc ghẹo mà chỉ niệm A men xen lẫn A di đà phật vậy là chúng chỉ dám đứng xa ko dám đến gần. Tỉnh dậy cũng ko mệt mỏi như xưa kia mỗi lần bị ma quấy ngủ dậy rất mệt mỏi nhưng giờ thì ko có gì lo lắng cả. Tâm thiện quỷ thần kinh. Adidaphat
Biết nhiều ngoại ngữ có lợi thật! A di đà phật! A men! Ali ba ba!
Sửa bởi DieuBich: 12/06/2012 - 15:29
Thanked by 6 Members:
|
|
#30
Gửi vào 12/06/2012 - 15:52
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Xem ngày tốt tháng 10 năm 2024: Ngày tốt nhập trạch![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | ngochoang |
|
![]() |
|
![]() Địa Lý Dương Trạch - Quảng Đức |
Sách Phong Thuỷ | administrator |
|
![]() |
|
![]() Tuyển trạch cầu chân![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | babylon |
|
![]() |
|
![]() Bạch trạch Nhật Bản |
Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Tuyển trạch Cầu chân - Minh Viễn Hồ Quân |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | cautre |
|
![]()
|
|
![]() phong thuỷ trạch |
Linh Tinh | minhminh |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












