Quán cá độ EURO 2012
Durobi
29/06/2012
NgoaLong, on 29/06/2012 - 03:52, said:
Sai lầm quá. Đức thua phần lớn là do huấn luyện viên, vì quá e ngại mà rút một mũi nhộn (Muller hoặc Reus) thay vào một tiền vệ (Kroos) và Podolski mấy trận rồi phong độ kém vậy mà vẫn dùng.
Hiệp 2 chơi tàn tạ, không còn gì là đội hình nữa .
Hiệp 2 chơi tàn tạ, không còn gì là đội hình nữa .
yeudieuthucnu
29/06/2012
dtdt
29/06/2012
Chị dâu ơi, may hôm qua có chị dâu ra tay em bớt được 20% thua, hự hự.
Một đời lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới, sợ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau, tèo tèo teo teo téo teo teo tèo tèo teo teo teo téo teo
Sửa bởi dtdt: 29/06/2012 - 08:46
Một đời lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới, sợ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau, tèo tèo teo teo téo teo teo tèo tèo teo teo teo téo teo
Sửa bởi dtdt: 29/06/2012 - 08:46
ThaoThao
29/06/2012
đại gia Pen đã hết thời rồi , sao qua với hôm nay chưa xài cái likes nào mà nó ko cho likes vậy chời
ThaoThao
29/06/2012
badboy
29/06/2012
Sau đây là bình luận trận bán kểt Euro 2012 Đức - Ý của phóng viên TuTuong báo lá cải TVLS.
Hoan hô các chàng trai màu áo thiên thanh Azzurri đã làm nên bản anh hùng ca tuyệt vời trong mùa Euro 2012.
Với tinh thần thi đấu can đảm vô song, với chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh đã lập nên chiến công vang dội trước những cỗ xe tăng Panzer Đức. Cái tên Mario Balotelli giờ đây đã thành ác mộng của những chiếc xe tăng cong nòng, đứt xích.
Hai bàn thắng của anh vào phút 20, 36 như 2 phát B-40 thiêu cháy những chiếc xe tăng Panzer hùng hậu đã từng càn lướt trên chiến trường châu Âu qua các mặt trận Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan.
Các chàng trai màu áo thiên thanh Azzurri đã có 1 trận đấu dũng mãnh với các chàng trai Mannschaft trên sân khách cứ như các võ sĩ thành Rome trên đấu trường quê nhà Colisée năm xưa. Sau 1 hồi quần thảo đầy gay cấn trên đấu trường, phút thứ 20 bổng dưới đất chui lên 1 tráng sĩ có tên là Mario Balotelli đã vung 1 đường gươm chính xác làm cho các võ sĩ Đức rống lên vì đau đớn. Không hề nao núng, bị thương bởi nhát kiếm Balotelli, các võ sĩ Đức lồng lộn như những con thú bị thương; tổ chức những đợt tấn công ác hiểm bằng những cơn mưa đao, cung, mã tấu trút lên đầu các đấu sĩ thành Rome. Phút thứ 36 lại một đường kiếm sắc lẻm mang tên Mario Balotelli đâm trúng tim con thú Germany, kết liễu giấc mơ chinh phục La Mã của người Đức và làm sâu sắc thêm mối hận thù truyền kiếp bóng đá Italia - Đức.
Sửa bởi TuTuong: 29/06/2012 - 09:57
Hoan hô các chàng trai màu áo thiên thanh Azzurri đã làm nên bản anh hùng ca tuyệt vời trong mùa Euro 2012.
Với tinh thần thi đấu can đảm vô song, với chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh đã lập nên chiến công vang dội trước những cỗ xe tăng Panzer Đức. Cái tên Mario Balotelli giờ đây đã thành ác mộng của những chiếc xe tăng cong nòng, đứt xích.
Hai bàn thắng của anh vào phút 20, 36 như 2 phát B-40 thiêu cháy những chiếc xe tăng Panzer hùng hậu đã từng càn lướt trên chiến trường châu Âu qua các mặt trận Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan.
Các chàng trai màu áo thiên thanh Azzurri đã có 1 trận đấu dũng mãnh với các chàng trai Mannschaft trên sân khách cứ như các võ sĩ thành Rome trên đấu trường quê nhà Colisée năm xưa. Sau 1 hồi quần thảo đầy gay cấn trên đấu trường, phút thứ 20 bổng dưới đất chui lên 1 tráng sĩ có tên là Mario Balotelli đã vung 1 đường gươm chính xác làm cho các võ sĩ Đức rống lên vì đau đớn. Không hề nao núng, bị thương bởi nhát kiếm Balotelli, các võ sĩ Đức lồng lộn như những con thú bị thương; tổ chức những đợt tấn công ác hiểm bằng những cơn mưa đao, cung, mã tấu trút lên đầu các đấu sĩ thành Rome. Phút thứ 36 lại một đường kiếm sắc lẻm mang tên Mario Balotelli đâm trúng tim con thú Germany, kết liễu giấc mơ chinh phục La Mã của người Đức và làm sâu sắc thêm mối hận thù truyền kiếp bóng đá Italia - Đức.
Sửa bởi TuTuong: 29/06/2012 - 09:57
dtdt
29/06/2012
Vừa đi like Su 3 cái, Gió 6 cái.
Đời còn dài, nợ còn nhiều, huuuuuuuuuuhuuuuuuuuu
May quá, có em Mivan tài trợ 20 cái, cảm ơn em nhiều lắm.
Cần nhiều và nhiều nữa tấm lòng nhân ái, mại zô
Đời còn dài, nợ còn nhiều, huuuuuuuuuuhuuuuuuuuu
May quá, có em Mivan tài trợ 20 cái, cảm ơn em nhiều lắm.
Cần nhiều và nhiều nữa tấm lòng nhân ái, mại zô
yeudieuthucnu
29/06/2012
buikhoai
29/06/2012
ChimHotTrongGio, on 29/06/2012 - 03:51, said:
Giờ là đại gia Gió rồi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua
NgoaLong, on 29/06/2012 - 03:52, said:
Sai lầm quá. Đức thua phần lớn là do huấn luyện viên, vì quá e ngại mà rút một mũi nhộn (Muller hoặc Reus) thay vào một tiền vệ (Kroos) và Podolski mấy trận rồi phong độ kém vậy mà vẫn dùng.
Hiệp 2 chơi tàn tạ, không còn gì là đội hình nữa .
Hiệp 2 chơi tàn tạ, không còn gì là đội hình nữa .
tocvanghoe, on 29/06/2012 - 03:53, said:
Chúc nhà cái Bụi trụi và Gia tộc họ Bụi (các cháu cây, cỏ, hoa, lá , tre, trúc, măng, vầu...) dồi dào sức khỏe để kéo cày trả nợ trận chung kết (kiểu j cũng phá sản)!


