Quán cá độ EURO 2012
yeudieuthucnu
15/06/2012
NgoaLong
15/06/2012
Thụy Điển - Anh: Về lối chơi thì Thụy Điển chơi thoáng hơn, nhưng không vững chắc bằng Anh. Anh thì lừ đừ tí, thiếu trung phong đích thực nên tấn công chưa được hiệu quả lắm; nhưng bù lại Anh có nhiều cầu thủ danh giá, giàu kinh nghiệm chiến trường, chân sút cũng khá, to con - thể lực tốt
Anh trận trước tập trung phòng thủ vì né Pháp, nhưng gặp đội dưới cơ như Thụy Điển thì sẽ chủ động tấn công chứ không chủ động phòng thủ.
Ukraine - Pháp: Hàng công của Pháp khá mạnh. Có nhiều cầu thủ danh giá. Trận trước hòa với Anh coi như là sự "thất bại" và Anh có thể coi là điều may mắn. Còn Ukraine thì không có cầu thủ nào nổi trội. Trận trước thắng Thụy Điển tạo được tiếng vang, nhưng theo NL thì Ukraine không có tiềm lực. Dù lợi thế tại sân nhà, và từng thắng Thụy Điển nhưng có lẽ sẽ phải bại trước Pháp.
Anh -- 60% thắng, 30% huề, 10% thua
Pháp -- 60% thắng, 30% huề, 10% thua
Sửa bởi NgoaLong: 15/06/2012 - 09:59
. Bên phía cầu thủ Thụy Điển, ngoài Ibrahimovic ra thì còn lại không có tên tuổi gì lắm. Một cây làm chẳng nên non. Thành thử trận này khả năng Anh sẽ thắng.
Anh trận trước tập trung phòng thủ vì né Pháp, nhưng gặp đội dưới cơ như Thụy Điển thì sẽ chủ động tấn công chứ không chủ động phòng thủ.
Ukraine - Pháp: Hàng công của Pháp khá mạnh. Có nhiều cầu thủ danh giá. Trận trước hòa với Anh coi như là sự "thất bại" và Anh có thể coi là điều may mắn. Còn Ukraine thì không có cầu thủ nào nổi trội. Trận trước thắng Thụy Điển tạo được tiếng vang, nhưng theo NL thì Ukraine không có tiềm lực. Dù lợi thế tại sân nhà, và từng thắng Thụy Điển nhưng có lẽ sẽ phải bại trước Pháp.
Anh -- 60% thắng, 30% huề, 10% thua
Pháp -- 60% thắng, 30% huề, 10% thua
Sửa bởi NgoaLong: 15/06/2012 - 09:59
buikhoai
15/06/2012
TortoiseHiding, on 15/06/2012 - 09:53, said:
hí hí, rậm đáng iu đáng iu đáng iuuuuuuuu
mà sao hum nay điểu chỉ like được 1 cái cho em light rồi hết quota vậy? hu hu
mà sao hum nay điểu chỉ like được 1 cái cho em light rồi hết quota vậy? hu hu
ThaoThao
15/06/2012
buiram, on 15/06/2012 - 09:53, said:
Thảo hem chơi à em?
TortoiseHiding, on 15/06/2012 - 09:54, said:
chời ơi, nghe mà như sét quánh ngang tai ryan
chị phải mật báo với mivan để lấy cá cược quá
hổng ấy em thảo cược sao chị cược vậy hen
chị phải mật báo với mivan để lấy cá cược quá
hổng ấy em thảo cược sao chị cược vậy hen
cả đời em ko coi bóng banh, ko bít cầu thủ nào ngoài beckham nên ko chơi
Ren
15/06/2012
Vậy trận này em cược Pháp 19 likes, Thụy Điển 9 likes .
Em thích coi bóng đá hồi xưa hơn, các đội đá hay và ấn tượng hơn . Bây giờ cứ thấy nhạt nhòa sao ý
@ Chị Anan : Chị ơi bao giờ thi tranh ấy, em ngóng ^ ^
Em thích coi bóng đá hồi xưa hơn, các đội đá hay và ấn tượng hơn . Bây giờ cứ thấy nhạt nhòa sao ý
@ Chị Anan : Chị ơi bao giờ thi tranh ấy, em ngóng ^ ^
NgoaLong
15/06/2012
ThaoThao
15/06/2012
buikhoai
15/06/2012
Light, on 15/06/2012 - 10:02, said:
Em thích coi bóng đá hồi xưa hơn, các đội đá hay và ấn tượng hơn . Bây giờ cứ thấy nhạt nhòa sao ý
Sửa bởi buiram: 15/06/2012 - 10:10
badboy
15/06/2012
Các trận đấu bảng không hấp dẫn đâu.
Vào vòng đấu loại trực tiếp, các đội bóng mới thể hiện skill và bản lĩnh thực tuyệt đỉnh của mình. Lúc đó khán giả mới thưởng thức các pha đi bóng không có trong các giáo án của HLV:
Trong suốt như pha lê
Biến hóa như giọt thủy ngân
Dứt điểm sắc bén như kim cương
Và trong những trận có tính quyết định, hàng phòng ngự mới thể hiện tài năng đốn củi, phá rừng của mình. Nhớ lại
các trận bóng của đội Italia trong World Cup 1982. Mỗi khi Zico, Falcao, Maradona dẫn bóng về khung thành Dino Zoff, thì ở dưới đất chui lên 2 cái tên Zen-Ti-Lê, Côn-Ti (trung vệ của tuyển Ý) trổ tài tiều phu của mình, làm cho các tiền đạo Argentina, Brazil phải lên cáng...
Sửa bởi TuTuong: 15/06/2012 - 10:33
Vào vòng đấu loại trực tiếp, các đội bóng mới thể hiện skill và bản lĩnh thực tuyệt đỉnh của mình. Lúc đó khán giả mới thưởng thức các pha đi bóng không có trong các giáo án của HLV:
Trong suốt như pha lê
Biến hóa như giọt thủy ngân
Dứt điểm sắc bén như kim cương
Và trong những trận có tính quyết định, hàng phòng ngự mới thể hiện tài năng đốn củi, phá rừng của mình. Nhớ lại
các trận bóng của đội Italia trong World Cup 1982. Mỗi khi Zico, Falcao, Maradona dẫn bóng về khung thành Dino Zoff, thì ở dưới đất chui lên 2 cái tên Zen-Ti-Lê, Côn-Ti (trung vệ của tuyển Ý) trổ tài tiều phu của mình, làm cho các tiền đạo Argentina, Brazil phải lên cáng...
Sửa bởi TuTuong: 15/06/2012 - 10:33