Lá số 1 người bất đồng chính kiến (mới)
Kimthuy20212054
28/05/2012
Tại hạ biết 1 người có Hóa Khoa ở mệnh, ko đấu tranh gì ráo, yêu nc, yêu đồng bào, tiền đồ rộng mở... Nhưng vẫn muốn tu tiên, ôi tham vọng của loài người, sống vì nó mà chết cũng vì nó.
2. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người.
Sửa bởi Điều Hành Viên 05: 28/05/2012 - 16:56
Lý do:: Phạm nội quy 2
2. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người.
Sửa bởi Điều Hành Viên 05: 28/05/2012 - 16:56
Lý do:: Phạm nội quy 2
TPVTLS
28/05/2012
thiensa1000ff, on 28/05/2012 - 15:22, said:
...
Đây là lỗi ngụy biện nhét chữ vào miệng người khác hoặc tự đại diện người khác để nêu lên ý kiến của mình
Binh pháp Tôn Tử gọi là Gắp lửa bỏ tay người hoặc Mượn dao giết người. Mấy vụ chính trị lên báo chí thấy nhan nhản
Sửa bởi Điều Hành Viên 05: 28/05/2012 - 16:57
Lý do:: Tránh xa đà tranh luận ngoài luồng
hana
28/05/2012
Không phải là thiểu số đâu, tôi dám chắc ít nhất cũng phải trên một nửa người VN cả già lẫn trẻ cứ đóng cửa mà la toáng lên bất mãn ở trong nhà. Cũng phải thôi, đâu có được ăn nói gì đâu, cũng không biết phải hành động thế nào,... Cái nền giáo dục, môi trường xã hội và chế độ đã khiến người dân trở nên lúng túng như vậy (có người còn không biết là mình đang không có cái gì, và phải đấu tranh vì cái gì và cho ai nữa kia mà). Chỉ cần mọi người hiểu ra, và cùng lên tiếng làm sao cho cái đất nước này tốt hơn lên, thì liệu có gì dập tắt nổi.
Xin lỗi chủ topic vì tự dưng xía vô vào vấn đề khác. Tôi cũng xin phép không nói trên đây nữa.
Xin lỗi chủ topic vì tự dưng xía vô vào vấn đề khác. Tôi cũng xin phép không nói trên đây nữa.
Kimthuy20212054
28/05/2012
Tại hạ cũng ko biết mềnh phải đấu tranh vì cái gì các hạ ạ. Vì tiền tình đều có. Nhà cao cửa rộng, internet 4G. Thử hỏi còn ham muốn cái giề nữa mà đấu tranh ạ
Shan13
28/05/2012
Thực lòng em nghĩ các bác không nên lạm bàn quá sâu chuyện chính trị, chuyện chế độ, quay trở lại nói chuyện tử vi thôi! vì nói thật là có nói thế chứ nói nữa thì nó cũng chẳng sụp đổ ngay ngày mai đâu!
Với cả các bác ạ, 20 năm qua không chỉ em, gia đình em mà nhiều người khác xung quanh em vẫn giàu lên từng ngày, có nhà ở, được học hành, được vui chơi và chẳng ai cướp bát canh nào của nhà em cả.
Em đi tình nguyện từ 5 năm nay đến khắp các vùng sâu biên giới, giúp bà con phát triển cộng đồng, đến đâu cũng thấy có người khổ, người nghèo nhưng chưa thấy ai đói, và rõ ràng họ đều nói rằng những năm qua cái ăn chẳng cần lo nữa. Vùng em đang đi tình nguyện hiện nay thuộc tỉnh Lào Cai sát biên giới Trung Quốc, 1 xã có hơn 1000 hộ mà có 7 điểm trường tiểu học, 2 trạm xá, 1 trường cấp 2. Tất cả đều miễn phí!
Rất nhiều bạn trẻ người nước ngoài cùng em tham gia các chuyến đi tình nguyện đều nói rằng, so với các nước xung quanh, mức sống ở nông thôn Việt Nam cao hơn nhiều, chẳng cần so đâu xa, ngay Trung Quốc, Ấn Độ kia thôi.
Đi biên giới em chưa phải đói ăn ngày nào, đi biên giới em vẫn 3G internet vèo vèo. Chẳng có thằng nào tự dưng chạy ra cướp của em, cũng chẳng có thằng nói chặn em đòi mãi lộ.
Vậy có bác nào có thể nói cho em "tại sao người ta nên đấu tranh, và đấu tranh vì cái gì?"
Em không định nói rằng ở đây không có tiêu cực, nhưng xin lỗi các bác là tiêu cực có ở khắp thế giới này, ở bất kỳ chế độ nào. Bác có chắc thay đổi sẽ tốt hơn không?
Em chẳng cần biết cái gì là "tự do" là "dân chủ". Em chỉ biết cái gì còn tồn tại tức là nó có cái lý của nó, và nếu có thay đổi thì em chỉ ủng hộ cho những thay đổi nhất định phải đem lại lợi ích cho số đông!
Em còn trẻ và em tâm niệm sống cho tốt, sống cho tử tế với người khác thì dù ở thời nào mình vẫn sẽ được hạnh phúc.
Vậy chẳng phải tốt sao?
Sửa bởi Shan13: 28/05/2012 - 16:43
Với cả các bác ạ, 20 năm qua không chỉ em, gia đình em mà nhiều người khác xung quanh em vẫn giàu lên từng ngày, có nhà ở, được học hành, được vui chơi và chẳng ai cướp bát canh nào của nhà em cả.
Em đi tình nguyện từ 5 năm nay đến khắp các vùng sâu biên giới, giúp bà con phát triển cộng đồng, đến đâu cũng thấy có người khổ, người nghèo nhưng chưa thấy ai đói, và rõ ràng họ đều nói rằng những năm qua cái ăn chẳng cần lo nữa. Vùng em đang đi tình nguyện hiện nay thuộc tỉnh Lào Cai sát biên giới Trung Quốc, 1 xã có hơn 1000 hộ mà có 7 điểm trường tiểu học, 2 trạm xá, 1 trường cấp 2. Tất cả đều miễn phí!
Rất nhiều bạn trẻ người nước ngoài cùng em tham gia các chuyến đi tình nguyện đều nói rằng, so với các nước xung quanh, mức sống ở nông thôn Việt Nam cao hơn nhiều, chẳng cần so đâu xa, ngay Trung Quốc, Ấn Độ kia thôi.
Đi biên giới em chưa phải đói ăn ngày nào, đi biên giới em vẫn 3G internet vèo vèo. Chẳng có thằng nào tự dưng chạy ra cướp của em, cũng chẳng có thằng nói chặn em đòi mãi lộ.
Vậy có bác nào có thể nói cho em "tại sao người ta nên đấu tranh, và đấu tranh vì cái gì?"
Em không định nói rằng ở đây không có tiêu cực, nhưng xin lỗi các bác là tiêu cực có ở khắp thế giới này, ở bất kỳ chế độ nào. Bác có chắc thay đổi sẽ tốt hơn không?
Em chẳng cần biết cái gì là "tự do" là "dân chủ". Em chỉ biết cái gì còn tồn tại tức là nó có cái lý của nó, và nếu có thay đổi thì em chỉ ủng hộ cho những thay đổi nhất định phải đem lại lợi ích cho số đông!
Em còn trẻ và em tâm niệm sống cho tốt, sống cho tử tế với người khác thì dù ở thời nào mình vẫn sẽ được hạnh phúc.
Vậy chẳng phải tốt sao?
Sửa bởi Shan13: 28/05/2012 - 16:43
hanbaoquan
28/05/2012
Nên tập trung vào học thuật, cãi nhau có mà suốt ngày, ai cũng có quan điểm sống riêng, áp đặt mà làm gì cho mệt, hic hic
hana
28/05/2012
Có một điều này tôi nghĩ không được chính xác cho lắm nên phải nói thêm.
Tình nguyện viên lên vùng cao thì tôi cũng biết một số, chưa ai nói là không thấy ai đói rét cả, cứ lấy ví dụ ở đây cho dễ theo dõi nhé.
http://tuvilyso.org/...gi/page__st__30
Mà trên báo có đăng trường hợp có chỗ người ta phải bóp bụng, đóng góp thêm để đãi khách (mấy cô người mẫu, hoa hậu gì đó) đến làm từ thiện rồi đó nhé.
Tình nguyện viên lên vùng cao thì tôi cũng biết một số, chưa ai nói là không thấy ai đói rét cả, cứ lấy ví dụ ở đây cho dễ theo dõi nhé.
http://tuvilyso.org/...gi/page__st__30
Mà trên báo có đăng trường hợp có chỗ người ta phải bóp bụng, đóng góp thêm để đãi khách (mấy cô người mẫu, hoa hậu gì đó) đến làm từ thiện rồi đó nhé.
Shan13
28/05/2012
Ấy ấy, em không phải loại ấy đâu
Như vùng bát xát thôi, dân thu thảo quả có mấy chục triệu một năm, đi mua xe máy đi chơi chứ chẳng buồn mua gạo, mua quần áo cho con, đó là do họ không biết cách cải thiện cuộc sống chứ không phải họ không có cái ăn đâu!
Sửa bởi Shan13: 28/05/2012 - 17:26
) em đi tình nguyện 3 ngày một tuần trong suốt 8 tháng vừa rồi bác ạ, tức là ăn cùng, ngủ cùng, làm cùng ấy. (Em làm nhà cộng đồng cho bà con) Nên tất nhiên họ giàu hay nghèo, sướng hay khổ em phải biết chứ.
Như vùng bát xát thôi, dân thu thảo quả có mấy chục triệu một năm, đi mua xe máy đi chơi chứ chẳng buồn mua gạo, mua quần áo cho con, đó là do họ không biết cách cải thiện cuộc sống chứ không phải họ không có cái ăn đâu!
Sửa bởi Shan13: 28/05/2012 - 17:26
Kimthuy20212054
28/05/2012
Ở cơ quan tại hạ cũng có 1 ông, cỡ giám đốc 1 trung tâm. Suốt ngày lên blog viết chỉ trích chính phủ vì bất đồng chính kiến, học vị Tiến sĩ, gặp ổng ngoài đời hỏi vì sao. Ổng bảo thấy chán viết xả xì - triết như Gấu trên này. Khakha. Nếu chính phủ ko can thiệp hơn lí thì những ng như thê sẽ bị phần từ xấu lợi dụng, thành người chống đối chính phủ, nhưng mấy bác nhà ta cũng khôn, chả làm gì. Cho vài anh đến gây sự vu vơ dọa, ông ấy sợ vãi tè, im như thóc. Hôm sau bác Dũng gọi điện cho cấp trên ông ý khiển trách"sao để hiện tượng như thế xảy ra ở cơ quan anh". vài hôm sau ông kia gọi ông hay viết BLog lên, to nhỏ gì đó. Hồi này thấy không viết nữa. Nói chung lạt mềm buộc chặt, nhiều khi chính phủ cứng nhắc nên khiến mấy vụ xì chét viết linh tinh thành phần tử chống đối. Nhìn vào lá số ta hiểu mấy vị này đều hội sát tinh nên đầu óc điên điên khùng khùng, đc vỗ về an ủi như thể dùng cát tinh chế hóa (KQL), còn nếu không thì sát tinh nó phá, cháy thành vạ lây
TPVTLS
28/05/2012
Thôi ko lạm bàn nữa, chờ bác vuivui và các cao thủ luận mấy lá số để còn học hỏi nữa. Chờ mãi ko thấy nên cứ táy máy tay chân ấy mà
ThanVuong
28/05/2012
TTH nghĩ lên dừng lại thì tốt hơn. cứ bới lông tìm vết thì cãi nhau cả ngày ...
cãi nhau đã mấy chục năm nay đã chấm dứt được đâu? các thế hệ trước họ cũng cãi nhau nay họ đã là các cao nhân, tiền bối thượng khách ... giờ thì là thế hệ trẻ hơn ...
mọi chuyện cứ để tự nhiên từ từ rồi sẽ đâu vào đó cả. bởi vì những gì là chân lý sẽ luôn được trường tồn!
Sửa bởi TanThuyHoang: 28/05/2012 - 17:43
cãi nhau đã mấy chục năm nay đã chấm dứt được đâu? các thế hệ trước họ cũng cãi nhau nay họ đã là các cao nhân, tiền bối thượng khách ... giờ thì là thế hệ trẻ hơn ...
mọi chuyện cứ để tự nhiên từ từ rồi sẽ đâu vào đó cả. bởi vì những gì là chân lý sẽ luôn được trường tồn!
Sửa bởi TanThuyHoang: 28/05/2012 - 17:43
emvuity1
28/05/2012
100dong
28/05/2012
Cơm ngày 5 bát, thịt mỗi tháng 5 cân, buồn thì loanh quanh trong xóm, chán thì ngồi mạng, vậy là đủ rồi, còn tự do dân chủ là cái gì đấy mình không quan tâm.
Mình chỉ chán giờ là xã hội có quá nhiều giang hồ, đĩ điếm, nghiện ngập, đầu trộm đuôi cướp.
Giá mà chính phủ trị thẳng tay những loại này.
Mình chỉ chán giờ là xã hội có quá nhiều giang hồ, đĩ điếm, nghiện ngập, đầu trộm đuôi cướp.
Giá mà chính phủ trị thẳng tay những loại này.
TPVTLS
28/05/2012
Cái gốc của vấn đề tệ nạn mà 100dong đang nói đến cũng là vấn đề dân chủ hay độc tài đó
K mún bàn nhưng chỉ mún nói cho hỉu vấn đề
K mún bàn nhưng chỉ mún nói cho hỉu vấn đề