HỌC THUẬT 88888888
PhucAn
13/12/2012
Nết Na
13/12/2012
kingstock
13/12/2012
BnG, on 13/12/2012 - 10:09, said:
câu 1
Cũng như cách tính Nguyệt hạn. Hạn tới tháng nào, nhìn vào tháng đó trên bàn lá số. Giả sử Nguyệt hạn đến tháng 10, tất nhìn vào cung Hợi. Năm Nhâm lưu Lộc tồn ở Hợi, nếu tam phương tứ chính không có sát kỵ hao tinh phá lộc, bản cung không gặp Không vong, hai cung giáp biên không có sát tinh. Vậy khẳng định tháng Hợi có lộc. Lộc ít hay nhiều, từ đâu đến, dùng vào việc gì...do niên vận.
câu 2
Lúc này mới quay lại phương pháp tính Nguyệt hạn đếm nghịch đến tháng, thuận đến giờ để an tháng Giêng. Dùng phương pháp này để tính thời điểm thụ lộc. Xưa nay học tử vi khái niệm đầu tiên về cung bao giờ cũng đọc to: Tam phương tứ chính. Cho nên mới học thì rèn luôn thói quen nhìn 1 liếc 3 cho thành thói.
Cũng như cách tính Nguyệt hạn. Hạn tới tháng nào, nhìn vào tháng đó trên bàn lá số. Giả sử Nguyệt hạn đến tháng 10, tất nhìn vào cung Hợi. Năm Nhâm lưu Lộc tồn ở Hợi, nếu tam phương tứ chính không có sát kỵ hao tinh phá lộc, bản cung không gặp Không vong, hai cung giáp biên không có sát tinh. Vậy khẳng định tháng Hợi có lộc. Lộc ít hay nhiều, từ đâu đến, dùng vào việc gì...do niên vận.
câu 2
Lúc này mới quay lại phương pháp tính Nguyệt hạn đếm nghịch đến tháng, thuận đến giờ để an tháng Giêng. Dùng phương pháp này để tính thời điểm thụ lộc. Xưa nay học tử vi khái niệm đầu tiên về cung bao giờ cũng đọc to: Tam phương tứ chính. Cho nên mới học thì rèn luôn thói quen nhìn 1 liếc 3 cho thành thói.
em thấy câu 1 và câu 2 có vẻ đá nhau côm cốp, câu 1 khởi hạn tháng ở dần, câu 2 lại khởi hạn tháng theo tháng giờ sinh nghĩa là sao hả cụ?
Thời điểm thụ lộc nghĩa là sao?
PhucAn
13/12/2012
Nết Na, on 13/12/2012 - 10:22, said:
tại đi cùng toàn rai già em k có hứng:)
Mực hấp gừng
Gắp miếng mực chấm vào đĩa tương ớt rồi cho vào miệng nhai giòn xoắn lấy chân răng. Vị ngọt của mực xen lẫn vị cay dịu của gừng, tương ớt, vị thơm của ngò thì thật không còn gì bằng. Vài lát dứa và dưa leo thái mỏng giúp cho món mực hấp càng thêm đậm đà hương vị của biển khơi xen lẫn nội đồng.
Sửa bởi ThachThao: 13/12/2012 - 10:31
Durobi
13/12/2012
MittRomney, on 13/12/2012 - 10:26, said:
em thấy câu 1 và câu 2 có vẻ đá nhau côm cốp, câu 1 khởi hạn tháng ở dần, câu 2 lại khởi hạn tháng theo tháng giờ sinh nghĩa là sao hả cụ?
Thời điểm thụ lộc nghĩa là sao?
Thời điểm thụ lộc nghĩa là sao?
2. Coi lưu niên đẩu quân ở đâu thì tính tháng Giêng, thuận hành.
Thụ Lộc = dzô tiền.
kingstock
13/12/2012
Cảm ơn anh Du
Nhưng e chưa hiểu là 2 cách tính này có liên quan gì đến nhau mà lại gộp chung trong một câu nói
Nhưng e chưa hiểu là 2 cách tính này có liên quan gì đến nhau mà lại gộp chung trong một câu nói
Durobi
13/12/2012
Tôi hiểu là a. BnG coi cả 2 cách. Đương nhiên có dấu hàng ! Tí nữa ko trả lời thì mình tự hiểu vậy ...
Sửa bởi Durobi: 13/12/2012 - 11:02
Sửa bởi Durobi: 13/12/2012 - 11:02
Nết Na
13/12/2012
ThachThao, on 13/12/2012 - 10:27, said:
không đi thì chị gửi quà cho này
Mực hấp gừng
Gắp miếng mực chấm vào đĩa tương ớt rồi cho vào miệng nhai giòn xoắn lấy chân răng. Vị ngọt của mực xen lẫn vị cay dịu của gừng, tương ớt, vị thơm của ngò thì thật không còn gì bằng. Vài lát dứa và dưa leo thái mỏng giúp cho món mực hấp càng thêm đậm đà hương vị của biển khơi xen lẫn nội đồng.
Nết Na
13/12/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
13/12/2012
Nết Na, on 13/12/2012 - 11:15, said:
cứ kêu R nhiều tiền k chu cấp hàng tháng cho em. Giờ Tìm ra đại gia Ấy đây rồi. Keke
Chị cần nhiều tiền lắm mà chả có. Hôm qua định làm cái tủ bếp mà chưa dám làm vì sợ tốn tiền, ko có.
Anh này hỏi vay lúc giờ ngọ đúng cung phá lộc tồn xung cung tài. Chiều nay mới đưa tiền
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/12/2012 - 11:22
Nết Na
13/12/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/12/2012 - 11:19, said:
Khổ làm gì có tiền, đang thiếu tiền mà vẫn phải cho vay. Vay nóng thứ hai trả rồi, anh cùng phòng chả nhẽ nào.
Chị cần nhiều tiền lắm mà chả có. Hôm qua định làm cái tủ bếp mà chưa dám làm vì sợ tốn tiền, ko có.
888
13/12/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/12/2012 - 11:19, said:
Khổ làm gì có tiền, đang thiếu tiền mà vẫn phải cho vay. Vay nóng thứ hai trả rồi, anh cùng phòng chả nhẽ nào.
Chị cần nhiều tiền lắm mà chả có. Hôm qua định làm cái tủ bếp mà chưa dám làm vì sợ tốn tiền, ko có.
Anh cũng phải cho mượn tiền mà gần nghèo rồi đây.