HỌC THUẬT 88888888
meo.meo.meo
13/12/2012
QuachNgocBoi, on 13/12/2012 - 00:38, said:
Các cụ cưới đê, cứ đi ăn cỗ cưới của nhà người khác mãi mừ hem chịu cho người ta ăn lại. Lại ngồi đó kêu than tốn kém hử
Bội nhi cưới đi, già rồi còn đợi gì nữa. Tớ đang giăng câu khắp nơi, rắc thính thầm ĩ thơm lừng cả nên.
Mùa đông quá lạnh làm mình thêm động lực...mỗi tội các em 9x giờ phấn đấu học hành nên có vẻ chưa chịu ăn mồi.
Libra
13/12/2012
VongNguyet, on 13/12/2012 - 00:31, said:
Uh, như tớ nếu đi chợ về tự nấu ăn thì tốn không nhiều lắm. Mỗi tuần hết khoảng 110 DEM, ở Anh thì hết khoảng 50 bảng. Nhưng nếu đi ăn ngoài dù không thường xuyên cũng gấp vài lần. Mà mình lại nấu ăn kém nên để giữ sức khỏe toàn ăn ngoài....
meo.meo.meo
13/12/2012
Libra, on 13/12/2012 - 00:45, said:
Mình thì ngược lai. Đi ăn ở ngoài tuần tốn khoảng nhiu đó. Mà đi chợ thì tốn gấp đôi, nhất là đi chợ lúc đang đói bụng
Thế thì bạn biết chế biến rồi, mua nhiều thứ về làm. Tớ thì toàn làm đơn giản lắm. Hết xào lại rán rồi luộc thôi. Luộc và rán là dễ nhất nên tớ toàn chọn cái dễ......=))
Nết Na
13/12/2012
Gái già 8x đi ngủ đây. Các cụ ở lại bàn chuyện cưa 9x đi nhé. Hôm nay gái già đặt sẵn quanh giường rất nhiều lương thực để đêm ứng phó kịp thời nếu bị đau. Gái già đang sợ tối bị chuột hỏi thăm.
k hiểu nó vào nhà kiểu j. Bao lâu k có con nào giờ tự dưng lộng hành ác thế.
Nết Na
13/12/2012
Quách Ngọc Bội
13/12/2012
VongNguyet, on 13/12/2012 - 00:43, said:
Bội nhi cưới đi, già rồi còn đợi gì nữa. Tớ đang giăng câu khắp nơi, rắc thính thầm ĩ thơm lừng cả nên.
Mùa đông quá lạnh làm mình thêm động lực...mỗi tội các em 9x giờ phấn đấu học hành nên có vẻ chưa chịu ăn mồi.
Mùa đông quá lạnh làm mình thêm động lực...mỗi tội các em 9x giờ phấn đấu học hành nên có vẻ chưa chịu ăn mồi.
Hôm nay ngày 12 (tính theo giờ nơi cụ Vọng Nguyệt) và được sự cổ vũ này, mình quyết định 12 tháng sau cưới luôn
Cẩn cáo!
Thùy Mị
13/12/2012
Vọng Nhi nói đúng, cưới đi. Ai có người yêu thì ngỏ lời cầu hôn rước về dinh luôn đi.
Vật chất là vật ngoài thân. Kể cả vẫn lấn bấn về công danh sự nghiệp, tiền tài thì cũng chả việc gì phải trì hoãn cái việc hôn sự.
Của chồng công vợ, lấy vợ về biết đâu phát bất thình lình. Việc nào nó ra việc đó.
Vật chất là vật ngoài thân. Kể cả vẫn lấn bấn về công danh sự nghiệp, tiền tài thì cũng chả việc gì phải trì hoãn cái việc hôn sự.
Của chồng công vợ, lấy vợ về biết đâu phát bất thình lình. Việc nào nó ra việc đó.
meo.meo.meo
13/12/2012
Nết Na, on 13/12/2012 - 00:47, said:
Gái già 8x đi ngủ đây. Các cụ ở lại bàn chuyện cưa 9x đi nhé. Hôm nay gái già đặt sẵn quanh giường rất nhiều lương thực để đêm ứng phó kịp thời nếu bị đau. Gái già đang sợ tối bị chuột hỏi thăm.
k hiểu nó vào nhà kiểu j. Bao lâu k có con nào giờ tự dưng lộng hành ác thế.Chúc bé lớn ngủ ngon, ăn khỏe.
Nếu ngại nuôi mèo thì có thể mua 1 loại máy đuổi chuột về. Nó phát ra 1 loại sóng âm chuột bọ chạy hết. Đừng dùng bả cái đấy nguy hiểm nếu hôm nào mình đói mình lại nhầm bánh quy...thì toi.
@thùy mị: Gọi vọng nhi nghe buồn cười nhỉ.
Sửa bởi VongNguyet: 13/12/2012 - 00:51
Libra
13/12/2012
Nết Na, on 13/12/2012 - 00:48, said:
Em cũng sợ đi chợ vì mỗi lần đi e đều khuân cả chợ về
Quách Ngọc Bội
13/12/2012
Vụ của Lib giống cô bạn mình đang ở Bỉ mới kể thấy gà rẻ quá so với rau mua luôn 2 con, về nhà 2 chị em nó ăn được 1/2 con
meo.meo.meo
13/12/2012
Libra, on 13/12/2012 - 00:54, said:
Anh đi chợ về ăn bằng ...mắt. Thấy gì thích, hứng lên cứ bỏ vào giỏ, giảm giá cũng bỏ vào giỏ luôn. Kể nghe mới bít anh khùng cỡ nào. Hôm bữa gà quay nguyên con giảm giá phân nửa từ 8 đồng xuống 4 đồng, anh chơi hai con luôn, rẻ mà. Về nhà, bệnh lười ăn nổi lên, dạ thưa, anh ăn đúng được... hai cái đùi
Libra mua gà tây hay sao mà ăn được có 2 cái đùi?
Tớ mà mua nhiều về để lâu cũng quên đi hoặc không biết làm thế nào. Nên món gì biết làm tớ mới mua. Mà mình cứ xoay vòng. Cá -- Tôm --Thịt bò -- Thịt gà -- Trứng, rồi lại từ đầu. Đồ ăn tây tớ ăn được tuốt, thế nên tớ mới sống cả 10 năm rồi mà chỉ quanh quanh mấy cái đó quay vòng.
Vẫn thấy sống nhe răng....
p/s: quên thằng thịt lợn...hị hị
Sửa bởi VongNguyet: 13/12/2012 - 01:05
Libra
13/12/2012
VongNguyet, on 13/12/2012 - 01:00, said:
Libra mua gà tây hay sao mà ăn được có 2 cái đùi?
Tớ mà mua nhiều về để lâu cũng quên đi hoặc không biết làm thế nào. Nên món gì biết làm tớ mới mua.
Tớ mà mua nhiều về để lâu cũng quên đi hoặc không biết làm thế nào. Nên món gì biết làm tớ mới mua.
888
13/12/2012
888
13/12/2012
QuachNgocBoi, on 13/12/2012 - 00:57, said:
Vụ của Lib giống cô bạn mình đang ở Bỉ mới kể thấy gà rẻ quá so với rau mua luôn 2 con, về nhà 2 chị em nó ăn được 1/2 con
Cũng vậy đây, đi thấy gà ngon và rẻ, lần đầu mua về ăn mà ăn không hết, mấy lần sau cũng y chang, cứ nghĩ là sẽ ăn hết, mà cũng vậy. Nhưng có tiến bộ, lần rồi ăn gần hết, lấy thịt nạc ăn với mì gói Gà đi bộ bên đây VN mình bán là $14 1 con. Gà Mỹ, con vừa vừa, bán $6 1 con.
Sửa bởi 888: 13/12/2012 - 07:10
meo.meo.meo
13/12/2012
888, on 13/12/2012 - 07:07, said:
Cũng vậy đây, đi thấy gà ngon và rẻ, lần đầu mua về ăn mà ăn không hết, mấy lần sau cũng y chang, cứ nghĩ là sẽ ăn hết, mà cũng vậy. Nhưng có tiến bộ, lần rồi ăn gần hết, lấy thịt nạc ăn với mì gói
Gà đi bộ bên đây VN mình bán là $14 1 con. Gà Mỹ, con vừa vừa, bán $6 1 con.lọc lấy thịt anh ạ, nhưng đùng lọc kỹ. Lấy xương đó đem luộc nhừ đến bở ra rồi lấy nước đó nấu mì ăn ngọt lắm. Em mõi lần mua gà toàn phải làm vậy. Mà mua gà bé chứ không mua gà to vì gà bé ăn hết luôn, gà to ăn lâu hết lại nhanh ngấy.
Gà bôi mật ong rồi cho vào oven nướng ăn cũng ngon. Để nhiệt độ thấp để mật ong ngấm từ từ vào thịt và thịt chín đều, để nhiệt độ cao gà hay cháy mặt ngoài và mật ong cháy gây khét. Thấy bảo nấu ăn cách dùng lửa (nhiệt độ) là 1 nghệ thuật.
@Libra: Món nào cũng làm được thế thì là chefs rồi, chị em nào lấy được cậu thì tha hồ sướng vừa béo vừa khỏe.
Sửa bởi VongNguyet: 13/12/2012 - 07:33