HỌC THUẬT 88888888
Thùy Mị
13/12/2012
Đúng đấy, có bao nhiêu đủ bấy nhiêu. khéo co thì ấm. Hôm nay mẹ chị kể chuyện đứa bạn hàng xóm cạnh nhà lương giáo viên cấp 2 là 3trđ + với dạy thêm mệt phờ được tổng cộng là 5trđ, chồng làm cán bộ phường lương cũng thấp (chắc khoảng 3tr), nuôi cả bố mẹ chồng + 2 đứa con (đã tuổi ăn học) vậy mà vẫn đủ.
Hôm cưới nó, nhà ko có đk, mẹ đẻ chỉ tặng vàng tây thôi.
Alex hay nói là thân gánh tài gì gì đó chị thấy đúng. Mấy anh bạn bính thìn của chị làm ra tiền nhiều hơn anh chị, nhưng lại ko sướng bằng vì cứ như nô lệ của đồng tiền và công việc, suốt ngày lo nghĩ tính toán, vất vả khổ lắm, ko nhàn như ông anh chị - cứ từ tốn mà hưởng thụ cuộc sống, chả phải bon chen gì.
Sửa bởi Thùy Mị: 13/12/2012 - 00:29
Hôm cưới nó, nhà ko có đk, mẹ đẻ chỉ tặng vàng tây thôi.
Alex hay nói là thân gánh tài gì gì đó chị thấy đúng. Mấy anh bạn bính thìn của chị làm ra tiền nhiều hơn anh chị, nhưng lại ko sướng bằng vì cứ như nô lệ của đồng tiền và công việc, suốt ngày lo nghĩ tính toán, vất vả khổ lắm, ko nhàn như ông anh chị - cứ từ tốn mà hưởng thụ cuộc sống, chả phải bon chen gì.
Sửa bởi Thùy Mị: 13/12/2012 - 00:29
Nết Na
13/12/2012
Thùy Mị, on 13/12/2012 - 00:25, said:
Đúng đấy, có bao nhiêu đủ bấy nhiêu. khéo co thì ấm. Hôm nay mẹ chị kể chuyện đứa bạn hàng xóm cạnh nhà lương giáo viên cấp 2 là 3trđ + với dạy mệt phờ được tổng cộng là 5trđ, chồng làm cán bộ phường lương cũng thấp (chắc khoảng 3tr), nuôi cả bố mẹ chồng + 2 đứa con (đã tuổi ăn học) vậy mà vẫn đủ.
meo.meo.meo
13/12/2012
Thùy Mị, on 13/12/2012 - 00:25, said:
Đúng đấy, có bao nhiêu đủ bấy nhiêu. khéo co thì ấm. Hôm nay mẹ chị kể chuyện đứa bạn hàng xóm cạnh nhà lương giáo viên cấp 2 là 3trđ + với dạy mệt phờ được tổng cộng là 5trđ, chồng làm cán bộ phường lương cũng thấp (chắc khoảng 3tr), nuôi cả bố mẹ chồng + 2 đứa con (đã tuổi ăn học) vậy mà vẫn đủ.
Hôm cưới nó, nhà ko có đk, mẹ đẻ chỉ tặng vàng tây thôi.
Hôm cưới nó, nhà ko có đk, mẹ đẻ chỉ tặng vàng tây thôi.
Uh, như tớ nếu đi chợ về tự nấu ăn thì tốn không nhiều lắm. Mỗi tuần hết khoảng 110 DEM, ở Anh thì hết khoảng 50 bảng. Nhưng nếu đi ăn ngoài dù không thường xuyên cũng gấp vài lần. Mà mình lại nấu ăn kém nên để giữ sức khỏe toàn ăn ngoài....
Thế mới đau sờ cau chứ....
kiemphongkim92
13/12/2012
Mọi người có thể giải thích cho cháu/em hóa kị ngộ chế là như thế nào trong lá số vua Quang Trung là gì đươc không ạ?
( Phúc-Đức cung Tuất, Vũ-Khúc + Hóa-Kỵ ngộ Chế. Người Kim-mệnh được Thất-Sát (Kim) làm nòng cốt lại thêm Vũ-Khúc (Kim) ở Phúc-Đức phò tá + Hoá Kỵ ngộ chế cho biết cái khả-năng kiên quyết quá sự tưởng tượng của thế-nhân, cái thành-công vô bờ biến của đương-số.)
trích từ:
( Phúc-Đức cung Tuất, Vũ-Khúc + Hóa-Kỵ ngộ Chế. Người Kim-mệnh được Thất-Sát (Kim) làm nòng cốt lại thêm Vũ-Khúc (Kim) ở Phúc-Đức phò tá + Hoá Kỵ ngộ chế cho biết cái khả-năng kiên quyết quá sự tưởng tượng của thế-nhân, cái thành-công vô bờ biến của đương-số.)
trích từ:
Thùy Mị
13/12/2012
Số Ỉn có Phủ phùng song hao mão dậu nên tiền vào rồi ra, ra lại vào, thích biến động. Nếu làm thủ quỹ hợp.
Chị dạo này đang nghèo, đang thực hành tiết kiệm. Sắp tới hi vọng có món.
Chị dạo này đang nghèo, đang thực hành tiết kiệm. Sắp tới hi vọng có món.
Nết Na
13/12/2012
VongNguyet, on 13/12/2012 - 00:31, said:
Uh, như tớ nếu đi chợ về tự nấu ăn thì tốn không nhiều lắm. Mỗi tuần hết khoảng 110 DEM, ở Anh thì hết khoảng 50 bảng. Nhưng nếu đi ăn ngoài dù không thường xuyên cũng gấp vài lần. Mà mình lại nấu ăn kém nên để giữ sức khỏe toàn ăn ngoài....
Thế mới đau sờ cau chứ....
Nết Na
13/12/2012
Thùy Mị, on 13/12/2012 - 00:32, said:
Số Ỉn có Phủ phùng song hao mão dậu nên tiền vào rồi ra, ra lại vào, thích biến động. Nếu làm thủ quỹ hợp.
Chị dạo này đang nghèo, đang thực hành tiết kiệm. Sắp tới hi vọng có món.
Chị dạo này đang nghèo, đang thực hành tiết kiệm. Sắp tới hi vọng có món.
Thùy Mị
13/12/2012
waw hôm nay nhật hạn mùng 1 vào cung tài, nguyệt hạn cung tài, hẳn nào mình cứ bàn về tiền nong
Thùy Mị
13/12/2012
meo.meo.meo
13/12/2012
Nết Na, on 13/12/2012 - 00:32, said:
Vậy là anh biết hưởng thụ giống em roài:))
Hị hị, anh chuẩn bị đi ăn nhà hàng Ý đây, gì chứ ăn mà bạn rủ anh không hay từ chối dù đứa nào trả tiền đứa đấy.
. Mà anh ăn uống cũng cầu kỳ, nên hay tốn tiền ăn.
Anh chả tiết kiệm được đồng nào, chắc lấy vợ mới bị phải tiết kiệm...=))
Sửa bởi VongNguyet: 13/12/2012 - 00:38
Nết Na
13/12/2012
Quách Ngọc Bội
13/12/2012
Các cụ cưới đê, cứ đi ăn cỗ cưới của nhà người khác mãi mừ hem chịu cho người ta ăn lại. Lại ngồi đó kêu than tốn kém hử