HỌC THUẬT 88888888
kissintherain
28/05/2012
nob
28/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
29/05/2012
bị nhầm mất trên đầu một chút vì gõ hơi vội. nhờ ban điều hành sửa vào bài:
"Can ngày Đinh hỏa tổng hợp không bị Nhâm thủy ở trụ giờ/năm khắc vì Can năm Nhâm thùy sinh can tháng nên không khắc can ngày nữa, Can giờ Nhâm Thủy do hợp hóa với Đinh trụ ngày thành Can Mộc rồi".
thành "nhật can Đinh hỏa bị nhâm thủy ở trụ năm khắc, canh kim ở nguyệt tháng sinh cho nhâm thủy càng tăng khắc. Can giờ Nhâm Thủy do hợp với Đinh hỏa ở can ngày hóa sang hành mộc rồi"
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 29/05/2012 - 00:19
"Can ngày Đinh hỏa tổng hợp không bị Nhâm thủy ở trụ giờ/năm khắc vì Can năm Nhâm thùy sinh can tháng nên không khắc can ngày nữa, Can giờ Nhâm Thủy do hợp hóa với Đinh trụ ngày thành Can Mộc rồi".
thành "nhật can Đinh hỏa bị nhâm thủy ở trụ năm khắc, canh kim ở nguyệt tháng sinh cho nhâm thủy càng tăng khắc. Can giờ Nhâm Thủy do hợp với Đinh hỏa ở can ngày hóa sang hành mộc rồi"
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 29/05/2012 - 00:19
Tử Phủ Vũ Tướng
29/05/2012
chị ơi, em rút ra là hội tám này anh nào cũng nhiều đào hồng cả chị ạ. cụ bờ đào hồng hỉ tả hữu (đào hồng bâu lây xug quanh cụ chug sống hòa bình), còn sk thì đào hồng vây xq chiến nhau như cuộc chiến thâm cung (Tài, Thiên tài bịTỷ kiếp xâm. đinh nhâm hợp hóa 2 lần tượng tình tay ba, có người xen vào). Du thê cung Liêm tham chiếu, tả hữu xk đầy đủ,....
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 29/05/2012 - 00:39
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 29/05/2012 - 00:39
kissintherain
29/05/2012
SK sợ vợ, còn cụ Bờ sợ Phở.
Ơ.. mà xem LS cụ Bờ thì em Đào là cơm, ko phải là Phở nhé. thái dương ngự ở thê cung mờ..
chị chưa xem LS Du -- Pm cho chị xem với .
Sửa bởi kissintherain: 29/05/2012 - 00:42
Ơ.. mà xem LS cụ Bờ thì em Đào là cơm, ko phải là Phở nhé. thái dương ngự ở thê cung mờ..
chị chưa xem LS Du -- Pm cho chị xem với .
Sửa bởi kissintherain: 29/05/2012 - 00:42
kissintherain
29/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
29/05/2012
Thôi e chả chọn, để tự nhiên. Em mà đào hoa có cả phở, cả cơm như chị nói thì còn gì bằng. Nhưng từ trước tới nay, số em chỉ được chọn 1 thứ thôi. Biết thân biết phận rồi.


