HỌC THUẬT 88888888
AnKhoa
18/08/2012
Hi anh binh.nguyen, em phân vân chưa hiểu tại sao lá số em gái em, năm Canh Dần, nó lại hụt việc du học ? Tiểu vận và Lưu thái tuế khá ổn.
AnKhoa
18/08/2012
Đáng nhẽ nó apply năm Sửu theo đúng lịch vì vừa học hết lớp 12, nhưng vì muốn vào trường ngon, nên quyết tâm ở nhà ôn luyện thêm 1 năm, tới năm Dần apply thì lại không đi được. Lúc biết kết quả thì chỉ còn 2 tháng để thi đại học, mà trước đó nó vẫn cứ nghĩ mình sẽ đi được, học hành cũng theo hướng du học, tự dưng bị thế nên vừa hụt hẫng, lại vừa ôn thi Đại học, nhưng sau chỉ dám thi vào trường Ngoại ngữ (cấp 3 nó học đó), đáng lẽ style của nó học Ngoại thương thì hợp hơn. Đúng là Không Kiếp luôn gây ra sự bất như ý.
Cỡ tháng 5 dương biết kết quả.
pisu, on 18/08/2012 - 23:07, said:
hụt tháng mấy DL anh AK ?
Cỡ tháng 5 dương biết kết quả.
AnKhoa
18/08/2012
Trời đánh mình thì kiểu gì mình cũng chịu được. Đánh người thân mình thì chịu khó lắm
songmanhme
18/08/2012
Tự nhiên thèm 1 bài tử vi ăn liền để đọc quá
Ngoi ngẫm chị ấy hơn mình 7 tuổi, anh Khoa hơn mình 2 tuổi. Ủa mà tự nhiên ngồi nghĩ như vậy là sao ta? Hình như quan tâm thì phải. Hơ hơ. Lãng xẹt + lạt nhách.
Ngoi ngẫm chị ấy hơn mình 7 tuổi, anh Khoa hơn mình 2 tuổi. Ủa mà tự nhiên ngồi nghĩ như vậy là sao ta? Hình như quan tâm thì phải. Hơ hơ. Lãng xẹt + lạt nhách.
Tử Phủ Vũ Tướng
18/08/2012
hôm nay chị vào cung Nô có Thái âm, em nghĩ tới chị là đương nhiên. Hôm nay tự dưng âm dương cũng nhắn tin hỏi thăm chị nữa (nhưng chị quên tel...chắc âm ngộ triệt hao)
songmanhme
18/08/2012
Sao chị bảo chị bế quan...em nghĩ chị có kế hoạch gì đó.
Hinh như qua ngày mới rồi mà chị.
Noi thật thèm có 1 ai đó để nói chuyện cho vui. Đúng là khi đi xa, em là người du dành cô độc, Cơ Triệt Linh Đẩu Tồn Cô Quả. 1 hành trang cô đơn được dọn sẵn.
Am Duơng hình như đang trong Sài Gòn chị ạ.
Hinh như qua ngày mới rồi mà chị.
Noi thật thèm có 1 ai đó để nói chuyện cho vui. Đúng là khi đi xa, em là người du dành cô độc, Cơ Triệt Linh Đẩu Tồn Cô Quả. 1 hành trang cô đơn được dọn sẵn.
Am Duơng hình như đang trong Sài Gòn chị ạ.
TNK75
18/08/2012
lululu, on 18/08/2012 - 23:40, said:
Sao chị bảo chị bế quan...em nghĩ chị có kế hoạch gì đó.
Hinh như qua ngày mới rồi mà chị.
Noi thật thèm có 1 ai đó để nói chuyện cho vui. Đúng là khi đi xa, em là người du dành cô độc, Cơ Triệt Linh Đẩu Tồn Cô Quả. 1 hành trang cô đơn được dọn sẵn.
Am Duơng hình như đang trong Sài Gòn chị ạ.
Hinh như qua ngày mới rồi mà chị.
Noi thật thèm có 1 ai đó để nói chuyện cho vui. Đúng là khi đi xa, em là người du dành cô độc, Cơ Triệt Linh Đẩu Tồn Cô Quả. 1 hành trang cô đơn được dọn sẵn.
Am Duơng hình như đang trong Sài Gòn chị ạ.
làm thế nào để mỗi khi thất bại k giở lá số ra và thì thào tử vi thật chính xác, mà có thể vận dung các vì sao để tiến về phía trước
songmanhme
18/08/2012
Thật Lu thấy mình sống hồn nhiên lắm, thuận theo tự nhiên thôi. Cứ bắt ép mình cũng chẳng phải là cách . Cuộc đời mỗi con người cũng rất khó nói mà.
Tam tư thì viết ra là vậy, còn hành động lại là vấn đề khác. Lu nghĩ là, cái gì chắc rồi cũng có lí do của nó .
Chi Ấy ơi, chị có nghĩ những con người đến với nhau trên này thiên về tư tưởng, cung Mệnh hơn là hành động , cung an Thân không ? Cũng giống như mình là khán giả nghe 4 vị giám khảo the Voice, là nghe mệnh họ nói.
@ THG85 : Cảm ơn sự quan tâm của anh nhé. Chắc em không phải tuýp người nghĩ đến sự thất bại đâu, thất vọng thôi. Sư cô đơn lúc này nó có nhiều lí do không thể giải thích, phải 1 mình mới giải quyết được.
Sửa bởi lululu: 18/08/2012 - 23:54
Tam tư thì viết ra là vậy, còn hành động lại là vấn đề khác. Lu nghĩ là, cái gì chắc rồi cũng có lí do của nó .
Chi Ấy ơi, chị có nghĩ những con người đến với nhau trên này thiên về tư tưởng, cung Mệnh hơn là hành động , cung an Thân không ? Cũng giống như mình là khán giả nghe 4 vị giám khảo the Voice, là nghe mệnh họ nói.
@ THG85 : Cảm ơn sự quan tâm của anh nhé. Chắc em không phải tuýp người nghĩ đến sự thất bại đâu, thất vọng thôi. Sư cô đơn lúc này nó có nhiều lí do không thể giải thích, phải 1 mình mới giải quyết được.
Sửa bởi lululu: 18/08/2012 - 23:54
songmanhme
19/08/2012
Nói chung Lu nghĩ Thái Âm là người giàu cảm xúc, giàu tình cảm, sến nên cách bày tỏ tâm tư qua từng câu chữ dễ đi vào lòng người, dễ lấy được cảm tình người khác, và cũng không ngoại trừ tạo cảm giác gờn gợn , có thể 1 số sẽ cho rằng như thế là yếu đuối. Nhưng đó là cảm xúc , là tâm hồn thôi. Từ nỗi buồn hoàn quyện với cảm xúc thế là bảy tỏ. Hì hì.
songmanhme
19/08/2012
Anh Tôn Hành Giả cho em xin lá số nhé. Được không anh ?
P/s :Nghe thí sinh Bùi Anh Tuấn -The Voice hát mà nổi hết da gà, 2 bài Nơi tình yêu bắt đầu ,và forever. Paste để cả nhà nghe. Hay quá.
Cái hẹn 5 năm vẫn còn đó. Tôi vẫn nhớ về bạn. MÃI MÃI.
Sửa bởi lululu: 19/08/2012 - 00:30
P/s :Nghe thí sinh Bùi Anh Tuấn -The Voice hát mà nổi hết da gà, 2 bài Nơi tình yêu bắt đầu ,và forever. Paste để cả nhà nghe. Hay quá.
Cái hẹn 5 năm vẫn còn đó. Tôi vẫn nhớ về bạn. MÃI MÃI.
Sửa bởi lululu: 19/08/2012 - 00:30
TNK75
19/08/2012
a nói câu đấy là tự chế giễu bản thân mình, chứ k phải quan tâm gì e đâu
tức cảnh sinh tình thôi heeeeeeeee
tức cảnh sinh tình thôi heeeeeeeee


