HỌC THUẬT 88888888
songmanhme
02/08/2012
Dạ em biết nhưng em cẩn thận em nói trước không thôi lại bị hiểu lầm. Hì
Àh vậy đúng là vận này 19-28 em có Ấn nên khắc tài của em phải ko chị ? Em chưa thấy lúc nào ức chế hơn lúc này nữa, ức chế đến phát tiết, làm gì làm 3, 4 lần không xong còn phát sinh thêm họa nữa. Vãi ghê.
Chị xem em là người hiền không ? Em thấy lúc em hiền thì sao mà hiền thế, mà dữ rồi là phải cẩn thận đấy. Em không cho yên luôn. Đừng đụng đến em. Mới làm cho 2 trận nên cũng tự kiểm điểm lại mình.
Àh vậy đúng là vận này 19-28 em có Ấn nên khắc tài của em phải ko chị ? Em chưa thấy lúc nào ức chế hơn lúc này nữa, ức chế đến phát tiết, làm gì làm 3, 4 lần không xong còn phát sinh thêm họa nữa. Vãi ghê.
Chị xem em là người hiền không ? Em thấy lúc em hiền thì sao mà hiền thế, mà dữ rồi là phải cẩn thận đấy. Em không cho yên luôn. Đừng đụng đến em. Mới làm cho 2 trận nên cũng tự kiểm điểm lại mình.
songmanhme
02/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 02/08/2012 - 16:31, said:
Tại vì chị cũng mới đọc tử bình bập bõm, cũng chưa chắc chắn về kết quả lắm, nên chị muốn Du khẳng định lại, "chấm bài" cho chị được bao nhiêu điểm.
Em nhiều tỷ kiếp quá nhỉ, hẳn nào có cả em gái em trai. Chả bù chị mỗi kiếp nên có một anh trai. Nếu có tỷ kiếp nhiều thì có lẽ về sau em sẽ phải làm việc gắn với nhiều đồng sự, ko làm độc lập được thì phải.
Em nhiều tỷ kiếp quá nhỉ, hẳn nào có cả em gái em trai. Chả bù chị mỗi kiếp nên có một anh trai. Nếu có tỷ kiếp nhiều thì có lẽ về sau em sẽ phải làm việc gắn với nhiều đồng sự, ko làm độc lập được thì phải.
Trời ơi chị ơi, em không biết sao chứ em nghĩ, ngu gì làm 1 mình ? Đi 1 mình cũng được nhưng nếu đi 1 mình chỉ làm vừa thôi.
Tử Phủ Vũ Tướng
02/08/2012
Nếu xem trong tử bình thì em còn sắc sảo hơn chị nhiều ý. Em sẽ dễ rơi vào trạng thái "quá khích", phản ứng cực mạnh,. suy nghĩ mong muốn cao kiểu như "bốc hoả" vì vậy có lúc cực đoan cực điểm (túm lại ở điểm cực), vì em thân cực vượng, hoả vượng, năng lượng trong con người nhiều cần phải hạ bớt nhiệt nhưng cứ luôn bừng bừng. Do vậy đôi lúc em sẽ tự nhận rằng em yếu đuối, hiền lành. Chị nghĩ chẳng qua do em chưa đạt được cái mà em thực muốn, kỳ vọng.
Vì vậy có lẽ thích hợp với em là ai mang lại cho em cảm giác tươi mát, êm đềm, lành lạnh (cảm giác của Kim Thủy, giả dụ AK chẳng hạn ) hoặc cảm giác tin tưởng, cân bằng, hài hoà của Thổ để tiết bớt hoả đi
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/08/2012 - 17:05
Vì vậy có lẽ thích hợp với em là ai mang lại cho em cảm giác tươi mát, êm đềm, lành lạnh (cảm giác của Kim Thủy, giả dụ AK chẳng hạn ) hoặc cảm giác tin tưởng, cân bằng, hài hoà của Thổ để tiết bớt hoả đi
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/08/2012 - 17:05
songmanhme
02/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 02/08/2012 - 16:45, said:
Nếu xem trong tử bình thì em còn sắc sảo hơn chị nhiều ý.
Em gái em nó bảo, anh ra ngoài , có mình anh có tiếng nói, ngồi cả bàn mà chả ai nói tiếng nào ? Khi quyết định cũng mình anh quyết định trước , còn mọi người cứ do dự ...Em gái em nó quan sát nó nói như thế đấy.
songmanhme
02/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 02/08/2012 - 16:45, said:
Nếu xem trong tử bình thì em còn sắc sảo hơn chị nhiều ý. Em sẽ dễ rơi vào trạng thái "quá khích", phản ứng cực mạnh,. suy nghĩ mong muốn cao kiểu như "bốc hoả", vì em thân cực vượng, hoả vượng. Do vậy em sẽ tự nhận rằng em yếu đuối, hiền lành. Chị nghĩ chẳng qua do em chưa đạt được cái mà em thực muốn, kỳ vọng.
Oh đoạn sau chị nói rất chuẩn ạ. Đúng rồi. Em muốn thì nhiều lắm.
songmanhme
02/08/2012
Hahaha....Chị em mình múa may kinh quá. Chị nói chuẩn ghê luôn. Em đúng là tham vọng lớn, em gái em nó cũng bảo vậy. Thầy em ông bảo em còn nhiều cơ hội em cứ yên tâm.Trong đầu em luôn có những suy nghĩ đại khái như đầu tư vào cái gì để sinh lời nhiều đây. Làm gì để vuơn , bốc lên đây ? Em hi vọng mình kiếm được ngàn tỉ , haha. Ôi xấu hổ ghê. Cứ như là đang nổ.
Tử Phủ Vũ Tướng
02/08/2012
Chị có múa đâu, chị chỉ nhìn ls rồi phán thôi. Chả dựa tí nào. Nếu có gì sai chắc do trình độ chưa tới.
songmanhme
02/08/2012
songmanhme
02/08/2012
Nói thật với chị em thấy có vấn đề tình cảm giữa em và thằng em trai. Em trai em nó là người thông minh, học nhanh ( ngược lại em không chịu học, thậm chí đọc comment em cứ là đọc lướt chả buồn suy nghĩ nữa cơ ), vẽ rất đẹp, lắm mưu, nhưng hình như là khôn vặt. Coi thường em. Thích làm chủ , đầu đàn. Em luôn có cảm giác bất an về cậu này. Và cứ thấy có vấn đề nếu về sau gần cậu này. Đây là em linh tính như thế. Xem tứ trụ thấy có Thuơng Kiếp .
Mrgio
02/08/2012
Anh Nguyên cho em hỏi lưu thái tuế nhập hạn có dạy học được ko ? có mấy người họ hàng bảo em dạy tử vi cho họ nhưng em chưa dạy học bao giờ , thấy ngại quá mà từ chối cũng khó .
binh.nguyen
02/08/2012
Từ chối khó thì cứ dạy thôi. Luôn tháng này đi cho hợp lý. Dạy sao mà trò sau giỏi hơn thày.