

HỌC THUẬT 88888888
#4441
Gửi vào 23/07/2012 - 16:36
Thanked by 4 Members:
|
|
#4442
Gửi vào 23/07/2012 - 16:55
Thanked by 4 Members:
|
|
#4443
Gửi vào 23/07/2012 - 19:36
Rõ! Trước khi muốn người khác tin mình, thì mình phải có niềm tinh vào chính luơng tâm của bản thân. Và không có gì quan trọng nếu đánh mất luơng tâm cả. Hãy trông chờ vào tuơng lai, như cô Liên Huơng đã nói, càng về cuối đại vận Đồng Cự cậu sẽ càng có uy tín. Mình tin chắc những lời phán đoán của mình sẽ ứng nghiệm, và đó sẽ là bước mở ngoặc cho 1 tuơng lai mới....
Sửa bởi lululu: 23/07/2012 - 19:37
Thanked by 6 Members:
|
|
#4444
Gửi vào 23/07/2012 - 21:31
1. Năm 2010 vào đại hạn Thất Sát cư Thìn, ngay đất Thiên La, Sát Đà Khốc Hình xung có Kị Tấu Hổ, Lu bị ăn 1 quả thị phi trời giáng. Tình hình bất lợi, Lu cảm thấy mình bị dính quả này như người thất thế, nhưng đúng theo tư tưởng của bộ Âm Duơng, biết lúc nào tiến lúc nào lùi. Lu thu mình ở ẩn, nhưng thâm tâm giằng xé , nhiều lúc nghĩ đến chuyện tự tử, uống 8 viên thuốc ngủ ngủ hơn 2 ngày mê man. Lu cảm thấy cuộc sống bế tắc. Lu nói thôi vào chùa tìm cảm giác tĩnh tâm, Lu ngẫu nhiên chọn chùa Hoằng Pháp. Vào chùa Lu cứ cúi mặt , đến 1 gốc cây, Lu chựng lại thì bỗng nhiên hiện trước mắt Lu mấy câu nói treo bảng: "Thị Phi Tâm Loạn Niệm Phật Tâm An Thị Phi Tâm Oán Niệm Phật Thêm Nhàn". Lu về niệm Phật không lâu tự nhiên trong đầu nghe có tiếng rì rì, nhất là lúc không suy nghĩ tiếng rì rì cứ văng vẳng. Không lâu sau Lu tìm thấy chân lí.
2. Quay vê ở ẩn cũng là lúc Lu mất niềm tin hẳn , không biết tuơng lai rồi ra sao...Cuộc sống thế này tuyệt vọng vô cùng. Lu mới dò hỏi, rồi Lu bay ra Nghệ An , đền ông Hoàng Mười, tìm gặp 1 ông thầy xem bói ngồi ra hướng mặt hồ. Chưa nói gì , ông đã nói thế này " Con đã từng chết đi sống lại đúng không ? Con là con của trời, ông trời thuơng con đấy. Trong tuơng lai con sẽ được đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng con nhớ nhập gia tùy tục, rồi sẽ có nhiều người yêu mến con." " Ráng học đi con, hồi trước học hành dang dở là tại con đấy". Đúng là Lu đã 1 lần sống đi chết lại, đúng nghĩa, nhưng không tiện kể.Thật ra lúc đấy Lu không có ý ra đi đâu, vì sợ cảnh sống nước ngoài 1 thân 1 mình, 6 năm du học không nghĩ có ngày lại ra đi. Lu mới hỏi thầy chứ :" Thầy, nếu con không đi có được không ?" Ông bảo" Nếu con không đi thì ở xa gia đình, nhưng nhớ là phải cách 1 con sông lớn nhé ". Lu còn hỏi " Sau này con có giàu hơn bố không ?" Ông nói " Giàu hơn, chắc chắn giàu hơn ". À, ông còn nói " Con không giàu được bằng bài bạc đâu nhé" . Mà đúng thật chứ, hồi ở nước ngoài ăn 1 quả đậm dai dẳng 20 ngàn đô cứ tưởng mình có số chơi bài. Nhưng sau mất trắng. Cách đây 1 năm khi qua Sing lo cho em, mình cũng vào casino thử vận mà không được. Uhm mà mình cũng chẳng máu cờ bạc.
3. Sau đấy về thì mình tiếp tục cảnh ngồi nhà . Bố lâu ngày thấy ngứa mắt, thấy mình không làm gì, sinh ra cãi nhau. Ông đuổi mình ra khỏi nhà. Lần này mình chấp nhận ra đi, 1 khi con người đã không còn thông cảm cho nhau, ở bên cạnh chẳng được gì. Mình đi tìm nhà, vô tình mình chọn 1 căn hộ rất vừa ý, nằm ngay quận 4. Địa chỉ 12 Tôn Đản . Dọn qua được mấy hôm, mẹ mình la lên ," Oh mày ở đúng con đường nhà bố mày ngaỳ xưa ở Hà Nội này, số 13 Tôn Đản". Ý trời , ý trời, căn hộ nằm ngay sông Sài Gòn, 4 phút vào đến Đồng Khởi. Sau đấy mẹ mình kể lại, bố mình nghe , mình đoán , theo mình thôi nha, ông bị khơi gợi lại quá khứ " Ông nhớ lại tuổi trẻ quậy phá thời thiếu niên, căn nhà năm ngày con phố đấy". Bố mình làm kinh lắm, thuê hẳn 1 đội bảo vệ 3 tên đứng canh gác, hăm he mình , hàng xóm đi qua đi lại người ta không biết chuyện gì. Sau khoảng 1 tuần , ông nhắn lại với cô giúp việc " Nó đi thật à , thuê nhà lại tốn tiền. Nhà đầy ra mà không ở. "
5. Cùng thời điểm đó, không hiểu sao ông được mấy cô cổ đông trong công ty giới thiệu xem bói chuyện làm ăn. Bố mình chắc chắn là người chỉ xem cho vui, đây là lần thứ 2 ông í xem. Ông í về kể lại với mẹ, nhưng vì bố mình Thiên Cơ, thiên cơ bất khả lộ, khéo, không nói hết đâu . Ông chỉ nói thế này. "Tôi có hỏi mấy đứa con. Thầy bảo số tôi may mắn , nhưng số anh anh phải tự lo lấy, không ai giúp được anh. Thằng đầu anh về sau tốt. Cô giữa phải trải qua nhiều khó khăn nhưng về sau cũng tốt. Có cậu út anh nhớ là sau này phải cho nó 2 quốc tịch." Nghe mẹ kể lại mình đã đặt nghi vấn, và cảm thấy câu chuyện phi lí. Rõ ràng có 1 sự che giấu không rõ ràng gì ở đây. Thứ 1 chính mình mới là người trong hoàn cảnh bế tắc , mắt có mù cũng thấy, 2 là tại sao ông thầy nhắc đến 2 đứa em có phần tỉ mỉ mà chỉ có mình lại nói ngắn gọn .Nếu hỏi về con bố càng phải hỏi mình vì thời điểm đó mình gặp vấn đề với ông ấy mà. Mình hiểu ngay vấn đề , nhưng mình chỉ để trong lòng. Sau đó tự dưng thấy lạ, bố mình chả đả động gì đến mình. Cứ để mình thích sống sao thì sống. Bẵng 1 thời gian về sau , ông tự nói 1 câu mà mình liên kết lại " Nếu Nghĩa cố gắng 6 năm thôi là Nghĩa sẽ giỏi hơn bố đáy ". Chu choa, cả đời đây là lần đầu tiên bố động viên mình đấy . Lạ chưa lạ chưa, không tự dưng bố mình lại động viên 1 câu như thế, mình nắm tư duy của bố rất rõ " Nói thế để nó xem thường không cố gắng à .."
4. 1 thời gian sau, thị phi tiếp tục đánh mình. Đúng là mình ở không yên . Đó là lúc mình cảm thấy, phải ra đi thôi. Nhưng đi đâu? Bằng cấp thì chưa xong, xin visa các nước châu âu Mĩ thì nó xét duyệt kinh lắm, chắc chắn mình không có cơ hội. Singapore cũng khó. Mà đi 4, 5 năm mình sẽ ở đâu? Ở cố định 1 nước cũng không xong . Xin lỗi, có những lí do khách quan kể ra dài dòng. Bỗng 1 ngày ngồi xe taxi , nói chuyện với cô em gái, 2 anh em đang bên Sing " À, hay là anh đi Philippines , bên đó họ nói tiếng anh"...Haha, lạ ghê luôn, cái xe vận chuyển gì đấy không biết, đi song song với xe mình . Logo trên xe là 1 vòng xoáy " Philippines-----Australia----Singapore ". Tại sao có thể trùng khớp đến như thế nhỉ . Thậm chí về sau cũng chính mình nghĩ thôi cố gắng ở Phi 1, 2 năm rồi tìm đường sang Úc. Đó là chuyện tuơng lai, để kiểm chứng sau vậy.
Viết dài quá , lười rồi, ai đọc xem như vài lời tám nhảm của Lu nha.
Thanked by 12 Members:
|
|
#4445
Gửi vào 23/07/2012 - 22:12
Thanked by 6 Members:
|
|
#4446
Gửi vào 23/07/2012 - 22:19
Thanked by 5 Members:
|
|
#4447
Gửi vào 23/07/2012 - 22:28
nhưng những chuyện anh tâm sự thì dễ đồng cảm vì anh đặt tình cảm thật vào câu chữ...
chỉ có xuất phát từ trái tim mới đi đến trái tim thôi...còn kĩ xảo dù khéo đến đâu cũng chỉ là phù du
^^
Sửa bởi ryan88: 23/07/2012 - 22:29
Thanked by 5 Members:
|
|
#4448
Gửi vào 23/07/2012 - 22:34
ryan88, on 23/07/2012 - 22:28, said:
nhưng những chuyện anh tâm sự thì dễ đồng cảm vì anh đặt tình cảm thật vào câu chữ...
chỉ có xuất phát từ trái tim mới đi đến trái tim thôi...còn kĩ xảo dù khéo đến đâu cũng chỉ là phù du
^^
Hehe, chắc chắn rồi em, anh biết chứ sao không biết. Sẽ có người cảm thấy phô, có người xem đấy là bình thường. Nhưng anh có điều muốn gửi gắm , đó là cách của mỗi người, không đụng chạm đến ai thì ta cần phải có sự tôn trọng. Đây là 1 xã hội thu nhỏ, có người này người khác. Góp ý nên giữ 1 chừng mực lịch sự, nhẹ nhàng.
Thanked by 5 Members:
|
|
#4449
Gửi vào 23/07/2012 - 22:39
Thanked by 5 Members:
|
|
#4450
Gửi vào 23/07/2012 - 22:49
tâm thần học có khái niệm vế ám thị...cứ mỗi lần anh mở máy, nó lại nhắc nhở rằng anh đang sống ko vui
Thanked by 6 Members:
|
|
#4451
Gửi vào 23/07/2012 - 22:52
lululu, on 23/07/2012 - 21:31, said:
Lu về niệm Phật không lâu tự nhiên trong đầu nghe có tiếng rì rì, nhất là lúc không suy nghĩ tiếng rì rì cứ văng vẳng. Không lâu sau Lu tìm thấy chân lí.
Khi hành giả có tâm kiên định cảm thông với đạo pháp thì sẽ có sự cộng minh với chư Phật trong tâm thức.
Khi tôi gõ mấy dòng này gửi Nghĩa thì có điện thoại gọi đến nói về việc thiện tâm ở một ngôi chùa tại HN. Tôi nghĩ DinhLeNghia có duyên với sa môn.
Thanked by 8 Members:
|
|
#4452
Gửi vào 23/07/2012 - 23:02
Đừng bắt người Cự Môn phải câm
Đừng bắt người Không Kiếp phải nghe lời
Đừng bắt người Thiên Phủ phải sáng tạo
Đừng bắt người Sát Phá phải ngồi im chịu sai bảo
Đừng bắt Thân cư Di phải ngồi nhà
Đừng bắt Thân cư Thê phải xa đàn bà
...
Thanked by 9 Members:
|
|
#4453
Gửi vào 23/07/2012 - 23:04
Thanked by 3 Members:
|
|
#4454
Gửi vào 23/07/2012 - 23:05
tự dưng cảm thấy nặng nề, áp lực, mệt mỏi khủng khiếp
Thanked by 6 Members:
|
|
#4455
Gửi vào 23/07/2012 - 23:05
Thanked by 7 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Tìm hiểu ĐÀN BÀ CON GÁI qua Tướng thuật-ĐÔNG HẢI THẦN NHÃN Vũ Tri Thiên![]() Bài từ diễn đần cũ,nkd833 post |
Nhân Tướng Học | giakhoa |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ sách thuật tạng của Trung Quốc |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() sách công thức bào chế các loại dầu thảo dược, dầu ma thuật |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() sách bùa chú châu Phi, ma thuật nước ngoài |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












