HỌC THUẬT 88888888
songmanhme
14/07/2012
ryan88, on 13/07/2012 - 23:05, said:
mới nhớ ra anh N chắc bà kon với Đinh Thoại Yến Vy ^^
ĐVH thay đổi qua rất nhiều nghệ danh...đến tên ĐVH mới đậu dc giải tư THTH nên ổng giữ luôn
khoái con gái tên Mộc Miên quá mợi!!! hình như có cô ng mẫu nào tên này...thế hệ xa xưa trước Thanh Mai sức sống mới
ĐVH thay đổi qua rất nhiều nghệ danh...đến tên ĐVH mới đậu dc giải tư THTH nên ổng giữ luôn
khoái con gái tên Mộc Miên quá mợi!!! hình như có cô ng mẫu nào tên này...thế hệ xa xưa trước Thanh Mai sức sống mới
Đinh Lê Nghĩa bà kon với Đinh Thoại Yến Vi khủng bố sex cả nhà đúng ko? Chuẩn đấy !!!
Vị Tế
14/07/2012
ryan88, on 13/07/2012 - 23:54, said:
astrology bank em tìm rồi ko có
ok...chính thức cấm khẩu nghen quí zị (ko ai cản mìn hết đó hả??? )...see u when i see u ^^
nite nite :*
ok...chính thức cấm khẩu nghen quí zị (ko ai cản mìn hết đó hả??? )...see u when i see u ^^
nite nite :*
Đây, tặng Di An nhé,
Đã bảo là tui xem thiên voi thấy sao Di An đi vào cung 888 thì còn lâu mới cấm khẩu 3 ngày được nha, hi hi
binh.nguyen
14/07/2012
Ông Nguyễn Bính có một bài Thơ, như thế này
Nhà Em
Nhà em cách Bốn quả đồi,
Cách Ba ngọn suối, cách Đôi cánh rừng.
Nhà em Xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng Yêu em.
Tôi chép lại theo phong cách của Phusuy, để chúng ta phân tích bài thơ này từ đó nêu bật lên công lao dưỡng dục của quại Nô. ???!!!
Nhà Em
Nhà em cách Bốn quả đồi,
Cách Ba ngọn suối, cách Đôi cánh rừng.
Nhà em Xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng Yêu em.
Tôi chép lại theo phong cách của Phusuy, để chúng ta phân tích bài thơ này từ đó nêu bật lên công lao dưỡng dục của quại Nô. ???!!!
Dịu Dàng
14/07/2012
em thấy cái cô Dita ấy, chỉ được mỗi cái dáng chuẩn, nuột, còn mặt xấu đui
songmanhme
14/07/2012
nob
14/07/2012
binh.nguyen, on 14/07/2012 - 00:10, said:
Ông Nguyễn Bính có một bài Thơ, như thế này
Nhà Em
Nhà em cách Bốn quả đồi,
Cách Ba ngọn suối, cách Đôi cánh rừng.
Nhà em Xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng Yêu em.
Tôi chép lại theo phong cách của Phusuy, để chúng ta phân tích bài thơ này từ đó nêu bật lên công lao dưỡng dục của quại Nô. ???!!!
Nhà Em
Nhà em cách Bốn quả đồi,
Cách Ba ngọn suối, cách Đôi cánh rừng.
Nhà em Xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng Yêu em.
Tôi chép lại theo phong cách của Phusuy, để chúng ta phân tích bài thơ này từ đó nêu bật lên công lao dưỡng dục của quại Nô. ???!!!
Cụ phân tích trước xem sao. Để quại còn tính. mấy đứa nhỏ nhắc cái ghế ra cho cụ Bờ với cụ Suy ngồi nghen bây! Nhớ xích 2 con Bẹc Rê lại nhen!!! (Lỏng tay 1 chút)
nob
14/07/2012
songmanhme
14/07/2012
Am_Duong, on 13/07/2012 - 23:15, said:
độc ác hay độc nhất hả chú ryan
Hic....Lờ Văn Luyện là tên giết người, ở đó mà độc ác với chả độc nhất, thú tính thì có.
Nhưng yên tâm đi Thiều Đình Luyện ngoan hiền nhé ! Mệnh Thái Âm giơ cái nắm đấm lên đã não lòng người rồi. Chờ mấy năm nữa bọn mình sang Thái Duơng , tớ sẽ khai truơng bằng vài quả đấm người cho cậu xem. Ghét nhất ai lăn tăn với mình.
newday
14/07/2012
hello new day hội 888!
@nghia: tớ tưởng mấy năm nữa bọn mình hung bạo như con địa không, lắm lời như con cự môm. hehe
@nghia: tớ tưởng mấy năm nữa bọn mình hung bạo như con địa không, lắm lời như con cự môm. hehe
songmanhme
14/07/2012
Am_Duong, on 14/07/2012 - 03:36, said:
hello new day hội 888!
@nghia: tớ tưởng mấy năm nữa bọn mình hung bạo như con địa không, lắm lời như con cự môm. hehe
@nghia: tớ tưởng mấy năm nữa bọn mình hung bạo như con địa không, lắm lời như con cự môm. hehe
Làm sao mà mình có thể thành Cự Môn được hả cậu , lèm bèm là tớ nói thẳng luôn í....Chính ra giờ tớ ngẫm lại có khi tớ có cách hành xử của cả Âm lẫn Duơng từ rất lâu rồi nhưng vì tư tưởng, mặc cho tư tưởng cứ tưởng mình là Thái Âm thôi. Rồi thời gian vừa rồi tớ đâm ra sợ hãi con người vì nhìn đâu cũng thấy dính tinh tinh , nhưng giờ cảm thấy yên tâm hơn với thuyết mới , phần lại ăn đòn nhiều thị phi tinh , cuộc sống bấp bênh.
À bộ Âm Duơng vô hại với Địa Không (Thiên Không) mà, cái mình lo là mệnh tuần di triệt hạn đến đây đắc tam không thích quá quay đầu đi đâu cũng bảo Không, cách giải cho hạn này là đi về miền thiên di ở đây có Cơ Triệt xa lánh được Không Kiếp. Số mạng đã an bày Cơ Triệt nhưng nhờ thế mà giặc ngoài nó mới không đớp được 2 em Lộc Quyền của mình í chứ.
Lá số của mình chắc đúng kiểu mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng hạn tốt. Mệnh mình hơi xấu ( Tuần đóng nên khi còn là cô cậu tuổi teen bị thất chí chểnh mảng) sang Thân khả ái hơn con Âm con duơng uốn éo bay lượn rồi hạn hành được 2 cung uy lực đắc cho người mệnh Hỏa .
Ôi tớ xin nỗi tớ phét lá số của chúng mình kinh quá ....ai đọc chắc cũng hãi . Ôi mà chả trách số mình mình cứ PR cho sướng đời mình.
Sửa bởi lululu: 14/07/2012 - 04:56
newday
14/07/2012
lululu, on 14/07/2012 - 04:54, said:
Làm sao mà mình có thể thành Cự Môn được hả cậu , lèm bèm là tớ nói thẳng luôn í....Chính ra giờ tớ ngẫm lại có khi tớ có cách hành xử của cả Âm lẫn Duơng từ rất lâu rồi nhưng vì tư tưởng, mặc cho tư tưởng cứ tưởng mình là Thái Âm thôi. Rồi thời gian vừa rồi tớ đâm ra sợ hãi con người vì nhìn đâu cũng thấy dính tinh tinh , nhưng giờ cảm thấy yên tâm hơn với thuyết mới , phần lại ăn đòn nhiều thị phi tinh , cuộc sống bấp bênh.
À bộ Âm Duơng vô hại với Địa Không (Thiên Không) mà, cái mình lo là mệnh tuần di triệt hạn đến đây đắc tam không thích quá quay đầu đi đâu cũng bảo Không, cách giải cho hạn này là đi về miền thiên di ở đây có Cơ Triệt xa lánh được Không Kiếp. Số mạng đã an bày Cơ Triệt nhưng nhờ thế mà giặc ngoài nó mới không đớp được 2 em Lộc Quyền của mình í chứ.
Lá số của mình chắc đúng kiểu mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng hạn tốt. Mệnh mình hơi xấu ( Tuần đóng nên khi còn là cô cậu tuổi teen bị thất chí chểnh mảng) sang Thân khả ái hơn con Âm con duơng uốn éo bay lượn rồi hạn hành được 2 cung uy lực đắc cho người mệnh Hỏa .
Ôi tớ xin nỗi tớ phét lá số của chúng mình kinh quá ....ai đọc chắc cũng hãi . Ôi mà chả trách số mình mình cứ PR cho sướng đời mình.
À bộ Âm Duơng vô hại với Địa Không (Thiên Không) mà, cái mình lo là mệnh tuần di triệt hạn đến đây đắc tam không thích quá quay đầu đi đâu cũng bảo Không, cách giải cho hạn này là đi về miền thiên di ở đây có Cơ Triệt xa lánh được Không Kiếp. Số mạng đã an bày Cơ Triệt nhưng nhờ thế mà giặc ngoài nó mới không đớp được 2 em Lộc Quyền của mình í chứ.
Lá số của mình chắc đúng kiểu mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng hạn tốt. Mệnh mình hơi xấu ( Tuần đóng nên khi còn là cô cậu tuổi teen bị thất chí chểnh mảng) sang Thân khả ái hơn con Âm con duơng uốn éo bay lượn rồi hạn hành được 2 cung uy lực đắc cho người mệnh Hỏa .
Ôi tớ xin nỗi tớ phét lá số của chúng mình kinh quá ....ai đọc chắc cũng hãi . Ôi mà chả trách số mình mình cứ PR cho sướng đời mình.
miền thiên di của bọn mình nòng cốt là cơ quyền triệt, lộc tồn triệt phụ thêm là không kiếp hợp về. mệnh mình nòng cốt là âm tuần. có thuyết cho rằng khi mình 'rung' cung di thì tuần triệt tháo gỡ nhau.
tớ đang suy ngẫm về 2 lá số bọn mình, chia sẽ với cậu sau nhé!
songmanhme
14/07/2012
@ Âm_ Duơng : Leo lẻo tiếp nào cậu sang đến 33 mình ăn đủ tam thái Thái Âm Thái Duơng Thái Tuế chắc kiêu phải biết đấy. Hic, chả tội gì phải khiêm tốn có gì cứ khoe ra cho thiên hạ thấy sống đời núp lùm mệt lắm. ( Thật, nhiều khi tớ bổ tớ xòe ô kinh vãi tự tớ đọc còn hãi mà )
Hic nói thật mình chữ nghĩa không nhiều ( chắc được cái khoản phân tích với nhạy cảm ) nên giờ ngẫm nhại mới hiểu cái chữ Nghĩa bà đặt cho mình là cái nghĩa của trời đất, cái nghĩa của Âm Duơng, cái nghĩa giao thoa giữa đàn ông và đàn bà , cái tên hiện diện của cả họ ông lẫn họ bà chắc vậy nên anh Durobi mới bảo mình Gay nên độ số tăng lên 7 trên 10 đây .
1 chữ Thiên Khôi ở mệnh mà mình là con trưởng nhưng cộng thêm Tuần ( chủ trọng vọng ), vậy nên Tuần Khôi mình cướp luôn mấy chữ cháu đích tôn .
Hic nói thật mình chữ nghĩa không nhiều ( chắc được cái khoản phân tích với nhạy cảm ) nên giờ ngẫm nhại mới hiểu cái chữ Nghĩa bà đặt cho mình là cái nghĩa của trời đất, cái nghĩa của Âm Duơng, cái nghĩa giao thoa giữa đàn ông và đàn bà , cái tên hiện diện của cả họ ông lẫn họ bà chắc vậy nên anh Durobi mới bảo mình Gay nên độ số tăng lên 7 trên 10 đây .
1 chữ Thiên Khôi ở mệnh mà mình là con trưởng nhưng cộng thêm Tuần ( chủ trọng vọng ), vậy nên Tuần Khôi mình cướp luôn mấy chữ cháu đích tôn .
Dịu Dàng
14/07/2012
newday
14/07/2012
không kiếp là 2 sát tinh nặng, chỉ khi nó đắc địa hoặc hãm mà đựơc tuần án ngữ và gặp được phá quân đắc địa sử dụng thì tốt. nếu không thì dù đi với bộ sao nào đi nữa nó vẫn mang bản tính phá hoại. chỉ là nặng nhẹ thôi, bộ âm dương chỉ khi làm khoa học nghiên cứu nếu gặp ko kiếp đắc thì chủ về có sáng tạo. chứ nếu đi về quan lộc hay kinh thương thì vẫn ko tốt.


