Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
DieuBich, on 25/05/2012 - 11:24, said:
Công nhận, chị Nob vui tính thật, ngày trước em cứ tưởng chị 8x cơ.
Chị LienHuong ơi, có phải vì cung an Thân của em năm nay có lưu Kình Dương, lưu Bạch Hổ không mà năm nay em hay ốm vặt hơn hẳn mọi năm?
Khi nói tới Bệnh, tiếng Việt hay dùng như thế này: "Sao năm này cơ thể mình hay phát bệnh thế nhỉ?" Vậy phát bệnh và hồi phục nằm ở đâu? Trúng bệnh là gì? Lành bệnh là gì?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nob, on 25/05/2012 - 11:25, said:
Cơ thể là Thiên Cơ hả muội? Tỷ tỷ có Cơ Phượng mà ta? Vậy dù mập hay ốm thì tỷ đều được ngưởng mộ àhh. hehe...Thiệt là ngại quá đi!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cả lá số là cơ thể mình, và trong lá số sẽ được số Mệnh giao cho 1 cung, hay 1 sao làm đại diện. Nhưng để tả hình dáng không thể đơn giản 1 cung, 1 sao, mà là toàn bộ lá số. Nhưng nhớ cho phải biết ước thúc việc tả hình dáng đó. Vì cơ thể theo vận trình sẽ thay đổi theo hoàn cảnh.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Coninbeo, on 25/05/2012 - 11:27, said:
ôi chị Liên Hương ơi, liệu từ rày về sau có bao giờ em có được thân hình của " Ngọc Trinh " không? hay muôn kiếp em chỉ có thể dừng lại ở ngưỡng 70 hắt ra???
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(
Giấc mơ luôn là thiêng liêng thiêng và bất khả xâm phạm!