Jump to content

Advertisements




HỌC THUẬT 88888888


6791 replies to this topic

#2896 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 02/07/2012 - 23:04

Cách đây có mấy hôm thôi, em gái bảo với mình....môi Thủy Tiên không trang điểm nhìn thâm quá anh ha...mình buột miệng bảo, uhm, rồi mình hỏi nó chứ bộ phận nào trên cơ thể giống cái miệng nhất... Rõ !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Haizz...Đọc bài cô Huơng thở dài 1 cái ....Đúng là cuộc đời mình....2 chữ hạnh phúc thật là !!!

Thôi thì gặm tình bằng tiền vậy. Đồng Cự Hồng Không nhưng may còn Lộc.

Mà đúng chứ, mình thích ăn phèo ! Cháo Phèo cho đời bớt bèo nhèo!

Sửa bởi lunaluna: 02/07/2012 - 23:23


Thanked by 4 Members:

#2897 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 00:20

Cách đây vài tiếng nhật hạn mình rơi vào cung Điền Vũ Tướng có Đại Hao, tháng này rơi vào Đồng Cự Hồng Lộc Không. Chả là mình bàn chuyện nhà cửa với em gái. Mình và em gái mình mỗi đứa đứng tên 1 căn hộ. Nhưng ...Em mình giờ bị bệnh, yêu 1anh thợ cắt tóc học hết lớp 10 từ Quy Nhơn vào đây định cư. Rõ là so với sinh hoạt của con bé, thì cậu kia làm sao theo kịp. Nhưng đó là người em mình yêu. Thấy nó lo lắng đem căn hộ cho thuê, rồi tính đứng ra buôn bán , nó bảo nó phải kiếm tiền, mình thấy thuơng em mình. Cuộc đời thì ngắn ngủi, mình bảo chứ :" Thôi , nhà đấy anh cho em đấy, em lấy đi , anh không cần đâu ". "Em nói với bố chuyển tên cho em đi " " em cầm tiền thuê nhà rồi trang trải cuộc sống ".

Ngẫm chứ...cứ tưởng cho đi là khó, nhưng sao nó dễ hơn mình tưởng. Lòng nhẹ nhàng , thảnh thơi, hạnh phúc .Hì, tài khoản mình còn 600 ngàn . Nhưng quyết bỏ là bỏ, bỏ hết, làm lại từ đầu. Để không còn phải tưởng nhớ quá khứ 1 thời đã xa nữa.

#2898 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 00:26

Yêu, không có lỗi. Lunaluna khoan bàn đến chuyện tiền bạc. Chắc gì được dài lâu khi hai người khác nhau trình độ, phong cách sống. Nên để em ban đầu đảm đương trách nhiệm của sự lựa chọn, như vậy mới có kinh nghiệm sống.

#2899 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 00:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 03/07/2012 - 00:26, said:

Yêu, không có lỗi. Lunaluna khoan bàn đến chuyện tiền bạc. Chắc gì được dài lâu khi hai người khác nhau trình độ, phong cách sống. Nên để em ban đầu đảm đương trách nhiệm của sự lựa chọn, như vậy mới có kinh nghiệm sống.

Chính vì Luna biết như thế nên Luna muốn em gái mình có được 1 hạnh phúc trọn vẹn. Em mình đâu có may mắn để có nhiều sự lựa chon đâu Libra , nó bị bệnh mà. Kinh nghiệm sống thì học cả đời!

Sửa bởi lunaluna: 03/07/2012 - 00:36


#2900 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 00:46

Là anh, thương em là điều chính đáng. Hạnh phúc trọn vẹn như từ dùng của Luna không hẳn được xây dựng trên tiền bạc, khi mà hạnh phúc tinh thần giúp hai người đến với nhau lâu dài hơn.
Nếu là mình, thay vì cho nhà, tiền , để em càng lúc càng cực khổ kiếm tiền trang trải, thì, giúp anh kia học lên cao tí, giúp anh kia từng bước làm quen với kiến thức của giai tầng, rồi đóng góp vào gia đình. Giúp , không phải là cho một món quà từ trên trời rơi xuống, bởi vì cái quyền đạt được dễ dàng , sẽ làm con người có những cách cư xử kỳ lạ để thõa mãn quyền lực đạt được. Người phải trả giá để leo lên cao từng bước sẽ không cực đoan trong việc sử dụng ressource mà mình đạt được. Nhiều khi cho, nên có trách nhiệm của sự cho, đó là vấn đề Lib muốn nói.

#2901 nob

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1802 Bài viết:
  • 11085 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 01:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 03/07/2012 - 00:46, said:

Là anh, thương em là điều chính đáng. Hạnh phúc trọn vẹn như từ dùng của Luna không hẳn được xây dựng trên tiền bạc, khi mà hạnh phúc tinh thần giúp hai người đến với nhau lâu dài hơn.
Nếu là mình, thay vì cho nhà, tiền , để em càng lúc càng cực khổ kiếm tiền trang trải, thì, giúp anh kia học lên cao tí, giúp anh kia từng bước làm quen với kiến thức của giai tầng, rồi đóng góp vào gia đình. Giúp , không phải là cho một món quà từ trên trời rơi xuống, bởi vì cái quyền đạt được dễ dàng , sẽ làm con người có những cách cư xử kỳ lạ để thõa mãn quyền lực đạt được. Người phải trả giá để leo lên cao từng bước sẽ không cực đoan trong việc sử dụng ressource mà mình đạt được. Nhiều khi cho, nên có trách nhiệm của sự cho, đó là vấn đề Lib muốn nói.

Libra nói lý thuyết quá. Cuộc sống là khác. Luna khi đã cho đi là có trách nhiệm chu toàn cho cuộc sống em mình rồi đấy chứ! Phần còn lại là trách nhiệm của cô em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kinh nghiệm sống đúng là học cả đời cũng không hết đâu!

Haha...nói tới đây mới nhớ. Có 1 khách hàng của chị cũng từng nói sẽ để cho con mình lớn lên tự lập, tự vươn lên bằng chính sức lực của nó!!!
Buồn cười ghê! Ổng ở Việt Nam mà cứ nói chuyện ở bên Tây ấy!!!

#2902 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 02:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nob, on 03/07/2012 - 01:26, said:

Libra nói lý thuyết quá. Cuộc sống là khác. Luna khi đã cho đi là có trách nhiệm chu toàn cho cuộc sống em mình rồi đấy chứ! Phần còn lại là trách nhiệm của cô em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kinh nghiệm sống đúng là học cả đời cũng không hết đâu!

Haha...nói tới đây mới nhớ. Có 1 khách hàng của chị cũng từng nói sẽ để cho con mình lớn lên tự lập, tự vươn lên bằng chính sức lực của nó!!!
Buồn cười ghê! Ổng ở Việt Nam mà cứ nói chuyện ở bên Tây ấy!!!

Thanks chị Nob đã hiểu em. Em rất hiểu tính của em gái em. Nó sống không phân biệt giai tầng , hành xử cẩn trọng, không ỉ lại, có trách nhiệm. Hoàn cảnh của nó cần được sự ủng hộ, em cho nó như 1 món quà tinh thần, để nó không phải tự ti ,không phải lo lắng chuyện tiền nong trong tuơng lai, và cũng vì, trong lòng bố mẹ em không ủng hộ chuyện yêu đuơng giữa nó và cậu kia. Nhưng thử hỏi, nó bị bệnh, lại cô đơn , không người thân chia sẻ, không học hành gì được, vậy thì nó sẽ làm gì ? Từ ngày có người yêu , nó như có 1 liều thuốc tinh thần phấn chấn hơn với cuộc sống. Đáng lí ra em còn phải cảm ơn cậu kia , vô hình đã thay mặt gia đình an ủi em gái em. Nay mai em đi xa, em rất không yên tâm.

Còn với ý kiến của anh Libra thì trước tiên Luna xin cảm ơn sự quan tâm của anh. Giải thích cho cặn kẽ hơn, Luna cho em gái Luna chứ không phải cho bạn trai em í. Luna muốn em mình hiểu 1 điều rằng " Đừng lo lắng, đừng tự ti, lúc nào anh cũng sẽ đựng bên cạnh em, anh sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho em. Em đừng áp lực kinh tế . Miễn là em sống vui sống khỏe là anh mừng". Còn về phía cậu kia thì phải xem nhân duyên 2 đứa thế nào, chứ chưa nói đến cái hàng rào đầu tiên là cha mẹ Luna chứ không phải Luna. Yêu thì cũng phải có tiền, đi chơi đi ăn, rồi đủ mọi thứ có thể phát sinh , nhưng cái quan trọng nhất Luna muốn cuộc sống cá nhân của em mình phải được bảo đảm. Luna phải xem biểu hiện cậu ấy như thế nào ? Tình yêu chưa đầy 1 tháng, Luna đâu thể tạo áp lực cho người khác bằng cách " Cậu phải đi học, cậu phải trau dồi để thế này thế kia". Mình hành xử như thế vô tình tạo cho người ta 1 sự ngộ nhận. Mọi thứ cần phải có thời gian, nhưng nếu diễn biến tốt đẹp thì cứ yên chí , ý kiến của Libra hoàn toàn thiết thực và Luna cũng cảm thấy như thế là hợp lí.

Sửa bởi lunaluna: 03/07/2012 - 02:09


#2903 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 02:22

Libra đọc ở đây, thì dựa trên cái nhìn lâu dài mà nói. Nghe có phần lý thuyết và tầm thường bởi vì xem như ai cũng biết, nhưng vốn dĩ Libra đâu có biết chuyện thực tế trong đời sống hàng ngày của người ta qua những gì Luna viết ở đây trong sự giới hạn của chuyện riêng tư thì làm sao có khả năng để nói về chuyện thực tế. Mỗi ngày mỗi khác nhau, tùy cơ ứng biến là điều hiển nhiên.
Anw, sống vui là được òy, tiền bạc là vật ngoại thân, mọi việc tùy cơ duyên

#2904 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 03/07/2012 - 06:47

luna thương em gái ghê. Ừ tiền bạc là vật ngoại thân mà. Ngẫm lại đời người quan trọng nhất vẫn là tình cảm.
Ông anh chị cũng chả bao giờ tính toán với em, chỉ có hay nhắc nhở chỉnh đốn. Hồi xưa chị thân với anh Tướng đi tù 2 lần vì tội buôn lậu, anh ấy lo lắm, cứ giáo huấn, ngăn cản (mà thực ra chị có yêu đâu, thấy người ta đang khổ mình giúp đỡ). Quen ai cũng bị ông anh soi, rồi cảnh báo, chỉ sợ em mình thiệt thòi. haizz

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/07/2012 - 06:55


#2905 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 08:37

Anh em nhà luna toàn Thái Âm với Thiên Tướng nên sống gần gũi thân thiết nhau quá. Nhà anh thì toàn Sát với Phá, nên tuy quý nhau nhưng cũng ít nói chuyện được với nhau, nên chủ yếu là tự lập.

#2906 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 09:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/07/2012 - 06:47, said:

luna thương em gái ghê. Ừ tiền bạc là vật ngoại thân mà. Ngẫm lại đời người quan trọng nhất vẫn là tình cảm.
Ông anh chị cũng chả bao giờ tính toán với em, chỉ có hay nhắc nhở chỉnh đốn. Hồi xưa chị thân với anh Tướng đi tù 2 lần vì tội buôn lậu, anh ấy lo lắm, cứ giáo huấn, ngăn cản (mà thực ra chị có yêu đâu, thấy người ta đang khổ mình giúp đỡ). Quen ai cũng bị ông anh soi, rồi cảnh báo, chỉ sợ em mình thiệt thòi. haizz

Hồi bé 2 anh em toàn cãi nhau thôi chị ạ , không ngờ lớn lên đi cùng nhau, sống cùng nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn gần nhau được như thế. Con bé nó không biết nhắn tin cho bạn trai thế nào nên nhiều khi em cũng cáu , nhưng không dám cáu lớn tiếng . Em stress vì chuyện của cô từ a-z , cái gì cũng anh. Nó sống biết điều ,có trách nhiệm, biết cho thuê nhà, rồi tập tành đi xem đồ nội thất cho căn hộ ( ở nước ngoài nó cũng thuê nhà nhiều lần nên có kinh nghiệm). Bây giờ nó muốn buôn bán , làm nhỏ nhỏ trước . Rồi hỏi em nên buôn bán cái gì ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm qua em thấy nó vác con mèo đi khám, vì chẳng may ông tài xế cán phải mèo con lòi đít ra, mang đi bác sĩ đút đít vào em thấy con bé sống tình cảm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2907 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 09:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 03/07/2012 - 08:37, said:

Anh em nhà luna toàn Thái Âm với Thiên Tướng nên sống gần gũi thân thiết nhau quá. Nhà anh thì toàn Sát với Phá, nên tuy quý nhau nhưng cũng ít nói chuyện được với nhau, nên chủ yếu là tự lập.

Thật ra em nghĩ không phải Âm với Tướng hay Sát với Phá...1 phần chắc cũng vì hoàn cảnh . Nếu anh em có nhiều cỡ hội nuơng tựa lẫn nhau mới biết trân quý tình cảm anh em anh ạ. Em với em gái em rong ruổi từ nước này sang nước kia, đi với nhau, ở với nhau . Chứ giả sử cuộc đời xuôi chèo mát mái, mỗi đứa 1 việc chắc gì đã gần nhau đúng không anh ? Cung huynh đệ của cô í có Thiên Quý nên chắc cũng là số phận. Ngược lại em không ở gần đứa em út được . Mệnh Tử Vi đó, nhưng cái thân Liêm Phủ Đà Linh Kị.

#2908 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 09:52

@ An Khoa : Anh , cung Phu mà Thiên hư đóng tại đó thì sao anh ? Cung phu thê của em gái em có Vũ Tham Hư , hợp chiếu có Tả Hữu Tồn Hỏa. Hồi trước em ngu em cứ tưởng như thế là ngon lắm. Nhưng con Thiên Hư - hư ảo đúng ko anh ?

#2909 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 10:05

Cung nào rơi vào đất Tuế Phá - Thiên Hư cũng không phải đơn giản.

#2910 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 03/07/2012 - 10:09

Nhà anh cả hai anh em đều Tuế Phá Thiên Hư Tướng Quân hội Không Kiếp đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |