HỌC THUẬT 88888888
nob
20/06/2012
phusuy, on 20/06/2012 - 22:41, said:
Em chào Chị NoB .
Võ Công, Võ Phượng gì đâu Chị...... tuần trước nhà em có chút việc nên không có time vào tám thôi ạ. Chục ngày vắng mặt, quay lại thấy nhà cửa khác khác Chị NoB nhỉ .
Võ Công, Võ Phượng gì đâu Chị...... tuần trước nhà em có chút việc nên không có time vào tám thôi ạ. Chục ngày vắng mặt, quay lại thấy nhà cửa khác khác Chị NoB nhỉ .
Hem sao! Có đi mà có quay về là vui rùi. Bà con thiên hạ ngóng ....Sô quá trời! hehe....
BnG
20/06/2012
Mrgio
20/06/2012
mấy hôm anh đi chị Pi khóc mấy ngày làm ngập cả hà nội , khổ quá anh à ...
Phù Suy
20/06/2012
BnG, on 20/06/2012 - 22:43, said:
Tranh thủ phỏng vấn cụ Sô: Cơ duyên nào đưa cụ đến môn Dịch. Môn này khó học, khó thực hành lắm.
Đến giờ em cũng chẳng biết tại sao và Cơ Duyên nào đưa em học những môn này ạ..... nhưng em nghĩ, em cũng như các bạn khác '' ngoài tính tò mò '' nếu có Duyên chạm vào những môn này thì cuộc sống thường phải có 1 lần sập hầm, hoặc có một vài việc bất như ý không thể cưỡng cầu. Và đây cũng là tiền đề để bắt đầu bỏ thời gian vào...
Em cũng thấy môn này rất khó học và thực hành, Anh BnG cũng là dân chơi Tử Vi thì thấy rằng cùng một vài sao nhưng có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Và khi luận giải thì phải nắm tình lý và có nhân sinh, kinh nghiệm sống cao mới bao quát và chốt được. Môn Dịch này cũng như vậy ạ..... tóm lại, em nghĩ hiểu và hành được vẫn là do Cơ Duyên thôi ạ.
Mà hai chữ Cơ Duyên - nghe đã thấy nó trừu tượng rùi anh nhỉ .
.
Sửa bởi phusuy: 20/06/2012 - 23:26
Tử Phủ Vũ Tướng
20/06/2012
ơ cụ Bờ toàn quảng cáo sai sự thật về em (khuyếch trương em lên, lại chưa được như cụ nói). Được như cụ Bờ nói thì sao ế tới giờ chứ. đính chính với mọi người là lý lịch sai nhé, đừng tin ko lại bị lừa rồi khi gặp thật lại thất vọng về TPVT. Mình chỉ là Âm long trực ko phải tuế hổ phù đâu
Về mặt lý số đúng là ls em mệnh thân la võng dễ gặp bế tắc nên do vậy vô thức em rất ưa gặp các sao sát phạt để phá tung lưới chăng? Hôm trước cụ nói mấy sao hợp em mà em chả thấy đúng, em ko hiểu sao em rất chịu và ưng sáo Phá Quân trong khi tvi truyền thống cho rằng VK và PQ kết hợp cực xấu. Hôm nay AK nói cần Kình Dương để phá lưới em mới hiểu nguyên lý tận gốc vấn đề. Cho nên tử vi là phải xem uyển chuyển, áp dụng máy móc là sai ngay.
Về mặt lý số đúng là ls em mệnh thân la võng dễ gặp bế tắc nên do vậy vô thức em rất ưa gặp các sao sát phạt để phá tung lưới chăng? Hôm trước cụ nói mấy sao hợp em mà em chả thấy đúng, em ko hiểu sao em rất chịu và ưng sáo Phá Quân trong khi tvi truyền thống cho rằng VK và PQ kết hợp cực xấu. Hôm nay AK nói cần Kình Dương để phá lưới em mới hiểu nguyên lý tận gốc vấn đề. Cho nên tử vi là phải xem uyển chuyển, áp dụng máy móc là sai ngay.
Tử Phủ Vũ Tướng
20/06/2012
lý lịch đẹp do phát triển theo Chính quan cách ý mừ (múa ít tử bình). Giờ chưa thấy giàu gì theo tử vi, chắc chỉ làng nhàng. Cụ Bờ phán cung thân cho em với.
Libra
20/06/2012
Lib thấy lá số nói lên tố chất và cơ hội. Lý lịch đẹp vậy chẳng do số. Xưa học Amsterdam chắc là học chết bỏ ngày đêm. Đi làm cũng phải chăm chỉ phấn đấu...
Thằng bạn Thiên Đồng của Libra cung Quan đẹp lắm mà, là Bang chủ bang Huynh Đệ trên game ảo, ngoài đời, giờ, làm phục vụ nhà hàng. Làm hết giờ, lên chơi game
Thằng bạn Thiên Đồng của Libra cung Quan đẹp lắm mà, là Bang chủ bang Huynh Đệ trên game ảo, ngoài đời, giờ, làm phục vụ nhà hàng. Làm hết giờ, lên chơi game
Tử Phủ Vũ Tướng
20/06/2012
Libra đưa ls bạn lên xem sao. Tớ bt thôi, pass đời thực tớ ko tớ ngại quá.
Libra
20/06/2012
Ngày mai, nếu có cơ hội nha TPVT, giờ tớ phải vào bureau. Hết giờ nghỉ trưa òy
Tử Phủ Vũ Tướng
20/06/2012
Libra
20/06/2012
BnG
21/06/2012
Hôm nay cụ ngán tử vi đến ngực rồi
Vũ Khúc miếu ở Thìn lại Hóa Lộc, Tham Lang vượng ở Tuất Hóa quyền, quá đủ cho em giãy khỏi cái lưới La võng rồi.
Vũ Khúc miếu ở Thìn lại Hóa Lộc, Tham Lang vượng ở Tuất Hóa quyền, quá đủ cho em giãy khỏi cái lưới La võng rồi.
Tử Phủ Vũ Tướng
21/06/2012
Vị Tế, on 20/06/2012 - 21:00, said:
Thấy cô TPVT quăng ls mà AnKhoa hông chịu xem, lỡ mất 1 cơ hội tốt. Phải tui là phán ngay: Tí sửu dần mòn, bồ còn thóc hết, vác thúng đi xin...
số cô là phải... lấy thầy
cô mà không chịu thì thầy lấy cô.
số cô là phải... lấy thầy
cô mà không chịu thì thầy lấy cô.


