HỌC THUẬT 88888888
saturday
23/05/2012
Diệu Bích
23/05/2012
Bạn Sát xem số cho tôi xem bao giờ tôi trúng số nhé, lúc nào bạn cần lô đề gì cứ đến tôi, tôi cho vay, nhiều thì không có chứ ít thì khối.
Tử Phủ Vũ Tướng
23/05/2012
tuphasonghanh
23/05/2012
saturday, on 23/05/2012 - 19:47, said:
Tôi có vài lời chân tình thế này:
Đừng bao giờ nghĩ cờ bạc là xấu, vợ chồng quý ở tấm chân tình. Hồi xưa tôi vào vận xấu không những cá độ bóng đá còn nghiện hút, nói ra có phải ai cũng hiểu lý số đâu mà thông cảm, mẹ vợ tôi cũng thông cảm bảo vợ tôi thế này: mẹ thấy thằng này nó có tâm lắm có lẽ nhập vận Không Kiếp thôi, con cố sống với nó 9 năm nữa qua đại vận mới mà nó không thay đổi hẵng hay. Tôi sau nhiều lần suy nghĩ quyết định đoạn tuyệt cá độ chuyển sang ... lô đề. Sông có khúc người có lúc không thể thua mãi được, sau nhiều lần mã lạc không vong đã có một lần và chỉ cần một lần lộc minh lộc ám lô nổ 8 nháy, trong một đêm thu về hơn triệu Bush bằng một người lương 3000 Bush đi làm 30 năm, thời buổi này làm gì ra tôi hỏi thật các bạn ???
Cho nên bây giờ thế này: đã nợ một tỉ thì vốn phải gấp ba. Vay chị TPVT chị DungLe chị PIANO mỗi chị một tỉ VND cho tôi, cứ bảo các chị là mai em trả, các chị có tâm lắm không lấy lãi đâu, lương cơ bản cũng ngấp nghé 1 triệu VND rồi, không phải lo cho các chị. Đưa vợ về quê tĩnh dưỡng, còn đàn ông trai tráng phải ở lại chiến đấu. Nên nhớ là đừng bao giờ đi vào con đường cá độ phải lô đề phải lô đề nhớ cho câu đấy, vợ chưa hiểu 10 nữa sẽ phải hiểu. Giật lô thì nhớ bắt các cầu chính phụ bóng lặp cho nó hài hòa, không rõ hỏi anh GIO chớ đánh bừa. Đánh hết ba tỉ mà không trúng thì lên tôi khuyên tiếp. Vợ chồng quý ở cái tâm đừng bao giờ đặt nặng chuyện tiền nong cho nó nặng nề không khí gia đình.
Đừng bao giờ nghĩ cờ bạc là xấu, vợ chồng quý ở tấm chân tình. Hồi xưa tôi vào vận xấu không những cá độ bóng đá còn nghiện hút, nói ra có phải ai cũng hiểu lý số đâu mà thông cảm, mẹ vợ tôi cũng thông cảm bảo vợ tôi thế này: mẹ thấy thằng này nó có tâm lắm có lẽ nhập vận Không Kiếp thôi, con cố sống với nó 9 năm nữa qua đại vận mới mà nó không thay đổi hẵng hay. Tôi sau nhiều lần suy nghĩ quyết định đoạn tuyệt cá độ chuyển sang ... lô đề. Sông có khúc người có lúc không thể thua mãi được, sau nhiều lần mã lạc không vong đã có một lần và chỉ cần một lần lộc minh lộc ám lô nổ 8 nháy, trong một đêm thu về hơn triệu Bush bằng một người lương 3000 Bush đi làm 30 năm, thời buổi này làm gì ra tôi hỏi thật các bạn ???
Cho nên bây giờ thế này: đã nợ một tỉ thì vốn phải gấp ba. Vay chị TPVT chị DungLe chị PIANO mỗi chị một tỉ VND cho tôi, cứ bảo các chị là mai em trả, các chị có tâm lắm không lấy lãi đâu, lương cơ bản cũng ngấp nghé 1 triệu VND rồi, không phải lo cho các chị. Đưa vợ về quê tĩnh dưỡng, còn đàn ông trai tráng phải ở lại chiến đấu. Nên nhớ là đừng bao giờ đi vào con đường cá độ phải lô đề phải lô đề nhớ cho câu đấy, vợ chưa hiểu 10 nữa sẽ phải hiểu. Giật lô thì nhớ bắt các cầu chính phụ bóng lặp cho nó hài hòa, không rõ hỏi anh GIO chớ đánh bừa. Đánh hết ba tỉ mà không trúng thì lên tôi khuyên tiếp. Vợ chồng quý ở cái tâm đừng bao giờ đặt nặng chuyện tiền nong cho nó nặng nề không khí gia đình.
Vừa nhẹ nhàng, vừa châm biếm, chua cay. ... đây là giọng của xương khúc pha kỵ
tuphasonghanh
23/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
23/05/2012
buikhoai
23/05/2012
PIANO
23/05/2012
saturday, on 23/05/2012 - 19:47, said:
............
Cho nên bây giờ thế này: đã nợ một tỉ thì vốn phải gấp ba. Vay chị TPVT chị DungLe chị PIANO mỗi chị một tỉ VND cho tôi, cứ bảo các chị là mai em trả, các chị có tâm lắm không lấy lãi đâu, lương cơ bản cũng ngấp nghé 1 triệu VND rồi, không phải lo cho các chị. Đưa vợ về quê tĩnh dưỡng, còn đàn ông trai tráng phải ở lại chiến đấu. Nên nhớ là đừng bao giờ đi vào con đường cá độ phải lô đề phải lô đề nhớ cho câu đấy, vợ chưa hiểu 10 nữa sẽ phải hiểu. Giật lô thì nhớ bắt các cầu chính phụ bóng lặp cho nó hài hòa, không rõ hỏi anh GIO chớ đánh bừa. Đánh hết ba tỉ mà không trúng thì lên tôi khuyên tiếp. Vợ chồng quý ở cái tâm đừng bao giờ đặt nặng chuyện tiền nong cho nó nặng nề không khí gia đình.
Cho nên bây giờ thế này: đã nợ một tỉ thì vốn phải gấp ba. Vay chị TPVT chị DungLe chị PIANO mỗi chị một tỉ VND cho tôi, cứ bảo các chị là mai em trả, các chị có tâm lắm không lấy lãi đâu, lương cơ bản cũng ngấp nghé 1 triệu VND rồi, không phải lo cho các chị. Đưa vợ về quê tĩnh dưỡng, còn đàn ông trai tráng phải ở lại chiến đấu. Nên nhớ là đừng bao giờ đi vào con đường cá độ phải lô đề phải lô đề nhớ cho câu đấy, vợ chưa hiểu 10 nữa sẽ phải hiểu. Giật lô thì nhớ bắt các cầu chính phụ bóng lặp cho nó hài hòa, không rõ hỏi anh GIO chớ đánh bừa. Đánh hết ba tỉ mà không trúng thì lên tôi khuyên tiếp. Vợ chồng quý ở cái tâm đừng bao giờ đặt nặng chuyện tiền nong cho nó nặng nề không khí gia đình.
Mình mà có 1 tỉ cho vay thì chưa chắc gì mình....ế
Bác Sat xúi dại quá
saturday
23/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
23/05/2012
Durobi
23/05/2012
Diệu Bích
23/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
23/05/2012
DieuBich, on 23/05/2012 - 21:43, said:
Ừ, chị nghe Sat nói thế là chị cũng nghĩ ngay đến chuyện Ấy kể. Chứng tỏ Sát ghen với boyfriend của Ấy.
Em lại biết qua người khác. Đàn ông đểu cái là hay giấu có vợ
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/05/2012 - 21:47


