Chào chú VV
1-Chuyện tấm bằng Viện Sĩ rởm của ông Giang thì người trong giới KH đã biết đến từ rất lâu, nó tương tự với sự kiện mấy quan chức chính phủ nhà ta nhận bằng TS ở Mỹ mà không biết tiếng anh. Chuyện như thế đã và đang làm ô danh giới khoa học, làm cho những người làm KH nghiêm túc phẫn nộ, và về nguyên tắc đấy phải được coi là sâu mọt của đất nước dù với bất cứ một quan điểm chính trị nào.
Có một câu chuyện không biết chú có biết, ngày xưa, ông Nguyễn Văn Hiệu một nhà KH có thực tài cũng được phong tặng danh hiệu VIện Sĩ VHLKH Nga (viện xịn), cũng mua một cái của VHLKH Newyork, đồ rởm. Ông Hoàng Tụy gặp và nói chuyện:"Khi ông được bằng VSVHLKH Newyork, viện vật lý tổ chức ăn mừng linh đình ba ngày ba đêm. Bây giờ viện toán có 8 người được gửi giấy mời vào, theo ông nên tổ chức ăn mừng mấy ngày mấy đêm"? Từ đó, ông Hiệu căm thù viện toán và ghét dân toán.
2-Cháu không cần quan tâm "Công lao với chính quyền" làm gì, vì mình chả có lợi lộc gì hết. Cái cần và đáng quan tâm, đó là công lao đối với nền KHGD, là trách nhiệm đối với những người đi sau khi những giá trị giả tạo trong khoa học bị bóc mẽ. Cùng league với Giang bị khui ra thì còn có Nguyễn Cảnh Toàn(ĐHSP), Nhờ, Nguyễn đình đức (hiệu phó ĐHCN)... Giờ cháu chẳng dám vác mặt đến mấy nơi đấy, sợ họ ném đá. Nhưng việc giữ gìn sự trong sạch của nền KH vẫn là cái phải làm.
Ông Giang thì cháu mới cảnh cáo sơ sơ có một lần, nhưng ông ta vẫn cứ trơ trẽn lắm, mặt dày lắm, cứ tưởng ai cũng lừa được. Cháu cứ để đấy đã, sau này ông ta mà còn tự xưng Viện Sĩ thêm phát nữa thì chaú mới ra tay.
3-Một người đã đứng ra chơi bằng giả, lừa đảo, nhập nhèm đánh lận con đen với cái tâm không trong sáng thì việc nói gì đi nữa về Dân Chủ, Nhân Quyền, Công Bằng, Văn Minh.. cũng chỉ là vô nghĩa, cũng chỉ là vỏ bọc để che dấu cái dã tâm của mình. Đặc biệt là những người có học thức thì còn nguy hiểm gấp vạn lần.
4-Về việc nhận xét về những người theo phe Dân Chủ, chaú cứ nói thẳng căng thế này. Trước năm 86 ở Việt Nam có 3 Đảng chính, đó là
Đảng CS do giai cấp công nhân lãnh đạo,
Đảng Dân Chủ do giai cấp thương nhân và nông dân lãnh đạo và
Đảng Xã Hội do giai cấp trí thức lãnh đạo. Vậy, nếu như phe Dân Chủ mà nắm quyền thì hiển nhiên là quyền lợi của những người theo phe Xã Hội, gồm những trí thức như chú và cháu, sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nông dân sẽ cầm đầu. Tội gì phải mua đá để ghè chân mình?
Còn việc lý luận với những người như ông Giang, xưa nay cháu lý luận chán rồi và chẳng bao giờ sợ. Ví dụ, hỏi chơi thử "8 thằng ngu đi với 2 thằng thông minh thì quyền quyết định thuộc về ai? Theo nguyên tắc Dân Chủ thì 100% quyết định sẽ thuộc về thằng ngu, vì 8 thằng ngu luôn đa số và chiếm số đông trong mọi cuộc bỏ phiếu". Việc đầu tiên của Đám Dân Chủ nếu như giành được chính quyền sẽ là xóa bỏ viện toán học cao cấp như họ đang kêu gào ầm ầm trên các forum, vì theo họ tiền bạc phải để cho toàn dân, phải có trưng cầu Dân Ý, nhưng người dân bình thường mà bỏ phiếu thì chắc chắn lâm vào tình trạng 8 thằng ngu quyết định hộ 2 thằng thông minh, thà là cứ độc tài thì vẫn còn 20% cơ hội.
Trước đây thì cháu ghét CS, về sau khi được tiếp xúc trực tiếp và được mãn nhãn "khả năng lý luận và hiểu biết" của một vài ngôi sao Dân Chủ mà mọi người vẫn đang tung hô, thì cháu ghét nốt phe Dân Chủ vì toàn mấy ông chửi bới, không hiểu gì nói lăng nhăng. Toàn một lũ dốt nát, nói rất hay, nhưng hỏi một câu về comparative political Sciences thì họ không biết gì đâu, rồi quay ra chửi tục. Hay hỏi Dân Chủ là gì, họ cũng ú ớ rồi nói nhăng.
Cháu tiếp xúc cả rồi, lý luận hết rồi, và kết luận là nên bái bai, cho mấy ông bác sĩ không sạch nước cản mổ cho mình, khác gì mang họa. Khác gì bảo mấy ông không thuộc tính chất tinh đẩu phán lá số cho mình, mang họa vào thân. Vận động cho họ khác gì rước thằng ngu lên lãnh đạo mình?
Ngay cả cái ông cầm đầu phe Dân Chủ như Giang mà còn là loại lừa lọc, bằng giả, thế thì hỏi xem phe đấy có cái gì? Nếu họ thông minh hoặc vô tư trong sáng thì đã công bằng văn minh, xử đẹp ông Giang trước.
Cuối cùng thì chỉ có mỗi phe duy nhất, đó là phe Xã Hội, đại diện là mấy ông như Hoàng Tụy, Huệ Chi,.. cái mà 2 thằng thông minh lãnh đạo thì mới là cái có đáng quan tâm..
5-Cuối cùng về khía cạnh học thuật. Trước kia cháu không hiểu sao chú dấu hết chiêu, bây giờ thì đã thấm thía hoàn toàn. Thời buổi này, dạng lừa thầy phản bạn, lấy oán báo ân nhiều vô cùng. Học thuật gặp người tâm huyết thì chẳng ai tiếc, rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua.
6-Cung Quan, Linh Xương Đà Nhật, sinh thủy rất mạnh, nhưng gặp triệt. Hóa Lộc nhập quan, chế hóa bộ LXĐ Nhật khiến đương số trở nên háo danh. Hóa Kỵ nhập phúc, dù phúc đẹp cũng bị chính ông ấy tự phá. Thêm nữa bởi vì !@#$%^&
Bản chất của ông ấy hiện trên lá số không phải là người xấu, nhưng cái tính háo danh quá đáng làm đương số mù mắt. Hiện rõ mồn một.
Ai bên tử bình cân hộ tôi ngũ hành, hỉ kỵ thần một cái. Bên tử vi tôi cân rồi, nhưng không tin tay lắm.
Tiếc thay cho một lá số...
Sửa bởi Gloria: 24/05/2012 - 09:23