Jump to content

Advertisements




Gửi kiwi về vụ khủng bố diễn đàn-đừng trả lời


  • Chủ Đề Đã Khóa Chủ đề này đã được khóa
39 replies to this topic

#31 CanhTan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 681 Bài viết:
  • 1166 thanks

Gửi vào 16/05/2012 - 23:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 16/05/2012 - 21:59, said:

Thôi chuyện đã xảy ra rồi có nói vậy chứ nói nữa thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Dù gì chị Kiwi cũng đã một thời là bạn và được mọi người yêu quý. Quan điểm:" đã là bạn thì sẽ mãi là bạn ". Thực ra lúc này ỉn có cảm giác trống rỗng hơn cảm giác tức giận. Hụt hẫng toàn tập!

Như bác that-sat xâu chuỗi,mọi hành động của Kiwi đều có thể có tính toán,từ kêu gọi công bằng,phản ứng BQT tới lôi kéo người khác,có thể cả việc kết giao với mọi người.

Người ta là học cao,IQ cao lắm,làm sao chúng ta đoán được nếu không có sự kiện bị bắt tại trận rồi la làng tôi tự sát tới giả anh hùng.

Phụ nữ như Kiwi thì rất đáng sợ đấy (phụ nữ bình thường mình cũng nể sợ rồi)

HNK

#32 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 16/05/2012 - 23:45

Chị Kiwi đi theo con đường cách mệnh của trùm khủng bố Binladen - ôm bom cảm tử rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#33 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 16/05/2012 - 23:54

Khi An Dương Vương chạy đến biển, sau lưng xác pm trắng xóa màu lông ngỗng. Ông tuốt kiếm, sử viết máu Mị Sửu vệt dài trên cát, sau lưng Trọng Thủy cầm pass admin điều động tên lửa hành trình bắn xối xả như hậu duệ của mặt trời đeo kính râm vẫn dọt qua đầu Bắc Hải Đạo. An Vương nhớ Cao Lỗ và khóc, ông không chém Mị Sửu mà cố chọc vào ngọn sóng nhỏ, vì con sóng nhỏ sẽ ngày càng đi xa không bao giờ trở lại, ông tranh thủ chọc thêm vài cái thì thần rùa Thiên Phủ Kiếp Không hiện lên đầy triết lý buồn man mác: let's go man. Bộ huyền sử được mang về phương Bắc khắc lên da cừu, bầu trời vẫn thủng lỗ chỗ vết ngự kiếm năm nào, cát trắng phi lao vi vút đầy vị tha xa xót. Lịch sử lại phủ dài bao chiều đại, đôi khi cát lại trắng xóa màu lông ngỗng bàng hoàng, nhưng...thôi.

#34 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 17/05/2012 - 00:02

có phải ý là voiva hay triết lý ko? sorry. đọc lơ mơ

Thanked by 4 Members:

#35 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 17/05/2012 - 00:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 16/05/2012 - 23:54, said:

Khi An Dương Vương chạy đến biển, sau lưng xác pm trắng xóa màu lông ngỗng. Ông tuốt kiếm, sử viết máu Mị Sửu vệt dài trên cát, sau lưng Trọng Thủy cầm pass admin điều động tên lửa hành trình bắn xối xả như hậu duệ của mặt trời đeo kính râm vẫn dọt qua đầu Bắc Hải Đạo. An Vương nhớ Cao Lỗ và khóc, ông không chém Mị Sửu mà cố chọc vào ngọn sóng nhỏ, vì con sóng nhỏ sẽ ngày càng đi xa không bao giờ trở lại, ông tranh thủ chọc thêm vài cái thì thần rùa Thiên Phủ Kiếp Không hiện lên đầy triết lý buồn man mác: let's go man. Bộ huyền sử được mang về phương Bắc khắc lên da cừu, bầu trời vẫn thủng lỗ chỗ vết ngự kiếm năm nào, cát trắng phi lao vi vút đầy vị tha xa xót. Lịch sử lại phủ dài bao chiều đại, đôi khi cát lại trắng xóa màu lông ngỗng bàng hoàng, nhưng...thôi.

Ha ha tôi vẫn nán lại chính là đợi câu trả lời của ông. Chắc ông text bằng đt nên để tôi đợi hơi lâu.

Lịch sử có một, Mỵ Châu được xem là đáng thương, Trọng Thủy bị nguyền rủa. An Dương Vương dù sao cũng là bậc anh hùng, còn thần rùa dạo này Hồ Gươm ô nhiễm phải nổi nhiều ai ngờ cá tôm không được ăn mà toàn ăn bomb. Cát ngàn năm vẫn thế thôi nhưng bao nhiêu máu cho đủ để nhuộm hết màu trắng tang thương, sao không để con sóng rửa trôi đi tất cả. Dù sao cũng lĩnh hội đủ rồi. Vậy là đủ cho lần nổi lên này. Let's go Man.

Ngàn Năm Mây Trắng Bây Giờ Còn Bay!

Sửa bởi voiva: 17/05/2012 - 00:15


#36 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 17/05/2012 - 00:11

Tôi gọi những điều sắp liệt kê dưới đây là fact (thực tế). Sau chuyện bênh vực và can ngăn của nhiều người, những sự thật tôi sắp nói đã biến thành "fun facts" (FF):

FF 01: Ban Điều Hành vẫn luôn có thể sử dụng chức năng "Login as member" từ trước đến nay.
FF 02: (despite of ff 01) Trong lịch sử của TVLS, chưa có member nào kiện BĐH về việc tự ý truy cập và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.
FF 03: Kiwi hacked TVLS, chiếm nick của 1 thành viên trong BĐH là SPC.
FF 04: Dù không phải thành viên trong BĐH, Kiwi tự ý vào account của (ít nhất) 2 members khác là saturday và Hoacai01 để đọc tin nhắn cá nhân (pm).
FF 05: Kiwi published một số pm của các thành viên đã nói trên.
FF 06: Admin Huygen lên tiếng cảnh báo từ xa rằng đã biết ai là người tiết lộ những pm của 2 accounts kia.
FF 07: Kiwi tự thú. Nhưng lời tự thú của Kiwi chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bài viết tự thú. Còn lại, Kiwi thanh minh về lý do tại sao lại access 2 accounts đó. Với account saturday, Kiwi lấy lý do là người quen biết, có giao lưu qua lại trên forum, tò mò muốn biết saturday là ai. Với account Hoacai01, lý do của Kiwi là vào hòm message, thấy pm từ Gloria có title là từ WB và nghi ngờ không biết có liên quan gì đến "cuộc đổ bộ" của lyso.vn không.... Và nói Kiwi muốn tự sát. Điều này quá lố bịch. Tôi sẽ phân tích sau.
FF 08: Kiwi hướng mũi dùi vào Ban Điều Hành, kết tội BĐH xâm phạm tự do cá nhân của thành viên.
FF 09: Kiwi lập nick mới vào post bài. Tuy nhiên, trong bài post mới vẫn không có chút gì tỏ vẻ hối hận hay nửa câu xin lỗi. Và cuối cùng vẫn chĩa mũi giáo vào BĐH rồi ngang nhiên "ngẩng cao đầu" tuyên bố ra đi dù đã bị banned nick trước đó. < =)) >

Tôi muốn nhắc lại để những người chưa phân biệt rõ có thể hiểu được những điều này:

1. BĐH có thể sử dụng chức năng "Login as member" nhưng không có nghĩa BĐH đã sử dụng chúng. Các bạn hoàn toàn không có bằng chứng cho điều này. Vậy thì cớ sao lại có một số người mới nghe Kiwi nói vậy đã gào toáng lên là bị xâm phạm đời tư ?

2. Như đã được đề cập đến trong topic này và anh Huygen cũng đã nói rõ, việc các bạn tham gia vào mạng ảo đồng nghĩa với việc những thông tin bạn tự nguyện cung cấp hoàn toàn có thể bị ai đó đọc được. Các bạn tham gia vào một forum, các bạn phải chấp nhận những nguyên tắc của forum ấy. Việc này tự nhiên như bạn chấp nhận dừng lại khi gặp đèn đỏ trên đường vậy. Ở tất cả các forum, việc admin có thể đọc được tin nhắn riêng tư của thành viên không phải điều gì kì lạ hay bí mật. TVLS cũng không phải ngoại lệ. Vấn đề là các admin có làm hay không. Trong trường hợp này, tôi chưa thấy có bằng chứng cho thấy BĐH đã làm việc đó. Chỉ thấy có bằng chứng rõ ràng là Kiwi đã làm việc đó. Sau đó, Kiwi lại quay ra bảo BĐH là BĐH có chức năng ấy, chứng tỏ cũng đã phải xâm nhập vào rất nhiều accounts khác rồi (Bụng ta suy bụng người ạ) rồi kết tội BĐH. Vậy mà một số bạn cũng hùa theo la lối BĐH ???

3. Những lý do Kiwi đưa ra để thanh minh cho việc access vào 2 accounts saturday và Hoacai01 thực chất chỉ là ngụy biện. Với nick saturday, lý do của Kiwi hoàn toàn mang tính cá nhân. Với nick Hoacai01, tôi không thấy lý do Kiwi đưa ra liên quan gì đến bác Hoa Cái, chỉ thấy liên quan đến nick WB, vậy Kiwi có lý do gì truy cập vào nick Hoacai01 ? Trong bất cứ trường hợp nào, Kiwi không phải điều hành viên. Việc truy cập vào các tài khoản khác đã là không nên, việc công bố chúng lại càng vô học. Kiwi làm điều này chỉ nhằm gây thị phi, phá hoại diễn đàn và tình đoàn kết giữa các thành viên, chẳng có lý do gì tốt đẹp kiểu như "cảnh báo" cả. Nếu thật sự có lòng tốt muốn "cảnh báo" (chẳng hiểu cảnh báo gì luôn vì mọi người đến và sinh hoạt với TVLS nhờ lòng tin với BĐH và BĐH đến giờ chưa làm gì có lỗi với thành viên về chuyện riêng tư của thành viên, dù BĐH hoàn toàn có thể) thì có nhiều cách làm khác mà không phải hạ sách như Kiwi vừa làm. Sau đó, Kiwi (đã tự cho mình là nữ anh hùng) lại đòi tự sát =)) Quanh đi quẩn lại, những lý do Kiwi đưa ra chỉ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân của Kiwi và phá hoại diễn đàn. Vậy mà một số members của forum vẫn hăng hái đi bênh vực Kiwi ?

4. Việc Kiwi là một trong số những người phá hoại forum không có nghĩa là những người khác đáng bị lên án hơn còn Kiwi có thể không bị lên án. Cũng có bạn nói nhờ Kiwi mà biết thêm được một số chuyện hay ho, phải cảm ơn Kiwi mới đúng, há há. Những người đấy nên tự nói chuyện với đầu gối của mình thì hơn. So sánh giữa công và tội, những tổn thất và tổn thương (vô hình và hữu hình) Kiwi gây ra cho diễn đàn và các thành viên TVLS sẽ đè bẹp dí "công trạng" của Kiwi.

5. Việc saturday mở topic này là điều tự nhiên. Tôi không nghĩ việc phạm tội có phân biệt giới tính nam hay nữ. Và thẩm phán khi xử tội cũng không phân biệt giới tính để tha thứ hay không tha thứ cho phạm nhân. Các bạn được mở topic gửi đến nhau đủ thứ, tại sao lại phản đối việc saturday mở topic gửi đến Kiwi những cảm xúc và suy nghĩ của mình ?

Cuối cùng, những người chỉ trích hay phản đối topic này vì lý do "chuyện đã qua" thì nên dừng việc đấy lại. Các bạn có bao giờ vào đám ma rồi bảo người nhà "đừng khóc nữa, khóc làm gì, người chết cũng chết rồi, thôi đi uống bia chém ró đi" không ? Còn với Kiwi, tôi chân thành khuyên Kiwi nên đến bác sĩ tâm lý điều trị bệnh của mình. Và thật sự mong không có bệnh nhân nào rơi vào tay Kiwi để phải chịu hậu quả của tâm bệnh hiện tại của Kiwi.

_Gloria_

Sửa bởi Gloria: 17/05/2012 - 00:41


#37 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 17/05/2012 - 00:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 17/05/2012 - 00:05, said:

Ha ha tôi vẫn nán lại chính là đợi câu trả lời của ông. Chắc ông text bằng đt nên để tôi đợi hơi lâu.Lịch sử có một, Mỵ Châu được xem là đáng thương, Trọng Thủy bị nguyền rủa. An Dương Vương dù sao cũng là bậc anh hùng, còn thần rùa dạo này Hồ Gươm ô nhiễm phải nổi nhiều ai ngờ cá tôm không được ăn mà toàn ăn bomb. Cát ngàn năm vẫn thế thôi nhưng bao nhiêu máu cho đủ để nhuộm hết màu trắng tang thương, sao không để con sóng rửa trôi đi tất cả. Dù sao cũng lĩnh hội đủ rồi. Vậy là đủ cho lần nổi lên này. Let's go Man.Ngàn Năm Mây Trắng Bây Giờ Còn Bay!
Tóm lại, cái bài viết này nói cái gì đấy? Nói có hiểu mình nói cái gì không đấy?

Nếu như nói đến mây, thì phải nói rằng đây là đám mây dữ, mây ô nhục, mây tiểu nhân chứ mây trắng cái gì?

Bao nhiêu maú cũng phải rửa, nợ máu phải trả bằng máu.

Làm gì có chuyện mây trắng bay để rửa trôi nỗi ô nhục?

Lịch sử công bằng, mãi mãi nhớ đến tấm gương nhục nhã ngàn đời lưu danh của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, rước hacker bên daohoadao.net về hack TVLS để ngậm máu phun người, vu khống và kích động thành viên chửi admin để khỏa lấp cho hành vi của mình để lên giọng "anh hùng, tự sát".

Để rồi có một lũ bầy hầy "một ngày là bạn thì cả đời cũng là bạn! Lê Văn Luyện, em chờ anh mãi mãi".

Làm gì có chuyện sóng nào rửa trôi ở đây, chỉ có ô danh muôn thuở! Đừng có mang mây với gió ra để xin xử án treo cho Lê Văn Luyện.

Sửa bởi Gloria: 17/05/2012 - 00:46


Thanked by 3 Members:

#38 CanhTan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 681 Bài viết:
  • 1166 thanks

Gửi vào 17/05/2012 - 00:37

Bác WB viết bài này hay,đầy logic và nhận xét khiến người đọc tâm đắc.

Cái rất nhiều người vẫn chờ là thái độ hối lỗi (hoặc ...hối lộ cũng được) của Kiwi sau các hành động thiếu đàng hoàng vừa qua,nhưng có lẽ người mệnh Thái Dương tự cao tự đại sẽ không làm như thế

Thanked by 2 Members:

#39 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 17/05/2012 - 00:49

@Gloria: tôi chỉ nhắn gửi với ông Sát trên quan điểm bạn bè, còn người khác tôi không care, mong ông đọc lại message của tôi. Tôi không thích tranh luận với ai ngoài ông Sát. Ý tôi nhắn gửi và sự trả lời của ông ấy, chúng tôi đều hiểu, thiết nghĩ không cần nói thêm.

Xin nói lại là tôi không bênh Kiwi 100%, và tôi không có nghĩa vụ để biện hộ cho cô ấy, tôi đã nói rõ rồi ông hiểu hay không thì tùy. Ông còn chưa hiểu được ý nghĩa của câu tôi viết thì xin đừng trích dẫn và xuyên tạc, làm ơn đi.

Còn message ông đã post trước đấy ông hơi coi thường người khác và bạn BuiRam đã trả lời ông rồi. Ông là ai làm gì ở Mỹ nói thật người trong ngành biết với nhau hết, tôi chỉ nói thế thôi và tôi không thích cãi nhau vô bổ ở đây. Chào ông.

Sửa bởi voiva: 17/05/2012 - 00:57


#40 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 17/05/2012 - 01:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 17/05/2012 - 00:05, said:




Ngàn Năm Mây Trắng Bây Giờ Còn Bay!

Hán dương sông tạnh cây bầy,
Bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ thơm
Quê hưong khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai !

Ly ngu long vu

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |