BOX ÂM NHẠC YÊU THÍCH DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
L.Anh
08/06/2012
Lời nhắn nhủ với mọi người
Tình yêu chỉ có khi 2 người đến với nhau bằng tình cảm chân thật - ngay cả trên internet.
Nếu mối quan hệ trên internet của 2 người đã biết rõ background của nhau, thì có 2 khả năng xảy ra:
- Tan vỡ nhanh chóng
- Tiếp tục phát triển và kết thúc có hậu
L.Anh
Tình yêu chỉ có khi 2 người đến với nhau bằng tình cảm chân thật - ngay cả trên internet.
Nếu mối quan hệ trên internet của 2 người đã biết rõ background của nhau, thì có 2 khả năng xảy ra:
- Tan vỡ nhanh chóng
- Tiếp tục phát triển và kết thúc có hậu
L.Anh
badboy
08/06/2012
Nhớ những sáng Chủ nhật không có anh, em lững thững trong mưa đi về nhà thờ Phú Cam...
Sửa bởi TuTuong: 08/06/2012 - 23:02
Sửa bởi TuTuong: 08/06/2012 - 23:02
badboy
11/06/2012
Cảm xúc còn 1 ngày nữa đáp chuyến bay trở về quê nhà, ở nơi đó có cha, mẹ và người yêu đầu đời đang chờ ta sau bao năm xa cách...
Sửa bởi TuTuong: 11/06/2012 - 13:47
Sửa bởi TuTuong: 11/06/2012 - 13:47
badboy
12/06/2012
Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào...
P/s: L.A ơi! Từ nay chúng mình tạm giã từ Y!M, Skype,TVLS để "chat" với nhau bằng ... môi và tay,em hỉ ?
Sửa bởi TuTuong: 12/06/2012 - 09:47
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào...
P/s: L.A ơi! Từ nay chúng mình tạm giã từ Y!M, Skype,TVLS để "chat" với nhau bằng ... môi và tay,em hỉ ?
Sửa bởi TuTuong: 12/06/2012 - 09:47
badboy
12/06/2012
Từ nay tôi đã có người có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có tình có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
(TCS - Đóa hoa vô thường)
Từ nay tôi đã có tình có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
(TCS - Đóa hoa vô thường)
badboy
13/06/2012
Cảm xúc Bạch Mã
Bỏ lại tất cả âm thanh ồn ào trong thành phố. Những con đường đầy khói bụi, những khu phố ồn ào, náo nhiệt …càng xa dần chiếc Landcruiser đưa chúng tôi đến một nơi có không khí trong lành nhất Tp Huế. Lần đầu tiên đi đến một nơi 16°05′ độ vĩ bắc và 107°43′ độ kinh đông, với độ cao 1.450 m so với mực nước biển là đỉnh núi cao nhất của vườn quốc gia Bạch Mã.
Cảm giác trong tôi thật lạ lẫm, háo hức và đặc biệt hơn nữa hôm nay lại có người yêu của tôi đi cùng, cảm giác ấy trong tôi càng nhân lên nhiều phần. Không biết đoạn đường phía trước sẽ như thế nào, nên 2 đứa tay trong tay cố đi chậm lại để hít thở không khí mát lành của núi rừng và ngắm cảnh thiên nhiên hoang dại xung quanh.
Cảm giác ở trên cao thật thú vị. Mọi vật dưới đó đều thu nhỏ lại tầm mắt mình và được trải dài ra, khó có thể để tôi tả hết được cảm giác lúc đó. Trải qua đoạn đường dài và rồi chúng tôi cũng đến Bạch Mã. Khi đến đó, 2 đứa cũng mệt mỏi lắm rồi nhưng không thể thiếu những cử chỉ âu yếm cho nhau…
Chuyến đi lần này thật sự có nghĩa đối với tôi, qua chuyến đi này tôi tận hưởng được nhiều điều thú vị mà thiên nhiên ban cho. Và điều ý nghĩa nhất đối với tôi trong chuyến đi này là tôi đi với người yêu đầu đời sau 7 năm xa cách.
Chúng tôi rời Bạch Mã vào một buổi trưa nắng đẹp, không biết đến khi nào thì tôi mới có dịp quay lại nơi này. Để đêm khuya nằm nghe tiếng côn trùng hòa lẫn không gian tĩnh mịch của núi rừng, nhịp đập của trái tim người yêu đang thổn thức sau bao ngày xa cách đầy nhung nhớ và những lời tâm sự thỏ thẻ của nàng bên tai trong màn đêm buông xuống. Chúng tôi nằm bên nhau kể lể biết bao chuyện buồn vui của cuộc tình gần như tàn lụi này và nay đang hồi sinh, hứa hẹn một hôn nhân tốt đẹp do định mệnh sắp đặt…
Sửa bởi TuTuong: 13/06/2012 - 17:51
Bỏ lại tất cả âm thanh ồn ào trong thành phố. Những con đường đầy khói bụi, những khu phố ồn ào, náo nhiệt …càng xa dần chiếc Landcruiser đưa chúng tôi đến một nơi có không khí trong lành nhất Tp Huế. Lần đầu tiên đi đến một nơi 16°05′ độ vĩ bắc và 107°43′ độ kinh đông, với độ cao 1.450 m so với mực nước biển là đỉnh núi cao nhất của vườn quốc gia Bạch Mã.
Cảm giác trong tôi thật lạ lẫm, háo hức và đặc biệt hơn nữa hôm nay lại có người yêu của tôi đi cùng, cảm giác ấy trong tôi càng nhân lên nhiều phần. Không biết đoạn đường phía trước sẽ như thế nào, nên 2 đứa tay trong tay cố đi chậm lại để hít thở không khí mát lành của núi rừng và ngắm cảnh thiên nhiên hoang dại xung quanh.
Cảm giác ở trên cao thật thú vị. Mọi vật dưới đó đều thu nhỏ lại tầm mắt mình và được trải dài ra, khó có thể để tôi tả hết được cảm giác lúc đó. Trải qua đoạn đường dài và rồi chúng tôi cũng đến Bạch Mã. Khi đến đó, 2 đứa cũng mệt mỏi lắm rồi nhưng không thể thiếu những cử chỉ âu yếm cho nhau…
Chuyến đi lần này thật sự có nghĩa đối với tôi, qua chuyến đi này tôi tận hưởng được nhiều điều thú vị mà thiên nhiên ban cho. Và điều ý nghĩa nhất đối với tôi trong chuyến đi này là tôi đi với người yêu đầu đời sau 7 năm xa cách.
Chúng tôi rời Bạch Mã vào một buổi trưa nắng đẹp, không biết đến khi nào thì tôi mới có dịp quay lại nơi này. Để đêm khuya nằm nghe tiếng côn trùng hòa lẫn không gian tĩnh mịch của núi rừng, nhịp đập của trái tim người yêu đang thổn thức sau bao ngày xa cách đầy nhung nhớ và những lời tâm sự thỏ thẻ của nàng bên tai trong màn đêm buông xuống. Chúng tôi nằm bên nhau kể lể biết bao chuyện buồn vui của cuộc tình gần như tàn lụi này và nay đang hồi sinh, hứa hẹn một hôn nhân tốt đẹp do định mệnh sắp đặt…
Sửa bởi TuTuong: 13/06/2012 - 17:51
L.Anh
14/06/2012
Đang ở bên em. Còn post bài ru tình lên đây làm gì hở anh ? Lại nhớ cô nào ?
badboy
14/06/2012
Mỗi khi nhìn lại tháng 6, anh lại có những kí ức khó quên đến lạ. Cái không gian vắng lặng của mùa hè, không gì xáo động ngoài những khung nắng trên đường phố, tiếng ve kêu ra rả trong những hàng phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời.
Và rồi hồi ức của tháng 6 những năm về trước lại ùa về như chưa bao giờ phôi pha bởi thời gian. Tháng 6 không chỉ là những câu chuyện bài vở, những âu lo về kỳ thi tốt nghiệp cấp PTTH, kỳ thi vào đại học sắp đến.
Tháng 6, còn là mùi thời gian rất ngọt, lắng đọng với những dư âm ngọt ngào của mối tình đầu, của những lần đi dạo với em trên những con đường đầy hoa phượng đỏ quanh Thành nội sau cơn mưa chiều.
Tháng 6 nơi ấy là tháng của những cơn mưa rào vào cuối chiều. Những cơn mưa đầu hè làm anh đắm chìm trong ký ức về những ngày sống trong ký túc xá đại học Bách khoa. Thổn thức với cây đàn Guitare, giai điệu bập bùng qua bản “Bâng khuâng chiều nội trú” mỗi khi nhớ đến em…
“Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn
Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
Sao ta buồn lại nhớ thương nhau …”
Và rồi hồi ức của tháng 6 những năm về trước lại ùa về như chưa bao giờ phôi pha bởi thời gian. Tháng 6 không chỉ là những câu chuyện bài vở, những âu lo về kỳ thi tốt nghiệp cấp PTTH, kỳ thi vào đại học sắp đến.
Tháng 6, còn là mùi thời gian rất ngọt, lắng đọng với những dư âm ngọt ngào của mối tình đầu, của những lần đi dạo với em trên những con đường đầy hoa phượng đỏ quanh Thành nội sau cơn mưa chiều.
Tháng 6 nơi ấy là tháng của những cơn mưa rào vào cuối chiều. Những cơn mưa đầu hè làm anh đắm chìm trong ký ức về những ngày sống trong ký túc xá đại học Bách khoa. Thổn thức với cây đàn Guitare, giai điệu bập bùng qua bản “Bâng khuâng chiều nội trú” mỗi khi nhớ đến em…
“Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn
Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
Sao ta buồn lại nhớ thương nhau …”
liker
14/06/2012
Cho dù có đi nơi đâu
Ta cũng không quên được nhau
Cùng ngắm một vầng trăng sáng
Đằm thắm chung mùa mưa ngâu
Sửa bởi liker: 14/06/2012 - 21:36