←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THANH LÂU TỰ

ryan88's Photo ryan88 28/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Mọi thứ không như vẻ bề ngoài của nó"
Tuần trăng mật - James Patterson &Howard Roughan
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 02/10/2012

đã đọc xong Ring - Suzuki Koji Thần chết trong rừng - Brigitte Aubert
hay ^^
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 09/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có con chim vành khuyên mập,
dáng trông thật du côn quá. Mặt
sẹo, đầu đinh "đánh chết cha xóm
làng".
Chim đập bác chào mào bầm tím ,
...
chim đập cô sơn ca bầm xanh ,
chim đập anh chích chòe bầm
đen, chim đập chị sáo nâu bầm
dập.
Có con ...chim vành khuyên mập,
kết băng cùng con chim ốm, Đầu
trọc, mặt "ngu", giống "đứa" đang
ngồi cười. Ừ nhỉ!!!!!!!!!!!!
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 15/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Tất cả những người có đầu óc lành mạnh đều giống nhau, nhưng mỗi người tâm thần lại điên theo một kiểu của riêng mình"

Điệp viên của chúa- Juan Gomez Jurado
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 15/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Người ta cần nhiều thời gian hơn để bước ra khỏi một câu chuyện hơn là bị rơi vào nó"

Hôm nay tóc tôi màu vàng - Sophie Van der Stap
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 15/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Nhà vĩnh viễn là nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất, cơm nhà vĩnh viễn là thức ăn tốt nhất trên thế giới"

Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 15/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mô Phật!!! Cô Má chuẩn bị đi tu!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ZaiTo's Photo ZaiTo 15/10/2012

cho bần tăng vào đây tu hành được không ?
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 24/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"...Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất..."
Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuấn
Sửa bởi ryan88: 24/10/2012 - 08:41
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 24/10/2012

 ryan88, on 24/10/2012 - 08:40, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"...Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất..."
Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuấn

Nhớ lại hôm hỏi thằng bựa một câu chuyện nó đã kể cho mình, nó bảo không nhớ. Mình bảo chính mày kể cho tao rất hùng hồn hôm đấy có thằng A, thằng B, thằng C...bla bla còn gì. Nó trả lời" à, thế thì chắc chắn chuyện đó em bịa ra kể cho chị đấy vì những chuyện có thật thì e kể em nhớ, còn những chuyện k nhớ thì đích thị em thêm mắm thêm muối vào 1 câu chuyện không có thật kể cho sướng mồm thôi."
k nói thêm được câu j nữa.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 24/10/2012

cuốn này đọc ok đấy Ỉn...kiểu nhẹ nhàng sâu lắng giống Ng Nhật Ánh...quan trọng là ko thông minh lắm vẫn đọc dc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nên rứt hợp zới mi
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 25/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng

(Hôm nay mới biết nick của U Cờ có "điển tích" hay vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 06/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cafe Ireland - Thái Trí Hằng

Lấy tư cách là 1 ng có bằng tốt nghiệp Bartender loại giỏi thì kiến thức về Irish Coffee của Thái Trí Hằng hơn mìn rất nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà mìn cũng ko thích Irish Coffee lắm...thích nhứt là Mojito và B52 fire ^^
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 19/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"...cuộc sống đôi khi đặt ta vào những tình huống mà ta chỉ có thể thoát ra bằng cách từ bỏ những giá trị mà ta hằng bảo vệ..."
Bởi vì yêu - Guillaume Muso

cuốn này đọc ko bất ngờ lắm vì khi Layla nói với bố "mẹ biết con đã chết" thì mìn đã hiểu dc 1 phần của kết thúc
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 26/11/2012

Tuần này phải tập trung học TA nên chỉ đọc dc có 2 cuốn
"Âm mưu và son phấn"
"Khu vườn xương"
"Hẹn em ngày đó"


điểm 10 cho Musso với hẹn em ngày đó...its so touching!!!
Sửa bởi DonJuan: 26/11/2012 - 14:14
Trích dẫn