Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
voiva
06/05/2012
Tôi đang mải xem mấy phim tài liệu quá, có nhiều phim giờ mới được xem, cũng hay phết.
voiva
06/05/2012
Post thêm mấy bài nhạc nữa tặng cụ Du nhé.
Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi
Biết người còn nhớ nhung chi
Biết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê
Tóc thề thả gió lê thê
Biết đâu ngày ấy anh về
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 07:08
Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi
Biết người còn nhớ nhung chi
Biết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê
Tóc thề thả gió lê thê
Biết đâu ngày ấy anh về
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 07:08
voiva
06/05/2012
Nhạc sĩ Phú Quang có 1 điều đặc biệt là ông chuyển vào sống ở Sài Gòn để hòa vào cái năng động của thành phố này nhưng ông không thể quên được những ngày Hà Nội vào đông. Mỗi khi ông nhận được tin nhắn Hà Nội bắt đầu có gió mùa đông bắc là ông lại tất tả thu xếp để ra Hà Nội, lần nào cũng như lần nào. Nhưng rồi có lần ông đã bị nhỡ hành trình tưởng như đều đặn này bởi 1 lý do và rồi ông nhớ đến da diết cái rét đầu đông.
Làm sao về được mùa đông/ để nghe chuông chùa xa vắng
Làm sao về được mùa đông/ mùa thu cây cầu đã gãy...
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 07:29
Làm sao về được mùa đông/ để nghe chuông chùa xa vắng
Làm sao về được mùa đông/ mùa thu cây cầu đã gãy...
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 07:29
nero
06/05/2012
Nhạc của Phú Quang đều được viết từ nỗi nhớ HN, e rất thích nghe bài này trong những ngày thu ảm đạm phảng phất trong không gian hương hoa sữa nồng nàn, tại Cao nguyên này cũng có một mùa hoa sữa ...
voiva
06/05/2012
Nói đến Hà Nội người ta hay nghĩ đến Hoa Sữa dù Hà Nội có rất nhiều loài hoa, mỗi mùa một loại. Hoa sữa có ở nhiều phố Hà Nội nhưng người ta hay nhớ đến phố Nguyễn Du. Bài Hoa sữa này nhạc sĩ Hồng Đăng viết trong bộ phim "Hà Nội mùa chim làm tổ" nó không hề nhắc gì đến 1 chữ Hà Nội nào nhưng hình ảnh Hà Nội đã được ẩn vào trong đó, những ai gắn bó với Hà Nội lập tức nhận ra một Hà Nội với những buổi chiều cuối thu đầu đông.
Bài này có một đoạn thoại rất hay.
Bài này có một đoạn thoại rất hay.
buikhoai
06/05/2012
File trên Đắc Lắc ở huyện nào vậy? Anh có 2 lần đến nhà bạn anh ở Krông Pak. Đi gặp thượng quá trời
.
voiva
06/05/2012
Nghe bài "Em Ơi Hà Nội Phố" mình lại nhớ đến nhân vật Thanh trong chuyện ngắn "dưới bóng Hoàng Lan" của Thạch Lam, mình cũng định trồng 1 cây hoàng lan ở nhà chỉ là mình chưa thu xếp được thời gian. Cứ vội vã trở về lại vội vã ra đi.
Dù em ơi Hà Nội phố là của Phú Quang nhưng mình lại nhớ đến nhạc sĩ Trần Tiến. Khi Trần Tiến là thanh niên, bạn gái ông ngày đó và sau này là vợ ông rất thích hoa hoàng lan. Trần Tiến đã trèo qua bức tường của chùa Quán Sứ để hái trộm hoa lan cho bạn gái mình. Trần Tiến bị phát hiện và cụ vội vã trèo ra rồi chẳng may rách quần. Chính nhờ những kỉ niệm đó mà nhạc sĩ Trần Tiến dù sau này khá đào hoa nhưng vợ ông luôn thông cảm với ông không một lời trách móc và hết lòng hi sinh cho chồng. Ông đã sáng tác riêng một bài hát tặng vợ, một cô giáo. Mình nhớ có mấy câu như này.
"Anh như đám mây lang thang, lông bông bầu trời.
Em như mặt đất lặng lẽ lặng lẽ đợi chờ
Em hiểu anh, có gì đâu, chuyện đàn ông.
Càng như thế anh càng yêu em hơn..."
Có 1 thằng cu bạn, bạn gái nó cũng thích hoa lan, nó nghe câu chuyện mình kể cho về Trần Tiến cũng định trèo tường ăn trộm hoa lan, chẳng may người bắt được nó không phải các cụ trông chùa mà là bố nó. Bố nó tưởng nó thích lan bèn ra chợ hoa mua ngay cho cậu quý tử mấy giò lan. Cậu quý tử đem ngay đi tặng bạn gái. Về sau 2 cô cậu này cũng không thành chắc tại là lan mua ở chợ nên không được các vị phật tổ phù hộ như Trần Tiến chăng.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 08:11
Dù em ơi Hà Nội phố là của Phú Quang nhưng mình lại nhớ đến nhạc sĩ Trần Tiến. Khi Trần Tiến là thanh niên, bạn gái ông ngày đó và sau này là vợ ông rất thích hoa hoàng lan. Trần Tiến đã trèo qua bức tường của chùa Quán Sứ để hái trộm hoa lan cho bạn gái mình. Trần Tiến bị phát hiện và cụ vội vã trèo ra rồi chẳng may rách quần. Chính nhờ những kỉ niệm đó mà nhạc sĩ Trần Tiến dù sau này khá đào hoa nhưng vợ ông luôn thông cảm với ông không một lời trách móc và hết lòng hi sinh cho chồng. Ông đã sáng tác riêng một bài hát tặng vợ, một cô giáo. Mình nhớ có mấy câu như này.
"Anh như đám mây lang thang, lông bông bầu trời.
Em như mặt đất lặng lẽ lặng lẽ đợi chờ
Em hiểu anh, có gì đâu, chuyện đàn ông.
Càng như thế anh càng yêu em hơn..."
Có 1 thằng cu bạn, bạn gái nó cũng thích hoa lan, nó nghe câu chuyện mình kể cho về Trần Tiến cũng định trèo tường ăn trộm hoa lan, chẳng may người bắt được nó không phải các cụ trông chùa mà là bố nó. Bố nó tưởng nó thích lan bèn ra chợ hoa mua ngay cho cậu quý tử mấy giò lan. Cậu quý tử đem ngay đi tặng bạn gái. Về sau 2 cô cậu này cũng không thành chắc tại là lan mua ở chợ nên không được các vị phật tổ phù hộ như Trần Tiến chăng.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 08:11
Kissintherainbow
06/05/2012
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 0 khách, 5 Hội viên ẩn
0 Hội viên, 0 khách, 5 Hội viên ẩn
nero
06/05/2012
kissintherain
06/05/2012
Buiram có đi qua Pleiku không? Hồi nhỏ, K sống trên Pleiku đó.
Trời Pleiku lạnh lạnh ... nhiều sương mù.
Anh họ dạy học trên Ban mê T. hay kể cho tụi K nghe về buà iêu và chuyện ma.. ^^
mỗi lần nghe bài này là nhớ pleiku.
Trời Pleiku lạnh lạnh ... nhiều sương mù.
Anh họ dạy học trên Ban mê T. hay kể cho tụi K nghe về buà iêu và chuyện ma.. ^^
mỗi lần nghe bài này là nhớ pleiku.