Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
Kissintherainbow
06/05/2012
7 người đang đọc chủ đề này
1 Hội viên, 1 khách, 5 Hội viên ẩn
công nhận topic của anh buiram mát tay thật...
1 Hội viên, 1 khách, 5 Hội viên ẩn
công nhận topic của anh buiram mát tay thật...
voiva
06/05/2012
Nói đến Đoàn Chuẩn một nhạc sĩ tài ba có những ca khúc lãng mạn cũng là một người Hà Nội, ông sinh ra ở Hải Phòng nhưng lớn lên ở Hà Nội. Chất hào hoa, lịch lãm, ăn chơi của những công tử Hà Nội vì thế đã ảnh hưởng đến phong cách sống của ông. Ít ai biết rằng ông chính là người thừa kế hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng, (ngày mới khởi nghiệp hãng nước mắm Vạn Vân cho người mang ra chợ tặng cho mỗi người một chai nước mắm nhỏ, nước mắm Vạn Vân khi chấm với miếng thịt lơn luộc thì miếng thịt hơi cong lại như tôm nhúng nước, vị thơm, đậm đà thanh mà không gắt và không có loại nước mắm nào sánh bằng) . Ông chỉ mê chơi, và chơi như một công tử Bạc Liêu chứ không mê kinh doanh vì vậy mà ông đã phá nát gia sản của cha mẹ để lại cho mình. Cuối đời ông sống lặng lẽ trong 1 ngôi nhà nhỏ trên phố Hà Nội. Nhờ tâm hồn nghệ sĩ của ông mà người Hà Nội nói riêng và nhiều thế hệ được thưởng thức những nhạc phẩm tuyệt vời của ông. Tài sản có thể dễ dàng tạo ra nhưng 1 nhạc sĩ tài hoa thì rất khó nếu không có 1 tâm hồn nghệ sĩ đích thực.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 08:29
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 08:29
voiva
06/05/2012
Cụ BR và cụ Du muốn mình viết thêm về vài nhạc sĩ nữa như Phạm Duy hay Văn Cao hoặc những nhạc sĩ trẻ hơn người Hà Nội không? Viết để tặng cụ Du (người Hà Nội đã ra đi như bầy chim bỏ xứ) coi như tri ân vụ tử bình, còn cụ BR là chủ topic có công tạo ra chỗ 8 cho anh em.
buikhoai
06/05/2012
Thuphai, on 06/05/2012 - 08:09, said:
Em ở Ban Mê ạ ^^
kissintherain, on 06/05/2012 - 08:18, said:
Buiram có đi qua Pleiku không? Hồi nhỏ, K sống trên Pleiku đó.
Trời Pleiku lạnh lạnh ... nhiều sương mù.
Anh họ dạy học trên Ban mê T. hay kể cho tụi K nghe về buà iêu và chuyện ma.. ^^
mỗi lần nghe bài này là nhớ pleiku.
Hèn gì hay nghe Kiss hay nhắc sương mù, vừa là kỉ niệm tuổi thơ, vừa là kỉ niệm với ai đó
buikhoai
06/05/2012
kissintherain, on 06/05/2012 - 08:20, said:
oái... tại sao hai mình cùng nghĩ đến Pleiku vậy?? ^ ^
kissintherainbow, on 06/05/2012 - 08:21, said:
chắc lo do tâm ứng
Thuphai, on 06/05/2012 - 08:22, said:
2 tim đập cùng một nhịp, một linh hồn sót lại trong 2 bản thể
Nói đến Pleiku chắc cụ voiva cũng tới rồi nhỉ? Cụ đi 50 tỉnh thành VN rồi mà phải k hix.
RB cũng sống ở Pleiku hả?
Sửa bởi buiram: 06/05/2012 - 08:42
voiva
06/05/2012
Hay là kể chuyện lịch sử và địa lý Hà Nội cho các cụ nghe vậy, đổi món cho đỡ nhàm nhỉ? Ý cụ Du và Br thế nào.
buikhoai
06/05/2012
voiva, on 06/05/2012 - 08:37, said:
Cụ BR và cụ Du muốn mình viết thêm về vài nhạc sĩ nữa như Phạm Duy hay Văn Cao hoặc những nhạc sĩ trẻ hơn người Hà Nội không? Viết để tặng cụ Du (người Hà Nội đã ra đi như bầy chim bỏ xứ) coi như tri ân vụ tử bình, còn cụ BR là chủ topic có công tạo ra chỗ 8 cho anh em.
Trả công cụ bằng 1 bài của Trần Tiến viết ở Đà Lạt. Ba mình bảo hồi TT lên chơi Đà Lạt ở cơ quan ba mình, đi uống cafe rồi ổng sáng tác bài này. Mặc dù nghe thì chả thấy Đà Lạt mấy .
voiva
06/05/2012
nero
06/05/2012
Kể đi em ngồi hóng hớt, lang thang trên đây cũng nhặt được thật nhiều kiến thức
@A Br: Nhiều lắm ợ, ở chỗ e nhiều cô xinh lắm cứ ngỡ người Thái đi lạc vào
Sửa bởi Thuphai: 06/05/2012 - 09:21
@A Br: Nhiều lắm ợ, ở chỗ e nhiều cô xinh lắm cứ ngỡ người Thái đi lạc vào
Sửa bởi Thuphai: 06/05/2012 - 09:21
voiva
06/05/2012
Nói đến Thăng Long, Hà Nội người ta thường hay nói đến Thăng Long tứ trấn là 4 ngôi đền thiêng trấn ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của Thăng Long xưa, nay là Hà Nội. Thứ tự 4 ngôi đền là Bạch Mã - Trấn Đông (Hàng Buồm) thờ Thần Long Đỗ, vị thần chính khí vẫn được xem là thành hoàng của Thăng Long. Voi Phục - Trấn Tây(ở công viên Thủ Lệ) thờ hoàng tử Linh Lang. Kim Liên nay thuộc phố Kim Hoa làng Kim Liên thờ Cao Sơn Đại Vương, 1 trong tam thánh của Tản Viên và cuối cùng là Quán Thánh gần Hồ Tây trên đường Trấn Vũ thờ Huyền Thiên Trấn Vũ.
4 ngôi đền này rất thiêng, là tứ trấn của Thăng Long. Ngày xưa đất dữ hay cần trấn và yểm tại những vị trí quan trọng và xung yếu. Đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ là vị thần có công giúp nhà vua xây dựng lên Thăng Long tượng là con ngựa trắng xuất hiện trong giấc mơ của nhà vua. Tương truyền ngày đó xây thành cứ xây lại đổ vì lở đất. Thành ngày đó gần sông Cái có Hồ Tây hay còn gọi là hồ Dâm Đàm yêu khí nhiều, oan hồn lắm. Sau 1 lần vua nằm mơ thấy có thần nhân dưới dạng con ngựa trắng đến giúp xây thành, vua cho xây theo vết chân ngựa và từ đó thành không đổ nữa. Ngựa trắng biến mất tại vị trí ngôi đền Bạch Mã nên vua cho dựng tại đó ngôi đền thiêng này. Trước đó khi Cao Biền trấn yểm trị thủy sông Cái, nắn dòng mà thành Hồ Tây các vị thiền sư đã cùng nhau tụng kinh để đối chọi lại phép thuật của Cao Biền cũng tại vị trí ngôi đền này. Sau vua Lý dời đô về Thăng Long và cũng được thần Long Đỗ hiện lên báo mộng chúc mừng nhà vua.
Thời nhà Trần có 1 lần cả khu phố Hàng Buồm cháy rất to nhưng riêng ngôi đền này không bị làm sao nên dân cư chạy hết vào đó lánh nạn. Thái sư Trần Quang Khải nghe tin biết đền thiêng nên trước khi nên đường vào Thanh Hóa chống quân Nguyên Mông có đến đây dâng hương và khấn rằng nếu chuyến đi này thành công sau này trở lại xin dâng hương đắp tượng làm lễ trọng để tạ ơn. Y như rằng khi ông từ Thanh Hóa trở ra ông không biết rằng cháu ruột ông con trai Tĩnh Khang vương đã bí mật hàng giặc và định bí mật bắt ông dâng cho giặc. May mắn thay khi ông trở ra linh tính mách bảo ông lại chọ đường rừng để đi thay vì đi đường lộ và cuối cùng giặc phục sẵn nhưng lại không bắt được ông. Ông đã về đến Thiên Trường an toàn.
Còn nhiều lắm giờ mới thấy rằng gõ mỏi tay thật mà mới có 1 tý, còn bao nhiêu là chuyện nếu kể hết chắc gõ cả tháng mất. Thôi để thư thả vậy.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 09:37
4 ngôi đền này rất thiêng, là tứ trấn của Thăng Long. Ngày xưa đất dữ hay cần trấn và yểm tại những vị trí quan trọng và xung yếu. Đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ là vị thần có công giúp nhà vua xây dựng lên Thăng Long tượng là con ngựa trắng xuất hiện trong giấc mơ của nhà vua. Tương truyền ngày đó xây thành cứ xây lại đổ vì lở đất. Thành ngày đó gần sông Cái có Hồ Tây hay còn gọi là hồ Dâm Đàm yêu khí nhiều, oan hồn lắm. Sau 1 lần vua nằm mơ thấy có thần nhân dưới dạng con ngựa trắng đến giúp xây thành, vua cho xây theo vết chân ngựa và từ đó thành không đổ nữa. Ngựa trắng biến mất tại vị trí ngôi đền Bạch Mã nên vua cho dựng tại đó ngôi đền thiêng này. Trước đó khi Cao Biền trấn yểm trị thủy sông Cái, nắn dòng mà thành Hồ Tây các vị thiền sư đã cùng nhau tụng kinh để đối chọi lại phép thuật của Cao Biền cũng tại vị trí ngôi đền này. Sau vua Lý dời đô về Thăng Long và cũng được thần Long Đỗ hiện lên báo mộng chúc mừng nhà vua.
Thời nhà Trần có 1 lần cả khu phố Hàng Buồm cháy rất to nhưng riêng ngôi đền này không bị làm sao nên dân cư chạy hết vào đó lánh nạn. Thái sư Trần Quang Khải nghe tin biết đền thiêng nên trước khi nên đường vào Thanh Hóa chống quân Nguyên Mông có đến đây dâng hương và khấn rằng nếu chuyến đi này thành công sau này trở lại xin dâng hương đắp tượng làm lễ trọng để tạ ơn. Y như rằng khi ông từ Thanh Hóa trở ra ông không biết rằng cháu ruột ông con trai Tĩnh Khang vương đã bí mật hàng giặc và định bí mật bắt ông dâng cho giặc. May mắn thay khi ông trở ra linh tính mách bảo ông lại chọ đường rừng để đi thay vì đi đường lộ và cuối cùng giặc phục sẵn nhưng lại không bắt được ông. Ông đã về đến Thiên Trường an toàn.
Còn nhiều lắm giờ mới thấy rằng gõ mỏi tay thật mà mới có 1 tý, còn bao nhiêu là chuyện nếu kể hết chắc gõ cả tháng mất. Thôi để thư thả vậy.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 09:37
Nết Na
06/05/2012
Sợ Độ 8888 ở toppic mộng này ghê cơ. Trên thông Thiên Văn , dưới tường địa lý luôn! Vật vã!
buikhoai
06/05/2012
@cụ voiva: 4 ngôi đền đó kiến trúc còn nguyên thủy k? Tôi hỏi vậy vì chùa Một Cột là bị quân Pháp đặt mìn đánh đổ giờ chỉ là đồ xây dựng lại thời hiện đại thôi .
@Lãng: chú kiếm đâu ra mấy cái hình đầu lửa vậy
@Lãng: chú kiếm đâu ra mấy cái hình đầu lửa vậy


