←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...

voiva's Photo voiva 06/05/2012

Một chiều mùa hè, gặp nhau trên bến cảng, ta chia tay nhau, trong lòng bao lưu luyến...


Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 05:21
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 06/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 06/05/2012 - 01:18, said:

là em đó đại ca

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(đêm khuya, đổi xưng hô cho có phong vị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Chân dung tự họa à?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 06/05/2012

Hôm nay cụ voiva trúng Văn Khúc hay sao mà nhạc mạnh thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thatsat gần như chắc chắn sẽ làm mod. Lại có nhiều thế lực lớn mà tôi với cụ đừng nên đụng chạm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Du soái (bạn của Vân soái trong DDSL) đã vào. Xin mời hiện thân lên 8

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Sửa bởi buiram: 06/05/2012 - 05:36
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 06/05/2012

Tặng Du bài này, còn nhớ HN không?
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 06/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 06/05/2012 - 05:34, said:

Hôm nay cụ voiva trúng Văn Khúc hay sao mà nhạc mạnh thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thatsat gần như chắc chắn sẽ làm mod. Lại có nhiều thế lực lớn mà tôi với cụ đừng nên đụng chạm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Du soái (bạn của Vân soái trong DDSL) đã vào. Xin mời hiện thân lên 8

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Hôm nay tôi muốn trở về trong kỉ niệm, đắm chìm trong âm nhạc.
Thatsat trở thành Mod là chắc rồi hi vọng diễn đàn sẽ phát triển vì những người dũng cảm dám dẫn thân như vậy. Ông này mà ban nick tôi là tôi đi luôn, diễn đàn lại thiếu "vội vã trở về, vội vã ra đi".



Tặng cụ Du bài này nữa này.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 06/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 06/05/2012 - 05:36, said:

Tặng Du bài này, còn nhớ HN không?
Tất cả những bài voiva post đều là ưa thích của tôi, nó là một phần ký ức thủa thiếu niên, tuy xa HN từ bé nhưng HN luôn trong tim ...
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 06/05/2012

Nhà cụ Du ở 36 Hàn Thuyên, vậy gần phố hoa sữa, tặng cụ bài này nữa.
Hôm nay tôi sẽ tri ân cụ bằng con đường âm nhạc, hì hì.

Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 06/05/2012

Mình ẩn số nhà, từ (32-38 cụ ạ, số chẵn), cám ơn bài của cụ !
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 06/05/2012

Có người con gái nào tặng cụ Du chiếc khăn len chưa, khi cụ đi xa nó thật ấm áp vì gần môi và gần cả trái tim. Chiếc khăn len đan vội khi gió mùa đông bắc chợt về. Người con gái của một Hà Nội xưa. Tôi ngày xưa hay lên 84 Nguyễn Du nghe nhạc và uống cafe ngắm hồ Thiền Quang chiều thu.



Nghe bài này tôi nhớ cả mẹ tôi, bạn bè tôi. Mẹ tôi giống như người mẹ trong bài này, cụ vẫn hay gọi điện cho tôi lo lắng xem tôi thế nào. Cụ sáng nào cũng dậy tụng kinh để mong sự phù hộ linh thiêng cho con cái đặc biệt là tôi thằng mà cụ bảo sinh đúng giờ ngựa.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 05:55
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 06/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi

Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời

Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi tay - và - tay - chấm - muối
Chỉ có vậy mà lòng anh bối rối
Ðể bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?


Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...

Hà Nội mùa thu vắng những cơn mưa
Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
Hạt sấu nào chín rụng giữa bàn tay !

Lê Giang
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 06/05/2012

Thay đổi chút nhé, nhạc nhiều giờ họa nhé.

Trích dẫn

voiva's Photo voiva 06/05/2012

Làm tý phim nhé, xin lỗi các cụ nếu cụ nào thấy nó động chạm.


Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 06:09
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 06/05/2012

Phần 2,

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 06/05/2012

đệ tử voiva thích architecture thì lên đây đọc nè...
SP đọc trên đây cũng nhiều năm rồi -- có thể theo dõi các dự án xây dựng và infrastructures ở VN và các nước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 06/05/2012

Messi lại ghi 4 bàn, mùa này riêng cho Barcelona tổng cộng 72 bàn trong đó 50 bàn tại Liga. Kỉ lục mọi thời đại tại TBN và châu Âu. Nhiều người nói Messi vẫn chơi với tinh thần vô tư của bóng đá đường phố như thời nhỏ, thế nên mới có thể đạt được kết quả như hồi chơi bóng đá đường phố. Tôi thì k biết lắm nhưng nhận thấy sự khác biệt của Messi rõ nhất so với các cầu thủ là sự trầm tĩnh đáng phục, từ khi bắt đầu thấy Messi chơi bóng đã vậy rồi. Anh này làm tôi nhớ đến Nadal. Nghe đồn Nadal được người chú luyện tập rất nhiều mới có được sự trầm tĩnh như thế, k biết Messi có như vậy k.
Trích dẫn