Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
buikhoai
05/05/2012
voiva, on 05/05/2012 - 23:04, said:
Tôi có bản tử vi chân thuyên ebook anh dungkq cho đây. Tôi nghĩ Phượng Ca hiểu đúng những gì phật nhất, tôi cũng hiểu đạo phật theo ý nghĩa đó. phật tại tâm, còn bị ràng buộc vào câu chữ vào giáo lý của phật ta mãi cũng chỉ là bóng của phật thôi. Đó là lý do tại sao rùa mãi ko thành người mà quạ thì thành phật.
Sửa bởi buiram: 05/05/2012 - 23:15
buikhoai
05/05/2012
Ồ, cụ giao lưu với giáo chủ dungkq thế luôn à? Hồi đó tôi google trên mạng cả tiếng mới ra được
voiva
05/05/2012
Tôi dạo này 8 khỏe, khi tôi không nói gì nữa, tôi ko còn lo giải thích ý mình nữa ai hiểu thế nào thì hiểu, nghĩa là tôi sẽ ngộ đạo cụ à.
Cụ còn nhớ Hồn Đại Sư ko, tôi nhớ đến câu nói Kim Cương Môn sinh ra từ thế gian nay trả lại cho thế gian. Tôi nghĩ đến Lương Tiêu khi tiến thì uy trùm vạn dặm, lui thì ý chí bức nhân. Cầm lên dễ, buông ra nhẹ nhàng, Cốc Chấn cũng hào sảng như vậy. Cốc Thần Thông với loại công phu và tư tưởng với những minh triết cao vợi, thật là quá tuyệt vời khi hiểu được đạo lý trong đó. Chính nó là lý do tôi viết bài cảm kích đàn chủ TKQ trong mục trưng cầu dân ý vì nó giống tư tưởng của tôi mà.
Thật sự là thống khoái với những nhân vật như thế.
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 23:37
Cụ còn nhớ Hồn Đại Sư ko, tôi nhớ đến câu nói Kim Cương Môn sinh ra từ thế gian nay trả lại cho thế gian. Tôi nghĩ đến Lương Tiêu khi tiến thì uy trùm vạn dặm, lui thì ý chí bức nhân. Cầm lên dễ, buông ra nhẹ nhàng, Cốc Chấn cũng hào sảng như vậy. Cốc Thần Thông với loại công phu và tư tưởng với những minh triết cao vợi, thật là quá tuyệt vời khi hiểu được đạo lý trong đó. Chính nó là lý do tôi viết bài cảm kích đàn chủ TKQ trong mục trưng cầu dân ý vì nó giống tư tưởng của tôi mà.
Thật sự là thống khoái với những nhân vật như thế.
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 23:37
yeudieuthucnu
06/05/2012
ha ha, 2 người đàn ông cũng làm nên cái chợ đó chớ
nói vui thui, hem ý gì đâu
nói vui thui, hem ý gì đâu
Mrgio
06/05/2012
Đêm khuya gió mùa về , thấy topic bui ram tiên sinh gửi bài thơ thân tình :
Khuya đến anh ngắm trăng
trăng rằm sao sáng quá
tình thì mãi lênh đênh
cớ sao lòng đã tỏ
đêm qua trời mưa to nằm mơ đi cùng 1 người đẹp ra biển , tắm lạnh quá , tỉnh dậy mới biết đêm qua mơ , ốm rồi .... cáo biệt !
Khuya đến anh ngắm trăng
trăng rằm sao sáng quá
tình thì mãi lênh đênh
cớ sao lòng đã tỏ
đêm qua trời mưa to nằm mơ đi cùng 1 người đẹp ra biển , tắm lạnh quá , tỉnh dậy mới biết đêm qua mơ , ốm rồi .... cáo biệt !
yeudieuthucnu
06/05/2012
sao có nhiều bác vô mới nói vài câu đã cáo biệt rùi, phen nì bọn sói nó ganh với lũ cáo lắm nè
Mrgio
06/05/2012
buikhoai
06/05/2012
voiva, on 05/05/2012 - 23:31, said:
Tôi dạo này 8 khỏe, khi tôi không nói gì nữa, tôi ko còn lo giải thích ý mình nữa ai hiểu thế nào thì hiểu, nghĩa là tôi sẽ ngộ đạo cụ à.
Cụ còn nhớ Hồn Đại Sư ko, tôi nhớ đến câu nói Kim Cương Môn sinh ra từ thế gian nay trả lại cho thế gian. Tôi nghĩ đến Lương Tiêu khi tiến thì uy trùm vạn dặm, lui thì ý chí bức nhân. Cầm lên dễ, buông ra nhẹ nhàng, Cốc Chấn cũng hào sảng như vậy. Cốc Thần Thông với loại công phu và tư tưởng với những minh triết cao vợi, thật là quá tuyệt vời khi hiểu được đạo lý trong đó. Chính nó là lý do tôi viết bài cảm kích đàn chủ TKQ trong mục trưng cầu dân ý vì nó giống tư tưởng của tôi mà.
Thật sự là thống khoái với những nhân vật như thế.
Cụ còn nhớ Hồn Đại Sư ko, tôi nhớ đến câu nói Kim Cương Môn sinh ra từ thế gian nay trả lại cho thế gian. Tôi nghĩ đến Lương Tiêu khi tiến thì uy trùm vạn dặm, lui thì ý chí bức nhân. Cầm lên dễ, buông ra nhẹ nhàng, Cốc Chấn cũng hào sảng như vậy. Cốc Thần Thông với loại công phu và tư tưởng với những minh triết cao vợi, thật là quá tuyệt vời khi hiểu được đạo lý trong đó. Chính nó là lý do tôi viết bài cảm kích đàn chủ TKQ trong mục trưng cầu dân ý vì nó giống tư tưởng của tôi mà.
Thật sự là thống khoái với những nhân vật như thế.
À, cụ có bản dịch của Mạn Dục Vương Triều k?
buikhoai
06/05/2012
yeudieuthucnu, on 06/05/2012 - 00:17, said:
ha ha, 2 người đàn ông cũng làm nên cái chợ đó chớ
nói vui thui, hem ý gì đâu
nói vui thui, hem ý gì đâu
Mrgio
06/05/2012
yeudieuthucnu, on 06/05/2012 - 00:38, said:
á à, ra là gió, mai chủ nhật, hay chúng mình thức trọn đêm nay?
đêm đến thầy thục nữ
lòng níu lại nơi đây
gửi 1 chút chăm sóc
mà thục nữ ko cần ...
ngủ đi thục nữ , tại hạ hôm qua ngủ có 5 tiếng , giờ mơ màng trong cơn say , có lẽ tý nữa mơ về thục nữ cũng nên