←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Lấy nước bọt thì không ổn lắm vì nước bọt có enzime nên gây dính. Lấy 1 sợ kéo qua là cách rất hay nếu lỗ kim cho phep nút thắt tại vị trí buộc đi qua.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

 voiva, on 05/05/2012 - 21:37, said:

Tôi sẽ bọc sợi chỉ này vào giấy bóng hay giấy dầu, nếu vào nhà tắm chắc bôi kem đánh răng vào à, mục đich là để nó phải trơn cụ à. Nó trơn thì nó hết ma sát.
Ừhm, kết hợp với chuyện giảm ma sát rất khả thi.

 KingGoldLight, on 05/05/2012 - 21:39, said:

Sao lại dùng giấy bọc nhỉ? Cứ thế dùng nước bọt xoắn mười mấy đầu sợi chỉ vào rồi xuyên qua thôi hoặc lấy 1 sợ buộc mười mấy sợi còn lại rùi xỏ qua kéo sang có đơn giản hơn k

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiêu buộc vào có vẻ rất hay, nhưng chưa có kim chỉ để thử nghiệm luôn.
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Tôi có thằng bạn rất thần tượng xếp nó. Xếp nó học engineer ở pháp sau làm phd về điện, về Vn mở cty về máy phát điện và thang máy bán cho các chung cư. Gặp lần nào nó cũng khoe xếp nó có tầm nhìn,.. tôi hỏi nó xếp nó xếp vào loại kiếm tiền số mấy trong thang kiếm tiền của tôi. Nó bảo xếp nó xếp loại ngửi ra tiền. tôi bảo xếp mày vậy chưa phải loại cao cấp nhât trong thang của tao.
Thang của tôi chia làm các loại như sau:
5/ húc ra tiền
4/ làm ra tiền
3/ Nghĩ ra tiền
2/ Nhìn ra tiền

Nó cứ cãi bảo rằng là ngửi ra tiền là vô đối là xếp thứ 1, tôi mới bảo ngửi giỏi thì cách xa 20m là tịt, đằng này nhìn ra tiền nhìn xa cả cây số. trên biển còn nhìn được 10km cơ. Thằng này vẫn không chấp nhận cứ bảo đấy là lý thuyết, mình chán qua bảo nó là thôi mày đi uống bia đi. Thế mà cũng cả 8 năm qua đi rồi, giờ nghe tin xếp nó bị cạnh tranh bật khỏi các thị trường lớn và giờ phải chuyển sang làm nấm.
Trích dẫn

saturday's Photo saturday 05/05/2012

Hồi xưa khi tôi học ở Thiếu Lâm, đại sư khắc kiếm phổ lên cánh ruồi rồi thả vào lớp. Con ruồi bay rất nhanh, ruồi Thiếu Lâm mà, con ruồi này học ở Thiếu Lâm từ nhỏ nên khinh công cực cao, nó bay theo kỹ thuật Bát Quái Mê Tung Bộ thiên hạ đệ nhất khinh công. Lớp tôi toàn tinh anh trong tinh anh ai ai cũng huyệt thái dương nổi cao mắt chớp điện quang nên nhanh chóng nhúng giấy thi vào nghiên mực sau đó vận công thổi bay phần mực dư, trên giấy lưu lại kiếm phổ, và nộp bài cho thầy. Riêng tôi và anh Hậu Nghệ bài thi có thêm một dòng nhỏ: love forever. Nguyên con ruồi này đang yêu, người yêu nó bắt khắc chìm dòng chữ này vào cánh thì một tuần mới cho gặp một lần. Câu chuyện vỡ lở đại sư ngay lập tức email đến Nga My báo tin cho sư phụ con ruồi nữ kia. Hai con ruồi bị phạt diện bích sám hối 3 tháng chỉ được ăn bimbim và uống cô ca cầm hơi. Thuở đó do có 7 mặt trời nên một tháng dài bằng cả trăm năm bây giờ. Anh Nghệ mệnh thủy Phá Quân cư tí bức xúc lắm viết đủ các loại đơn thư lên Đạt Ma Đường nhưng vô hiệu vì Tổ Đạt Ma đang bế quan, một hôm anh Nghệ không thể chịu nổi liền xách cung lên đỉnh Everest định bắn rụng 7 mặt trời, khi 6 mặt trời đã rụng may mà tôi biết tin nên chạy ngay lên núi Sóc Sơn dùng tên lửa hành trình bắn chặn hỏa tiễn cuối cùng của anh Nghệ, cho nên giờ mới còn 1 mặt trời để xài.
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Ông Sát nghĩ sao về câu Kình lãng thiên ba, sóng cồn đại hải cho mệnh phá quân cư tý của ông?

Thiên hạ ngày nay còn nhìn thấy mặt nhau phải cám ơn Hậu Nghệ và Nhị Lang thần của TQ rất nhiều nhỉ.
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 21:59
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

 saturday, on 05/05/2012 - 21:55, said:

Hồi xưa khi tôi học ở Thiếu Lâm, đại sư khắc kiếm phổ lên cánh ruồi rồi thả vào lớp. Con ruồi bay rất nhanh, ruồi Thiếu Lâm mà, con ruồi này học ở Thiếu Lâm từ nhỏ nên khinh công cực cao, nó bay theo kỹ thuật Bát Quái Mê Tung Bộ thiên hạ đệ nhất khinh công. Lớp tôi toàn tinh anh trong tinh anh ai ai cũng huyệt thái dương nổi cao mắt chớp điện quang nên nhanh chóng nhúng giấy thi vào nghiên mực sau đó vận công thổi bay phần mực dư, trên giấy lưu lại kiếm phổ, và nộp bài cho thầy. Riêng tôi và anh Hậu Nghệ bài thi có thêm một dòng nhỏ: love forever. Nguyên con ruồi này đang yêu, người yêu nó bắt khắc chìm dòng chữ này vào cánh thì một tuần mới cho gặp một lần. Câu chuyện vỡ lở đại sư ngay lập tức email đến Nga My báo tin cho sư phụ con ruồi nữ kia. Hai con ruồi bị phạt diện bích sám hối 3 tháng chỉ được ăn bimbim và uống cô ca cầm hơi. Thuở đó do có 7 mặt trời nên một tháng dài bằng cả trăm năm bây giờ. Anh Nghệ mệnh thủy Phá Quân cư tí bức xúc lắm viết đủ các loại đơn thư lên Đạt Ma Đường nhưng vô hiệu vì Tổ Đạt Ma đang bế quan, một hôm anh Nghệ không thể chịu nổi liền xách cung lên đỉnh Everest định bắn rụng 7 mặt trời, khi 6 mặt trời đã rụng may mà tôi biết tin nên chạy ngay lên núi Sóc Sơn dùng tên lửa hành trình bắn chặn hỏa tiễn cuối cùng của anh Nghệ, cho nên giờ mới còn 1 mặt trời để xài.

Tôi thấy chuyện này hơi lung tung, mà tôi mà như các vị kia tôi lấy ngay ít đường rồi trộn vào với cơm bôi lên tờ giấy tức khắc có kiếm phổ đỡ phải thi thố công phu lộ hết hàng.

Công phu của tôi gọi là mật ngọt chết ruồi, xài vài trăm năm rồi mà vẫn công hiệu.
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 22:07
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Thế cấp độ cao nhất của cụ voiva là gì? 8 cũng ra tiền hả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Nghe đồn Đạt Ma sư tổ 9 năm diện bích hem nói tiếng nào, Liễu Không của Tịnh Niệm Thiền Viện nhớ còn lâu hơn
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

 buiram, on 05/05/2012 - 22:10, said:

Nghe đồn Đạt Ma sư tổ 9 năm diện bích hem nói tiếng nào, Liễu Không của Tịnh Niệm Thiền Viện nhớ còn lâu hơn
Bác Hồ giờ cũng được đưa lên bàn thờ, cụ diện bích từ năm 69 đến giờ đã nói tiếng nào đâu hả cụ BR.

Cấp độ cao nhất tôi bỏ ngỏ vì trên đời ko có gì tuyệt đối, nên tôi ko xếp loại số 1, ý tôi là vậy cụ BR à. Khả năng ngôn ngữ của tôi rất kém nên tôi diễn đạt hay bị mọi người hiểu nhầm, có lẽ hôm nào tôi phải nhờ sp tôi phụ đạo mới đc.
Trích dẫn

saturday's Photo saturday 05/05/2012

Cụ tôi thọ 90 tuổi ngày ngủ 8 tiếng như vậy 30 năm không nói tiếng nào.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

 voiva, on 05/05/2012 - 22:14, said:

Bác Hồ giờ cũng được đưa lên bàn thờ, cụ diện bích từ năm 69 đến giờ đã nói tiếng nào đâu hả cụ BR.

Cấp độ cao nhất tôi bỏ ngỏ vì trên đời ko có gì tuyệt đối, nên tôi ko xếp loại số 1, ý tôi là vậy cụ BR à. Khả năng ngôn ngữ của tôi rất kém nên tôi diễn đạt hay bị mọi người hiểu nhầm, có lẽ hôm nào tôi phải nhờ sp tôi phụ đạo mới đc.
Cụ có nhờ thì chỉ nhờ bằng English được thôi. Sp cụ nghe đồn mới học tiếng Việt đến lớp 3 trường xóm.
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

 saturday, on 05/05/2012 - 22:17, said:

Cụ tôi thọ 90 tuổi ngày ngủ 8 tiếng như vậy 30 năm không nói tiếng nào.

Còn dùng lời nói thì còn chưa phải cái tuyệt đối

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

 voiva, on 05/05/2012 - 22:21, said:

Còn dùng lời nói thì còn chưa phải cái tuyệt đối

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Tôi họa lại bằng 1 câu "Thiên nhất sinh thủy" (chữ kí dungkq)
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

 buiram, on 05/05/2012 - 22:26, said:

Tôi họa lại bằng 1 câu "Thiên nhất sinh thủy" (chữ kí dungkq)

Văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

 voiva, on 05/05/2012 - 22:29, said:

Văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát.
Có giáo chủ nào kí như vậy k

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn