←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Mà chưa thấy Du soái vào đây nhỉ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 22:35, said:

Có giáo chủ nào kí như vậy k

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cụ ko biết tích này à? Mấy tầng mây ý nghĩa đấy. Sp linh thiêng vào giải thích hộ đt cái sp ơi.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 05/05/2012 - 22:37, said:

Cụ ko biết tích này à? Mấy tầng mây ý nghĩa đấy. Sp linh thiêng vào giải thích hộ đt cái sp ơi.
Tôi có đọc 1 chút khi tìm hiểu về Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tôi tưởng cụ đưa vào là vì có giáo chủ trang lý số nào kí như vậy chứ, hồi nãy là ThienKyQui và dungkq

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Nhớ!

Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 22:41, said:

Tôi có đọc 1 chút khi tìm hiểu về Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tôi tưởng cụ đưa vào là vì có giáo chủ trang lý số nào kí như vậy chứ, hồi nãy là ThienKyQui và dungkq

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Hì, Cụ dungkq xưa nay ngạo khí ngất trời, cụ ấy có phong cách duy ngã độc tôn. Tôi dẫn câu đấy vì trước đó Tuệ Trung có nói với Thiên Cầm hoàng thái hậu là "Anh là anh, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát". Tôi cũng nhớ đến Cửu Như với ngạo khí như vậy của Kim Cương Môn nên dẫn câu đấy ra. ý là vậy cụ à
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Mà cụ voiva có đạo gì k? Tôi k theo đạo nào (nhưng k phải vô thần).
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 22:45, said:

Mà cụ voiva có đạo gì k? Tôi k theo đạo nào (nhưng k phải vô thần).

Tôi không theo đạo nào cả cụ à, tôi vô đạo.
Trích dẫn

nero's Photo nero 05/05/2012

Em không theo đạo nhưng e tin vào Chúa và vào chính em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Lữ khách tha hương.

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 05/05/2012 - 22:44, said:

Hì, Cụ dungkq xưa nay ngạo khí ngất trời, cụ ấy có phong cách duy ngã độc tôn. Tôi dẫn câu đấy vì trước đó Tuệ Trung có nói với Thiên Cầm hoàng thái hậu là "Anh là anh, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát". Tôi cũng nhớ đến Cửu Như với ngạo khí như vậy của Kim Cương Môn nên dẫn câu đấy ra. ý là vậy cụ à
Thì ra ý cụ là vậy. Ngày xưa tôi cũng có đọc Tử Vi Chân Thuyên của cụ dungkq

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Nhân vật trong Côn Luân quả là đặc sắc. Cửu Như cũng là 1 thể hiện rõ ràng của Phượng Ca muốn xây dựng các nhân vật có khát vọng vượt lên cha ông. Ngay cả 1 người nhà sư như Cửu Như cũng "phải vượt qua Phật". Tuy nhiên với những gì tôi biết về Phật giáo Thiền Tông thì k phải là theo tôn chỉ này. Dù sao cũng công nhận Phượng Ca có cách nhìn nhận rất sáng tạo về Phật Giáo Thiền Tông để tạo ra 1 nhân vật như Cửu Như, một nhân vật mà tôi chưa thấy bóng dáng trong tác phẩm văn học khác.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 05/05/2012 - 22:41, said:

Nhớ!
Nhớ ai vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nero's Photo nero 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 23:03, said:

Nhớ ai vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ẤY
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 23:00, said:

Thì ra ý cụ là vậy. Ngày xưa tôi cũng có đọc Tử Vi Chân Thuyên của cụ dungkq

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Nhân vật trong Côn Luân quả là đặc sắc. Cửu Như cũng là 1 thể hiện rõ ràng của Phượng Ca muốn xây dựng các nhân vật có khát vọng vượt lên cha ông. Ngay cả 1 người nhà sư như Cửu Như cũng "phải vượt qua Phật". Tuy nhiên với những gì tôi biết về Phật giáo Thiền Tông thì k phải là theo tôn chỉ này. Dù sao cũng công nhận Phượng Ca có cách nhìn nhận rất sáng tạo về Phật Giáo Thiền Tông để tạo ra 1 nhân vật như Cửu Như, một nhân vật mà tôi chưa thấy bóng dáng trong tác phẩm văn học khác.

Tôi có bản tử vi chân thuyên ebook anh dungkq cho đây. Tôi nghĩ Phượng Ca hiểu đúng những gì phật nhất, tôi cũng hiểu đạo phật theo ý nghĩa đó. phật tại tâm, còn bị ràng buộc vào câu chữ vào giáo lý của phật ta mãi cũng chỉ là bóng của phật thôi. Đó là lý do tại sao rùa mãi ko thành người mà quạ thì thành phật.
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 23:03, said:

Nhớ ai vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhớ người muôn năm cũ/ hồn ở đâu bây giờ.
Trích dẫn

nero's Photo nero 05/05/2012

Thôi em đi ngủ sáng mai có an important meeting ợ. Chúc các a 8 vui. Cáo từ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn