←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 11:38, said:

Thấy giống chứ. Nhưng tôi nghĩ 99 là nine nine = nice night

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hem biết đúng ý k nữa.
G9 = 99 ý tôi là vậy (9 = g)
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 05/05/2012

Hai sir voiva và buiram học chuyên ngành gì vậy?

Diễn đàn ta:

- No.1 về nghiên cứu có whitebear
- No.1 về nghiên cứu + ứng dụng có thatsat
- No.1 về sách vở thông tin có dorubi
- No.1 về kiên trì có tpvt
- No.1 về quan sát có voiva
- No.1 về thật thà có tanthuyhoang

mới thấy những nhân vật này là có nhiều đặc trưng riêng
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Hic, chào An Khoa. Bọn mình xếp hạng vui ấy mà, chém gió thư giãn thôi.
Cụ Br học nếu theo mình đoán là nghành toán về coding. Mình học thì lung tung tạm xếp nhóm 3 phải AK ạ.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

#1 về đổi tên hiển thị có AnKhoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 05/05/2012

Topic này hot nhỉ, mới lập hôm kia mà đã qua 22 trang rùi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Điều này chứng tỏ phần lớn chúng ta thường sống mộng hơn là sống thực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Cụ voiva duyệt web bằng trình gì? Tôi dùng chrome mà dạo này nó quảng cáo phát khiếp. Mấy cái chữ như "kia" (tiếng Việt) xui xui trùng với hãng KIA nên nó tạo link quảng cáo (lúc lâu lúc ngắn). Cụ google này mấy năm nay bị fb cạnh tranh khiếp quá làm tận dụng tùm lum. Gmail, youtube quảng cáo càng ngày càng nặng.
Sửa bởi buiram: 05/05/2012 - 20:36
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Cụ BR ăn cơm chưa?
Nói về quan sát mình lại nhớ ngay hôm qua thôi mình đi đá bóng. Quả bóng này rất nặng nó là bóng ném được dùng để làm bóng đá nên tốc độ của nó rất chậm. Đá bóng trong nhà trên 1 loại sàn đặc biệt nên ma sát trượt là rất nhỏ. Chơi trò chơi là 2 người vào giữa để đuổi bóng của 5 người còn lại (gọi là bóng ma). Mình quan sát thấy vì bóng nặng, ma sát lại nhỏ lên khi đá ta cố gắng đá góc gần vì chỉ cần qua được góc gầnqua được người thứ 1 là ta thoát còn nếu đá góc xa ta rất dễ bị người số 2 đuổi kịp và bắt bóng vì bóng nặng lên đi rất chậm. Nhưng không hiểu sao nhiều người cứ thichs đá góc xa và vì vậy hay phải làm ma. Mình làm ma có 2 ần trong 2h đồng hồ.

Chuyện thứ 2, ở bên này hồi xưa người ta hay chơi trò quay chai uống rượu. Chai chĩa mũi về ai người đó sẽ phải uống. Mình để ý thấy chai quay trên 1 cái bàn 4 chân vậy thì kiể gì điểm cân bằng cũng nằm ngoài mặt chân đế. bàn 4 chân bao giờ cũng cập kênh nên chai nó sẽ có xu hướng nghiêng về 1 góc nào đó. Chỉ cần để nhẹ 1 vật gì tròn tròn lên mặt bàn và quan sát xu hướng của nó ta sẽ biết ngay góc dốc. Vậy nên mình rất ít khi bị uống trừ khi mình thấy cần uống đỡ hộ ai thì mình đổi góc. Mọi người cứ bảo mình may mắn nên ko phải uống nhiều, hà hà. Sau này mình giải thích họ mới tin.

Chuyện thứ 3, ngày đó nhà bạn mình có 1 cây muỗm rất to, mọc nghiêng và tán lá rậm rạp. Bố bạn mình thấy khó chịu mới bảo người nhà đem cưa ra cưa cái cành rậm gần phía cái bếp. Mình nghe thấy mới đứng ra quan sát và bảo ko được cưa cành đấy nếu cưa là có họa đấy. Bố bạn mình lại tưởng mình xem bói mới bảo mình đi ra cho ông ấy làm việc. Bạn mình cũng tức mình mặt nặng mày nhẹ. Mình định giải thích nhưng tính lúc đó hiếu thắng ai không nghe thì thôi. Cưa xong mấy hôm sau cây đổ sau 1 trận mưa vì nó bị mất cân bằng. Bản chất nó mọc nghiêng nghĩa là nó đang cân bằng ở trạng thái nghiêng. Nếu ta cưa đi 1 càh mà ko chống đõ và cân bằng lại cho nó bằng cách cưa đều cả 2 phía hoặc tạo ra 1 lực để đỡ lại thì cây sẽ đổ ngay. Chẳng qua cây lâu năm nên rễ cây bám sâu nó sẽ không đổ ngay mà nó sẽ đổ từ từ. Mưa làm đất bị ẩm, lực liên kết trong đất nó giảm + sức gios và sức nước nên nó đổ sạt luôn cả góc nhà. Bạn gái mình ngày đó giận mình kinh khủng.

Mấy câu chuyện vui thôi nhưng để nói rằng trong cuộc sống quan sát là điều rất cần thiết.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Cụ quan sát hay thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nếu làm khoa học sẽ có nhiều thành tựu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tôi giờ kiếm chút gì bỏ bụng rồi 8 tiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 05/05/2012

Có câu "Tử Vi Thất Sát Hóa Quyền, phản tác tinh tường"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Ngày tôi mới sang Uk bọn nó dạy tôi 1 skill là taking note. Hôm test giám thị họ đưa cho tôi 1 tập giấy note gồm 4 tờ. mọi người bắt đầu viết tên và ID rồi chuẩn bị sẵn để note. Tôi thì giở ngay sang tờ ở giữa nót từ tờ thứ 2 trở đi chứ không chơi từ tờ số 1. Hôm đó lại có 1 chuyện hay là họ có 26 câu hỏi nhưng lại đánh số 25 nên có 1 câu là bị trùng số. Ông giám thị yêu cầu mọi người chuyển từ 1-->2, 2-->3 cứ thế đến 25--> 26. Tôi không nghe, tôi chỉ chuyển câu bị trùng thành câu 26 còn các câu kia giữ nguyên để đỡ mất time mà nhìn bài nó đỡ lem nhem. Ai ngờ tôi bị đánh failed, tôi kiến nghị lên tutor, ông ta gọi tôi lên và hỏi tôi tại sao tôi lại note từ trang 2 trở đi. Tôi bảo tôi note từ trang đó vì bài note được thông báo là 30' nên sẽ rất dài vậy nếu tôi note từ trang 1 tôi sẽ mất công giở sang trang sau và tôi sẽ bị mất 1 đoạn vì ko nghe được như người bản địa. Hơn nữa khi tôi note có thể tôi sẽ dùng kí hiệu hay mình vẽ nên tôi cần không gian rộng từ trang này khi cần có thể vẽ tiếp sang trang sau mà ko bị giới hạn. ông ta nghe xong cho tôi pass. Sau này tôi mới biết tôi bị ông giám thị bảo là bướng vì không chịu nghe lời ông ấy trong việc đánh số thứ tự.

Những cái này cũng là quan sát cả đấy. Tôi có hứa với cậu Gió là nói về cách quan sát cho cậu ấy nên tôi nhân tiện thì kể ra để cho cậu ấy luôn.
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 20:34, said:

Cụ voiva duyệt web bằng trình gì? Tôi dùng chrome mà dạo này nó quảng cáo phát khiếp. Mấy cái chữ như "kia" (tiếng Việt) xui xui trùng với hãng KIA nên nó tạo link quảng cáo (lúc lâu lúc ngắn). Cụ google này mấy năm nay bị fb cạnh tranh khiếp quá làm tận dụng tùm lum. Gmail, youtube quảng cáo càng ngày càng nặng.

So do I cụ à.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 05/05/2012

Có 1 anh bạn tôi đố là làm cách nào thì làm, miễn sao có thể xâu khoảng 10-20 sợi chỉ vào cái lỗ kim. Anh ta vào toilet làm vài phút là được. Tôi chỉ nghi là anh này dùng giấy bọc mười mấy sợi chỉ rồi xâu tờ giấy sang, chưa thử nghiệm vì k có kim chỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cụ quan sát giỏi, có nghĩ ra lời giải nào không?
Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 05/05/2012

Sự quan sát tinh tường + kiến thức, tư duy, phân tích thì mới đưa ra 1 quyết định sáng suốt đc. Đọc mấy truyện trinh thám như Sherlock home hay conan cũng rất đam mê là như vậy hjhj
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 21:31, said:

Có 1 anh bạn tôi đố là làm cách nào thì làm, miễn sao có thể xâu khoảng 10-20 sợi chỉ vào cái lỗ kim. Anh ta vào toilet làm vài phút là được. Tôi chỉ nghi là anh này dùng giấy bọc mười mấy sợi chỉ rồi xâu tờ giấy sang, chưa thử nghiệm vì k có kim chỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cụ quan sát giỏi, có nghĩ ra lời giải nào không?

Tôi sẽ bọc sợi chỉ này vào giấy bóng hay giấy dầu, nếu vào nhà tắm chắc bôi kem đánh răng vào à, mục đich là để nó phải trơn cụ à. Nó trơn thì nó hết ma sát.
Trích dẫn

KingGoldLight's Photo KingGoldLight 05/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 05/05/2012 - 21:31, said:

Có 1 anh bạn tôi đố là làm cách nào thì làm, miễn sao có thể xâu khoảng 10-20 sợi chỉ vào cái lỗ kim. Anh ta vào toilet làm vài phút là được. Tôi chỉ nghi là anh này dùng giấy bọc mười mấy sợi chỉ rồi xâu tờ giấy sang, chưa thử nghiệm vì k có kim chỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cụ quan sát giỏi, có nghĩ ra lời giải nào không?
Sao lại dùng giấy bọc nhỉ? Cứ thế dùng nước bọt xoắn mười mấy đầu sợi chỉ vào rồi xuyên qua thôi hoặc lấy 1 sợ buộc mười mấy sợi còn lại rùi xỏ qua kéo sang có đơn giản hơn k

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn