Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
Durobi
16/05/2012
TPVT không ngủ luôn à, mai ko đi làm hay sao ? À, lá số 2 cậu kia mình gác lại, giờ chưa có hứng thú, chỉ khoái đoán hạn người chết thôi !
unkn0wn
16/05/2012
buiram, on 16/05/2012 - 04:00, said:
Cuốn Nag Hammadi dài thoòng, hem biết khi nào em đọc xong nữa vì tinh thần em k được điều hòa, thiếu âm quá :Perspire: . Tìm hiểu về Orpheus thì đọc cuốn nào vậy anh?
Nag Hammadi thì lâu lâu một chương, còn Orpheus thì đọc để enjoy vì ý đã nằm trong thơ:
Muốn đúc kết thì đọc bản tập san pdf của hội Rosicrucian . Trong đó còn có những chuyên đề khác. Take time... Enjoy... :)
Chừng nào có hứng thú nữa thì tôi còn một số pdfs liên quan...
buikhoai
16/05/2012
Durobi
16/05/2012
Cụ unkn0wn hay đọc về Rosicrucian, vậy cụ có nghía qua về mảng magick không ?
unkn0wn
16/05/2012
buiram, on 15/05/2012 - 19:55, said:
Ừhm, cũng có vài mẹo để chữa nấc như uống nước giống em nói hay nín thở hay ai đó cố làm mình gân cổ lên cãi... Nhưng 2 lần đó anh bị đến cả buổi, đã thử mấy cách thông dụng mà k hết :Erotomania:
Cho nhẹ bớt... ;))
===
Có một bà vừa bước vào phòng khám của bác sĩ, thấy một sơ trẻ vừa chạy ra vừa ấm ức khóc. Bà ta tò mò nên hỏi bác sĩ chuyện gì đã xảy ra.
Bác sĩ trả lời: - Tôi vừa cho sơ biết là sơ có thai.
Bà kia ngẩn ngơ: - Có thật à?
Bác sĩ: - Không.
Bà kia: - Thế sao bác sĩ lại có những lời mạo phạm như vậy?
Bác sĩ: - À, tôi phải dùng phương pháp nầy để trị dứt điểm bệnh nấc cục của sơ bị mấy tháng nay.
Durobi
16/05/2012
Cụ unkn0wn khá giống tôi, đụng vô mấy cái đó là buông sách văn học hết !
voiva
16/05/2012
Durobi, on 16/05/2012 - 04:42, said:
Ối cụ voiva về rồi, có ai ném đá đâu mà cụ lo, cứ chơi vui vẻ như thường đi, diễn đàn vắng cụ buồn lắm !
@ Du: Mình khoái chơi lăm chứ nhưng nếu chơi mà giải quyết được cho mình cv của mình, dự định của mình mình chơi suốt ngày luôn. Giờ nhiều áp lực từ nhiều phía nó như cái nồi áp suất nóng bỏng hết cả mông rồi phải chạy thôi. Nhiều chuyện đang càng ngày càng ra khỏi quỹ đạo mình đang phải làm bài toán tìm quỹ tích mới cho nó. Cụ Br giỏi toán hôm nào giải hộ tôi cái nhé.
@ Ấy: Nói thế là nói chung ai có tật thì giật mình, ai ko có thì thôi. nhặt đá là vì đề phòng, đằng nào cũng sẵn tâm trạng không vui từ việc khác lại thêm việc ở đây nên viết vu vơ như vậy. Cụ làm ngân hàng thấy nóng chưa? khi nào nóng bảo cái nhé em liệu đường lo toan. hee
@cụ BR: Vậy mẹo của cụ chứng tỏ cụ chưa uống đủ nước hay gân cổ chưa đủ to? đùa thôi, Tôi đang tập trung đọc cái khác cái của cụ để thư thư sẽ bàn với cụ. tôi chỉ quan niệm tâm là tâm, chả là gì cả, thế thôi. nếu khi nó còn hình dạng nghĩa là còn limited, vậy còn bị hạn chế. Tôi chưa đủ để unlimited mà chỉ đang cố nên đừng bắt bẻ tôi nhé. Theo tôi ta chỉ tiệm cận đến thôi nghĩa là đi mãi đi mãi đến khi chết nó với về vô cực còn sống ít nhiều còn giới hạn. Chỉ là giới hạn to hay bé tùy quan niệm mỗi người.
Sửa bởi voiva: 16/05/2012 - 05:07
unkn0wn
16/05/2012
Nết Na
16/05/2012
tự dưng có cái vụ hack kia giờ k hiểu chị Kiwi là thật hay ảo nữa nhưng dù gì vẫn quý chị Kiwi. Mọi người cảnh báo vào xóa mail nhưng chả buồn xem laị xem có những mail gì trong hòm thư nữa. ( Toàn mail đong rai có gì đâu mà phải xoắn)
tháng này hạn cự kị mà chả thấy cự kị đâu toàn thấy tự kỉ và thuốc men chắc do em hợp với tật ách hơn thì phải, hichic
Nửa đêm k ngủ được định lên nói nhảm bên nhật kí phát dưng thấy đèn nhà này còn rạng nên vào than thở vậy.
tháng này hạn cự kị mà chả thấy cự kị đâu toàn thấy tự kỉ và thuốc men chắc do em hợp với tật ách hơn thì phải, hichic
Nửa đêm k ngủ được định lên nói nhảm bên nhật kí phát dưng thấy đèn nhà này còn rạng nên vào than thở vậy.
unkn0wn
16/05/2012
Durobi, on 16/05/2012 - 04:55, said:
Cụ unkn0wn hay đọc về Rosicrucian, vậy cụ có nghía qua về mảng magick không ?
Đạo mất rồi Đức mới sinh. Tại sao lại bỏ gốc mà theo ngọn? ;) Muốn magic thì có một diễn đàn đang ngầm thực hành tạo ra Philosopher Stone, có dẫn giải từ những cuốn sách cổ, chắc nay mai tôi tìm lại cho...
kissintherain
16/05/2012
Coninbeo, on 16/05/2012 - 05:04, said:
tự dưng có cái vụ hack kia giờ k hiểu chị Kiwi là thật hay ảo nữa nhưng dù gì vẫn quý chị Kiwi. Mọi người cảnh báo vào xóa mail nhưng chả buồn xem laị xem có những mail gì trong hòm thư nữa. ( Toàn mail đong rai có gì đâu mà phải xoắn)
tháng này hạn cự kị mà chả thấy cự kị đâu toàn thấy tự kỉ và thuốc men chắc do em hợp với tật ách hơn thì phải, hichic
Nửa đêm k ngủ được định lên nói nhảm bên nhật kí phát dưng thấy đèn nhà này còn rạng nên vào than thở vậy.
tháng này hạn cự kị mà chả thấy cự kị đâu toàn thấy tự kỉ và thuốc men chắc do em hợp với tật ách hơn thì phải, hichic
Nửa đêm k ngủ được định lên nói nhảm bên nhật kí phát dưng thấy đèn nhà này còn rạng nên vào than thở vậy.
lâu quá ko thấy ỉn ?? khoẻ ko cưng?
bên trang fashion ko có ỉn và lê buồn chết lun
Sửa bởi kissintherain: 16/05/2012 - 05:06