Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
buikhoai
04/05/2012
@Lyngulongvu: đây là lần chôn hoa thứ 2 mới ảo não thế phải k? Tôi thích lần chôn hoa lúc chỉ có 2 Ngọc thôi .
yeudieuthucnu
04/05/2012
kissintherainbow, on 04/05/2012 - 09:06, said:
Vậy bạn có thể giải thích cho mình được kô?
ái chà, kiến văn của điểu sâu sắc như cơi đựng trầu, sao mà lí giải được cái lí của các danh nhân, vốn dĩ đa phần đầu óc họ kg như người thường, mà mình lại kg trãi nhiều như họ
có nói gì cũng làm giới hạn cái ý câu "văn học là nhân học"
chợt lóe lên 1 ý, văn học từ đâu ra, cũng như đường có đi mới thành, văn từ người viết ra, văn học là học văn, nhân học là người học, hay quá, thế thì rõ là "văn học là nhân học" rồi
ak ak
Kissintherainbow
04/05/2012
yeudieuthucnu, on 04/05/2012 - 09:17, said:
ái chà, kiến văn của điểu sâu sắc như cơi đựng trầu, sao mà lí giải được cái lí của các danh nhân, vốn dĩ đa phần đầu óc họ kg như người thường, mà mình lại kg trãi nhiều như họ
có nói gì cũng làm giới hạn cái ý câu "văn học là nhân học"
chợt lóe lên 1 ý, văn học từ đâu ra, cũng như đường có đi mới thành, văn từ người viết ra, văn học là học văn, nhân học là người học, hay quá, thế thì rõ là "văn học là nhân học" rồi
ak ak
có nói gì cũng làm giới hạn cái ý câu "văn học là nhân học"
chợt lóe lên 1 ý, văn học từ đâu ra, cũng như đường có đi mới thành, văn từ người viết ra, văn học là học văn, nhân học là người học, hay quá, thế thì rõ là "văn học là nhân học" rồi
ak ak
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 0 khách, 4 Hội viên ẩn
kissintherain
04/05/2012
buikhoai
04/05/2012
kissintherain, on 04/05/2012 - 09:13, said:
K thích người Việt thôi. chưa hề có bạn trai ngoại quốc.
thấy họ đẹp trai nhưng ko quyến rũ... ko bít tại sao.
thấy họ đẹp trai nhưng ko quyến rũ... ko bít tại sao.
Có lẽ từ nhỏ đã nghĩ người ngoại quốc mãi là "người ngoài", mà chuyện yêu đương và lập gia đình thì phải thành "người trong".
Sửa bởi buiram: 04/05/2012 - 09:23
voiva
04/05/2012
@ Cầu vồng: Để tôi giải thích theo sự nông cạn của mình câu của Gorki nhé mong cậu đừng chê.
Theo tôi văn hay thơ là sản phẩm đặc trưng của tâm hồn. Tâm hồn thì chả ai có thể giống ai chỉ có thể đồng cảm chứ không thể sao y nguyên bản. Từ đó suy ra văn mang theo tâm trạng và suy nghĩ của người viết và nó có thể nói là duy nhất.
Với tôi câu này hay ở chỗ Gorki muốn gửi gắm rất nhiều trong đó, một trong đó chính là học làm người bởi bản chất tâm hồn con người luôn tốt đẹp và thánh thiện. Thể xác vẫn có thể giống nhau bởi khả năng sinh cùng trứng nhưng nếu hiểu chữ "nhân" thoát ra thì nó chỉ có 1. Vậy văn chỉ hay khi tâm hồn con người đó cao đẹp. Bởi vì nó được là đại diện duy nhất cho con người và văn lại sinh ra từ tâm hồn duy nhất đó nên ko thể lẫn được. Những cái khác thì túy người hiểu thôi.
vài lời thiển cận gửi cậu.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 09:25
Theo tôi văn hay thơ là sản phẩm đặc trưng của tâm hồn. Tâm hồn thì chả ai có thể giống ai chỉ có thể đồng cảm chứ không thể sao y nguyên bản. Từ đó suy ra văn mang theo tâm trạng và suy nghĩ của người viết và nó có thể nói là duy nhất.
Với tôi câu này hay ở chỗ Gorki muốn gửi gắm rất nhiều trong đó, một trong đó chính là học làm người bởi bản chất tâm hồn con người luôn tốt đẹp và thánh thiện. Thể xác vẫn có thể giống nhau bởi khả năng sinh cùng trứng nhưng nếu hiểu chữ "nhân" thoát ra thì nó chỉ có 1. Vậy văn chỉ hay khi tâm hồn con người đó cao đẹp. Bởi vì nó được là đại diện duy nhất cho con người và văn lại sinh ra từ tâm hồn duy nhất đó nên ko thể lẫn được. Những cái khác thì túy người hiểu thôi.
vài lời thiển cận gửi cậu.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 09:25
yeudieuthucnu
04/05/2012
chời ơi, đúng là hên, chị ấy thường khen mình, đã tạm rời đi, thì lại có bạn bow khen mình
ak ak
ak ak
Kissintherainbow
04/05/2012
yeudieuthucnu
04/05/2012
điểu cũng mừng thật lòng mà
ờ mà bow đang đong chị kiss, điểu với voiva nhào vô giải thích thấy vô duyên hen
ờ mà bow đang đong chị kiss, điểu với voiva nhào vô giải thích thấy vô duyên hen
kissintherain
04/05/2012
buiram, on 04/05/2012 - 09:20, said:
Mình thì mình nghĩ con gái ngoại quốc k thể hiểu mình và mình cũng k thể hiểu họ và k muốn hiểu họ.
Có lẽ từ nhỏ đã nghĩ người ngoại quốc mãi là "người ngoài", mà chuyện yêu đương và lập gia đình thì phải thành "người trong".
Có lẽ từ nhỏ đã nghĩ người ngoại quốc mãi là "người ngoài", mà chuyện yêu đương và lập gia đình thì phải thành "người trong".
K ko nghĩ sâu xa như vậy . thích người V vì muốn nghe người mình yêu gọi mình bằng "cưng" thôi mà.
Kissintherainbow
04/05/2012
yeudieuthucnu
04/05/2012
ớ, bớ bà con, cho điểu hỏi, hum nọ ai mở topic làm quen chị kiss zị ta? nếu kg phải bạn bow thì điểu nhầm hàng rầu, hí hí, sorry bạn


