Tuấn Ngọc
nero
12/05/2012
Bài ca không tên 4
Ngày bé ba em hay mở nhạc Trinh, Ngô Thụy Miên.. Nghe mãi rồi tự dưng thành thói quen, lâu không nghe lại thấy nhớ.
Dù lời bài hát nó tinh tế và có phần cao xa chưa thể hiểu hết được nhưng vẫn thấy tâm hồn xao động.
Ngày bé ba em hay mở nhạc Trinh, Ngô Thụy Miên.. Nghe mãi rồi tự dưng thành thói quen, lâu không nghe lại thấy nhớ.
Dù lời bài hát nó tinh tế và có phần cao xa chưa thể hiểu hết được nhưng vẫn thấy tâm hồn xao động.
khanhhongle
14/05/2012
Nhắc tới Tuấn Ngọc mà sao chưa thấy bài này :
Chiều Nội Trú Bâng Khuâng
và một bài nữa rất hay:
Sửa bởi khanhhongle: 14/05/2012 - 00:06
Chiều Nội Trú Bâng Khuâng
và một bài nữa rất hay:
Sửa bởi khanhhongle: 14/05/2012 - 00:06
havi80
16/02/2013
Dòng nhạc Tuấn Ngọc hát là dòng nhạc mà havi rất thích, nó ngấm vào tâm hồn từ thuở ấu thơ. Nhớ ngày xưa thời con nít, nhà chưa có điện, mẹ có cái máy catsette cũ xì, khoảng hơn chục cuộn băng catsette cũng cũ rích, và cứ mỗi cuối tuần thì mang cái bình ắcquy xuống nhà "ông Tiến Điện" để sạc bình. Và cứ tối chui vô mùng ngủ thì lúc nào mẹ cũng mở băng catsette nghe, những bài hát cứ theo ngày tháng đi vào tâm hồn, vào giấc ngủ.
Sau này khi lớn lên, đi học ở kí túc xá thì havi lại không thích dòng nhạc thị trường lúc bấy giờ, mỗi tối nằm ngủ lại nhớ cái máy catsette với những bài hát của mẹ.
Cám ơn ankhoa vì đã mở chủ đề này. Toàn là những bài mà havi rất thích.
Sửa bởi havi80: 16/02/2013 - 03:12
Sau này khi lớn lên, đi học ở kí túc xá thì havi lại không thích dòng nhạc thị trường lúc bấy giờ, mỗi tối nằm ngủ lại nhớ cái máy catsette với những bài hát của mẹ.
Cám ơn ankhoa vì đã mở chủ đề này. Toàn là những bài mà havi rất thích.
Sửa bởi havi80: 16/02/2013 - 03:12


