@ HANH PHUC: cô có đọc hai bài đầu tiên của nick YEUDIEUTHUCNU VA UYEN NHI chưa? Họ ăn nói mất dạy nên tôi nói lại như thế, chị Diệu Bích kêu nick tôi là ..., tôi cho là vui đùa
nhưng nếu tinh ý chưa bao giờ tôi lập lại cái nickname chị DIỆU BÍCH gọi ( tôi có những cái khó tính cực kì trong cách dùng câu chữ, tuy rất xuề xòa nhưng cái gì không nên nói là không nói, nhưng chị DB đang vui với sự sáng tạo của mình nên tôi cũng nói chuyện phiếm với mọi người nhưng tôi NÉ QUA DÙNG NHỮNG TỪ KHÁC NHƯ LÀ " XONG ĐỜI", KHÔNG BAO GIỜ TÔI DÙNG ĐỘNG TỪ ĐÓ DÙ LÀ VUI ĐÙA.
Khi YEUDIEUTHUCNU gọi nicknam đó với kiểu ác ý tôi phải nói theo ý ác của cô ta thôi. Nếu HP không đọc kĩ chỉ biết đầu không biết đuôi thì cô nên rút lại lời cô nói đi. Nói như kiểu mấy cô này mà ôn tồn như LIBRA không làm bọn nó đau được đâu.
Còn cô UYÊN NHI ăn nói khá mất dạy, giống kiểu mấy con làng chơi, tôi cũng phải ăn nói theo kiểu súc vật thì nó mới hiểu được. Khi tôi chưa kịp trả lời may có LIBRA trả lời dùm, chống chế giúp tôi. Nhưng cái kiểu con này con shock hơn con kia, ý ác hơn nên nó ĐƯA RA CÁI GÌ THÌ TÔI TỌNG NGƯỢC VÀO MỒM NÓ HẾT.
Tôi chỉ muốn nói lên những cái đẹp trong những điều tôi viết ra, tôi không nghĩ những đầu óc chó lại nghĩ những điều không thể tưởng. Nếu biết như thế nếu có viết ra chắc phải nói
rõ lí do lại sao đi với anh này, thời gian lúc nào, đi có làm gì không quá. Mà việc gì tôi phải nói ra nhỉ, kẻ xấu nó nghĩ toàn điều xấu....đọc mà canh là 2 tháng cơ đấy[/b], con thì xem hình rồi nóng mặt hô lên mấy chục tấm hình ( ở đâu mà nó sưu tầm nhiều thế không biết) Vậy hỏi đây có phải là những người vô tư hay không hay nó đang soi này nọ.
Có người bạn bảo tôi:" đừng nên viết gì nữa chị à", tính tôi thích làm ngược, tôi đâu làm gì xấu, tôi thích viết những gì thấy là lãng mạn, ai thích đọc thì đọc, mấy thứ này ngoài đời tôi mà biết tôi đập vỡ mặt. Chuyện hai tháng đi với hai anh là chuyện thường, tháng trước đang yêu anh này, mới chia tay thì gặp anh khác, chuyện thường mà....Cái dân VN chán thiệt, muốn gì vô mẹ hotel cần gì tốn tiền đi tận đâu, sao nó ngu thế, chỉ nghĩ được như thế...đi chơi mục đích là đi du lịch là chính. Tôi đi du lịch và thấy những điều hay của con người đối với con người, hằng ngày mình thấy người ta khô khan nhưng khi đi xa, có thời gian lại thấy họ rất chân tình, tình cảm nhiều hơn những thứ dung tục nên tôi cảm xúc viết ra. Nhưng cái bọn mà nó sinh ra nó nghĩ nó chỉ là đồ chơi của đàn ông thì nó nghĩ được cái tục nhiều nhất thôi.
Nói thiệt, tôi biết trên diễn đàn này cũng như ngoài đời nhiều con dở hơi, trên mạng ảo mà nó còn đem cái sự nhỏ nhen ganh tị ra...
nên tôi thích viết chọc tức, thích khoe đó. Con nào dại mở mồm ra thì khoản chửi tất nhiên tôi không thua ai...tôi muốn kẻ gieo gió ắt gặp bão.
Tôi tính cách khác người, nhất là dân VN nhiều chuyện,
muốn tạo câu chuyện 1 tháng 5 anh cũng có, hihi, chỉ LÀ LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ CÓ CÂU CHUYỆN THÔI MÀ CÒN BÊN TRONG THẾ NÀO MÌNH TÔI BIẾT
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA TÔI LÀ Bài THUỐC THỬ, SẼ CÓ NHIỀU THÁI ĐỘ, QUA ĐÓ TRÊN MẠNG ẢO TÔI SẼ BIẾT AI LÀ AI. Nhiều người nói là tại sao làm như thế, nên sống cầu an thân...tôi không thích cái sự giả dối của người đời, khi tôi tạo hoàn cảnh tôi muốn trải nghiệm những xung đột do mình tạo ra...để rồi khi cần 100 người tôi chọn 1.
Sống trên đời này chẳng thẹn với mình với trời đất là được, sống nghe họ nói thì chả dám sống cho mình.
Tôi cũng muốn rảnh rang lắm nhưng thật tình là tôi cứ chia tay 1 cuộc tình chừng 2 tuần là có anh khác đến...Tôi đóng cửa ở nhà nó cũng tìm ra, tôi thề không giao du nhưng rồi qua công việc...Ông trời cứ cho rồi lấy đi mất của tôi, tôi luôn tâm niệm ai rủ rê gặp gỡ, hẹn hò tôi không gặp...nhưng có lúc tôi quên, tôi đi với con bạn gái cho an toàn mà còn gặp trai đây, tôi đi shoping nơi toàn đàn bà cũng gặp...rồi giờ làm sao, không dè chừng là nó tự nhiên thù lù trước mặt chứ tôi sợ yêu lắm rồi. Đi học, đi làm, qua em gái chơi...về nhà đi lòng vòng...cũng có lời ngắm nghé.
Mà tôi không bao giờ làm điều trái đạo lí là đang yêu anh này đi với anh kia. Tuần này chia tay anh này mà tuần sau anh khác rủ đi chơi có quyền đi chứ phải không bà con, đi cho vui tội gì ở nhà, và điều đặc biệt như tôi đã nói là họ muốn đưa tôi đi chơi vì thấy tôi ham đi, muốn tôi vui và muốn tỏ ra họ quan tâm mình.
MÌNH KHÔNG THƯƠNG MÌNH TRỜI TRU ĐẤT DIỆT, đang thất tình, khổ lên xuống tự nhiên có bạch mã hoàng tử xuất hiện, đưa mình đi chơi, đối xử tốt với mình...thì còn gì bằng. Mà mình có làm gì sai đâu, có đang có người yêu mà dan díu tùm lum đâu, mỗi tội là...tôi mau có bồ mới quá, nhiều người muốn kiếm không ra. Ông trời thích vậy mà, phu có MÃ HAO, PHƯỢNG, Khách nên người vào người ra như thế, nếu bảo tôi cố ý tìm thì nói do mình, tự thằng này đi tự thằng khác đến...Có khi nó đến 1 lượt mà nhớ chấm dứt hợp đồng rồi thì lỗi do ai....nó cứ đến ăn vạ thì sao?
Tôi thấy nhiều người thích gây sự ghê, chắc họ rảnh...tôi không bao giờ gây với ai nhưng ai đánh tôi tôi không nhịn, đánh tôi 1 tôi đánh lại 10, tính tôi nó xấu thế đó....Nên thấy tôi chửi ai te tua thì chắc chắn kẻ đó gây chuyện trước.
@ UYÊN NHI" tôi không hồ đồ đâu vì người GÀ TỒ không biết nói ác ý nên tôi chửi cô là đúng còn lời tôi xin lỗi mới là " hồ đồ" cho tôi rút lại, cô mà...tôi nhờ hacker tra IP ( tôi mới tuyển dụng thêm đàn em là hacker nổi tiếng trên mạng), tìm ra nhà cô, cô muốn ăn món gì, thử món gì tôi cho cô xơi, cô chả cần mắc mỏ hỏi này nọ.
@ HANH PHUC: cô có đọc hai bài đầu tiên của nick YEUDIEUTHUCNU VA UYEN NHI chưa? Họ ăn nói mất dạy nên tôi nói lại như thế, chị Diệu Bích kêu nick tôi là ..., tôi cho là vui đùa
nhưng nếu tinh ý chưa bao giờ tôi lập lại cái nickname chị DIỆU BÍCH gọi ( tôi có những cái khó tính cực kì trong cách dùng câu chữ, tuy rất xuề xòa nhưng cái gì không nên nói là không nói, nhưng chị DB đang vui với sự sáng tạo của mình nên tôi cũng nói chuyện phiếm với mọi người nhưng tôi NÉ QUA DÙNG NHỮNG TỪ KHÁC NHƯ LÀ " XONG ĐỜI", KHÔNG BAO GIỜ TÔI DÙNG ĐỘNG TỪ ĐÓ DÙ LÀ VUI ĐÙA.
Khi YEUDIEUTHUCNU gọi nicknam đó với kiểu ác ý tôi phải nói theo ý ác của cô ta thôi. Nếu HP không đọc kĩ chỉ biết đầu không biết đuôi thì cô nên rút lại lời cô nói đi. Nói như kiểu mấy cô này mà ôn tồn như LIBRA không làm bọn nó đau được đâu.
Còn cô UYÊN NHI ăn nói khá mất dạy, giống kiểu mấy con làng chơi, tôi cũng phải ăn nói theo kiểu súc vật thì nó mới hiểu được. Khi tôi chưa kịp trả lời may có LIBRA trả lời dùm, chống chế giúp tôi. Nhưng cái kiểu con này con shock hơn con kia, ý ác hơn nên nó ĐƯA RA CÁI GÌ THÌ TÔI TỌNG NGƯỢC VÀO MỒM NÓ HẾT.
Tôi chỉ muốn nói lên những cái đẹp trong những điều tôi viết ra, tôi không nghĩ những đầu óc chó lại nghĩ những điều không thể tưởng. Nếu biết như thế nếu có viết ra chắc phải nói
rõ lí do lại sao đi với anh này, thời gian lúc nào, đi có làm gì không quá. Mà việc gì tôi phải nói ra nhỉ, kẻ xấu nó nghĩ toàn điều xấu....đọc mà canh là 2 tháng cơ đấy[/b], con thì xem hình rồi nóng mặt hô lên mấy chục tấm hình ( ở đâu mà nó sưu tầm nhiều thế không biết) Vậy hỏi đây có phải là những người vô tư hay không hay nó đang soi này nọ.
Có người bạn bảo tôi:" đừng nên viết gì nữa chị à", tính tôi thích làm ngược, tôi đâu làm gì xấu, tôi thích viết những gì thấy là lãng mạn, ai thích đọc thì đọc, mấy thứ này ngoài đời tôi mà biết tôi đập vỡ mặt. Chuyện hai tháng đi với hai anh là chuyện thường, tháng trước đang yêu anh này, mới chia tay thì gặp anh khác, chuyện thường mà....Cái dân VN chán thiệt, muốn gì vô mẹ hotel cần gì tốn tiền đi tận đâu, sao nó ngu thế, chỉ nghĩ được như thế...đi chơi mục đích là đi du lịch là chính. Tôi đi du lịch và thấy những điều hay của con người đối với con người, hằng ngày mình thấy người ta khô khan nhưng khi đi xa, có thời gian lại thấy họ rất chân tình, tình cảm nhiều hơn những thứ dung tục nên tôi cảm xúc viết ra. Nhưng cái bọn mà nó sinh ra nó nghĩ nó chỉ là đồ chơi của đàn ông thì nó nghĩ được cái tục nhiều nhất thôi.
Nói thiệt, tôi biết trên diễn đàn này cũng như ngoài đời nhiều con dở hơi, trên mạng ảo mà nó còn đem cái sự nhỏ nhen ganh tị ra...
nên tôi thích viết chọc tức, thích khoe đó. Con nào dại mở mồm ra thì khoản chửi tất nhiên tôi không thua ai...tôi muốn kẻ gieo gió ắt gặp bão.
Tôi tính cách khác người, nhất là dân VN nhiều chuyện,
muốn tạo câu chuyện 1 tháng 5 anh cũng có, hihi, chỉ LÀ LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ CÓ CÂU CHUYỆN THÔI MÀ CÒN BÊN TRONG THẾ NÀO MÌNH TÔI BIẾT
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA TÔI LÀ Bài THUỐC THỬ, SẼ CÓ NHIỀU THÁI ĐỘ, QUA ĐÓ TRÊN MẠNG ẢO TÔI SẼ BIẾT AI LÀ AI. Nhiều người nói là tại sao làm như thế, nên sống cầu an thân...tôi không thích cái sự giả dối của người đời, khi tôi tạo hoàn cảnh tôi muốn trải nghiệm những xung đột do mình tạo ra...để rồi khi cần 100 người tôi chọn 1.
Sống trên đời này chẳng thẹn với mình với trời đất là được, sống nghe họ nói thì chả dám sống cho mình.
Tôi cũng muốn rảnh rang lắm nhưng thật tình là tôi cứ chia tay 1 cuộc tình chừng 2 tuần là có anh khác đến...Tôi đóng cửa ở nhà nó cũng tìm ra, tôi thề không giao du nhưng rồi qua công việc...Ông trời cứ cho rồi lấy đi mất của tôi, tôi luôn tâm niệm ai rủ rê gặp gỡ, hẹn hò tôi không gặp...nhưng có lúc tôi quên, tôi đi với con bạn gái cho an toàn mà còn gặp trai đây, tôi đi shoping nơi toàn đàn bà cũng gặp...rồi giờ làm sao, không dè chừng là nó tự nhiên thù lù trước mặt chứ tôi sợ yêu lắm rồi. Đi học, đi làm, qua em gái chơi...về nhà đi lòng vòng...cũng có lời ngắm nghé.
Mà tôi không bao giờ làm điều trái đạo lí là đang yêu anh này đi với anh kia. Tuần này chia tay anh này mà tuần sau anh khác rủ đi chơi có quyền đi chứ phải không bà con, đi cho vui tội gì ở nhà, và điều đặc biệt như tôi đã nói là họ muốn đưa tôi đi chơi vì thấy tôi ham đi, muốn tôi vui và muốn tỏ ra họ quan tâm mình.
MÌNH KHÔNG THƯƠNG MÌNH TRỜI TRU ĐẤT DIỆT, đang thất tình, khổ lên xuống tự nhiên có bạch mã hoàng tử xuất hiện, đưa mình đi chơi, đối xử tốt với mình...thì còn gì bằng. Mà mình có làm gì sai đâu, có đang có người yêu mà dan díu tùm lum đâu, mỗi tội là...tôi mau có bồ mới quá, nhiều người muốn kiếm không ra. Ông trời thích vậy mà, phu có MÃ HAO, PHƯỢNG, Khách nên người vào người ra như thế, nếu bảo tôi cố ý tìm thì nói do mình, tự thằng này đi tự thằng khác đến...Có khi nó đến 1 lượt mà nhớ chấm dứt hợp đồng rồi thì lỗi do ai....nó cứ đến ăn vạ thì sao?
Tôi thấy nhiều người thích gây sự ghê, chắc họ rảnh...tôi không bao giờ gây với ai nhưng ai đánh tôi tôi không nhịn, đánh tôi 1 tôi đánh lại 10, tính tôi nó xấu thế đó....Nên thấy tôi chửi ai te tua thì chắc chắn kẻ đó gây chuyện trước.
@ UYÊN NHI" tôi không hồ đồ đâu vì người GÀ TỒ không biết nói ác ý nên tôi chửi cô là đúng còn lời tôi xin lỗi mới là " hồ đồ" cho tôi rút lại, cô mà...tôi nhờ hacker tra IP ( tôi mới tuyển dụng thêm đàn em là hacker nổi tiếng trên mạng), tìm ra nhà cô, cô muốn ăn món gì, thử món gì tôi cho cô xơi, cô chả cần mắc mỏ hỏi này nọ.