Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Libra, on 01/06/2011 - 20:29, said:
Các bạn cẩn thận tránh xu hướng đả kích cá nhân, việc phê phán mặt xấu của cá nhân hay đoàn thể bằng những ngôn từ trực tiếp hay ví dụ cực đoan, sẽ rơi vào chủ nghĩa ngụy biện và không chứng minh cho điều các bạn đang bảo vệ. Phê phán A xấu không có nghĩa là B tốt.
Nếu Libra không nhầm thì các bạn bàn luận về sự chính đáng của việc "share" tiền trong mối quan hệ giữa nam và nữ. Có hai ý kiến bất đồng giữa Gấu và những người trái ý kiến với Gấu.
Tuy nhiên, Libra có cảm giác rằng các bạn bàn về hai vấn đề khác nhau mặc dù cùng tìm lại nhau trên quan điểm chung. Quan điểm chung là sự không quan trọng hóa đồng tiền trong mối quan hệ. Trong một số post trước của Gấu đã từng khẳng định rằng một hoặc hai đồng không nghĩa lý đối với Gấu.
Như vậy sự khác nhau về vấn đề mà các bạn đang bảo vệ theo Libra nghĩ, chính là những điều kiện của việc "share" tiền, cho ai, khi nào và tại sao.
Libra nghĩ rằng Gấu có phần đúng, cái đúng thì Libra sẽ góp phần làm sáng tỏ và bảo vệ, mặc dù trứoc đây trên diễn đàn cũ, Gấu đã từng chửi Libra te tua, nhưng không có nghĩa là Libra nhìn nhận sự việc với cảm xúc chủ quan. Libra cố gắng trình bày quan điểm trước các bạn.
Libra không nghĩ rằng Gấu là người xét nét nhỏ mọn keo kiệt như một số bạn đã cố tình gán ghép, Libra sê trình bày rõ hơn trong phần sau.
Trước hết, Libra cũng nghĩ như các bạn, tiền trong mối quan hệ bạn bè giữa nam và nữ không quan trọng. Có khi Libra chi tiền nhiều cho bạn gái còn hơn cho chính bản thân. Khi đi ăn với các bạn nữ của Libra, Libra thường là người trả tiền. Khi đi ăn với các bạn nam, Libra cũng thường trả tiền và nói rằng, tôi kiếm tiền nhiều và dễ dàng hơn anh, thôi để tôi trả, giữa chúng mình là bạn, so đo làm gì.
Các bạn để ý, phần trên Libra dùng từ "bạn " nữ và "bạn" nam, nghĩa là những người có mối quan hệ friendly với Libra, điều đó không có nghĩa là Libra là nhà từ thiện cho tất cả chị em phụ nữ trên thế giới.
Libra xem đây là một trong những điều kiện của việc "share " tiền
Trở lai vấn đề, trong mối quan hệ tình cảm, giữa hai người mới quen nhau, lần đầu tiên hẹn hò khi còn xa lạ, đứng trên quan niệm phụ nữ, nếu có lòng tự trọng, chẳng ai lại để người đàn ông xa lạ trả tiền cho mình, tôi không quen thân với anh, tôi cũng là người có khả năng đi làm , kiếm tiền như anh, sao tôi lại phải nợ anh bữa ăn này. Như vậy Gấu đã đúng khi nói việc xét đoán những người có khuynh hướng lợi dụng trong lần dating đầu tiên, khi vẫn còn xa lạ.
Lần hẹn hò tiếp theo, chúng ta đã quen biết, là bạn bè, tiền bạc không là vấn đề, phụ nữ để đàn ông trả tiền để họ chứng minh bản lĩnh đàn ông, đàn ông thì muốn trả tiền bởi vì họ hy vọng làm hài lòng người đẹp, xem như đây là món quà để tăng chỉ số tình cảm, độ thân cận giữa hai người. Có một mối quan hệ vi diệu hình thành mà không nói ra. Nếu chỉ là bạn bè thân thiết đơn thuần, thì ai trả cũng được, bởi vì số tiền quá nhỏ để đo lường tình bạn, thông thường thì đàn ông vẫn tự nguyện trả rồi sau đó quên đi là mình tự nguyện, bởi vì đó chính là bản năng gốc đến từ thời xa xưa khi giống đực tha mồi về nuôi giống cái đang cho con bú trong hang động. Libra hoàn toàn tin rằng Gấu không bao giờ tính toán cái giá của tình bạn như các bạn đã hiểu sai, với lại môt hai đồng có nghĩa lý gì so với thu nhập, có khi đánh mất đâu đó cũng chả tiếc
Nếu lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người xa lạ, phụ nữ không muốn đàn ông trả, đơn giản, bởi vì miệng anh hôi, mặt anh xấu, anh dốt không có kiến thức, anh như con khỉ, tôi nói anh không hiểu, không nghe... tôi không muốn nợ anh, không cho anh cơ hội đâu...
Có một số phụ nữ trong lần hẹn hò đầu tiên, hoặc các lần hẹn khác, hoặc hẹn với những người xa lạ, họ mặc dù không nghĩ đến việc lợi dụng tiền bạc để trả tiền ly nước, nhưng theo thói quen, họ cho rằng mình là phụ nữ, phải nhận được sự ga lăng. Điều này cực kỳ nguy hiểm và đáng tiếc cho họ.
Bởi vì những người phụ nữ này sẽ có khuynh hướng chọn lựa lầm người bạn đời độc đoán và gia trưởng, Libra nói dể dàng chọn lựa chứ không phải dể dàng sống chung. Bởi vì những người phụ nữ này vẫn còn quan niệm nam nữ khác nhau, với những bổn phận khác nhau. Họ chọn người đàn ông cũng biết phân biệt nam nữ như họ, và thế là ...
Libra lấy mẫu hình một người đàn ông xem các chị em phụ nữ thích không. Họ rất ga lăng phái yếu, họ chi tiền cho các cuộc an uống, cho bạn gái còn nhiều hơn là lo cho con cái, khi người ta khen vợ của họ, họ muốn tỏ vẻ khiêm tốn, nên từ chối lời khen và kể thói xấu của vợ ra, trong mắt họ, phụ nử là phái yếu , cưới rồi là thuộc quyền sở hữu của họ, họ là phái mạnh, có quyền nhiều hơn...
Libra nghĩ, các bạn tranh luận quá về bề mặt của vấn đề tình duyên, như là sự dụ dỗ quyến rũ, hẹn hò, mà không đi vào chiều sâu của mối quan hệ tình duyên, nghĩa là sự tôn trọng, thành thật và trách nhiệm.
Chị em phụ nữ có thể kiếm được người ga lăng đó, nhưng mà chắc gì cuộc sống chung lại được thoải mái và được tôn trọng như sống chung với Gấu... thử nghĩ xem.
Hèm, bạn Libra này tỏ ra có vẻ công bằng. Vậy, xin bạn cho ý kiến về việc bạn Whitebear cho rằng những người đàn ông Việt Nam trả tiền nước cho phụ nữ khi tìm hiểu, hẹn hò là
"không có văn hóa", là "
mông muội"; những người phụ nữ Việt Nam để cho đàn ông trả tiền nước cho mình khi tìm hiểu, hẹn hò dù chỉ là 10.000 VND cũng là "
lợi dụng".
Xin cảm ơn.
P.s.: Vui lòng hãy công bằng với tất cả nhé. Làm ơn đừng chỉ "công bằng" với bạn WB. Cảm ơn!
Chẳng phải tôi đã nói, việc WB có share tiền nước hay không là thói quen của WB, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nhưng khi nói những người khác trả tiền nước là không có văn hóa, là lợi dụng thì hành vi đó của WB lại là một hành vi khác hoàn toàn với hành vi share tiền nước rồi.
Sửa bởi PMK: 02/06/2011 - 09:08