Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#1801 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 09/08/2011 - 09:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

longtaithien, on 08/08/2011 - 12:53, said:

@ YEUDIEUTHUCNU"
Tìm PENGUIN mà đọc cả mấy bài cơ á, xem cả mấy chục tấm hình của chị cơ á? Em quen với anh Thụy Sĩ vậy cho biết anh ta tên họ là gì, hiện đang làm Báo nào, bao nhiêu tuổi, ngôn ngữ mẹ đẻ là ngôn ngữ nào, gai đình ra làm sao, con thứ mấy trong gia đình, cha mẹ bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu anh em, tại sao anh ta chọn nghề đó........Vì anh ta nổi tiếng thì ai mà chả biết nhưng đã là bạn thì phải biết những điều người khác không biết.
Em còn muốn mời ai ở đây thì em liệt kê một lần để họ biết chạy qua đất của em, khả năng kém quá hay sao mà bên đất chị mà rống lên thế?
Ngoài đời tôi là người thế nào? ai đi offline mà chả biết có giấu gì đâu, blog hay net tôi viết đầy mà biết qua blog hay net thì.....sao gọi là Long tại Thiên, nghệ thuật PR như tôi đã nói, cái mình muốn truyền tải chính là cái gì, những cái cốt truyện tôi viết ra là NGHỆ THUẬT PR, một số chi tiết quan trọng sẽ không sai nhưng hoa lá cành tôi có thêm thắt. Văn là thế đấy UDTN. YDTN mà vô duyên thế nhỉ, chạy xộc vào nhà người ta còn nói này nọ.

Cho Long hỏi là your husband hay your bf máy móc còn hoạt động tốt không? Trong lúc bị " bể xuồng" mấy anh ấy tâm sự là lỡ qua tay chị Thiến rồi hay sao mà em gọi tên " nghệ danh " của chị thế. Cho chị biết tên xem chị còn lưu giữ trong ngân hàng đông lạnh không thì trả lại cho mấy tên lại cái họ nhà em nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@ Uyên Nhi: Đàn ông hay đàn bà nếu cùng quan điểm về tình yêu thì đều có ý kiến như nhau. Hôm nay nhân chuyện này tôi mới nói, tôi đọc từng bài của LIBRA, tôi rất cảm động những chuyện tình cảm của bạn ấy viết ra nên xem như tôi đồng cảm với bạn ấy nên LIBRA phát biểu dùm tôi hay sau này ai đụng và LIBRA tôi cũng " chém" được vì xem như cùng quan điểm.
UYÊN NHI muốn biết ý kiến của tôi khi yêu nhiều anh ư? LIBRA nhẹ nhàng có thể không trả lời được, riêng tôi tôi vẫn trả lời cho cô được.
Thứ nhất, tôi không chọn quốc tịch để yêu, tôi yêu con người và yêu những điều tốt họ dành cho tôi, sau này biết đâu tôi có thể yêu 1 anh da màu, chuyện đó bình thường. Chính xác như Libra nói, tôi rất tôn trọng những người bạn của tôi, tôi không xem họ cái để " ăn, uống" theo kiểu của UYENNHI suy nghĩ. Nhưng tôi có thể trả lời :" con người ở đâu cũng vậy, đa số đều giống nhau, cũng có người lãng mạn, có người gia trưởng, cũng có tình cảm, cũng có người xấu hay tốt, điều này không theo màu da hay chủng tộc". Ví dụ : nếu gặp UYÊN NHI, họ biết UYÊN NHI chả qua là kẻ " yêu" để " cho vào mồm" thôi nên anh nào có món nào hay nhất, shock nhất thì họ cho vào mồm UYEN NHI cái thứ ấy. Chứ Long yêu là dùng các giác quan và thượng đế đã ban tặng cho con người mà loại vật không có nên Long yêu đâu có yêu kiểu như UYEN NHI mà UYEN NHI suy bụng ta ra bụng người. Cần gì Tây, châu á, châu mĩ gì, nhờ UYÊN NHI nên Long thấy còn một kẻ yêu theo kiểu động vật ngày nay. Việt Nam cũng nhiều loại người nên UYÊN NHI ăn của mấy ông ấy vị ra sao, cứ suy như thế cho Tây Tàu gì cũng được, lãnh vực này chị không " yêu " bằng cách " xực phàm " như em nên nói thật chả biết gì mà chia sẻ.
Chị lớn tuổi, em tôn trọng chị nhưng chị không có quyền lăng mạ người khác như vậy, diễn đàn là là nơi mọi người trao đổi với nhau, không phân biệt là đất của ai, mọi người đều bình đẳng phát biểu suy nghĩ của mình
Đây là comment cuối cùng của em tại đây, em sẽ không nói bất cứ điều gì nữa
Chào chị

#1802 Uyen_Nhi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 11:08

@Longtaithien: UN thấy Long có tính bộp chộp quá, đến cái bài ngắn ngủn của UN mà long cũng phải trả lời 2 lần, mà lại dài quá trời nữa chứ. Thôi giờ mình cứ ngắn gọn xúc tích nha.

Thứ nhất: UN đâu có nói người ta ghen tị nhan sắc của Long, mà UN nói là Long nghĩ người ta như thế, vì Long tự tin nhan sắc của mình quá, chứ nói thiệt không biết ở ngoài sao chứ những tấm hình Long pót lên diễn đàn nó trơ trơ sao ấy, phấn thì dày cả lớp như mặt nạ, nói thiệt thì long buồn chứ nhìn chả có duyên gì. UN khen một điểm của Long là rất tự tin bản thân, điều này rất tốt, cứ phát huy Long nhé.

Thứ 2: Long nói UN Gà Tồ hay cố ý, ừ thì cái nào cũng được, Long muốn nghĩ sao thì nghĩ. UN nghĩ Long đủ thông minh để biết mà.

Thứ 3: UN thấy Long trong vòng 2 tháng kể từ cái lập topic này là Long đã có 2 chàng Tây để đi chơi xa, vậy UN không phục sao được, mà chắc gì hai chàng tây đó không cho vào mồm Long thứ gì. hehe. Bản thân UN và số nhiều phụ nữ nữa chắc 2 tháng chỉ để tìm hiểu cà phê với một người thôi. Uh thì anh chàng đó cũng bao UN được ly cafe, và có khi được dĩa mỳ. Hihi.

Nói tóm lại là UN rất phục Long về mọi mặt về văn chương, đào hoa, thoáng giống Tây, và cả xinh đẹp nữa. Cuối cùng UN chúc Long mãi xinh tươi và hạnh phúc kiếm được người vừa giàu có, vừa đẹp trai, lại rất khỏe. Hihi.

#1803 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 13:19

trời ơi cmt đã đời ấn lầm nút mất sạch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã lười còn p gõ đi gõ lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1804 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 13:39

Trích dẫn

@ Penguin: bài của PI SU viết có vài điều không phải chỉ dành cho đàn ông đâu mà dành cho cả phụ nữ ( không biết có dành cho giới thứ 3 không thì chị không biết). " Người mà biết sửa đổi là người tốt" nên chị mới chỉ nói đến atar của em, chị đã nói gì đâu...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thế mà hôm nay em đổi awartar khác đẹp hơn rồi ( hôm nay chị nói rõ về awartar hiện giờ của em nhé), cho thấy thái độ em tốt hơn...Thiên Đồng là người " chửi người hôm trước hôm sau quên" và bị người làm ngược lại cũng thế nếu người đó thật tình xin lỗi....nên chị nói xong mà cứ thấy em đọc bài thì thương em hơn, không giận nữa, hôm trước dù em có xin lỗi chị không chịu nhưng hôm nay lại khác.
Nói chung là đừng ai thách RỒNG TRÊN TRỜI, tôi có thể bỏ hội cũng có thể lập hội, khi nào có thời gian rảnh, không còn buồn chuyện tình cảm tôi sẽ lập lại hội tử vi " chuyên học thuật, làm những điều có ích hơn, có ý nghĩa dài lâu hơn", giờ chưa làm được nên tôi không làm...

Mệt ghê. Gõ lại, nhưng quên xừ nó gần hết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bài của pisu thì pen đọc lâu rồi.
" Người mà biết sửa đổi là người tốt" - có phải chị hiểu lầm gì khi pen thay avartar? Haha, avar trước pen rất thích, việc đổi này đổi nọ vì tính pen thay đổi thất thường như tắc kè bông vậy, chứ chả phải vì 1 câu của chị đâu. (Chị có vẻ luôn cho mình đúng và hơi ảo tưởng về bản thân nhỉ?!)
Thứ nhất, nhắc lại, vì pen chả thấy có lỗi lạc gì với chị, nên việc chị có bỏ qua hay ko pen cũng ko care và ko ảnh hưởng gì đến pen. Nói chung pen ko có thiện cảm với chị.
Thứ hai, chị có vấn đề về khả năng đọc hiểu. (Thú thiệt, lúc pen nói GATO với chị mà chị cũng tưởng thiệt thì đúng là...potay lun chả biết nói gì nữa lun =)) Pen vắt tay lên trán nghĩ mãi cũng chả tìm ra đc điểm nào để ganh tị với chị(nói thiệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Kém trong việc nắm bắt người khác nghĩ gì. (lại càng nguy hiểm hơn khi luôn cho mình đúng).
Chị tự tin về bản thân quá mức (quá mức vượt trên thực tế: người ta gọi là ảo tưởng) nên thấy ai nói gì cũng nghĩ người ta ganh ghét với mình (tự dưng nhớ đến "ai đó", làm gì cũng sợ người ta ...lợi dụng mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Bản thân em thấy những người thế này thiệt...đáng thương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thứ ba, việc em im lặng sau cmt của chị, ko "bút chiến" nữa. Vì:
1. tranh cãi vớ vẩn làm mất mặt mình chứ ai. Dù là nơi mạng ảo.
2. cũng thấy mình hơi nóng giận mất kiểm soát rồi, ko muốn lậm thêm nữa. Mạng ảo là nơi giải trí thư giãn, hay ho gì rước thêm bực mình vào người.
3. mỏi...tay! =)) Mỏi mắt nữa. Thú thật với chị, dù là cmt chị "chửi" em em còn ko đủ kiên nhẫn đọc hết nữa là...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


và vì sợ lại bị chị tung ra "ma trận chữ" lủng cà lủng củng, dài dòng kể lể với những câu chuyện ko đầu ko cuối, chuyện này xẹt qua chuyện nọ tùm lum...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà có dính đến mình thì ko tránh khỏi p đọc.

Nên dừng ở đây thôi chị nhé. Vì thấy chị hiểu lầm nên pen mới cố gắng gõ ít chữ trả lời thôi.

@yểu điệu: iu :*

P.S: pen cũng cảm thấy Yểu văn hay chữ tốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ít ra là hơn hẳn chị.

Sửa bởi penguin: 09/08/2011 - 14:00


#1805 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 14:44

@ HANH PHUC: cô có đọc hai bài đầu tiên của nick YEUDIEUTHUCNU VA UYEN NHI chưa? Họ ăn nói mất dạy nên tôi nói lại như thế, chị Diệu Bích kêu nick tôi là ..., tôi cho là vui đùa nhưng nếu tinh ý chưa bao giờ tôi lập lại cái nickname chị DIỆU BÍCH gọi ( tôi có những cái khó tính cực kì trong cách dùng câu chữ, tuy rất xuề xòa nhưng cái gì không nên nói là không nói, nhưng chị DB đang vui với sự sáng tạo của mình nên tôi cũng nói chuyện phiếm với mọi người nhưng tôi NÉ QUA DÙNG NHỮNG TỪ KHÁC NHƯ LÀ " XONG ĐỜI", KHÔNG BAO GIỜ TÔI DÙNG ĐỘNG TỪ ĐÓ DÙ LÀ VUI ĐÙA. Khi YEUDIEUTHUCNU gọi nicknam đó với kiểu ác ý tôi phải nói theo ý ác của cô ta thôi. Nếu HP không đọc kĩ chỉ biết đầu không biết đuôi thì cô nên rút lại lời cô nói đi. Nói như kiểu mấy cô này mà ôn tồn như LIBRA không làm bọn nó đau được đâu.
Còn cô UYÊN NHI ăn nói khá mất dạy, giống kiểu mấy con làng chơi, tôi cũng phải ăn nói theo kiểu súc vật thì nó mới hiểu được. Khi tôi chưa kịp trả lời may có LIBRA trả lời dùm, chống chế giúp tôi. Nhưng cái kiểu con này con shock hơn con kia, ý ác hơn nên nó ĐƯA RA CÁI GÌ THÌ TÔI TỌNG NGƯỢC VÀO MỒM NÓ HẾT.
Tôi chỉ muốn nói lên những cái đẹp trong những điều tôi viết ra, tôi không nghĩ những đầu óc chó lại nghĩ những điều không thể tưởng. Nếu biết như thế nếu có viết ra chắc phải nói rõ lí do lại sao đi với anh này, thời gian lúc nào, đi có làm gì không quá. Mà việc gì tôi phải nói ra nhỉ, kẻ xấu nó nghĩ toàn điều xấu....đọc mà canh là 2 tháng cơ đấy[/b], con thì xem hình rồi nóng mặt hô lên mấy chục tấm hình ( ở đâu mà nó sưu tầm nhiều thế không biết) Vậy hỏi đây có phải là những người vô tư hay không hay nó đang soi này nọ.
Có người bạn bảo tôi:" đừng nên viết gì nữa chị à", tính tôi thích làm ngược, tôi đâu làm gì xấu, tôi thích viết những gì thấy là lãng mạn, ai thích đọc thì đọc, mấy thứ này ngoài đời tôi mà biết tôi đập vỡ mặt. Chuyện hai tháng đi với hai anh là chuyện thường, tháng trước đang yêu anh này, mới chia tay thì gặp anh khác, chuyện thường mà....Cái dân VN chán thiệt, muốn gì vô mẹ hotel cần gì tốn tiền đi tận đâu, sao nó ngu thế, chỉ nghĩ được như thế...đi chơi mục đích là đi du lịch là chính. Tôi đi du lịch và thấy những điều hay của con người đối với con người, hằng ngày mình thấy người ta khô khan nhưng khi đi xa, có thời gian lại thấy họ rất chân tình, tình cảm nhiều hơn những thứ dung tục nên tôi cảm xúc viết ra. Nhưng cái bọn mà nó sinh ra nó nghĩ nó chỉ là đồ chơi của đàn ông thì nó nghĩ được cái tục nhiều nhất thôi.

Nói thiệt, tôi biết trên diễn đàn này cũng như ngoài đời nhiều con dở hơi, trên mạng ảo mà nó còn đem cái sự nhỏ nhen ganh tị ra...nên tôi thích viết chọc tức, thích khoe đó. Con nào dại mở mồm ra thì khoản chửi tất nhiên tôi không thua ai...tôi muốn kẻ gieo gió ắt gặp bão.
Tôi tính cách khác người, nhất là dân VN nhiều chuyện, muốn tạo câu chuyện 1 tháng 5 anh cũng có, hihi, chỉ LÀ LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ CÓ CÂU CHUYỆN THÔI MÀ CÒN BÊN TRONG THẾ NÀO MÌNH TÔI BIẾT

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA TÔI LÀ Bài THUỐC THỬ, SẼ CÓ NHIỀU THÁI ĐỘ, QUA ĐÓ TRÊN MẠNG ẢO TÔI SẼ BIẾT AI LÀ AI. Nhiều người nói là tại sao làm như thế, nên sống cầu an thân...tôi không thích cái sự giả dối của người đời, khi tôi tạo hoàn cảnh tôi muốn trải nghiệm những xung đột do mình tạo ra...để rồi khi cần 100 người tôi chọn 1.
Sống trên đời này chẳng thẹn với mình với trời đất là được, sống nghe họ nói thì chả dám sống cho mình.
Tôi cũng muốn rảnh rang lắm nhưng thật tình là tôi cứ chia tay 1 cuộc tình chừng 2 tuần là có anh khác đến...Tôi đóng cửa ở nhà nó cũng tìm ra, tôi thề không giao du nhưng rồi qua công việc...Ông trời cứ cho rồi lấy đi mất của tôi, tôi luôn tâm niệm ai rủ rê gặp gỡ, hẹn hò tôi không gặp...nhưng có lúc tôi quên, tôi đi với con bạn gái cho an toàn mà còn gặp trai đây, tôi đi shoping nơi toàn đàn bà cũng gặp...rồi giờ làm sao, không dè chừng là nó tự nhiên thù lù trước mặt chứ tôi sợ yêu lắm rồi. Đi học, đi làm, qua em gái chơi...về nhà đi lòng vòng...cũng có lời ngắm nghé.
Mà tôi không bao giờ làm điều trái đạo lí là đang yêu anh này đi với anh kia. Tuần này chia tay anh này mà tuần sau anh khác rủ đi chơi có quyền đi chứ phải không bà con, đi cho vui tội gì ở nhà, và điều đặc biệt như tôi đã nói là họ muốn đưa tôi đi chơi vì thấy tôi ham đi, muốn tôi vui và muốn tỏ ra họ quan tâm mình.
MÌNH KHÔNG THƯƠNG MÌNH TRỜI TRU ĐẤT DIỆT, đang thất tình, khổ lên xuống tự nhiên có bạch mã hoàng tử xuất hiện, đưa mình đi chơi, đối xử tốt với mình...thì còn gì bằng. Mà mình có làm gì sai đâu, có đang có người yêu mà dan díu tùm lum đâu, mỗi tội là...tôi mau có bồ mới quá, nhiều người muốn kiếm không ra. Ông trời thích vậy mà, phu có MÃ HAO, PHƯỢNG, Khách nên người vào người ra như thế, nếu bảo tôi cố ý tìm thì nói do mình, tự thằng này đi tự thằng khác đến...Có khi nó đến 1 lượt mà nhớ chấm dứt hợp đồng rồi thì lỗi do ai....nó cứ đến ăn vạ thì sao?
Tôi thấy nhiều người thích gây sự ghê, chắc họ rảnh...tôi không bao giờ gây với ai nhưng ai đánh tôi tôi không nhịn, đánh tôi 1 tôi đánh lại 10, tính tôi nó xấu thế đó....Nên thấy tôi chửi ai te tua thì chắc chắn kẻ đó gây chuyện trước.


@ UYÊN NHI" tôi không hồ đồ đâu vì người GÀ TỒ không biết nói ác ý nên tôi chửi cô là đúng còn lời tôi xin lỗi mới là " hồ đồ" cho tôi rút lại, cô mà...tôi nhờ hacker tra IP ( tôi mới tuyển dụng thêm đàn em là hacker nổi tiếng trên mạng), tìm ra nhà cô, cô muốn ăn món gì, thử món gì tôi cho cô xơi, cô chả cần mắc mỏ hỏi này nọ.

@ HANH PHUC: cô có đọc hai bài đầu tiên của nick YEUDIEUTHUCNU VA UYEN NHI chưa? Họ ăn nói mất dạy nên tôi nói lại như thế, chị Diệu Bích kêu nick tôi là ..., tôi cho là vui đùa nhưng nếu tinh ý chưa bao giờ tôi lập lại cái nickname chị DIỆU BÍCH gọi ( tôi có những cái khó tính cực kì trong cách dùng câu chữ, tuy rất xuề xòa nhưng cái gì không nên nói là không nói, nhưng chị DB đang vui với sự sáng tạo của mình nên tôi cũng nói chuyện phiếm với mọi người nhưng tôi NÉ QUA DÙNG NHỮNG TỪ KHÁC NHƯ LÀ " XONG ĐỜI", KHÔNG BAO GIỜ TÔI DÙNG ĐỘNG TỪ ĐÓ DÙ LÀ VUI ĐÙA. Khi YEUDIEUTHUCNU gọi nicknam đó với kiểu ác ý tôi phải nói theo ý ác của cô ta thôi. Nếu HP không đọc kĩ chỉ biết đầu không biết đuôi thì cô nên rút lại lời cô nói đi. Nói như kiểu mấy cô này mà ôn tồn như LIBRA không làm bọn nó đau được đâu.
Còn cô UYÊN NHI ăn nói khá mất dạy, giống kiểu mấy con làng chơi, tôi cũng phải ăn nói theo kiểu súc vật thì nó mới hiểu được. Khi tôi chưa kịp trả lời may có LIBRA trả lời dùm, chống chế giúp tôi. Nhưng cái kiểu con này con shock hơn con kia, ý ác hơn nên nó ĐƯA RA CÁI GÌ THÌ TÔI TỌNG NGƯỢC VÀO MỒM NÓ HẾT.
Tôi chỉ muốn nói lên những cái đẹp trong những điều tôi viết ra, tôi không nghĩ những đầu óc chó lại nghĩ những điều không thể tưởng. Nếu biết như thế nếu có viết ra chắc phải nói rõ lí do lại sao đi với anh này, thời gian lúc nào, đi có làm gì không quá. Mà việc gì tôi phải nói ra nhỉ, kẻ xấu nó nghĩ toàn điều xấu....đọc mà canh là 2 tháng cơ đấy[/b], con thì xem hình rồi nóng mặt hô lên mấy chục tấm hình ( ở đâu mà nó sưu tầm nhiều thế không biết) Vậy hỏi đây có phải là những người vô tư hay không hay nó đang soi này nọ.
Có người bạn bảo tôi:" đừng nên viết gì nữa chị à", tính tôi thích làm ngược, tôi đâu làm gì xấu, tôi thích viết những gì thấy là lãng mạn, ai thích đọc thì đọc, mấy thứ này ngoài đời tôi mà biết tôi đập vỡ mặt. Chuyện hai tháng đi với hai anh là chuyện thường, tháng trước đang yêu anh này, mới chia tay thì gặp anh khác, chuyện thường mà....Cái dân VN chán thiệt, muốn gì vô mẹ hotel cần gì tốn tiền đi tận đâu, sao nó ngu thế, chỉ nghĩ được như thế...đi chơi mục đích là đi du lịch là chính. Tôi đi du lịch và thấy những điều hay của con người đối với con người, hằng ngày mình thấy người ta khô khan nhưng khi đi xa, có thời gian lại thấy họ rất chân tình, tình cảm nhiều hơn những thứ dung tục nên tôi cảm xúc viết ra. Nhưng cái bọn mà nó sinh ra nó nghĩ nó chỉ là đồ chơi của đàn ông thì nó nghĩ được cái tục nhiều nhất thôi.

Nói thiệt, tôi biết trên diễn đàn này cũng như ngoài đời nhiều con dở hơi, trên mạng ảo mà nó còn đem cái sự nhỏ nhen ganh tị ra...nên tôi thích viết chọc tức, thích khoe đó. Con nào dại mở mồm ra thì khoản chửi tất nhiên tôi không thua ai...tôi muốn kẻ gieo gió ắt gặp bão.
Tôi tính cách khác người, nhất là dân VN nhiều chuyện, muốn tạo câu chuyện 1 tháng 5 anh cũng có, hihi, chỉ LÀ LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ CÓ CÂU CHUYỆN THÔI MÀ CÒN BÊN TRONG THẾ NÀO MÌNH TÔI BIẾT

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA TÔI LÀ Bài THUỐC THỬ, SẼ CÓ NHIỀU THÁI ĐỘ, QUA ĐÓ TRÊN MẠNG ẢO TÔI SẼ BIẾT AI LÀ AI. Nhiều người nói là tại sao làm như thế, nên sống cầu an thân...tôi không thích cái sự giả dối của người đời, khi tôi tạo hoàn cảnh tôi muốn trải nghiệm những xung đột do mình tạo ra...để rồi khi cần 100 người tôi chọn 1.
Sống trên đời này chẳng thẹn với mình với trời đất là được, sống nghe họ nói thì chả dám sống cho mình.
Tôi cũng muốn rảnh rang lắm nhưng thật tình là tôi cứ chia tay 1 cuộc tình chừng 2 tuần là có anh khác đến...Tôi đóng cửa ở nhà nó cũng tìm ra, tôi thề không giao du nhưng rồi qua công việc...Ông trời cứ cho rồi lấy đi mất của tôi, tôi luôn tâm niệm ai rủ rê gặp gỡ, hẹn hò tôi không gặp...nhưng có lúc tôi quên, tôi đi với con bạn gái cho an toàn mà còn gặp trai đây, tôi đi shoping nơi toàn đàn bà cũng gặp...rồi giờ làm sao, không dè chừng là nó tự nhiên thù lù trước mặt chứ tôi sợ yêu lắm rồi. Đi học, đi làm, qua em gái chơi...về nhà đi lòng vòng...cũng có lời ngắm nghé.
Mà tôi không bao giờ làm điều trái đạo lí là đang yêu anh này đi với anh kia. Tuần này chia tay anh này mà tuần sau anh khác rủ đi chơi có quyền đi chứ phải không bà con, đi cho vui tội gì ở nhà, và điều đặc biệt như tôi đã nói là họ muốn đưa tôi đi chơi vì thấy tôi ham đi, muốn tôi vui và muốn tỏ ra họ quan tâm mình.
MÌNH KHÔNG THƯƠNG MÌNH TRỜI TRU ĐẤT DIỆT, đang thất tình, khổ lên xuống tự nhiên có bạch mã hoàng tử xuất hiện, đưa mình đi chơi, đối xử tốt với mình...thì còn gì bằng. Mà mình có làm gì sai đâu, có đang có người yêu mà dan díu tùm lum đâu, mỗi tội là...tôi mau có bồ mới quá, nhiều người muốn kiếm không ra. Ông trời thích vậy mà, phu có MÃ HAO, PHƯỢNG, Khách nên người vào người ra như thế, nếu bảo tôi cố ý tìm thì nói do mình, tự thằng này đi tự thằng khác đến...Có khi nó đến 1 lượt mà nhớ chấm dứt hợp đồng rồi thì lỗi do ai....nó cứ đến ăn vạ thì sao?
Tôi thấy nhiều người thích gây sự ghê, chắc họ rảnh...tôi không bao giờ gây với ai nhưng ai đánh tôi tôi không nhịn, đánh tôi 1 tôi đánh lại 10, tính tôi nó xấu thế đó....Nên thấy tôi chửi ai te tua thì chắc chắn kẻ đó gây chuyện trước.


@ UYÊN NHI" tôi không hồ đồ đâu vì người GÀ TỒ không biết nói ác ý nên tôi chửi cô là đúng còn lời tôi xin lỗi mới là " hồ đồ" cho tôi rút lại, cô mà...tôi nhờ hacker tra IP ( tôi mới tuyển dụng thêm đàn em là hacker nổi tiếng trên mạng), tìm ra nhà cô, cô muốn ăn món gì, thử món gì tôi cho cô xơi, cô chả cần mắc mỏ hỏi này nọ.

#1806 Xuplo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 930 Bài viết:
  • 1413 thanks
  • LocationNhi Nho Group

Gửi vào 09/08/2011 - 14:48

mèn ơi, nhìn thôi chưa đọc mà đã mún chóng cả mặt, hoa cả mắt, em mún xĩu wa đi thôi

#1807 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 14:56

@ PENGIUN: cô GATO mà sao cô ăn nói cay độc vậy? Cô nói là tôi chỉ biết yêu thương tôi, vậy tôi hỏi cô, cô đọc vài chữ cô đánh giá tôi này nọ, vậy ai hồ đồ...Nếu tôi viết nguyên tự truyện, lúc đó ít nhiều cô hiểu ra việc thì cô mới nên phát biểu chứ. Tôi tưởng cô hiền lành tôi nói hơi quá lời nên tôi xin lỗi, giờ cô sẳn bè cánh...đếm xem mấy con đàn bà nào ( 04 con) nên cô từ con naive cô trở lại nguyên hình.
Cô có biết cãi nhau trên diễn đàn lợi thế hơn đánh nhau, chứ ngoài đời gặp 3 con xáp la cà và 1 con nói rỉa kiểu kia thì Long tôi nên chạy trước nhưng trên diễn đàn đánh chữ nhiều chút thôi mà, xưa giờ tôi bị đàn bà vây nhiều lắm, coi vậy cũng quen...Mà lạ là, mấy con đó rày đâu mất...có khi là thay tên đổi họ thành những cô bây giờ.
Tháng này tôi có Hóa Kị, lưu Hóa Kị tôi cũng rất hoan hỉ mời mấy mấy cô thượng đài, ai thích châm chọc soi mói gì cứ vào đây.

#1808 Xuplo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 930 Bài viết:
  • 1413 thanks
  • LocationNhi Nho Group

Gửi vào 09/08/2011 - 15:02

"Cái dân VN chán thiệt" ..."Tôi tính cách khác người, nhất là dân VN nhiều chuyện"

Ơ chị này, sao chị lại lôi cả hơn 80 triệu người VN vô thế? Thế chị là người gì?

#1809 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 15:03

G.A.T.O = Ganh Ăn Tức .
khác với GÀ TỒ.

*chạy*

Sửa bởi penguin: 09/08/2011 - 15:04


#1810 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 15:20

Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều


#1811 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 15:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xuplo, on 09/08/2011 - 15:02, said:

"Cái dân VN chán thiệt" ..."Tôi tính cách khác người, nhất là dân VN nhiều chuyện"

Ơ chị này, sao chị lại lôi cả hơn 80 triệu người VN vô thế? Thế chị là người gì?
Xin đáp lời cô xuplo:
Tôi vẫn nói là dân VN nhiều chuyện, có nhiều người nói :" tôi đâu nhiều chuyện", thì cũng đúng thì tôi nói trên số đông mà. Chắc cô XUPLO không phải dân Thống Kê hay ít nhất chưa học đại cương ban A vì trong môn thống kê phải điều tra chọn mẫu, rồi đưa ra kết luận trên điều tra này, 100 người có 80 nhiều chuyện ( tôi ví dụ về con số nhá) thì coi như là nhiều chuyện. Mà chắc cô thích căn ke tôi tại vì cô cứ ra tiệm nail, đi chợ, đi ăn, cái câu : " người Việt mình nhiều chuyện lắm, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông", nói thường lắm là câu cửa miệng, có thấy ai théc méc vặn vẹo như cô đâu.... Tôi nói có câu :" tôi khác người lắm" có nghĩa là trong 100 người VN có 20 người ít chuyện, tôi khác người có nghĩa là tôi " không có nhiều chuyện đó cô". Chưa hề có kết luận nào mà NÓI 100 % NHA CÔ, cô dốt quá đi.
Theo điều tra thì " Việt Nam lạc quan, TRung quốc hiếu chiến, Pháp lãng mạn..." tất nhiên cũng lấy trên số đông. Mấy anh chị VN có bộ THKU đi, mặt buồn thiu lạc quan hồi nào. Vậy cô dốt cô đừng lôi 80 triệu dân ra mà hù tôi ha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi longtaithien: 09/08/2011 - 15:38


#1812 Uyen_Nhi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 16:08

Chịu thua Chị Long rồi, văn chương của chị kiểu này Uyen_Nhi không dám viết gì nữa đâu. Còn ai cave, ai mất dạy thì không dám phán xét.

Nếu chị Long muốn đến nhà Uyen Nhi chơi thì cứ nói UN, UN sẽ PM địa chỉ mời Long đến chơi, cần gì phải thuê Hacker chi cho tốn tiền, và quan trọng quá công việc quá mức. Chúc chị vui và bình tâm trở lại.

#1813 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 19:29

@ UYEN NHI
Tôi trả lời cô từng ý của cô nhé:
- Khi tranh cãi tôi không đọc bài của đối phương, chỉ đoán ý mà chửi ( chắc chửi đúng nên xưa giờ nghĩ tôi có đọc bài). Sau đó tôi nghĩ dù khinh những đứa này nhưng không trả lời nó nghĩ mình dở nên mới đọc sơ qua và trả lời thêm. Cho đến bây giờ tôi mới đọc và trả lời nốt cho cô.
- Thứ nhất khi trang điểm ai cũng phải đánh phấn nền, người bình thường thì nhìn chả có ý kiến gì, người ghét thường nói như cô là :" dầy cả lớp", muốn nói sao mà chả được vì ai mà lấy thướt đo phấn để biết dày mỏng nhỉ? tôi cũng chưa hề khen mình đẹp, nhưng những kẻ đố kị cứ có ý nghĩ đó nên cứ gán cho tôi. Thật ra, một chữ đẹp làm gì không dám nói nhưng với tôi mọi cái đều phải vươn lên nếu tôi cho là tôi đẹp thì tôi chả cần gì phải đẹp hơn nên.....Vậy từ nào tôi nói tôi đẹp, nếu tôi không nói mà cô có ý nghĩ đó nghĩa là do cô xem hình, vậy tấm hình nói tôi đẹp ư? Chứ tôi không nói thì ai nói?
- Theo tôi việc cho PEN đổi awartar đẹp hơn là điều tốt, chứ tôi đâu nói cô ta thay đổi vì tôi nên tốt...Nếu Pen thấy không là điều tốt thì bây giờ Pen để lại awartar cũ đi, awartar mới tuy đổi nhưng đôi mắt còn thấy không hiền...
- Cô không đố kị tại sao cô xoi hình tui dữ vậy? tui đâu có nói tui đẹp, tự nhiên cô chê tui này nọ, rồi đọc bài còn đếm thới gian biết 02 tháng quen 02 anh nữa, tôi viết tui còn không nhớ nữa, bao nhiêu bài ...trời oi nó nhiều lắm chả biết cô xoi kiểu gì, ở bài nào nói chi tiết 02 tháng thế, hình trên mạng cô xoi cả phấn dày hay mỏng nữa....Vậy những thói này của phụ nữ gọi là gì??
- Cô cho địa chỉ tôi sẽ đến, cô muốn gặp tôi ngoài đời tôi sẽ gặp, dám nói dám làm....

Cách đây 03 năm có câu chuyện thật trên diễn đàn khá là vui, lúc đó Long bị cả một hội...gọi là hội gì...mà đàn ông nó lạ, trên diễn đàn mình đụng đàn bà hoài, đáng ra họ nghĩ mình ghê lắm, nhưng họ càng tò mò. Có lần anh ta hỏi thăm mình mà hỏi ngay hội ấy, anh ta kể mình phì cười: " anh hỏi tụi nó về em, tụi nó nói :" ối cái bà Long đấy anh đừng giây vào, kinh lắm..." đại loại là xấu xí, hung dữ, đanh đá"....Họ đâu biết càng nói xấu đàn ông càng tò mò, họ sẽ đặt câu hỏi là tại sao cô này bị phụ nữ tẩy chai nhiều thế ( đàn ông ghét nhiều mới nên tránh xa còn đàn bà không ưa thì)....Có một đêm cách đây 3 năm, tự nhiên có một số điện thoại lạ:" anh là...anh muốn gặp riêng em nói chuyện tử vi được không?". Gặp anh ta, anh ta cứ nhìn mình lom lom và cười :" sao bọn nó nói thế nhỉ?"...sau này thân nhau lắm lắm, anh mới kể câu chuyện đó, anh còn nói :" mấy cái hình em chụp xấu òm, nhìn hình cứ sao ấy". Tôi nheo mắt hỏi :" ở ngoài đẹp hơn á"...Tôi hỏi tiếp :" nghe thế anh không sợ sao?", anh ta cười :" anh mà sợ ai, càng nói càng muốn xem con bé này tới đâu, anh chưa ngán thằng nào mà"....Cứ nhớ lại câu chuyện đó tôi cười :" bọn nó không nói xấu em chắc anh chả gặp em đâu nhỉ". Cũng cảm ơn, nhờ mấy cô đó PR mà để cho một bạch mã hoàng tử tìm đến tôi. Sau này tôi hỏi anh :" thế em có dữ không?", anh trả lời :" CNDL mà dữ gì".

Cách đây 1 tuần :" alo, Long tại thiên hả em? chị là chị...việt kiều Nauy về, chị đọc bài em đã 6 năm từ bên vietlyso em à, đọc những bài tranh luận của em...càng làm chị tò mò, số điện thoại này chị giữ lâu rồi, giờ về nước gọi cho em".

Nên...thị phi trên diễn đàn khá nhức đầu, mình chả muốn nhưng ý tốt của mình luôn bị xoi. Ngày xưa, hội toàn người độc thân, thấy ngày lễ ai cũng 1 mình, mình bày đủ chuyện...nhìn ai cũng vui vẻ mình hạnh phúc, rồi đêm hôm mình gỏ bài tường thuật offline, mọi người đọc thấy vui vẻ, người không tham gia đọc cũng thấy vui...mình hạnh phúc, nhiều cao nhân không có dịp giao lưu trên diễn đàn mình chạy ngược xuôi giúp đỡ....mình chả muốn làm nổi mình nhưng cái danh LTT từ đó nổi lên với những topic hot nhất....lại y cảnh này, những người phụ nữ trên mạng, soi hết chuyện này đến chuyện khác, nhiếc móc, ăn nói làm đau lòng tôi. Mình nghĩ, mình làm côt để mọi người vui, mình vui...khi ai muốn phá niềm vui chung đó thì ít ra phải đồng lòng nói giúp mình...Nhưng Thân Kình hữu công vô lao, lúc bị BẦY ĐÀN ÁP thì những hội viên biến mất....Từ đó, tôi mới thấy :" làm người vui, họ nghĩ mình làm nổi, mất thời gian lại còn chuốc phiền phức...nên thôi tổ chức hội làm gì nữa để tai họa cũ lại xảy ra.
Nhưng nói đi cũng nói lại, số xoi rất ít, thậm chí họ nói mình này nọ nhưng cuối cùng chả ai bận tâm, những người dễ thương vẫn quí mình, đến SG họ nhớ LTT. Nhiều năm diễn đàn thay áo, mình cứ bị đợt sóng này đến đợt sóng kia cuốn đi, họ là phụ nữ nhưng không thông cảm...nhưng mình không bị cuốn đi...mà họ đi đâu mất ấy. Có khi mình nghĩ lại :" mấy cô này không soi mình, mình không tranh biện cho mình" thì lấy gì mọi người nhớ mình?? Mà tìm đến toàn là những người đều chứng kiến những cuộc tranh luận nảy lửa mà họ càng quí mình hơn. Trong hung có kiết nên coi như đó là điều an ủi mình sau những biến cố thế này.
Có 1 cách là CỰ MÔN gặp hóa kị là xấu nhưng nếu CỰ MÔN hội đủ tứ hóa thì xem như phải QUẬY MỚI NỔI DANH, qua những biến cố tranh cãi, tiếng tăm mình càng lừng lẫy về tài cãi :" bất chiến bất thắng", may là cãi hăng tiết vịt nhưng những người dễ thương vẫn quí mình....Mình sợ nhất mất tình thương của những người đáng mến.

#1814 Trac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 239 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 20:35

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn!

#1815 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 09/08/2011 - 20:43

Ui, cái topic này lập ngày giờ nào nhỉ, lần trước Long lập quẻ chưa nhỉ? Nghĩ cũng lạ, cái topic này có đủ mọi cung bậc tình cảm: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.

Thôi, tôi xin các bà, đừng chửi nhau nữa, có chửi thì chửi tôi đây này!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |