Sáng hôm nay, lòng bồn chồn, đang ôn thi đáng lẽ Long phải ở công ty ôn bài, Long là manager mà đâu cần đích thân gặp khách hàng, miễn là quản lí nhân viên là okie. Nhưng lòng nóng như lửa đốt, Long cứ muốn đi. Chả qua, hồi sáng đi ngang đường HAI BÀ TRƯNG thấy một shop mới mở cửa, quần áo khá đẹp, Long định tiếp cận làm chương trình cho khách hàng. Vào công ty, Long định nói nhân viên đi, mà không tin tưởng nhân viên nên thôi, nhưng cái chính là Long muốn đi, Long tự nhủ ;" qua làm việc không được thì mua mấy cái váy".
10 am: Long chạy về hướng Hai Bà Trưng, đáng lẽ quẹo vào shop đó ( Long mà ghé shop sớm là không bao giờ Long gặp sự hội ngộ kì lạ đâu). Long chợt nhớ có chị bạn bán shop quần áo, lâu rồi không thăm chị ấy, nếu chị ấy có quần áo đẹp thì mua ở đó, không cần mua ở đây ( vì đều là hàng xuất khẩu). Long chạy qua shop chị bạn, chọn mãi không được món nào, LOng quay về shop HAI BÀ TRƯNG. Cửa hàng đang vắng, LOng bước vào là khách vào nườm nượp. Long chọn rất nhanh 3 cái váy :" một váy kiểu cô dâu ( như lời cô bán hàng), một váy màu trắng đi dạo phố và 1 bộ váy có thể mặc đi làm". Long hỏi phòng thay đồ ở đâu, thì vì cửa hàng mới khai trương, chưa kịp đóng phòng thay đồ, cô chủ chỉ tay :" vào trong nhà thay đại đi em, không có ai đâu". Đúng là shop của phụ nữ nên toàn phụ nữ thôi. Long đang loay hoay kéo khóa váy lên ( may là tròng kịp cái váy vào thân rồi), chợt 1 bóng đàn ông đi vào nhà trong, ôi thôi Long ngại đỏ cả mặt, nhưng không sao vì chỉ còn dây khóa chưa kéo thôi, chứ không có gì nghiêm trọng, người đàn ông thấy bóng phụ nữ thì quay ra. Long quay ra chọn size, rồi dặn cô bán hàng :" trời ơi! canh dùm em, em thay đồ, nhà trong đâu có phòng đâu chị". Lần này, Long mới chuẩn bị... thì lại thấy người đàn ông đó nhác đi vào, Long nghe cô bán hàng kêu ơi ới:" chú đừng vào...". Long chọn xong mấy bộ váy thì đi ra hỏi giá, ra nhìn người đàn ông đó:" một ông trên 50, gần 60, gương mặt giống người Hoa, nhìn cách ăn mặc Long nghĩ ông này là ngoại kiều". Nghe loáng thoáng Long mới biết đây là nhà của ông ta cho thuê bán quần áo, thảo nào ông ta cứ đi vào trong nhà.
Long vừa trả tiền vừa dợm ý nói về chương trình của công ty cho chị chủ shop. Chị vui vẻ khi nghe Long nói sơ sơ về việc đem khách hàng đến cho chị. Thấy chị lu bu, Long xin số điện thoại về công ty gọi điện thoại sau, Long dợm bước ra về....
Chợt! Long thấy 1 người đàn ông có vẻ giống khách hàng đang lựa quần áo. Thấy đàn ông mà vô shop lựa quần áo nên Long nhìn qua một chút. Đến khi anh ta ngẩng lên, Long không ngờ đó là một anh chàng Tây, khá đẹp trai, trạc 45 tuổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Long nhìn đàn ông lạ không chớp mắt vì Long ngạc nhiên tại sao shop nữ lại có đàn ông...ngạc nhiên hơn là 1 anh Tây 100 %. Anh ta cũng ngưng việc chọn quần áo, quay lại nhìn Long chăm chú. Phải nói là 4 mắt nhìn nhau không chớp mắt....Chợt tỉnh ra, Long thấy ngại, chào chị chủ hàng ra về.
Chợt! anh nói mấy câu tiếng Việt rất rõ ràng :" cho hỏi mấy giờ rồi", Long luống cuống chả biết anh ta hỏi ai ( vì mới được bà chị tặng cái đồng hồ Thụy Sĩ nên đeo để khoe
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, chứ từ bé ít đeo đồng hồ...nên quên mình đang đeo đồng hồ). Anh ta nhìn cái đồng hồ tay Long, Long chợt tỉnh ra luống cuồng, chả biết nói bằng tiếng gì, thôi thì speak english chứ làm sao. Anh ta mặt ngớ ngẩn, Long ngại ngùng :" you cant speak English?", anh ta cũng im, Long chả biết nói tiếng gì, đưa hẳn cái đồng hồ cho anh ta xem. Anh ta quay sang người đàn ông giống người Hoa xổ 1 tràng tiếng Pháp. Thấy anh ta xem giờ xong, Long gật đầu chào ra về. Một lần nữa, người đàn ông Tây chận lại, nói tiếng Việt rành rọt :" em không để cái gì lại cho anh sao?". Long sợ chị chủ shop thấy mình chần chừ mãi chưa về được....về không nỡ mà ở không đành:" ý anh là muốn hỏi card củe em? Em bỏ quên ở văn phòng rồi'. Anh ta hỏi tiếp:" em làm nghề gì?", Long vừa đi ra vừa nói :" PR", anh ta nheo mắt hỏi :" beer ôm hả?". Trời! Long trợn mắt, khổ Long rồi, tiếng V nó không rành, tiếng Anh biết sơ sơ, Long làm sao giải thích, Long chỉ trả lời :" không phải là beer ôm mà nghề này làm event, marketing ấy". ( Tối hôm nay, Long mới biết anh ta đùa).
Long hỏi anh ta từ đâu đến, anh trả lời :" GERMAN", Long chả hiểu tại sao có nhiều nước nói tiếng Pháp thế. Tự nhiên, anh hỏi :" anh mới về VN 2 tuần, khá rảnh, tối nay em rảnh đi cà phê, đi ăn với anh?". Long nhăn mặt :" tối nay em thi rồi", anh ta lại nói :" thi xong mấy giờ?"....Cuối cùng :" Long cũng hẹn với anh ta sau 8 giờ thì alo cho nhau...."
Dù muốn nán lại nói chuyện nhưng ngại quá nên Long bước ra xe, chợt nhớ điều gì, Long quay lại hỏi ngay ( thà mích lòng trước, đặng lòng sau):" are you still single?", anh ta gật đầu :" available". Dù mới gặp nhưng Long sợ...nên hỏi tới luôn:" có gf chưa?". Anh ta lắc đầu....ôi trời, nhẹ cả người.
Bước lên xe, Long còn nhớ lời dặn của sếp :" em tuổi nào không biết phải lấy chồng 50 ăn ở mới bền". Nên hỏi thêm 1 câu vô duyên lần cuối ( cho anh ta nói LOng vô duyên cũng được, cái vụ thằng TS Long sợ quá):" anh bao nhiêu tuổi?", anh ta cười :" 35 tuổi", Long lắc đầu leo lên xe không nói gì, miệng còn lầm bầm :" 35 mà già quá", Long quên là anh ta biết Tiếng Việt, anh ta cười sung sướng :" trời ơi em chê anh già à?". Long khoát tay :" anh mới 35 hả?", anh ta nói rõ từng từ :" anh sinh năm 1975". Lẩm nhẫm tử vi Long nhất định biến nhanh :" mình chỉ có duyên với dần, ngọ tuất, thân tí thìn...6 tuổi này năm nay có đào hoa, 75 là con mèo...quen chi mất công". Leo lên xe, khoác áo khoác không nói 1 lời. Anh ta đi theo đến chổ để xe :" sao vậy em, chê anh già?". Long thật thà :" dạ thôi! 75 em không quen đâu, bye anh, xóa số đt em đi nhé". Anh ta hỏi ;" em muốn bao nhiêu tuổi anh làm mai", Long nói rành rọt :" 50 tuổi", dắt xe xuống thềm, anh ta hỏi với theo :" anh này 51 tuổi, sinh năm 60 được không?". Long nhẩm rất nhanh :" hình như DNT hay TTT ấy, dân Tây nó tính tuổi Tây mà". Anh ta cười toe toét :" anh sinh năm 60, anh xin lỗi em đã đùa với em". Giữa cái nắng giữa trưa, Long run...muốn chạy nhanh về công ty mách sếp.
Sửa bởi longtaithien: 15/06/2011 - 01:31