CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Diệu Bích
09/06/2011
TPVT ơi, lúc nãy chị đã định hỏi em nick em viết có dấu là gì rồi, nhưng mà nó hơi tế nhị nên không dám hỏi. Bây giờ em lại bảo không thể hiểu sang nghĩa gì khác thì hơi nhầm đấy, có thể hiểu là Tự Phụ Vú Tướng (ý là tự phụ vì… so big), phải vậy không Vũ Khúc?
SayTinh
09/06/2011
Diệu Bích
09/06/2011
@TPVT: Em phải cảm ơn chị vì đã lăng xê em chứ? Các ca sỹ, người mẫu bây giờ toàn nhờ ... mà nổi tiếng đấy.
Tử Phủ Vũ Tướng
09/06/2011
Em thề em hứa em đảm bảo em chưa động đến dao kéo. Ko có nước biển, ko có xilicon. Của em là của xịn ....hahaha. À mà chả thấy anh Thiến cò có ý kiến ý cọt gì nhể. ĐÚng là ..Thiến...Cò... có khác. Dửng dưng như bánh trưng ngày tết. Chứ cái bác Say Tỉnh kia máu hơn. Nghe thấy ...VU TUONG ...là tham gia ngay lập tức, lại còn khen SO BIG...chẹp chẹp. Thôi em trốn đây ko các fan đòi gặp thì nguy
Thienco
09/06/2011
DieuBich, on 09/06/2011 - 16:35, said:
TPVT ơi, lúc nãy chị đã định hỏi em nick em viết có dấu là gì rồi, nhưng mà nó hơi tế nhị nên không dám hỏi. Bây giờ em lại bảo không thể hiểu sang nghĩa gì khác thì hơi nhầm đấy, có thể hiểu là Tự Phụ Vú Tướng (ý là tự phụ vì… so big), phải vậy không Vũ Khúc?
Sửa bởi Thienco: 09/06/2011 - 16:49
Thienco
09/06/2011
SayTinh, on 09/06/2011 - 16:55, said:
À, biết là Thienco đang ước cái gì rồi đấy nhé. Cẩn thận đấy.
Sửa bởi Thienco: 09/06/2011 - 17:03
SayTinh
09/06/2011
Nói chuyện thiến cò, con cò nó là động vật hoang dã nên chắc chả có chuyện thiến bao giờ. Nhưng mà gà thì có thiến. Hồi tôi còn bé ở vùng quê, mẹ tôi rất dạn tay nên có "nghề" thiến gà. Thông thường vào khoảng tháng 6, tháng 7 gì đó thì những người trong làng họ ôm những con gà trống choai đến thiến, đề họ nuôi đến tết thành gà trống thiến mập, lông đẹp bán có giá hơn. Mỗi lần có bác nào ôm gà đến thiến là tôi có kẹo bánh và sau khi thiến thì tôi được ăn cái món "cà gà" hấp cơm (có nghĩa là bỏ 2 trái cà vào chén rồi khi nấu cơm bỏ cái chén đó vào nồi). Rất thơm ngon, và béo béo. . Hôm rồi ngồi tán chuyện thời thơ ấu với đứa bạn, nó cũng bảo rất thích ăn món đó vì nó ngon và mẹ nó bảo đó là tim trắng của gà.
Thienco
09/06/2011
SayTinh, on 09/06/2011 - 17:06, said:
Nói chuyện thiến cò, con cò nó là động vật hoang dã nên chắc chả có chuyện thiến bao giờ. Nhưng mà gà thì có thiến. Hồi tôi còn bé ở vùng quê, mẹ tôi rất dạn tay nên có "nghề" thiến gà. Thông thường vào khoảng tháng 6, tháng 7 gì đó thì những người trong làng họ ôm những con gà trống choai đến thiến, đề họ nuôi đến tết thành gà trống thiến mập, lông đẹp bán có giá hơn. Mỗi lần có bác nào ôm gà đến thiến là tôi có kẹo bánh và sau khi thiến thì tôi được ăn cái món "cà gà" hấp cơm (có nghĩa là bỏ 2 trái cà vào chén rồi khi nấu cơm bỏ cái chén đó vào nồi). Rất thơm ngon, và béo béo. . Hôm rồi ngồi tán chuyện thời thơ ấu với đứa bạn, nó cũng bảo rất thích ăn món đó vì nó ngon và mẹ nó bảo đó là tim trắng của gà.
SayTinh
09/06/2011
Thịt cò thì tôi có thử rồi, tanh lắm. Đúng là người ta bảo cò cắp sách đi học, lúc vặt lông nó có một lớp lông cánh xếp lớp như quyển sách vậy. Lần đó không biết là con còn đực hay cò cái mà chẳng thấy cà. Cũng có thể là nó bé quá ẩn trong da mà không thấy nên chưa ăn món cà cò bao giờ.
Thienco
09/06/2011
SayTinh, on 09/06/2011 - 17:19, said:
Thịt cò thì tôi có thử rồi, tanh lắm. Đúng là người ta bảo cò cắp sách đi học, lúc vặt lông nó có một lớp lông cánh xếp lớp như quyển sách vậy. Lần đó không biết là con còn đực hay cò cái mà chẳng thấy cà. Cũng có thể là nó bé quá ẩn trong da mà không thấy nên chưa ăn món cà cò bao giờ.


